by bundooroo on Tue Sep 02, 2008 4:50 pm
Chào các anh em,
Tôi post lại bài này ở đây, sau khi tôi đã post nó vào mục theo đường link viewtopic.php?f=8&p=44911#p44911 nêu trong bài viết của anh Quy Ninh vì tôi nghĩ có thể mục này nằm ở một góc mà ít người có thể ghé vào. Hơn nữa, khi anh Quy Ninh đã post ở mục dự đoán và bình luận bóng đá, điều đó thể hiện mong muốn của anh muốn lắng nghe ý kiến của anh em, để làm tốt hơn nhiệm vụ Điều hành viên trong thời gian tới.
Trước hết phải nói rằng anh Quy Ninh đã làm tốt công tác điều hành diễn đàn trong thời gian qua. Một diễn đàn mở ra cho mọi người, với nhiều lứa tuổi, trình độ học vấn, hoàn cảnh kinh tế, quan điễm, chính kiến... hoàn toàn không dễ. Chính vì thế một người như anh xứng đáng làm "Bang chủ" của diễn đàn như chúng tôi vẫn thường gọi anh, vì tuổi tác, vốn sống và từng trải.
1- Ta hãy tạm ví von diễn đàn như một sân chơi trong hội chợ, mở ra cho mọi người, ai cũng có thể vào chơi, chơi thoải mái, chơi nhiệt tình và vì những phần thưởng: niềm vui, sự khẳng định cá nhân, sự thư giãn, sự mở mang hiểu biết ... đã khiến mọi người vào chơi. Trò chơi hay, quản trò tốt thì sẽ có nhiều người chơi, ngược lại không có tổ chức, không có người cầm chịch, chẳng ai muốn chơi nhiều, chơi lâu.
Nói vậy mới thấy cái khó của người điều hành viên, mod hay chính là kẻ quản trò. Sân chơi lộn xôn, không có tổ chức chặt chẽ, ai muốn vào thì vào, ai muốn nói thì nói thì chẳng chóng thì chầy, sân chơi đó sẽ bệ rạc, vô tổ chức. Người muốn chơi thực sự chẳng muốn vào, kẻ vô ý thức nói mãi cũng chẳng ai nghe nữa.
Vậy chúng ta thấy rằng, anh Quy Ninh, một người lớn tuổi, một người tâm huyết, đã khó như thế nào với vai trò mod thời gian qua?
2- Bây giờ tôi nhìn diễn đàn ở một góc độ khác Trước hết ta đặt câu hỏi, vì sao anh em phản ứng, vì sao anh em khó chịu, vì sao một số bạn không cảm thấy thoải mái nữa? Chính vì họ có cảm giác "khô cứng", sượng sùng, nặng nề vì mỗi lời bình, mỗi câu nói, mỗi bài viết đều có thể bị coi là spam...Sự không thoải mái khiến anh em cảm thấy ngại, bị ức chế...
Vì sao có chuyện đó, vì hầu hết các anh em đều trẻ, rất trẻ, nên có cái nhìn, cách viết, cách bình loạn rất trẻ, rất thoáng vì thế nhiều lúc ranh giới giữa spam và không spam khó xác định.
Hơn nữa, diễn đàn còn là nơi thư giãn, nơi những tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Cuộc sống thường ngày đã nặng nề, áp lực, stress với công việc, kinh doanh, học tập, gia đình. Nhu cầu lên diễn đàn, online là một cách xả stress tốt. Anh em không chỉ lên diễn đàn để bình luận bóng đá như Quang Huy, Thanh Tùng, Lý Quý Chánh... và cũng không đến mức chuyên nghiệp để làm điều đó. Trao đổi. mạn bàn, hò hét, kích động, suy cho cùng là một cách thư giãn thuần túy mà thôi
Ta lại ví von với cái sân chơi đó. Nếu chủ sân chơi, quản trò quá cứng nhắc, luật lệ không mềm dẻo, phù hợp, thì chẳng mấy ai mặn mà để chơi ở đó nữa, rồi họ sẽ đi đến sân khác. Người chủ sân chơi, quản trò ai chẳng muốn người ta đến chơi, thật đông, thật vui phải không, vậy đôi lúc cũng phải "chiều" khách một tí.
3- Vậy góp ý thế nào? Và làm sao để anh em thoải mái hơn? Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải mạnh tay, triệt để và kiên quyết với những thành viên lấy diễn đàn làm nơi công kích, đả phá, bôi bác, hạ nhục lẫn nhau. Chúng ta không bao giờ tán thành với những bài viết không tế nhị, tục tĩu, vô văn hóa, vô đạo đức. Chúng ta cần phân biệt giữa tranh luận, bàn cãi với chửi bới, phê bình với công kích, mạt sát nhau. Và cũng xác định mục tiêu của topic là gì, nói về cái gì?
Nhưng cũng nên để cho anh em cảm thấy thoải mái hơn một tí. Và sự nhắc nhở, sẽ hay hơn trước khi delete hoặc sửa đối với những trường hợp 50-50 theo cảm nhận của người mod. Bên cạnh đó có lẽ cũng phải thấy rằng, không phải lúc nào anh em cũng nhận ra cái sai của mình, hoặc phân biệt đâu là spam. Nói không khó, làm cũng không khó, cái chính là làm sao nói người ta nghe và hiểu, làm sao để anh em phục, mới là khó.
Và cũng nên có những mục, những chủ đề, những góc cho phép spam thoải mái.
Kết luận: tôi nghĩ rằng làm điều hành viên rất cần người như anh Quy Ninh, những viêc đó anh đã và làm tốt, rất tốt. Chỉ có điều, anh cũng nên mềm dẻo, linh hoạt hơn. Có thể anh sửa, xóa, chuyển ... bài viết của thành viên cùng với sự nhắc nhở, trao đổi hoặc giải thích khéo léo thì tất anh em sẽ phục.
Còn chúng ta cũng nên thông cảm cho mod. Và điều trước tiên là phải tuân thủ nội quy diễn đàn. Chúng ta đang cùng nhau làm cho diễn đàn binhdinhffc phát triển và đi lên mà!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"