Ăn gì ở Quy Nhơn?

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi bundooroo » 20-11-2008, 19:44

Một bài viết khá haycopy từ blog của Quynhonese
http://au.blog.360.yahoo.com/blog-woTLdasgbr9wMWeK_Nj9bjE-;_ylt=AqtEYB1AS7xBe0meE89vkr3cdeJ3?cq=1

Ăn gì ở Quy Nhơn?

Quán Anh Nhật Gia Viên trên đường Trần Hưng Đạo
Hình ảnh

Ông bà mình thường nói: “Có thực mới vực được đạo”, cho nên một khi bạn ghé thăm Quy Nhơn, dù nói ra hay không, điều bận tâm đầu tiên có lẽ là câu hỏi “Ăn gì đây ta?”. Thời nay việc ăn uống đã trở thành một nét văn hóa. Nó không đơn thuần chỉ là chuyện “ăn no, mặc ấm” như thời xưa. Bây giờ nhu cầu của mọi người thậm chí không chỉ là “ăn ngon, mặc đẹp” mà đôi khi có phần hơi thái quá đến độ phải “ăn sung, mặc sướng” thì mới được. Tất nhiên, với khả năng hiểu biết có mức độ, trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ mong được giới thiệu đến bạn, những người lần đầu tiên ghé thăm phố biển Quy Nhơn một vài món ăn tạm gọi là “ngon” của chốn này. “Của ngon, vật lạ” phải ở những đô thị lớn mới phong phú còn tỉnh lẻ như ở đây thì cũng chỉ là một vài thức tạm gọi “đặc sản địa phương”.

Để trả lời câu hỏi ăn gì của bạn, tôi phải hỏi lại là bạn từ đâu tới. Điều này tưởng đơn giản mà hóa ra quan trọng. Nếu, xin đặt giả thuyết là nếu bạn đến từ miền núi như Tây Nguyên, Tây Bắc… thì đặc sản không có gì khác ngoài đồ biển. Tôm, cua, ghẹ, cá, mực, ốc, xìa, lịch huyết… Tôm ngon là tôm bạc (tôm nước lợ), cua ngon là cua Huỳnh Đế, cá ngon thì cũng vô chừng, cá Thu, cá Sơn, cá Lao, cá Hồi, cá Mú…, mực nang thì khỏi phải bàn, ốc thì có ốc Vú Nàng, cứ ăn thử rồi bạn sẽ hiểu tại sao ốc này có tên như thế. Lịch huyết thì khỏi phải nói, béo ngậy mà lại ngọt hơn cả lươn, chình… Ba ba, rùa thì thuộc hàng “cao lương, mĩ vị” nên không dám bàn nhiều, nếu hầu bao bạn rủng rỉnh thì cứ lượn qua dọc đường Xuân Diệu rồi gọi “tiểu nhị” mang lên mà thưởng thức. Biển một bên và đồ biển một bên, có khi bạn lại quên cả lối về!

Bánh bèo
Hình ảnh

Và cũng tiếp theo chữ nếu khi nãy, một khi bạn từ miền biển ghé thăm Quy Nhơn thì đồ biển có lẽ không thể là lựa chọn số một rồi. Hãy thử chuyển sang một vài đặc sản rừng xem, biết đâu bạn lại tìm được cảm giác của tay thợ săn chuyên nghiệp. “Phố núi” trên đường Hoàng Văn Thụ với đặc sản thịt cừu và thịt trừu là một ví dụ, tất nhiên không thiếu những món khác như chồn, cheo, mang, heo rừng… Hoặc Zìn Ký trên đường Tây Sơn cũng thế. Nếu ai chịu khó len lỏi trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học dẫn ra khu Bàu Sen thì sẽ được thưởng thức món nhông chính hiệu… con kỳ đà.

