NIỀM TIN SÁNG MÃI !
Ngày 2/8/2013
Anh em BinhdinhFFC lại có chuyến về thăm quê hương và tặng quà cho em Duẩn học sinh bị khuyết tật ở Thuận Đức. Em đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành 12 năm chương trình phổ thông. Tặng 60 phần quà với giá trị 200.000/ phần cho học sinh phân hiệu trường Tiểu học Nhơn Mỹ tại Thuận Đức và học sinh trường THCS Nhơn Mỹ.
Bình Định tiết trời cuối tháng 6 trong xanh, gió nam non buổi sáng thổi nhè nhẹ mát lạnh. Từ Quy Nhơn, cả đoàn theo đường 19 để đi An Nhơn. Hai bên đường, những trà lúa chín của Tuy Phước, An Nhơn trải dài một màu vàng rực như một bức họa của đồng quê Bình Định.
Chiếc xe 7 chỗ chậm chậm lăn bánh trên đường. Không ai nói ra, nhưng ai cũng muốn được rong ruỗi trên khắp các nẻo đường quê, lòng những mong góp nhặt từng hình ảnh để khắc họa lên một bức tranh đồng quê cho riêng mình. Con đường QL19 nối liền Quy Nhơn và Tây Nguyên rộng hơn, bằng phẳng hơn xưa. Nhà cửa hai bên đường theo đà đô thị hóa nên khang trang, đẹp đẽ với nhiều kiểu kiến trúc đẹp mắt. Mấy anh em trên xe đều sinh ra ở miền quê, chỉ khi lớn lên mới vào Quy Nhơn nên hình ảnh thôn quê hãy còn đậm nét trong từng suy nghĩ. Mỗi khi có dịp nhìn ngắm làng quê Bình Định lại một lần nữa thấy nao nao đến quặn thắt lòng.
Dù xa quê và màu thời gian có phai thì mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi khói lam của mùa gặt vẫn không hề phai nhạt trong ký ức tuổi thơ mỗi anh em.
Tôi liếc nhìn @trungvuong ngồi bên cạnh. Trên tay anh chiếc máy ảnh luôn chờ sẵn để ghi lại hình ảnh của quê hương. Quê anh ở Nhân Ân – Phước Thuận cũng có những đồng lúa xanh rì thời con gái và chín vàng rực ngày thu hoạch. Trong mắt anh, tôi đọc được dòng suy nghĩ về ký ức tuổi thơ, về quãng đời đẹp nhất để thương để nhớ.
Phải mất 40 năm tôi mới lại đi trên con đường vào sân bay Phù Cát. Năm 1973 tôi được đi cắm trại một lần trong vườn xoài của sân bay. Ngày đó, đêm đêm máy bay F5 cất cánh lao vút vào không gian. Rồi những tiếng khóc tang thương, nhà tan cửa nát, người thân chết cháy trong lửa bạo tàn của chiến tranh. Con đường đó nay đã bê tông hóa và chạy thẳng vào đến Gò Quánh của Nhơn Mỹ. Chính tại vùng đất Nhơn Mỹ này cũng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đau thương.
Trong sân bay Phù Cát có sở chỉ huy của sư đoàn Mãnh Hổ (Đại Hàn), nghe đến tên đơn vị này người dân Bình Định không ai mà không sợ, nhất là phụ nữ. Chính đơn vị này đã tàn sát đồng bào mình nhiều nơi ở Bình Định. Riêng tại Nhơn Mỹ có cuộc thảm sát ngày ngày15-10-1965 giết hơn ba mươi đồng bào rồi chôn chung một hố… giở trò hãm hiếp hai mươi phụ nữ…
Ngày 5-2-1966, chính tại Thuận Đức, địch giết sạch hai gia đình mười hai người, làm nhục bảy phụ nữ rồi thiêu sống; có ba phụ nữ đi chợ gần sân bay Gò Quánh bị bọn lính sư Mãnh Hổ bắt, hãm hiếp rồi cắt đầu các chị cắm vào cọc phơi nắng…
Tại Bàu Sấu dưới chân núi Kỳ Đông, Tướng soái Mai Xuân Thưởng đã chỉ huy nghĩa quân Cần Vương quyết tử với quân Pháp và lính Nam Triều năm 1887.
Nhơn Mỹ cũng là xã Anh hùng đầu tiên của tỉnh Bình Định thời kháng chiến. Chi bộ Hồng Lĩnh tổ chức Đảng Cộng sản của các huyện phía Nam Bình Định cũng được sinh ra từ nơi đây.
Từ những trang sử hào hùng của Nhơn Mỹ ai cũng có thể tin tưởng rằng : Nhơn Mỹ rồi đây sẽ đi lên trên con đường xây dựng quê hương, để mãi mãi con cháu của nghĩa quân Mai Xuân Thưởng và những người con Nhơn Mỹ đã chiến đấu hy sinh, máu hồng của các bậc tiền nhân ngấm sâu vào lòng đất đơm hoa kết trái xây dựng nên một quê hương Nhơn Mỹ giàu đẹp.
Ra đón anh em BinhdinhFFC có anh Thọ PCT UBND xã Nhơn Mỹ, anh Tuấn trưởng ấp và anh Anh bí thư chi bộ ấp. Nhìn 2 chiếc xe đậu ngay đầu thôn ai cũng ngạc nghiên và tò mò. Có một chị tưởng là xe bán hàng giá rẻ nên dừng xe lại hỏi.
