Sau bữa offline quá vui và quá chén, anh em ta sáng hôm sau ra sân thiếu vắng hàng loạt danh thủ: đội trưởng Cuchẻ, bố già, tiger; duphqt và turbo. Hầu hết các lão tướng đều không đảm bảo thể lực nên ở nhà . Dù vậy số lượng cầu thủ đến sân vẫn vượt quá con số 20. TRận này quá chừng gương mặt mới.
Nhận lời mời của Ông Bầu lowen đội bóng đá Viện Công nghệ Hoá học đến sân .... trễ 15 phút. Nhưng không sao trong khi chờ họ chuẩn bị trang phục và làm nóng anh em BĐffc tranh thủ chia hai đá trước. Đúng 9h30 BĐFFC - Viện CNHH ra sân. Cả hai đội đều ra sân trong trang phục đỏ truyền thống . Một bên đỏ tươi và một bên đỏ bầm hihii. Chính vì thế đã có những pha chuyền bóng nhầm cho nhau .
Đội BĐffc ra sân với đội hình quen thuộc chỉ có khác là anh Tí (6) bắt gôn hihihi. Anh em BĐffc nhờ đã có time khởi động nên bắt nhịp khá nhanh, lấn át đối phương. Nhưng giống như tuyển VN cái cần Bàn thắng vẫn chưa đên phần vì TĐ ta kém duyên, phần thủ môn bạn quá hay.
Sau time bị ép đội VCNHH dần lấy lại thế trận, đã có những pha dàn xếp tấn công khá sắc xảo. Nếu trong khung gỗ không phải là Tí(6) thì có lẽ ta đã bị lủng lưới.