::
 
:: Đăng nhập
:: Đăng ký thành viên
:: Quên mật khẩu
 
THỂ THAO
   SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN
   ĐỘI BÌNH ĐỊNH
   BINHDINHFFC
   LỊCH SỬ-TRUYỀN THỐNG
 
NƯỚC NON BÌNH ĐỊNH
   ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI
   VÕ THUẬT
   DU LỊCH - KHÁM PHÁ
   ẨM THỰC - ĐẶC SẢN
 
TRẬN ĐẤU TỚI
 08/08/2009 Tây Ninh
Tây Ninh - Bình Định
 
 
BÀN THẮNG ĐẸP
 
CHÂN DUNG CẦU THỦ
Đã có lúc người ta ngỡ Nildo (tên đầy đủ - Nildo Fanca Junior, sinh năm 1985, quốc tịch Brazil)...
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
 
Nildo giúp Bình Định tiếp tục hy vọng            “Cầm vàng lại để vàng rơi”            Bình Định “văng” khỏi Top 3            Bình Định tự làm khó mình            Bình Định đại thắng Hòa Phát Hà Nội            Chủ nhà bất lực!            Xuống sức!            Chủ nhà thắng dễ            HN.ACB "vỡ trận" tại Quy Nhơn            Một điểm đắt giá            

  SỰ KIỆN & BÌNH LUẬN

Bóng đá Anh
Wenger: “Arsenal đã đánh bạc khi chọn tôi làm HLV”
(29.09.09, 3:48 pm)
Trước thời khắc trở thành HLV tại vị lâu nhất trong lịch sử Arsenal, HLV Wenger thừa nhận Pháo thủ thành London đã chơi canh bạc lớn khi chọn ông dẫn dắt dù ông không có chút danh tiếng hay thành tích đáng kể nào trước đó.

Vào đêm nay (1h45, 30/9), Arsenal sẽ tiếp Olympiakos trên sân nhà trong khuôn khổ loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

Với riêng HLV Arsene Wenger, đây sẽ là đêm đáng nhớ khi ông sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục 4.748 ngày dẫn dắt của bậc tiền bối George Allison (từ tháng 6/1934 tới tháng 5/1947) để trở thành nhà cầm quân tại vị lâu nhất trong lịch sử Arsenal (13 năm, từ tháng 10/1996 tới tháng 10/2009).

Dù gặt hái được không ít thành công với Pháo thủ thành London song chiến thuật gia người Pháp này thừa nhận Arsenal đã chơi canh bạc lớn khi đưa ông từ Nhật Bản về dẫn dắt đội.

HLV Wenger bày tỏ: “Đó là một canh bạc lớn. Nhận được lời đề nghị của BLĐ Arsenal, đó là sự bất ngờ lớn nhất của tôi. Còn với Arsenal, đó được coi là chút điên rồ khi tôi không hề có tên tuổi, là một người nước ngoài và không có thành tích gì đáng kể. Họ đã rất dũng cảm khi đưa ra quyết định đó”.


Kỳ tích bất khả chiến bại ở mùa giải 2003/04 của Arsenal không dễ phá.

Không những thế, vị “Giáo sư” này tỏ ra khiêm tốn khi cho rằng vẫn phải nỗ lực rất nhiều để nhận được sự cổ vũ của CĐV đội bóng.

Ông nói tiếp: “Tôi phải thuyết phục người hâm mộ rằng mình đủ khả năng đảm nhận công việc và đến giờ tôi vẫn nỗ lực điều đó. Hiện nay, khi một HLV nước ngoài tới Anh đều nhận được sự kính trọng.

Nhưng cách đây hơn 10 năm, đó là hoàn toàn khác. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng HLV ngoại quốc tới Anh rồi sẽ không thành công. Và tôi tin mình đã góp phần thay đổi thái độ của CĐV Anh về HLV nước ngoài.

