Đội Bình Định đã có chiến thắng quý giá trước Hải An - Sài Gòn United vào chiều qua (18.7), trên sân Quy Nhơn. Bàn thắng duy nhất mà Nildo ghi được ở những phút cuối cùng của trận đấu không những “cứu được” một trận đấu tẻ nhạt, mà còn giúp đội Bình Định “tăng tốc” trên bảng xếp hạng…
Đội chủ nhà Bình Định ra quân ở trận này với lực lượng mạnh nhất mà mình có. Đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ Cruz. Tuy nhiên, có đến 6 cầu thủ chủ chốt của đội bị 2 thẻ vàng trước đó, nên dù ra quân với đội hình mạnh, nhưng các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng vẫn không dám “đá rát”. Điều này đã tạo điều kiện để các học trò trẻ của HLV Văn Sỹ Hùng chơi đôi công bằng các tình huống phối hợp khá ăn ý.
Khách quan mà nhận xét, Hải An - Sài Gòn United là đội chơi tốt hơn. Trên hàng tấn công, bộ ba cầu thủ nội còn khá trẻ là Văn Quý, Công Thảo và Văn Luân đã khiến hàng phòng ngự của Bình Định phải nhiều phen khốn đốn. Nếu Văn Luân luôn có những đường chuyền phát động tấn công khá thoáng và chuẩn xác, thì Văn Quý và Công Thảo lại có lối đi bóng lắt léo và tốc độ.
Phút thứ 10, Công Thảo đã khiến cho hàng ngàn khán giả trên sân Quy Nhơn phải “mướt mồ hôi” khi anh có bóng cận thành. Rất may là Minh Đức đã kịp lao về phá bóng ra ngoài. Liên tục sau đó, Hải An - Sài Gòn United tạo ra nhiều phen sóng gió trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Nhưng trong một chiều thiếu chút may mắn, hầu hết các cú dứt điểm của đội khách không thể chuyển thành bàn thắng.
Mãi đến phút 40, đội Bình Định mới tạo ra được một tình huống khá nguy hiểm về phía sân khách. Từ một tình huống đá phạt góc của Cruz, hậu vệ Ngọc Thạch lên tham gia tấn công đã đánh đầu chuẩn xác, nhưng thủ môn Công Luận đã xuất sắc cản phá được. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp I.
Sang hiệp II, đội Bình Định gia tăng sức tấn công bằng việc đưa tiền đạo Hoàng Vũ vào thay cho hậu vệ Minh Đức. Tuy nhiên, thay đổi này vẫn chưa thể mang lại hiệu quả, bởi Hoàng Vũ, Thanh Sang và cả Nildo đều chơi không tốt lắm. Trong khi đó, Hải An - Sài Gòn United vẫn giữ vững thế trận và chơi rất chủ động. Đặc biệt, cầu thủ Bá Tùng ở hàng phòng ngự thi đấu quá xuất sắc, đã bẻ gãy hầu hết các đợt tấn công của đội chủ nhà.
Bế tắc trong các đợt tấn công càng khiến cho đội hình Bình Định ức chế và chơi thiếu mạch lạc. Thêm vào đó, cách xử lý những tình huống sai phạm trên sân của trọng tài Trần Xuân Nguyện quá kém, khiến trận đấu trở nên vụn vặt và căng thẳng.
Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tính bằng giây và những tưởng hai đội sẽ chia điểm bằng tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ đã xảy ra. Ở những giây cuối cùng của phút 90, đội Bình Định được hưởng cú đá phạt góc bên cánh phải, Cruz treo bóng vào giữa và Nildo bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho đội Bình Định.
Cho dù những phút bù giờ ít ỏi còn lại, toàn bộ đội hình của Hải An - Sài Gòn United đã tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng mọi nỗ lực của đội khách không thể đạt kết quả. Tỷ số 1-0 nghiêng về đội Bình Định cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Điều đáng mừng là đội Bình Định đã không những lấy trọn 3 điểm quý giá để lọt vào tốp 3 trong bảng xếp hạng, mà các cầu thủ bị “treo thẻ” của đội vẫn “giữ được mình”, không có thêm thẻ phạt. Nói cách khác, đội Bình Định vừa thắng, vừa bảo toàn được lực lượng.