Nhưng nếu bạn không phải là dân nhậu chuyên nghiệp thì sự lựa chọn thích hợp nhất có lẽ là món “gà chỉ”. Xin đừng cố ý hiểu sai lệch từ “gà” ở đây. “Gà chỉ” là các món hoàn toàn được chế biến từ thịt gà với đúng nghĩa của từ này. Điều đặc biệt là ở chỗ bạn được quyền chọn chú gà còn sống đang đi qua, đi lại trong chuồng, cứ ưng ý chú nào thì chủ quán thịt chú ấy cho bạn đánh chén. Ý nghĩa “gà chỉ” chính là như thế. Tất nhiên, tôi cũng muốn nói thêm một điều không thừa, tất cả “gà chỉ” mà bạn thưởng thức đều là “gà đi bộ”, nghĩa là gà thả rong, nuôi theo kiểu nhà quê, hoàn toàn không có gà công nghiệp, thịt vừa dai lại vừa ngọt. Chỉ cần gọi món gà hấp hành thêm tô cháo lòng gà là đủ để bạn vừa no vừa say. Sẽ rất dễ tìm một quán gà chỉ nếu bạn chịu khó ngược đường đi về phía Sông Cầu, những tấm bảng “gà chỉ” to đùng dọc đường đi không thể nào thoát khỏi tầm mắt của bạn. Còn sau khi đã thưởng thức xong món “gà chỉ” này rồi bạn có đi tiếp vào khu vực “15 cây số…” hay không thì tùy.

Bánh bột lọc
Hình ảnh

Tuy vậy, điểm qua điểm lại, “đặc sản” thực sự của Quy Nhơn theo sự hiểu biết hạn hẹp của tôi thì phải kể đến hai món. Ngon hay dỡ là tùy cảm nhận và khẩu vị của mỗi người nhưng “đặc sản” nghĩa là món này xuất phát từ đây và ít đụng hàng với các nơi khác. Món thứ nhất là “bún cá”. Tất nhiên, bún cá bây giờ ở Mỹ cũng có nhưng bún cá Quy Nhơn là một đặc sản thực sự. Bạn cứ ghé quán bún cá trên đường Nguyễn Huệ hoặc Trần Phú…, gọi một tô, nhớ nhắc chủ quán bỏ thêm một ít sứa rồi từ từ thưởng thức kèm với một cái bánh tráng hạt mè mà ngoài Bắc gọi là bánh đa. Hãy nhai cho miếng chã cá nát dần trong miệng mà cảm nhận vị ngọt của cá, vị cay của hạt tiêu rồi húp miếng nước lèo trong vắt, ngọt lịm…biết đâu bạn lại cảm được cái hồn của Quy Nhơn. Không cầu kỳ mà đậm đà dư vị, không khoa trương mà mặn mà khó quên, không văn hoa mà không kém phần đằm thắm, mặn như muối mà cũng ngọt như muối… Ai đã từng uống nước mía sẽ hiểu được điều này. Về chuyện “Uống gì đây ta?” thì tôi sẽ kể kỹ hơn trong một bài viết khác.

Bánh xèo
Hình ảnh

Món đặc sản thứ hai theo tôi là bánh hỏi lòng heo. Món này thường dùng làm điểm tâm sáng. Lòng heo thì nơi nào cũng có, nói đặc sản là ở món bánh hỏi, một loại bún với từng sợi bún li ti làm từ gạo kết lại với nhau thành miếng vừa với một lần gắp. Điều quyết định cho sự ngon hay dỡ của món này có lẽ chính là nước chấm. Nước chấm cũng là một đặc sản của xứ sở này, nước mắm chua ngọt keo lại sệch sệch cứ như thể là một ma lực quyến rũ để bạn gắp hết đũa này đến đũa khác cho đến khi nào cảm thấy bụng no thì thôi. Nếu bạn từ Bắc vào thì hãy nói chủ quán mang ra cho cút rượu trắng để nhâm nhi cùng với nó, xem như là rô đa cho một ngày ăn nhậu phía trước. Không khó tìm nếu bạn thực sự muốn thưởng thức món này, đường Hà Huy Tập, Trần Phú…nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là quán bánh hỏi lòng heo trong chợ Đầm và một quán xa hơn, gần cầu Phú Tài.