Điểm đầu tiên mà đoàn BinhdinhFFc đến thăm và trao quà là gia đình em Duẩn. Em không may mắn bị tật ở hai tay và hai chân, thế mà suốt 12 năm qua em đã kiên trì đến lớp, đã tốt nghiệp THPT và đang chờ kết quả thi Đại học. Mai đây cuộc đời em đi về đâu là điều còn ở tương lai, nhưng trước hết ai cũng khâm phục ý chí và nghị lực của em. Điều mà ai cũng xúc động khi nhìn thấy mẹ của em. Trên gương mặt của người Mẹ trẻ, không thấy vết hằn của sự vất vả gian nan. Cảm ơn chị vì tình mẫu tử, đã vượt qua bao khổ nhọc của cuộc đời để cho con cái được sống đúng với phẩm giá của một con người. Con cái được yêu thương, được chăm sóc, được đến trường bất chấp khó khăn chồng chất khó khăn. Số tiền 5 triệu đồng mà BinhdinhFFC trao cho em Duẩn trước hết là ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của em trên bước đường đời em đã trải qua, một phần nữa là sự tôn vinh những giá trị cao cả của người phụ nữ Việt Nam hy sinh vì con cái.
Cảm ơn em Thương bạn học của em Duẩn. Em đã thể hiện tình bạn một cách cao đẹp. Chính em cũng đã phải vượt qua nhiều khó khăn vất vả để giúp bạn. Chính các em đã viết lên một bài học đạo đức tuyệt với : Một xã hội văn minh phát triển phải là xã hội của tri thức được đặt trên lòng nhân ái của con người với con người. Mong rằng bài học các em viết lên hôm nay sẽ mãi theo các em trên đường đời, không hổ danh với quê hương Thượng võ Bình Định.
Khi chia tay, các anh em BinhdinhFFC ai cũng cố gắng đến bên em Duẩn đặt tay trên vai em, như lời động viên và chúc cho em tiếp tục vững bước trên đường đời ở phía trước.
Một điều cũng cần ghi nhận là người đại diện BinhdinhFFC trao phần quà cho em Duẩn không ai khác chính là thành viên @5baulung, người con sinh ra và lớn lên ngay chính mảnh đất này. Cảm phục anh khi bao năm xa xứ anh vẫn còn đau đáu về quê hương, về bà con ruột thịt, về cuộc sống của mọi người ở quê, sẵn lòng chia sẻ những gì mình có thể cho quê hương chôn nhau cắt rốn.
Tại phân hiệu trường Tiểu học Nhơn Mỹ ở Thuận Đức, hàng trăm em học sinh đang mùa sinh hoạt hè tập trung đầy đủ nơi sân trường. Nét mặt các em rạng rỡ và hồn nhiên. Nhìn các em trong trang phục “nhà quê” mà thấy chạnh lòng. Chính các em là tấm gương phản ánh rõ nét nhất về cuộc sống.
Các em hồ hởi phấn khởi đón Đoàn BinhdinhFFC bằng những nụ cười và ánh mắt trẻ thơ. Giữa sân trường các em cùng hát với Đoàn do chú Trung_eva dẫn dắt bài “ Chú voi con” và hô vang “ Thắp sáng niềm tin”. Một chút xót xa khi một em lớp 2 nói với @Taiximang “ Con hát từ nãy giờ mà không được nhận quà”. Thế mới biết những gì mà anh em BinhdinhFFC đã làm hãy còn quá nhỏ bé với cuộc sống hiện tại ở quê nhà. Anh em BinhdinhFFC ai cũng vui hơn khi được hòa nhập vào không khí rộn rã đầy yêu thương trên sân trường. Khi anh em rời khỏi trường, nhiều cánh tay vẫy vẫy như muốn hẹn gặp lại các chú BinhdinhFFC ở lần sau.
Trường THCS Nhon Mỹ đang mùa nghỉ hè nên không có học sinh. Đón anh em BinhdinhFFC chỉ có BGH nhà trường. Trong lời phát biểu khi nhận quà của Đoàn, Thầy Hiệu trưởng cũng tỏ lòng biết ơn và mong nhận được nhiều sự hỗ trợ cho học sinh của miền quê còn nhiều khó khăn.
Một chuyến đi phải nói là thành công ngoài mong đợi. Nhìn vào thực tế thì số quà của BinhdinhFFC hãy còn quá khiêm tốn. Có lẽ các thành viên BinhdinhFFC qua chuyến đi, ai cũng mong muốn đóng góp một điều gì đó dù là nhỏ nhoi cho quê hương. Mong rằng ở những lần sau diễn đàn sẽ nhận được nhiều tình cảm của anh chị em hơn.
Xin cảm ơn chính quyền ấp Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ, gia đình em Duẩn, học sinh trường Tiểu học và THCS Nhơn Mỹ đã tạo điều kiện cho chuyến đi của Đoàn thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn tất cả mọi người, vì qua chuyến đi anh em trong Đoàn một lần nữa nhớ mãi : Mình là dân Bình Định.
Chào Nhơn Mỹ ! Niềm tin đã thắp lên và sẽ còn sáng mãi.