Dù vậy tôi cũng là một trong số ít khuyến khích các HLV người Anh bởi tôi may mắn tìm được sự hậu thuẫn tốt đẹp tại Arsenal và đó là nền tảng cho thành công. Có rất nhiều lý do để tôi gắn bó với The Gunners nhưng đó là một nguyên nhân xác đáng”.

Với 4 Cúp FA, 3 chức VĐ giải Ngoại hạng, mùa giải 2003/04 bất khả chiến bại và 2 lần lọt vào Chung kết Champions League, HLV Wenger có cơ sở để hồi tưởng những thăng trầm cùng Pháo thủ.

“Thất bại tại Bán kết Champions League trước MU mùa giải năm ngoái là kết quả đáng buồn nhất bởi Arsenal đã chơi không đúng đẳng cấp chính mình. Còn thời điểm thăng hoa nhất chính là mùa giải bất bại 2003/04 bởi dù đổ rất nhiều tiền, không phải đội nào cũng làm được và thực tế là chưa có CLB nào lặp lại được kỳ tích đó”, HLV Wenger khẳng định.


Theo Dan Tri



Các tin khác

- CHDCND Triều Tiên giành vé (21.06.09)
- Hà Lan trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành vé (09.06.09)
- Bình Định lên hạng là hợp lý (28.05.09)
- Những cái nhất của lượt đi V-League 2009 (21.05.09)
- Harry Redknapp: “M.U sẽ đánh bại Barca” (18.05.09)
- Tổng hợp vòng 9 giải hạng nhất - Cúp Sino 2009 (19.04.09)
- Ngày buồn của các “đại gia” (18.04.09)
- Sự khác biệt về đẳng cấp (29.03.09)
- HLV Dương Ngọc Hùng: Lên hạng còn phụ thuộc ở... Trời nữa! (22.03.09)
- Bình Định lên ngôi đầu bảng (15.03.09)
- Đội Bóng đá Bình Định với giấc mơ “vượt vũ môn” (08.02.09)
- Giải bóng đá Hoàng đế Quang Trung lần thứ III (09.01.09)
- KẾT THÚC GIẢI BÓNG ĐÁ TỨ HÙNG HOÀNG ANH GIA LAI: Bình Định tạm hài lòng. (02.12.08)
- Giải bóng đá HAGL mở rộng: Vuốt mặt nể… chủ nhà (02.12.08)
- Giải tập huấn HAGL mở rộng: B.Bình Định – ĐPM Nam Định (3-0) (02.12.08)
- Arsenal đánh bại và tước vị trí của MU (11.11.08)
- Milan ì ạch leo lên ngôi đầu Serie A (04.11.08)
- ĐTVN thời Calisto: Chơi theo kiểu ĐT.LA? (16.09.08)
- Khai mạc VCK Giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 12 - 2008: Giải đấu chất lượng nhất từ trước đến nay (06.09.08)
- Loại Hà Lan, Argentina chạm trán Brazil ở bán kết (19.08.08)
BINHDINHFFC

  BXH HNQG-Cúp Sino 2009
TT
Đội
T
Đ
1
XMTV N.Bình 22
50
2
HP.HN 21 40
3
Cần Thơ 21 34
4
Bình Định 21 34
5
H.Huế 21 30
6
Than QN 21 28
7
Tây Ninh 22 28
8
HN.ACB 22 26
9
TPK.TGiang 21 23
10
A.An Giang 21 23
11
Đồng Nai 21 22
12
Sài Gòn Utd 21 18
13
N.Quảng Nam 21 18
14
Quảng Ngãi 0 0
DANH SÁCH GHI BÀN
1
Nildo (11)
2
Thanh Sang (9)
3
Khoa Thanh (27), Cruz Luiz (10)
4
Kim Bình (21)
5
Phương Thời (12), Ngọc Thạch (24), Minh Mính (7)
LIÊN KẾT WEB

 

Bản quyền thuộc Hội Cổ Động Viên CLB Bóng Đá Bình Định
Liên hệ: webmaster@binhdinhffc.com

Host by VietnamNetweb