Nước mắm cũng có thể gọi là đặc sản. Người miền Trung bao giờ cũng hết sức chú trọng nước chấm. Miền Nam thì nước chấm rất nhạt và pha nhiều đường, miền Bắc thì hầu như nước chấm rất đơn giản, không chịu được mặn và cay. Với tính cách kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa, khẩu vị người miền Trung nói chung và Quy Nhơn nói riêng là cay và mặn. Ăn cay không thua gì người Thái, còn mặn thì khỏi phải nói. Nước mắm phải nguyên chất. Nước mắm nhĩ là một ví dụ. Cũng lọc từ cá muối nhưng chỉ nước mắm làm từ cá cơm mới được gọi là mắm nhĩ. Chỉ cần rót ra chén một tí thì mùi thơm của món nước mắm này đã loang ra khắp không gian. Điều thú vị mà chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên là không hiểu vì sao người dân xứ này chế ra nhiều món nước mắm như thế. Mắm trong, mắm đục, mắm cua, mắm tôm, mắm cá thu, mắm ruột cá ngừ,… Khi tạm biệt phố biển, trong hành trang mang về, đừng quên vài lọ mắm ruột, mắm cá thu hoặc mắm tôm. Người nhà của bạn sẽ ngạc nhiêu mà ồ lên thích thú chẳng chừng.

Bánh hot dog
Hình ảnh

Sẵn nói đến chuyện mua quà mang về, có hai món ăn đậm chất Quy Nhơn - Bình Định. Một là nem chợ Huyện, hai là bánh ít lá gai. Nem chợ Huyện được bán dọc đường Hùng Vương còn bánh ít lá gai thì phải ra chợ Đầm, chợ khu 6… Bạn cứ nếm thử món bánh ít lá gai rồi bạn sẽ hiểu tại sao dân gian có câu ca dao: “Muốn ăn bánh ít lá gai/ Lấy chồng Bình Định sợ dài đường đi”.

Ở trên tôi đã giới thiệu sơ lược với bạn một vài món để thử và để làm quà. Nếu bạn lưu lại Quy Nhơn thời gian dài hơn thì những món ăn vặt làm từ bột gạo chắc chắn sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên. Bánh xèo chẳng hạn, nếu thích ăn bánh xèo thịt thì ghé quán bánh xèo trên đường Trần Cao Vân hoặc Trần Phú ngay góc giao nhau với Tăng Bạt Hổ. Chỉ cần hai lá bánh xèo lớn là đủ để bạn quên đi bữa ăn tối. Còn nếu thích ăn bánh xèo vỏ thì chịu khó ghé qua khu ăn uống về đêm Ngô Văn Sở, giá cả rất chi là bình dân mà các món ăn cũng hết sức phong phú. Nếu thích ăn bánh bèo nóng thì ghé quán bánh bèo trên đường Nguyễn Huệ, gần khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn hoặc mấy quán bánh bèo trên đường Ngô Mây. Bạn sẽ tự hỏi tại sao giá cả “mềm” mà lại ngon như thế! Nếu bạn chịu khó hơn nữa thì hãy chạy theo đường Trần Hưng Đạo ra tới tháp Đôi, đối diện là quán An Nhật Gia Viên, trang trí theo kiểu nhà cổ, bảo đảm bạn sẽ xuýt xoa vì sao gạo lại có thể làm ra nhiều loại bánh ngon như thế, nào là bánh bèo, bánh nậm, bánh đúc, bánh xèo, bánh bột lọc, bánh ướt, bánh cuốn… Nói chung, những món ăn “chơi” kiểu thế này, tốt nhất để bạn tự khám phá sẽ thú vị hơn là kể ra đây.

