Tính đến thời điểm này, sân Quy Nhơn vẫn là “pháo đài bất khả chiến bại” của đội Bình Định ở mùa giải năm 2009. Tuy nhiên, trận hòa chiều qua (11.7), trước đội khách An Giang, khiến người hâm mộ thấy thất vọng…
Tin trận đấu sớm cùng ngày giữa Cần Thơ và Quảng Ngãi hòa nhau là một điều quá tốt để đội Bình Định thoát khỏi sự đeo bám của Cần Thơ trên bảng xếp hạng. Điều đó càng có thêm hy vọng khi Bình Định vượt lên dẫn trước An Giang đến 2 bàn. Thế nhưng, một lần nữa đội Bình Định lại để vuột mất chiến thắng trong khoảng thời gian ít ỏi sau cùng.
Trở lại với trận đấu chiều qua, đội Bình Định ra quân với sự thiếu vắng khá nhiều cầu thủ then chốt. Trong đó, đáng kể nhất là không có Cruz. Thay cho vị trí của Cruz vẫn là Bruno. Hỗ trợ cho Bruno nơi tuyến giữa là Thanh Phương và Khoa Thanh. Trên hàng tấn công vẫn là bộ đôi quen thuộc Thanh Sang và Nildo. Hàng phòng ngự như được gia cố thêm với sự trở lại sau án phạt của Ngọc Thạch và Văn Thịnh.
Trong khoảng 30 phút đầu tiên, đội Bình Định thi đấu với áp lực tâm lý khá nặng nề. Điều đó thể hiện qua việc đội hình chơi khá thấp và các tình huống triển khai tấn công thiếu mạch lạc.
Đội khách An Giang với tâm lý khá thoải mái đã làm chủ thế trận ở những phút đầu tiên của trận đấu. Thậm chí, đội khách còn tạo ra được nhiều cơ hội tốt để uy hiếp khung thành của Tô Vĩnh Lợi. Đáng kể nhất là tình huống “xỉa bóng” ở cự ly gần của Toledo ở phút thứ 6 và cú dứt điểm có phần thiếu dứt khoát của Thanh Nguyên ở phút 23, đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 39, từ một pha phản công khu vực trung lộ, Khoa Thanh “bật tường” cho Nildo và sau đó chính anh thoát xuống để nhận đường chuyền của Nildo và tung cú dứt điểm cận thành, hạ thủ môn Văn Hóa để mở tỷ số 1-0 cho Bình Định.
Có được bàn mở tỷ số, lối chơi của đội Bình Định bắt đầu thanh thoát và uyển chuyển hơn. Nhờ thế, các tình huống tấn công trở nên đa dạng và mạch lạc; buộc An Giang phải lùi về chống đỡ khá vất vả. Dù lấy lại được thế trận nhưng các cầu thủ đội chủ nhà cũng không thể nào tạo thêm được một cơ hội ăn bàn nào đáng kể cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp I được cất lên.
Sang hiệp II, Bình Định vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận. Phút 54, Khoa Thanh có pha lao xuống từ tuyến hai và thực hiện cú tâng bóng qua đầu thủ môn, nhưng bóng lại đi ra ngoài. Đến phút 59, Thanh Phương đi bóng xuống cánh phải, sau đó chuyền vào giữa cho Khoa Thanh. Sau khi dắt bóng đi thêm một nhịp, Khoa Thanh đã tung cú sút từ khoảng cách hơn 25m, bóng căng vào bật trúng xà ngang và đi luôn vào lưới, đưa đội Bình Định vượt lên dẫn trước 2-0.
Sau khi bị dẫn trước đến 2 bàn, An Giang rơi vào tình thế “chẳng còn gì để mất” nên đã tràn lên chơi tấn công dồn dập. Phút 64, một cầu thủ của An Giang chuyền bóng vào giữa, thủ môn Vĩnh Lợi đã bay lên và chạm tay phá bóng. Tuy nhiên, cú phá của anh không đủ mạnh, nên bóng đi đúng tầm của Ivan. Tiền đạo này đánh đầu chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho An Giang.
Có được bàn rút ngắn tỷ số, An Giang chơi càng hưng phấn và liên tục khoét sâu vào cánh trái của đội Bình Định, nơi Xuân Hùng án ngữ, bằng các đợt tấn công xuống sát biên và tạt bóng vào giữa. Phút 71, cũng từ một tình huống tấn công như vậy, bóng được chuyền vào để Công Danh dứt điểm cận thành, san bằng cách biệt về tỷ số 2-2 cho An Giang.
Bị “tước mất chiến thắng” chỉ trong một thời gian ngắn, Bình Định dồn lên phản công liên tục để mong giành lại chiến thắng. Nhưng phần lớn các tình huống tấn công đều vội vàng nên vẫn không thể giúp Bình Định khỏi bị chia điểm. Và tỷ số 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.