Chỉ riêng việc mọi người gọi Lowen là “Ông Bầu” cũng đủ nói lên lòng nhiệt tình của thành viên này. Lowen chính là một trong những nhiệt tình viên “không thể lẫn lộn” của BinhDinhFFC: năng nổ, xốc tháo, vui nhộn nhưng nghiêm nghị và luôn có mặt ở mọi điểm nóng…
Ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, với tiêu đề
“Bình Định cố lên”, Lowen đã thể hiện 1 tình cảm dạt dào với đội nhà. Suốt hơn 500 bài viết, anh để lại dấu ấn bằng những nhận định sắc xảo, cá tính và đầy tình cảm. Sở dĩ phải nhấn mạnh khía cạnh này bởi Lowen chỉ là 1 cây bút nghiệp dư của nghiệp dư nhưng độ sâu của nhiều bài viết hơn đứt các PV chuyên nghiệp, nhất là các anh PV báo Bình Định. Cũng bởi vậy mà anh ta thường “lồng lộn” tức tối trước những bài bình luận đểu, những bài cọp từ báo khác hay những hạt sạn… trong các bài viết trên Bình Định điện tử
Dẫu không trực tiếp cùng các thành viên BinhDinhFFC vờn bóng trên sân, Lowen vẫn luôn là người có mặt sớm nhất trong các buổi tập, giao lưu của BinhDinhFFC để cổ vũ, động viên tinh thần anh em. Với Lowen trong mỗi buổi sáng chủ nhật giao lưu bóng đá, BinhDinhFFC đã có được 1 sự ổn định tập luyện, 1 kỷ luật nghiêm túc, 1 không khí đoàn kết vui nhộn, và nhất là… mỗi buổi tập luôn có được 1 xô… trà đá
Tất cả, từ suy nghĩ thể hiện cho tới hành động cụ thể đều chứng minh 1 Lowen đầy nhiệt huyết, 1 tình yêu bóng đá, quê hương nồng cháy, đầy tình cảm, tình cảm cả với tên gọi, ly bia, bạn nhậu, nói gì đến tình yêu đôi lứa? (Sự kiện nàng Everest). Hãy nghe lời
tâm sự
Thời gian trôi qua, BinhDinhFFC lớn lên từng ngày, rồi cũng đến cái ngày, như bao chàng trai đã lớn khác, bằng nghị lực phi thường, Lowen đã dũng cảm nói “Yes!” Trước bao cặp mắt ngạc nhiên, thèm thuồng lẫn không ít cặp mắt… tiếc nuối (?). Anh đã phải từ chức “Ông Bầu” (để cố gắng chuyển nó sang “đối tác”) và đưa nàng về 1 chân trời mới, xa lắm… Nhưng Lowen, ngay cả trong hoàn cảnh “khốn khó” nhất đó, không ngoài bản tính của mình, vẫn luôn sát cánh cùng anh em, vẫn với ngòi bút sắc như dao cạo râu của mình, hướng những tranh luận về 1 tương lai tốt đẹp hơn cho bóng đá Bình Định
Nhưng dù gì thì gì, Lowen vẫn còn nợ anh em BinhDinhFFC 1 chầu…