Mắm ruột cá ngừ
Hình ảnh

Nói chuyện ăn, tôi nhớ có ai đó đã từng triết lý: “Ăn để sống chứ không phải sống để ăn”, điều ấy không có gì khó hiểu và cũng hoàn toàn đúng nhưng tôi nghĩ nếu cái sự ăn ấy vừa văn hóa vừa phong lưu để gọi là nghệ thuật “ẩm thực” thì cuộc sống này cũng rất đáng để sống mà ăn. Viết tới đây thì ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Mỗi lúc một nặng hạt. Không khí lạnh ùa vào phòng tự dưng làm tôi cảm thấy nhớ và thèm món khoai lang lùi vừa thơm vừa bùi. Hồi xưa ở quê, cứ trời mưa thì bọn tôi đem khoai ra lùi cho chín vàng ươm rồi bóc vỏ ra mà chén. Bây giờ ở đây, tôi thấy ngay trước siêu thị cũng có bán món này. Mỗi chiều đi làm về là cứ nao nao trong lòng vì cái mùi thơm thoang thoảng ấy. Nếu bạn ghé thăm Quy Nhơn, nhất định sẽ mời bạn một vài củ khoai lang lùi để bạn cùng tôi nhớ về những ngày xưa yêu dấu, “Ngày xưa biển không có cát như bây giờ/ Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ…”.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi laodurockqn » 20-11-2008, 22:27

Anh Bun chơi ác thiệt, sắp đến tết rồi lòng của các "chiến sĩ" xa quê đang nôn nóng đến ngày về, lửa lòng đang nóng lên từng ngày zdậy mà nay anh Bun đưa lên thêm vài món đặc sản quê hương nữa làm sao các chiến sĩ chịu nổi chứ :D. WELCOME TO QUY NHON CITY

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi tulipden_239 » 21-11-2008, 11:56

Tulip đã từng sống ở Quy Nhơn một thời gian không ngắn. Hàng quán Quy Nhơn đã ghé qua cũng không ít. Giờ tuy vào đất phương Nam nhưng hương vị món ăn "xứ mình" thì không bao giờ quên được. Ngoài ấy đồ ăn thức uống đa phần là bình dân và hợp khẩu vị mình. Còn vô trong này thấy nhiều khi không ăn được vì đồ ăn nhiều dầu mỡ và có vị ngọt rất khó chịu. Rất mong sớm có ngày về Quy Nhơn và lại "bát phố" như xưa.
Quyết sống để không yêu...
Hình đại diện của thành viên
tulipden_239
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 101
Ngày tham gia: 26-09-2008, 12:34
Đến từ: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Casanova » 21-11-2008, 14:58


Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3900
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 19 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi xi xon » 21-11-2008, 16:05

Hôm nào đi bánh xèo đi, trời mưa vầy mà bánh xèo là nhứt đó Casa
Hình đại diện của thành viên
xi xon
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: 23-08-2008, 13:19
Đến từ: Qui Nhơn
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bình Định FFC

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Tiachopxanh » 21-11-2008, 20:39

Tự nhiên nhìn mấy con tôm nhớ tới món " Hải Sản Tay Cầm " Hok bít có ai còn nhớ tới món đó hôn ? em26
Tình cờ em gặp được anh
Tình cờ em đã iu anh mất rầu
Tình cờ nấu tiếp tình cờ
Yêu anh có phải tình cờ hok anh ?
Tiachopxanh
Thành viên
 
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 20-09-2008, 20:11
Đến từ: Dưới bầu trời và trên mặt đất
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi laodurockqn » 21-11-2008, 20:48

Món "Hải sản tay cầm" nằm trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, món này chấm với bánh mì là cực ngon. Khi xưa lão Dự, Casanova và vài người bạn dù trời mưa to cũng lặn lội lên tới nơi ăn cho được món Hải sản tay cầm.
Quán này có bà chủ trẻ rất xinh, ăn Hải sản tay cầm là cớ còn mục đích chính là được ngắm cô chủ xinh đẹp, có một cô mà 8 con mắt láo liên nhìn hoài, nhìn đến nỗi mà cô chủ quán không dám mang Hải sản tay cầm ra vì sợ tay cầm :D. Không biết ẻm Ngọc í lâu nay chuyển quán đi đâu rồi zdậy Casa?

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Tiachopxanh » 21-11-2008, 21:11

Anh Dự em32! Anh nỡ lòng nào anh wên em ! wên 1 cô bé đã từng nấu cho anh ăn , bưng lên cho anh ăn dọn chén đũa cho anh xơi , đem bánh tráng ra cho anh nhai , ngồi lau từng chai bia cho anh uống anh nhậu xong anh đi để mình em lại với đống bát đũa ngỗn ngang, fục vụ anh trên cả thượng đế mà sao anh nỡ đành wên ? nhưng hok sao em chấp nhận hết vì em nhớ tới lúc anh kêu em tính tiền và anh lấy tiền đưa cho em (lúc đó anh dễ xương nhứt ý ) nên vì cái khoãnh khắc ý mà em bỏ wa cho anh hehe
Tình cờ em gặp được anh
Tình cờ em đã iu anh mất rầu
Tình cờ nấu tiếp tình cờ
Yêu anh có phải tình cờ hok anh ?
Tiachopxanh
Thành viên
 
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 20-09-2008, 20:11
Đến từ: Dưới bầu trời và trên mặt đất
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi buctuonglua_qn » 22-11-2008, 15:00

nhưng theo tui thì ông lão dự chả thấy gì ngon từ món đó cả mà chỉ mục đích là ngắm bé Ngọc thui.Bé ah` coi chứ mấy lão đó lừa bé ó.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
buctuonglua_qn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 270
Ngày tham gia: 30-04-2008, 09:25
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi lalala » 22-11-2008, 17:43

laodurockqn đã viết:Món "Hải sản tay cầm" nằm trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, món này chấm với bánh mì là cực ngon. Khi xưa lão Dự, Casanova và vài người bạn dù trời mưa to cũng lặn lội lên tới nơi ăn cho được món Hải sản tay cầm.
Quán này có bà chủ trẻ rất xinh, ăn Hải sản tay cầm là cớ còn mục đích chính là được ngắm cô chủ xinh đẹp, có một cô mà 8 con mắt láo liên nhìn hoài, nhìn đến nỗi mà cô chủ quán không dám mang Hải sản tay cầm ra vì sợ tay cầm :D. Không biết ẻm Ngọc í lâu nay chuyển quán đi đâu rồi zdậy Casa?


Quán gì mà "địa chỉ" hẻm đường Trần Hưng Đạo, sao mà dễ tìm quá! Làm như sợ người khác đến cầm tay cô chủ quán!
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn

http://www.mangbinhdinh.com
http://khachuan.multiply.com/ - blog của La
Hình đại diện của thành viên
lalala
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: 10-04-2004, 18:07
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 43 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi xi xon » 22-11-2008, 17:53

anh lalala nói đúng đó. hôm nào mí anh em BDFFC ở QN mình gủ nhau đi ăn chỗ đó đi hé. Casa và Lão Dự lên kế quạch đi. xi xon sẽ ủng hộ.
ps: Khi đi nhớ mang theo máy ảnh.
Hình đại diện của thành viên
xi xon
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 216
Ngày tham gia: 23-08-2008, 13:19
Đến từ: Qui Nhơn
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bình Định FFC

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi lalala » 22-11-2008, 17:58


Lẫu cá sống
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn

http://www.mangbinhdinh.com
http://khachuan.multiply.com/ - blog của La
Hình đại diện của thành viên
lalala
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: 10-04-2004, 18:07
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 43 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi lalala » 22-11-2008, 18:26

Hình ảnh
Về Quy Nhơn cũng nhớ ăn gà... chỉ!
"Living this life
Requires a heart.
You know for what, my love?
For the wind -- to spread it everywhere..."
Trịnh Công Sơn

http://www.mangbinhdinh.com
http://khachuan.multiply.com/ - blog của La
Hình đại diện của thành viên
lalala
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: 10-04-2004, 18:07
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 43 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi bundooroo » 22-11-2008, 18:29

lalala đã viết:
Lẫu cá sống


Nồi lẫu khá ngon và hấp dẫn, nhưng mà nó giống nồi .. lẫu đúng nghĩa quá. Nếu các nhà hàng chú trọng nhiều đến hình thức nữa thì sẽ càng hấp dẫn!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Tiachopxanh » 22-11-2008, 19:39

nhưng theo tui thì ông lão dự chả thấy gì ngon từ món đó cả mà chỉ mục đích là ngắm bé Ngọc thui.Bé ah` coi chứ mấy lão đó lừa bé ó.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Anh Đạt !anh nói thế làm em bùn ! Anh cũng đã cóa dịp thưỡng thức món đó 1 lần rồi ! anh còn nhớ hok hay anh đã wên mà seo anh nỡ chê zậy ?Bùn tè
Quán gì mà "địa chỉ" hẻm đường Trần Hưng Đạo, sao mà dễ tìm quá! Làm như sợ người khác đến cầm tay cô chủ quán!

Đi đâu cũng gặp cái pác này ! ủa mà tay cô chủ wán đâu dễ mà cầm đâu mà sợ , Cầm 1 cái là mất 1 cái đó pác la em29
anh lalala nói đúng đó. hôm nào mí anh em BDFFC ở QN mình gủ nhau đi ăn chỗ đó đi hé. Casa và Lão Dự lên kế quạch đi. xi xon sẽ ủng hộ.
ps: Khi đi nhớ mang theo máy ảnh.

Chị xixon cùng mý ãnh cứ lên kế wạch đi rầu em nói chiện này cho nghe :mrgreen:
Tình cờ em gặp được anh
Tình cờ em đã iu anh mất rầu
Tình cờ nấu tiếp tình cờ
Yêu anh có phải tình cờ hok anh ?
Tiachopxanh
Thành viên
 
Bài viết: 96
Ngày tham gia: 20-09-2008, 20:11
Đến từ: Dưới bầu trời và trên mặt đất
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (2)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Casanova » 23-11-2008, 20:16

Quán dẹp rầu, lấy đâu mà ăn

Thêm mấy món ngon ở QN đây. Anh em thưởng thức nhé (ảnh có bản quyền, ko phải copy trên mạng)

Này thì khúm núm







Cá sơn nhé







Chụp ếch














Ếch ngon ko có rượu cần
Khác nào chơi quả đào tiên dưới bùn :D







Xoài xanh cho đỡ tanh miệng


Cuối buổi chơi đùi gà chiên mắm


No quá, say lúy túy rầu


(Phóng sự ảnh: Casanova - Lalala đồng thực hiện)
Sửa lần cuối bởi Casanova vào ngày 17-03-2009, 22:18 với 1 lần sửa trong tổng số.

Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3900
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 19 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 23-11-2008, 22:10

laodurockqn đã viết:Món "Hải sản tay cầm" nằm trong một con hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, món này chấm với bánh mì là cực ngon. Khi xưa lão Dự, Casanova và vài người bạn dù trời mưa to cũng lặn lội lên tới nơi ăn cho được món Hải sản tay cầm.
Quán này có bà chủ trẻ rất xinh, ăn Hải sản tay cầm là cớ còn mục đích chính là được ngắm cô chủ xinh đẹp, có một cô mà 8 con mắt láo liên nhìn hoài, nhìn đến nỗi mà cô chủ quán không dám mang Hải sản tay cầm ra vì sợ tay cầm :D. Không biết ẻm Ngọc í lâu nay chuyển quán đi đâu rồi zdậy Casa?


laodurockqn đánh đố rồi. Hồi nhỏ còn ở QN thì Hai_huongbinh nhớ có câu đối "đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo", bây giờ đem cái hẻm đường Trần Hưng Đạo mà đố thì chắc CA khu vực mới tìm ra quá, hehe
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 23-11-2008, 22:14

Quán Anh Nhật này có vô hôm tháng này (11/2008), quán trang trí đẹp và lịch sự, ăn ngon, giá cả cũng mềm (so với SG, ở QN thì không rõ lắm). Bun ơi sao tự nhiên viết bài này làm bà con xa nhà thèm quá trời.
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi Restive Horse » 23-11-2008, 23:12

Trời wơi, Anh Em chơi ác, hình hình thèm chảy nước zãi rầu. Híc Híc, lần này dìa QN ăn cho đã thèm. :o
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: Ăn gì ở Quy Nhơn?

Gửi bàibởi tuyetmai » 24-11-2008, 00:23

trời ơi ngon wấ thèm wá,mấy cái hình anh casa kop lên đẹp chảy nước miếng luôn ah,trời ơi "kúm núm", xoài em31em31nhìn đã mấy anh cho em hỏi món"hải sản tay cầm thực ra là món gì được ko
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 603
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 34 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Trang kế tiếp

Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách