Trong 15 phút đầu tiên, cả hai đội nhập cuộc thận trọng, chủ yếu thăm dò nhau, nên trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình và không có những pha bóng nào đáng kể uy hiếp khung thành của nhau.
Có lẽ, do chưa quen với thời tiết nắng rát và oi bức ở Huế, nên đội bóng đất Võ nhanh chóng xuống sức. Khi nhận thấy đổi thủ đang gặp vấn đề về thể lực, Huda Huế đã chớp lấy thời cơ để đẩy mạnh tấn công. Đến phút 33, các học trò của HLV Đoàn Phùng đã phá vỡ thế quân bình của trận đấu. Từ quả lật ở biên, Đức Quý bật cao đánh đầu, hạ gục thủ môn Vĩnh Lợi.
Dẫn điểm, tình thế càng trở nên dễ dàng hơn cho đội chủ nhà khi trung vệ Ngọc Thạch trong một pha vào bóng thô bạo với Viết Hải đã phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân. 10 chống 11 lại đuối sức hơn, Bình Định dường như để mặc cho Huda Huế tung hoành. Có cảm tưởng nhiều lúc, những pha phối hợp của đội chủ nhà trước đội bóng đất Võ như đá tập.
Thế nên, không khó để lý giải cho những bàn thắng tiếp theo của Huda Huế. Khi hiệp 2 bắt đầu chưa đầy 10 phút, Cảnh Lâm đã tận dụng thành công quả chuyền bóng lên của Opara để nâng tỷ số lên 2-0. Và cũng chính tiền vệ này ấn định chiến thắng cho đội bóng Cố đô ở phút 79 khi ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu.
Thắng trận giòn giã trước ƯCV nặng ký cho chiếc vé thăng hạng, NHM Cố đô lần đầu tiên thấy “sướng” trên sân nhà. Nhưng nếu Đức Quý, Viết Hải, Cảnh Lâm, Opara, Văn Minh tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn được tạo ra trước mũigiày thì khán giả Huda Huế đã có thể hả hê hơn nữa.