Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi loixua » 04-02-2009, 19:29

Muốn ăn bánh ít lá gai...

Cập nhật lúc : 4:12 PM, 04/02/2009
Có lần, tôi hỏi cô tôi: “Cô ơi! Tại sao muốn ăn bánh ít lá gai, con gái phải lấy chồng Bình Định?”. Cô Ba cười: “Tại vì chỉ có người Bình Định mới làm được bánh ít lá gai ngon, dẻo, thơm".

Tôi ở làng Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, hồi học lớp nhất. Ba tôi vốn là người thợ mộc, bận đi làm ăn xa nên gửi tôi ở nhà một người cô trọ học. Cô tôi tên cô Ba, ăn chay trường, là người làm bánh ít lá gai ngon nổi tiếng tại làng Nhơn Khánh.

Hình ảnh
Bánh ít lá gai.


Những buổi trưa, trong ngôi nhà mái lá mát mẻ, tôi thường nghe cô tôi ru đứa cháu gái: “Muốn ăn bánh ít lá gai/Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”.

Tiếng ru nghe buồn buồn, thương nhớ, đọng lại trong ngôi nhà nhiều cột gỗ lim trơn bay ra cánh đồng lúa phía trước, tan trong tiếng gáy của con cu đồng gọi bạn.

Có lần, tôi hỏi cô tôi: “Cô ơi! Tại sao muốn ăn bánh ít lá gai, con gái phải lấy chồng Bình Định?”. Cô Ba cười: “Tại vì chỉ có người Bình Định mới làm được bánh ít lá gai ngon, dẻo, thơm. Ăn một cái là muốn ăn thêm cái nữa!”. Tôi hỏi: “Quê mình ở Lạc Điền, Tuy Phước, cách đây xa bộn, chắc vì vậy mà cô mới về đây làm dâu và được bên nhà chồng truyền nghề làm bánh ít lá gai?”. “Đúng đó cháu. Trước khi dượng Ba mày mất đã truyền nghề lại cho cô. Nhờ cái gánh bánh ít đi bán dưới chợ huyện mà cô đã nuôi được con, cháu ăn học nên người!”.

Vườn nhà cô tôi rộng rãi nhưng chỉ trồng toàn những bụi lá gai sum suê phía sau. Quanh giếng, cô trồng thêm vài khóm bạch hạc. Lá gai nham nhám, to bằng bàn tay, được trồng bằng nhánh, nếu gặp đất tốt, phát triển nhanh. Lá gai làm bánh, rễ dùng sắc uống an thai, theo lời cô tôi nói.

Trước phiên chợ nhóm một ngày, từ sáng sớm, cô tôi đã ra vườn hái từng rổ lá gai đem rửa sạch rồi bỏ vô cái cối gỗ giã nát. Tôi còn nhớ hình dáng cái cối gỗ thật đặc biệt. Nguyên một súc gỗ lớn, người thợ đẽo thành cái cối dưới nhỏ có bốn cạnh, lớn dần lên phía trên, vành cối loe rộng như một chiếc mũ.

Cái cối gỗ nếu úp ngược trông giống như một chiếc mũ bằng gỗ của người Mễ Tây Cơ.

Giã nát, quết nhuyễn lá gai xong, cô tôi vắt lấy nước cốt nhiều lần rồi dùng vải thưa lọc sạch. Đôi khi, trong lá gai, tôi thấy cô có bỏ thêm lá bạch hạc vào. Tôi hỏi, cô nói, cho mùi bánh thơm và có hương vị riêng. Xong cô dùng nước cốt lá gai ấy nhồi vào bột nếp làm bao bánh. Còn nhân, có khi là đậu xanh, có khi thêm cùi dừa nạo nhỏ. Có loại, để giá thành hạ bán cho tụi nhỏ ít tiền, cô còn làm thêm bánh ít lá gai nhân khoai lang trộn đậu xanh. Thường cô làm hai loại, bánh ít trần có rắc mè và bánh ít lá gai gói lá chuối. Làm xong, tất cả cho vào nồi hấp cách thuỷ. Bánh ít gói lá chuối hấp trước, sau đó mới hấp bánh ít trần.

Những buổi học thi thức sớm, khi tôi dậy đã thấy trên bàn học cô để lại cho tôi vài cái bánh ít trần và mấy cái bánh ít gói lá trong một chiếc đĩa có đậy lại bằng một cái tô đất. Mở ra, mùi thơm lá gai quyện với mùi nếp bốc lên phảng phất. Đói bụng, cắn vào một miếng thấy thấm trong lưỡi cái dẻo thơm, ngon ngọt của hương vị quê nhà.

Ăn xong một cái lại thấy thòm thèm muốn ăn nữa… còn cô tôi, lúc ấy có lẽ đang ngồi trên chiếc xe ngựa chạy lộc cộc từ con đường nhựa dẫn từ Cây Bông xuống chợ huyện An Nhơn trong đám sương mù lãng đãng.

Sau này, xa quê, vào sống ở phương Nam, tôi vẫn nhớ nhiều đến mùi vị đặc trưng thơm thơm, dẻo ngọt của bánh ít lá gai. Nhưng hình như hương vị xưa đã dần dần mai một theo những người tha phương cầu thực. Hình như, cây lá gai, khi không được trồng trên mảnh đất Bình Định cũng đã nhạt dần chút hương xưa, không còn nồng đượm mùi đất nước quê nhà. Cho nên, muốn ăn bánh ít lá gai ngon, vẫn phải tìm về Bình Định. Câu ca dao ngày xưa, vẫn còn nguyên giá trị của nó:
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”.


Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
loixua
Thành viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 18-11-2008, 10:01
Đã cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi bubi » 05-02-2009, 23:30

Phải sửa thế này mới đúng: Vì muốn lấy chồng Bình Định nên thích ăn bánh ít lá gai. Vậy mà có người ăn bánh ít lá gai hoài vẫn không lấy được chồng Bình Định.
Yêu anh và Yêu Bình Định
Hình đại diện của thành viên
bubi
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 758
Ngày tham gia: 14-04-2008, 05:44
Đến từ: Hà Nội
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (25)
CĐV của: Bình Định, Liverpool

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi Quy Ninh » 06-02-2009, 08:13

bubi đã viết:Phải sửa thế này mới đúng: Vì muốn lấy chồng Bình Định nên thích ăn bánh ít lá gai. Vậy mà có người ăn bánh ít lá gai hoài vẫn không lấy được chồng Bình Định.

Vậy thì phải về Bình Định để ăn bánh ít lá gai, để lấy được chồng Bình Định vì như trên đã viết :
"Hình như, cây lá gai, khi không được trồng trên mảnh đất Bình Định cũng đã nhạt dần chút hương xưa, không còn nồng đượm mùi đất nước quê nhà .Cho nên, muốn ăn bánh ít lá gai ngon, vẫn phải tìm về Bình Định..
Câu ca dao ngày xưa, vẫn còn nguyên giá trị của nó:
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”.
"

Tìm hiểu chàng Bình Định tại Hà Nội thì không còn nồng đượm mùi Đất Võ và có thể nhạt chút hương Bàu Đá (Bàu Đá giả hoặc công nghiệp) :mrgreen:
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi laoDuc » 08-02-2009, 22:24

Đúng là câu này nghe rất quen, quá quen là đằng khác. Nhưng vẫn không hiểu tại sao muốn ăn bánh ít lá gai, thì lại lấy chồng Bình Định cho dài đường đi !
Trước tiên, liệu có phải bánh nhỏ quá nên gọi là bánh ít ?
Xem ra không phải, vì khối bánh còn nhỏ hơn, có lẽ vì ăn một cái bao giờ cũng muốn thêm cái nữa, một cái thấy còn ít như chưa ăn nên gọi luôn là bánh ít. Ngày mai, đêm thơ Nguyên tiêu, tôi sẽ hỏi nhà thơ Thanh Mừng cho biết.
Lại nữa, cái vụ lấy chồng Bình Định cứ tưởng là để mà thỏa mãn cái muốn ăn bánh ít, ăn đến chán thì thôi. Té ra lại là cho dài đường đi. Là đi đâu ? Và có thể nào ăn bánh ít lá gai giống như được đi đường, và đường đi càng dài thì càng thích ?
Chẳng hiểu ra sao cả ! Có lẽ tôi mất căn bản về những câu ca dao quá...
laoDuc
Thành viên
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: 07-02-2009, 08:36
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi Quy Ninh » 08-02-2009, 23:53

laoDuc đã viết:Đúng là câu này nghe rất quen, quá quen là đằng khác. Nhưng vẫn không hiểu tại sao muốn ăn bánh ít lá gai, thì lại lấy chồng Bình Định cho dài đường đi !
Trước tiên, liệu có phải bánh nhỏ quá nên gọi là bánh ít ?
Xem ra không phải, vì khối bánh còn nhỏ hơn, có lẽ vì ăn một cái bao giờ cũng muốn thêm cái nữa, một cái thấy còn ít như chưa ăn nên gọi luôn là bánh ít. Ngày mai, đêm thơ Nguyên tiêu, tôi sẽ hỏi nhà thơ Thanh Mừng cho biết.
Lại nữa, cái vụ lấy chồng Bình Định cứ tưởng là để mà thỏa mãn cái muốn ăn bánh ít, ăn đến chán thì thôi. Té ra lại là cho dài đường đi. Là đi đâu ? Và có thể nào ăn bánh ít lá gai giống như được đi đường, và đường đi càng dài thì càng thích ?
Chẳng hiểu ra sao cả ! Có lẽ tôi mất căn bản về những câu ca dao quá...

Vây thì nhân tiện, bạn cho gởi lời thăm người bạn học lớp 9 (lớp thầy Hòa)-Trưng Vương, người bạn mà ngày xưa Mừng hay đưa thơ của mình cho bạn khi mới sáng tác một bài thơ mới.
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi zizou » 09-02-2009, 01:19

laoDuc đã viết:Đúng là câu này nghe rất quen, quá quen là đằng khác. Nhưng vẫn không hiểu tại sao muốn ăn bánh ít lá gai, thì lại lấy chồng Bình Định cho dài đường đi !
Trước tiên, liệu có phải bánh nhỏ quá nên gọi là bánh ít ?
Xem ra không phải, vì khối bánh còn nhỏ hơn, có lẽ vì ăn một cái bao giờ cũng muốn thêm cái nữa, một cái thấy còn ít như chưa ăn nên gọi luôn là bánh ít. Ngày mai, đêm thơ Nguyên tiêu, tôi sẽ hỏi nhà thơ Thanh Mừng cho biết.
Lại nữa, cái vụ lấy chồng Bình Định cứ tưởng là để mà thỏa mãn cái muốn ăn bánh ít, ăn đến chán thì thôi. Té ra lại là cho dài đường đi. Là đi đâu ? Và có thể nào ăn bánh ít lá gai giống như được đi đường, và đường đi càng dài thì càng thích ?
Chẳng hiểu ra sao cả ! Có lẽ tôi mất căn bản về những câu ca dao quá...


khà khà, lại nói chuyện bánh, chuyện đường và cả chuyện chồng con? Sao không là: "lấy vợ BĐ cho dài đường đi" ? (hãy khoan nói đến "đường") có lẻ câu ca dao tục ngữ này là câu "câu khách" cho trai BĐ (chẳng hạn như câu "... em về BĐ cùng anh, được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa"). Ông bà ta đúc kết (cũng giống câu ngạn ngữ của phương tây) đường đến trái tim người phụ nữ gần nhất là qua đường "dạ dày". Nên chỉ lấy những món ngon gán cho các anh để mồi các chị !?

Việc tại sao là bánh ít ? có lần trên báo BĐ có giải thích cho việc này, đại loại là cô em út của chàng Lang Liêu ông tổ "bánh chưng bánh giày", đã nghĩ ra bánh "ít" mang chính tên của cô "út ít" dựa trên sự kết hợp của bánh chưng và bánh giày (bột bánh giày gói lá bánh chưng), tuy nhiên còn một vài tích khác để giải thích việc ít hay nhiều này. Nên có câu thơ rằng:

"Bánh thật nhiều, sao kêu bánh ít

Trầu có đầy sao gọi trầu không? "

Còn về "đường đi" ai muốn hiểu gì thì hiểu em22
Hình ảnh
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1373
Ngày tham gia: 03-04-2007, 19:56
Đến từ: Quy Nhon
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 29 lần
Blog: Xem blog (0)

TOPIC_ Đặc sản quê nhà

Gửi bàibởi gaigioa81 » 17-03-2009, 09:31

" Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi"


Nói đến Huế người ta thường nghĩ ngay đến Mè Xững, nói đến Quãng Nam, ai đó cũng đều nhắc đến " Mì Quảng", cũng đều nhắc đến " Rượu hồng đào chưa uống đã say". Tôi muốn thêm vào trong tâm trí những người đi xa Bình Định, những người chợt ghé vào thăm web này hay những người chưa biết Bình Định là ở nơi đâu, chỉ biết cây cầu dài " Nhơn Hội" hay qua những cơn lũ lụt trong vụ Đông Xuân 2008 - 2009 này, tại sao chúng ta không làm cho trang web sinh động hơn bằng những món đặc sản quê nhà " cho dài đường đi", " ai đâu công uổng công thừa ai đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan".....
Cái công đoạn quếch bánh ít, sức người đâu để tưới dừa,...nó vất vả biết chừng nào để có được cái bánh ăn vào, dư vị ngọt làm con người ta khó quên, để có trái dừa đượm tình quê hương...
Hình đại diện của thành viên
gaigioa81
Thành viên
 
Bài viết: 66
Ngày tham gia: 10-02-2005, 19:24
Đến từ: an nhon- binh dinh
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi bubi » 18-03-2009, 12:44

Quy Ninh đã viết:
bubi đã viết:Phải sửa thế này mới đúng: Vì muốn lấy chồng Bình Định nên thích ăn bánh ít lá gai. Vậy mà có người ăn bánh ít lá gai hoài vẫn không lấy được chồng Bình Định.

Vậy thì phải về Bình Định để ăn bánh ít lá gai, để lấy được chồng Bình Định vì như trên đã viết :
"Hình như, cây lá gai, khi không được trồng trên mảnh đất Bình Định cũng đã nhạt dần chút hương xưa, không còn nồng đượm mùi đất nước quê nhà .Cho nên, muốn ăn bánh ít lá gai ngon, vẫn phải tìm về Bình Định..
Câu ca dao ngày xưa, vẫn còn nguyên giá trị của nó:
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”.
"

Tìm hiểu chàng Bình Định tại Hà Nội thì không còn nồng đượm mùi Đất Võ và có thể nhạt chút hương Bàu Đá (Bàu Đá giả hoặc công nghiệp) :mrgreen:


Chú Quy Ninh nói cũng đúng. Cháu về Bình Định ăn bánh ít, sau đó có mang một ít ra HN nhưng khi thưởng thức không còn đậm đà và hấp dẫn như khi ăn trên mảnh đất sản sinh ra nó. Còn về chuyện tìm hiểu chàng Bình Định, là cháu tìm hiểu chàng trai ở chính Bình Định luôn đó. :mrgreen:
Yêu anh và Yêu Bình Định
Hình đại diện của thành viên
bubi
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 758
Ngày tham gia: 14-04-2008, 05:44
Đến từ: Hà Nội
Đã cảm ơn: 14 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (25)
CĐV của: Bình Định, Liverpool

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi trangctt » 21-05-2009, 09:58

làm bánh ít là gai là lấy lá gai tươi làm hả? tui tưởng lấy lá phơi khô rồi
Hotel in VietNam
Hotel in Hanoi ; Hotel in HaLong; ; Hotel in Sapa.
booking in vietnam
trangctt
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 21-05-2009, 09:38
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: ai muốn có chồng xa nhà không hả?

Gửi bàibởi ToLoanBD » 10-07-2009, 15:55

mình có nghe bài hát gì mà con gái sợ xa mẹ lắm mà? sao bây giờ đòi có chồng Bình Định cho xa hả? muốn ăn bánh ít lá gai là phải lấy chồng Bình Định. Lỡ mai mốt ai đó muốn ăn bánh ít lá gai mà không muốn sống xa mẹ thì sao đây ta?
ToLoanBD
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 10-07-2009, 08:58
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: ai muốn có chồng xa nhà không hả?

Gửi bàibởi redshark » 10-07-2009, 19:12

ToLoanBD đã viết:mình có nghe bài hát gì mà con gái sợ xa mẹ lắm mà? sao bây giờ đòi có chồng Bình Định cho xa hả? muốn ăn bánh ít lá gai là phải lấy chồng Bình Định. Lỡ mai mốt ai đó muốn ăn bánh ít lá gai mà không muốn sống xa mẹ thì sao đây ta?

Còn phải hỏi. Lấy chồng thì theo chồng thôi.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Gửi bàibởi ToLoanBD » 11-07-2009, 09:45

uh,có chồng thì phải theo chồng, nhưng sao thấy con gái bây giờ ít có cô nào ở nhà để mà học làm bánh ít lắm.Nhưng mà tui đây biết làm rồi khỏi lo là không biết làm. hiiiiiiiii :lol:.Vậy có món nào khác để thu hút người ta về bình định mà không phải là bánh ít không vậy? Mấy người con trai cứ nghe đến rượu Bàu đá là hai mắt sáng rực hà......
ToLoanBD
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 10-07-2009, 08:58
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi redshark » 11-07-2009, 09:50

Nếu ko muốn làm bánh ít thì khi dìa Bình Định, ra xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước làm nem chợ Huyện.
Mấy anh ở đó cũng đẹp trai, vui tính lắm. Không tin đi hỏi Pác Vinh Hy thì biết. :D
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Tai sao ăn bánh ít lá gai...phải lấy chồng Bình Định?

Gửi bàibởi ToLoanBD » 11-07-2009, 10:09

Nghe tả cũng thấy nem chợ huyện ngon ghê đó. Tui chưa ăn lần nào nên nước miếng cứ chảy wài... :cry:.Không những được ăn, được làm, mà còn được ngắm nhiều anh chàng đẹp "chai" nữa thì còn gì bằng hiiiiiiiii.
ToLoanBD
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 10-07-2009, 08:58
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

" Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi "

Gửi bàibởi My Lăng » 15-08-2009, 09:53

'Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi'... câu thơ gợi lên sự tò mò về món quà quê hấp dẫn.

Cũng giống như nhiều miền quê trên mọi miền đất nước, bánh ít lá gai từ lâu đã đi vào trong đời sống ẩm thực của người dân Bình Định. Sau này, cách làm bánh lan rộng khắp vùng ven biển miền trung. Bánh ít lá gai nổi tiếng vì hương vị thơm ngon. Khi đi chơi xa hay thăm người thân, người Bình Định thường làm, hoặc mua vài ba chục bánh mang theo ăn dọc đường, hoặc để biếu, làm quà.

Hình ảnh

Cách làm bánh ít lá gai cũng khá kỳ công, vất vả và đòi hỏi sự khéo léo. Nguyên liệu phải đủ năm thứ: lá gai, gạo nếp, đường, đậu xanh và lá chuối. Lá gai được chọn hái là những chiếc lá non xanh mỡ màng, đầy đặn, tránh hái những lá già hoặc rách nát. Hái xong, lá gai đem về rửa sạch, bỏ bớt gân lá, luộc chín, cho vào cối giã nhuyễn. Gạo nếp phải được vo đãi sạch sẽ, giã thành bột và phơi khô. Bột nếp được rây lại nhiều lần sau đó ngâm qua nước tro để giữ màu trắng mịn. Đường thì nấu đến độ đặc sánh. Ba thứ nguyên liệu đó trộn đều vào nhau đến khi dẻo quánh, rồi đem chia ra thành từng miếng. Đậu xanh đãi vỏ, đem hấp, giã mịn, viên tròn dùng làm nhân, điểm thêm mấy miếng bí đao xắt hạt lựu. Sau đó, đặt hỗn hợp lá gai bột nếp trên lá chuối hơ lửa, khéo léo gói bánh giống như chóp nón rồi cho vào nồi hấp chín. Để nguội, khi ăn bóc lớp lá chuối, chiếc bánh lộ ra một mầu đen tuyền, bóng láng. Thưởng thức miếng bánh ta thấy được vị thơm rất đặc trưng, tinh khiết của lá gai, của gạo nếp, của đường, đậu xanh hòa quyện vào nhau.

Hình ảnh

Bánh ít lá gai là một thứ bánh dân dã mà ngon ngọt, đậm đà, quyến rũ. Mỗi khi nhớ về xứ dừa Bình Định, người xa quê lại nao nao nhớ về vị thơm ngọt của bánh ít lá gai.

Linh Chi
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách