Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby admin on Thu Dec 11, 2008 2:05 am

1- Chủ đề Bình Định: Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á vừa qua đã hướng diễn đàn thêm mục đích rất cụ thể và tốt đẹp: phản ánh hiện thực đời sống, phân tích mổ xẻ những mặt trái của vấn đề. Mức độ sôi động, sức lan tỏa của chủ đề đã chứng tỏ phần nào sự quan tâm của dư luận…

Dĩ nhiên, những người có tâm huyết, nhiệt tình, thẳng thắn và có trách nhiệm đã thể hiện bức xúc, tâm tư của mình qua những bài viết có chất lượng, những bài viết phân tích cụ thể, mổ xẻ từ khía cạnh nghề nghiệp… Điều đó thể hiện qua những bài viết khá dài, khiến các anh em nào không phải trong ngành phải vất vả, vì không muốn bỏ sót 1 chữ nào. Chúng ta sẽ rất trân trọng những bài viết ấy, vì không thể không có sự thật, không có bức xúc mà họ có thể viết dài như vậy. Phải có trách nhiệm với lương tâm lắm họ mới làm được nhiều đến thế, và phải là những người trong nghề, hiểu hết mọi ngóc ngách tối sáng của vấn đề mới hiểu được, viết được như thế!

Bên cạnh đó, có những bài viết mà dụng ý của họ không tốt. Mình nói thẳng như vậy! Điều đó thể hiện ở việc thêm thắt, kích động, xỏ xiên, châm biếm, và cả lôi chuyện đời tư để nói? Phần lớn những bài viết ngắn và không có phân tích nằm ở dạng này… Điều mà những người này muốn, có lẽ sẽ là những bài viết mới với lời lẽ cay độc, bêu rếu cá nhân ông T, và cả những người thuộc ê kíp của ông ta?

Mình đã có lần nói rằng, không phải ai viết ở đây đều có dụng ý tốt cả. Người có trách nhiệm thể hiện qua bài viết của họ. Người không có tinh thần xây dựng cũng thể hiện bằng giọng nói, câu chữ, lời văn của họ. Tâm địa, dụng ý và động cơ đều thể hiện ra ngoài bằng bài viết của họ. Kẻ bất mãn, người tư thù cá nhân cũng lợi dụng việc xôn xao này để đâm thọc, đàm tiếu, bêu rếu, thóa mạ… Và có kẻ, biết đâu lợi dụng việc này, nhằm mục đích xa hơn như lật đổ, tiếm quyền, thừa nước đục thả câu? Ngoài những gì tâm huyết đã viết, những lời kích động, đổ dầu vào lửa khác sẽ thể hiện bản chất của người viết.

Khi mà những gì đã được bàn, được mổ xẻ trong những loạt bài trước đã hết, nghĩa là những gì tiếp theo cũng chỉ là lặp lại, nói lại những cái đó thì logic của câu chuyện chắc chắn sẽ không gì khác ngoài những gì mà chúng ta đã thấy trong vài ba ngày gần đây, đó là chỉ trích, chế giễu, châm biếm nhắm vào TS T, trong đó có cả những khía cạnh thuộc về đời tư của ông ta. Những cái đó khác hoàn toàn với mục tiêu của chủ đề.

Xin lỗi khi nhắc lại đoạn này, hôm qua đọc bài viết của một người, có nhắc đến đoạn “đừng có nghĩ mình không con không cháu thì muốn thế nào cũng được”. Mình đã xóa ngay đoạn đó và cảm thấy rất khó chịu, đừng vì chỉ trích cá nhân mà nhắm vào chuyện con cái. Đối với ai cũng vậy, đó là một sự xúc phạm lớn, từng có những cuộc đấu tranh như thế và một người trong phe này, trong lúc “đấu tố”, đã đem chuyện con cái của người trong phe kia để nói, việc đó đã làm hạ thấp đi rất nhiều giá trị của những lời phê bình, đấu tranh và đã làm tệ hại đi rất nhiều hình ảnh của người nói.

2- Một vài bạn, có lẽ, đã ảo tưởng rằng diễn đàn binhdinhffc sẽ là nơi để phát động một cuộc chiến nào đó trên giấy tờ nhằm vào bệnh viện, vào bác sĩ T, vào ê kíp của ông ta… Ý tưởng đó không hẵn là xấu, nhưng ở phạm vi của chúng ta, việc khơi nguồn dư luận, tạo không gian cho việc tranh luận, mổ xẻ, cung cấp những thông tin hữu ích… mới chính là mục tiêu. Xin nhớ, chúng ta không phải là một tờ báo. Những chuyện đó, chắc chắn sẽ đến tai các tờ báo, các phóng viên chính trị - xã hội, họ làm điều đó tốt hơn và đúng hơn chúng ta?

Dĩ nhiên những người yêu lẽ phải, những y bác sĩ chân chính hoàn toàn có quyền hy vọng và mong muốn về một sự thay đổi theo hướng tốt đẹp càng sớm càng tốt và chúng ta ai cũng sẽ ủng hộ điều đó. Tuy nhiên, làm như thế nào, những gì phải làm và quan trọng là hiệu quả của nó đến đâu thì cần phải suy tính. Nếu chỉ thông qua diễn đàn này mà làm thay đổi thì hầu như không xuể và không thể. Nó cần phải có sự can thiệp của báo chí, của công luận và của cả các cơ quan chức năng, về điều này, chúng ta không làm được và cũng không nên làm.

3- Tóm lại, khi chủ đề bàn luận đã có khuynh hướng thoái trào vì không thể có thêm cái mới thì mục tiêu của những người viết đã đạt được. Đó là đánh tiếng với dư luận, thu hút sự quan tâm của cơ quan ngôn luận, và vạch ra được cái xấu, cái tiêu cực của một bệnh viện tỉnh cùng những tâm tình từ đáy lòng với khát khao sửa đổi nó… Như thế, chủ đề nên khóa lại ở đây! Đó sẽ là một kết thúc có hậu và hợp lý.

Công việc của những người chân chính và có trách nhiệm là phải tìm đến các cơ quan ngôn luận, kiến nghị đến các cơ quan chức năng và nếu đã làm điều đó thì việc mà họ phải làm đó là chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói và viết, trong đó có việc công khai đấu tranh, vạch trần cái xấu xa, tiêu cực, nhằm mang lại niềm vui cho mọi người.

Xin được cảm ơn và trân trọng tâm huyết của tất cả mọi người đã hết lòng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho quê hương tương lai.

BQT
admin
Site Admin
 
Posts: 138
Joined: Sat Dec 13, 2003 4:51 am
Location: Bình Định
Has thanked: 0 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định, Real Madrid, Chelsea, Tây Ban Nha
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby NOEL on Thu Dec 11, 2008 8:19 am

Hi! có thể trong mỗi chúng ta ai cũng đúng cả, đúng về tư tương, đúng ở phương diện cá nhân. nếu chúng ta có cái nhìn rộng hơn, thoáng hơn và khách quan một tí thì hẳn bạn sẽ là người sáng suốt. Những nhà quản trị người ta có lập trường quản trị, có hoạch định sách lược và chiến lược rõ ràng, như thế mới là người quản trị. Nói tóm lại quản trị là quản lý về con người, tài sản, kế hoạch, thời gian...Trong quản trị khó nhất là quản lý nguồn lực con người, được lòng người này thì sẽ mích lòng người kia. Trong lịch sử của các nhà quản trị giỏi không ai làm cho các nhân viên mình hài lòng, và đây là điều phải phấn đấu của các sếp. Một điều trong sách quản trị học có nói: nhà quản trị giỏi là người phải biết nhìn mọi người và nên nhìn lại mình- nhân viên cũng vậy! cảm ơn diễn đàn.
NOEL
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Thu Dec 11, 2008 7:59 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby A_trator on Thu Dec 11, 2008 10:23 am

Thưa các anh chị, tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng: mỗi con người (là sếp hay là nhân viên) trong một tổ chức, một tập thể dù mạnh hay yếu cũng không bao giờ làm hài lòng được tất cả mọi người. Và chuyện con cái cũng là cái duyên trời cho mà không phải khi muốn thì sẽ có. Và nếu như ai đó rơi vào hoàn cảnh hiếm muộn thì bản thân họ, gia đình họ buồn lắm các anh chị ạ. Vì vậy mà khi anh chị nào đó có những lời lẽ như BQT nêu trên thật xúc phạm quá, không nên đâu ạ. Các anh chị đều rất dũng cảm khi nói lên những suy nghĩ & những băn khoăn của mình. Xin chúc cho các anh chị một mùa Noel thật vui & tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta hãy suy nghĩ tích cực về một sự thay đổi nào đó có thể có trong tương lai gần.
Last edited by admin on Thu Dec 11, 2008 11:48 am, edited 1 time in total.
Reason: Bạn thông cảm, nên lấy nick khác nick Administrator
A_trator
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Thu Dec 11, 2008 10:06 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Lại nói về y đức

Postby loixua on Thu Dec 11, 2008 12:04 pm

Lại nói về y đức


(TT_11/12/2008 ) - Tất nhiên nghề nào cũng cần có đạo đức, nhưng nghề y gắn liền và định đoạt sinh mệnh con người thì y đức phải luôn được xem trọng hàng đầu...

Cuối cùng, sau rất nhiều thủ tục, ngày 15-12 em N.V.K. (14 tuổi, Hà Nội) sẽ được giáo sư Patrice Trần Bá Huy - chuyên gia tai thần kinh hàng đầu của Pháp - trực tiếp phẫu thuật ngay tại Hà Nội. Căn bệnh viêm tai mãn tính vốn đeo đẳng K. mười năm nay đã có cơ hội được chữa khỏi hoàn toàn.

Để đón được vị chuyên gia đầu ngành sang đây là cả một kỳ công. TS Lương Hồng Châu - trưởng khoa tai thần kinh Bệnh viện Tai mũi họng trung ương - đã chạy đôn chạy đáo để xin hoàn tất thủ tục. Một trưởng khoa với lịch mổ kín mít, lịch họp chuyên môn dày đặc nhưng cứ đau đáu về một bệnh nhân mình đã theo điều trị nhiều năm. Trong khi nếu có lo lắng cho bệnh nhân cũng chỉ cần đưa một địa chỉ bác sĩ ở nước ngoài là xong.

Song, hình ảnh cậu bé 5 tuổi mím chặt môi nén chịu cơn đau, bò đến lau nước mắt cho mẹ từ mười năm trước luôn ám ảnh vị trưởng khoa. Gần đây, người mẹ còn phát hiện cậu con trai to cao đang tuổi lớn, dần nhận thức rõ hơn về nỗi khổ của bệnh tật, bắt đầu có biểu hiện trầm cảm: “Phải tìm mọi cách chữa ngay. Nếu để K. rơi vào khủng hoảng tâm lý sẽ nguy hại vô cùng. Tội thằng bé, tai lúc nào cũng chực đẩy ra những đám cholesteatome trắng đục, khổ sở đến thế. Bệnh đang ngày càng nặng, đe dọa nguy cơ sinh biến chứng não, không có chuyên gia nước ngoài không thể phẫu thuật triệt để. Nhưng nếu phải ra nước ngoài thì gia đình nghèo, chịu sao được chi phí?”.

Chợt nhớ đến tâm sự của vị trưởng khoa một bệnh viện ngoại khoa lớn: “Xã hội đừng gán cho bác sĩ cái mác y đức nữa. Mỗi thời một khác, khẩu hiệu ấy không còn hợp nữa rồi(?!)”. Trước sự sửng sốt của cánh phóng viên, vị tiến sĩ ngoại khoa thủng thẳng: “Phải coi nghề y như những nghề khác mới công bằng chứ. Nghề nào chả cần đạo đức. Cứ gán riêng cho ngành y, để bác sĩ phải phấn đấu theo cái mác ấy thì... mệt lắm!”. Chao ôi, nghề gắn liền với sinh mạng con người mà vị tiến sĩ trưởng khoa lại cho y đức là “chuyện lỗi thời” thì dẫu vào cơ sở y tế hiện đại, trang thiết bị sáng lòa, bác sĩ bằng cấp đầy mình, bệnh nhân vẫn cứ phải lo thon thót!

Y đức thời cơ chế thị trường có phải khó giữ lắm thay khi vừa mới đây, một bệnh nhi chưa đầy năm tháng tuổi mắc bệnh bại não thể co cứng, bị người mẹ bỏ rơi tại một bệnh viện nhi, lại tiếp tục bị... bỏ rơi lần hai khi bác sĩ kiên quyết bắt em nằm ở chiếc giường sắt di động kê chơ vơ ngoài hành lang. Gió lạnh hành lang đã khiến đứa bé bại não sinh thêm những biểu hiện viêm phổi. Và phải đến khi các bà mẹ trên diễn đàn Web trẻ thơ cùng phóng viên Tuổi Trẻ đến tận nơi xin đóng viện phí bình thường, thuê người chăm sóc thì đứa bé tội nghiệp ấy mới được chuyển vào trong phòng bệnh như các bệnh nhân khác.

Thủ tục cứng nhắc, thái độ lạnh lùng, để một đứa trẻ sơ sinh bại não lay lắt ở hành lang có là cách ứng xử đúng với y đức? Cách đây chưa lâu, báo chí đưa tin một bệnh nhân tâm thần bị xe cứu thương vứt ngay trên quốc lộ 5 cũng làm dư luận bất bình, bức xúc.

Tất nhiên nghề nào cũng cần có đạo đức, nhưng nghề y gắn liền và định đoạt sinh mệnh con người thì y đức phải luôn được xem trọng hàng đầu. Người có bệnh vào viện chỉ biết trông vào bác sĩ. Gặp bác sĩ nhân ái, quan tâm đến bệnh nhân quả là phúc đức. Nhưng nếu bác sĩ cũng bình thường hóa công việc của mình, lạnh lùng, bỏ qua những số phận thì người bệnh còn biết trông cậy vào ai?

NGỌC HÀ
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=87
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
loixua
Thành viên
 
Posts: 63
Joined: Tue Nov 18, 2008 3:01 am
Has thanked: 7 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (0)
Top

"Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"-Đôi điều đọng lại

Postby qt1811 on Fri Dec 12, 2008 3:44 pm

Điều đọng lại trong tôi ư? Thật khó tả, sau khi nghiền ngẫm lại chủ đề Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng châu Á. Tôi biết có rất nhiều y, bác sĩ, nhân viên... tâm huyết đã có cảm giác hụt hẫng và nhụt chí khi BQT cho khóa chủ đề đầy tâm huyết kia. Hãy đọc lại bài viết trên báo Tuổi Trẻ mà 1 bạn đưa lên, và ngẫm xem câu nói này thế nào: “Xã hội đừng gán cho bác sĩ cái mác y đức nữa. Mỗi thời một khác, khẩu hiệu ấy không còn hợp nữa rồi(?!)”. Một bạn (sunflower) trong chủ đề kia còn viết "các bác lên tiếng phê phán nghiêm khắc Mr PT trên đây có dám chắc mình là người hoàn hảo, chưa bao giờ làm điều xấu, chưa bao giờ phạm sai lầm hay không... Câu trả lời chắc chắn là không rồi.". Thật bàng hoàng! Hoá ra đạo đức xã hội đã mai một và bị xúc phạm một cách kinh hoàng như thế!

Tôi không phải trong ngành y, nhưng tôi biết, ngành y không (và không thể) giống như bao ngành kinh tế xã hội khác. Khác ở chỗ đó là nơi mà đạo đức và lương tâm, từ bao đời nay, thể hiện rõ và chân thật nhất. Nói như Tuổi Trẻ, hàm ý rằng bác sĩ phải như 1 nhà kinh doanh sòng phẳng trong 1 môi trường cạnh tranh lành mạnh. Thật là băng hoại cho ngành y! Khi thuê bao 1 chiếc điện thoại Mobil mà bạn không hài lòng, bạn còn có cơ hội để chuyển sang Viettel, Vina..., còn khi bạn thất bại với ca mổ của 1 vị giáo sư chuyên gia mà có suy nghĩ "kinh doanh" trên liệu bạn còn bao nhiêu % cơ hội khác?

Và bạn sunflower nào đó cũng đã sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra cái nhận định kia, nhất là trong y khoa. Hãy hiểu 1 chân lý: không phải một người chưa hoàn hảo và đã làm điều xấu, đã phạm sai lầm là cứ phải không có quyền phê phán một điều xấu, điều sai lầm của người khác...
qt1811
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Fri Dec 12, 2008 3:08 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby bmc on Sat Dec 13, 2008 4:57 am

Có lẽ có nhiều chuyện uẩn khúc ở đây thưa các bạn. Tại sao BQT lại quay ngoắc 180 độ như thế? Phải chăng vụ việc được tác động bởi TS T và ê kíp của TS? Qua vụ này tôi càng thấy "tài năng" của TS T và làm tôi liên tưởng đến một vụ TNGT ở Phù Mỹ do ôtô của TS T gây ra nhưng đã bị chìm xuồng.
bmc
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Tue Dec 09, 2008 10:41 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby troimuabuon on Sat Dec 13, 2008 7:02 am

còn nhiều tài lắm bạn bmc ạ! hễ nghe tin chuẩn bị thanh tra là y như rằng anh em chúng tôi phải làm việc đến 2h sáng để kiểm tra điều chỉnh bổ sung hồ sơ...
troimuabuon
Thành viên
 
Posts: 38
Joined: Wed Nov 26, 2008 3:04 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby Rongreu on Sat Dec 13, 2008 7:23 am

Tối qua ngồi chơi với mấy sếp, theo một nguồn tin đáng tin cậy, BQT đã bị tác động (Nghe nói chị B. có gọi điện đến BQT) để đóng chủ đề này. Có phải như vậy không hả admin?
Rongreu
Thành viên
 
Posts: 4
Joined: Thu Dec 04, 2008 3:09 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby changtraibien on Sat Dec 13, 2008 8:03 am

Rongreu wrote:Tối qua ngồi chơi với mấy sếp, theo một nguồn tin đáng tin cậy, BQT đã bị tác động (Nghe nói chị B. có gọi điện đến BQT) để đóng chủ đề này. Có phải như vậy không hả admin?


Việc nói BQT đã chịu tác động của ai để đóng chủ đề là hoàn toàn thiếu cơ sở. Với tư cách là một người sinh hoạt cùng BQT, mình xin được nói để các bạn rõ. Trước khi đóng chủ đề này, BQT đã công khai bàn bạc bên trong và cuối cùng quyết định khoá chủ đề này lại vì tạm thấy chủ đề đang nóng và có chiều hướng đi sai lệch với mục đích ban đầu của chủ đề. Những bài viết của các bạn đều rất hay, cô đọng được rất nhiều điều về ngành y của Bình Định mà tất cả chúng ta đều chưa biết, nhưng bên cạnh đó, còn khá nhiều bài viết mang tính chất vu khống đời tư, hiền khích cá nhân nên buột BQT anh em phải nổ lực tối đa thay phiên 24/24 để trấn giữ nhằm đưa chủ đề đi đúng hướng.

Qua bàn bạc giữa các thành viên với nhau, BQT mới đóng topic này lại để anh em thứ nhất hạ nhiệt, thứ hai cũng vì topic đã và đang đi sai hướng. Admin đã có bài " đôi điều đọng lại..." để gởi đến các bạn nhằm mục đích giải toả thắc mắc vì sao đã khoá chủ đề đó lại.
Mình xin trích nguyên văn đoạn cuối cùng của Admin để các bạn hiểu, và luôn đồng hành cùng BinhDinhFFC:

"Công việc của những người chân chính và có trách nhiệm là phải tìm đến các cơ quan ngôn luận, kiến nghị đến các cơ quan chức năng và nếu đã làm điều đó thì việc mà họ phải làm đó là chịu trách nhiệm về những gì họ đã nói và viết, trong đó có việc công khai đấu tranh, vạch trần cái xấu xa, tiêu cực, nhằm mang lại niềm vui cho mọi người.
Xin được cảm ơn và trân trọng tâm huyết của tất cả mọi người đã hết lòng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho quê hương tương lai."
Image
http://www.dieutrionline.com
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 4815
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Âm tào - Địa phủ.
Has thanked: 11 time
Have thanks: 1 time
Blog: View Blog (9)
Fan of: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby Dr. Bình Định on Sat Dec 13, 2008 11:06 am

Chào các bạn,

Mấy ngày nay cũng bận 1 số việc nên không cập nhật thông tin trên diễn đàn này. Hôm nay vào lại thấy diễn đàn đã bị khóa cùng 1 số ý kiến " ngờ vực " về tính khách quan đang rất " nhạy cảm " của diễn đàn. Tôi xin có 1 số ý kiến như sau:

1/ Việc đóng lại diễn đàn theo như bài viết cuối của BS. Tuấn cũng có cái lý của nó bởi lẽ những điều chúng ta cần và làm thì cũng ít nhiều đã làm được, và cũng như BQT đã có thư ngõ là chúng ta không phải là cơ quan ngôn luận và càng không phải là cơ quan bảo vệ pháp luật nên chắc chắn là không thể làm gì hơn " No way !!!!" Vấn đề là chúng ta đã tạo được 1 dư luận tốt và điều đương nhiên các vị lãnh đạo trực tiếp tại tỉnh nhà khó mà làm ngơ trước 1 dư luận mà không những tôi mà 99% người tri thức có học thức đều nhìn nhận là TS.Tỵ đang mắc 1 số sai lầm cần phải thay đổi.

2/ Ở đời " Nhân bất thập toàn " mà nhất là các nhà lãnh đạo thì chắc chắn là luôn luôn không thể thõa mãn hết lòng dân được, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc dư luận " hoàn toàn đúng " mà các vị có thể làm ngơ được. Chính vì điều này mà các bạn với biết bao tâm huyết trên diễn đàn này hãy yên tâm - Chắc rằng phải có 1 sự thay đổi ở tính cách và con người vị TS tài ba , nhưng cần phải có thời gian. Tại sao chúng ta " không rộng lượng và bao dung hơn " bằng cách là chờ đợi 1 thời gian xem sự thay đổi ấy như thế nào , nếu không chúng ta hoàn toàn có thể quay lại với 1 dư luận đúng đắn của chúng ta mà - Các bạn hãy yên tâm các vị làm lãnh đạo tỉnh cũng khó thoát khỏi dư luận nếu họ không đồng hành cùng cái đúng là " tiếng nói của những người tâm huyết vì quê hương "

3/ Bản thân tôi cũng là 1 BS sinh ra và lớn lên tại Quy Nhơn nhưng chưa ngày nào làm việc ở quê nhà cả , tôi thấy diễn đàn này có nhiều ý kiến rất hay nên cần phát huy chứ đừng như bạn " changtrai bien " nói là chỉ vì mục đích bóng đá thấy " ấu trĩ quá - Sorry nếu có điều gì không phải ". Tôi hoàn toàn không dũng cảm như BS. Tuấn là dám nêu rõ họ tên của mình vì tôi còn có gia đình ở quê nhà và sự nghiệp , địa vị của tôi cũng chưa đủ tầm như BS. Tuấn để có thể dám lên tiếng công khai, cho nên tôi cũng hiểu được tâm trạng của biết bao bạn BS đang ở BĐ thì làm sao dám công khai danh tánh được một khi họ lại thừa biết tính cách và sự hẹp hòi của vị TS đang cầm cân nảy mực và quyết định cho cả sự nghiệp, cuộc sống của gia đình họ. Điều này làm chúng ta càng trân trọng BS. Tuấn hơn, cho nên cần phải hường sự việc đến những gì mà Bs. Tuấn tâm huyết theo chiều hướng tích cực là điều nên làm trong lúc này.

4/ Kính thưa Bác H và Bác B! Được biết mấy ngày nay các bác có theo dõi diễn đàn này; Tôi xin có 1 vài lới chia sẽ cùng các bác: Ai cũng biết TS.T có được ngày hôm nay ( nhà cửa , quyền lực, sự nghiệp ... ) là do 1 tay của bác nâng đỡ, cho nên chính các bác sẽ là người tác động nhanh nhất và hiệu quả nhất đến tính cách , lối sống cũng như suy nghĩ của con người này ( hoàn toàn không phải bằng quyền lực chính trị mà có thể 100% bằng tình cảm có khi chỉ là 1 lời khuyên ) - Dư luận có lúc đúng nhưng cũng có lúc sai, nhưng dư luận cho sự việc này là rất rõ ràng và hoàn toàn đúng nên, chúng tôi những người tri thức xa quê cũng cầu mong các bác 1 vài phút suy nghĩ và sớm có những lời khuyên hữu ích cho vị Ts đáng kính, đừng để sự việc ngày 1 tồi tệ hơn lúc ấy thì chính chúng ta lại cùng gánh chịu những dư luận mà lẽ ra không nên có. " Quan nhất thời - Dân vạn đại " Chúng ta nên cố gắng làm những gì cho dù là nhỏ nhất nhưng mang lại hiệu quả thiết thực nhất, để đến mai sau mọi thế hệ đều ghi nhớ và tri ân.

Sẵn đây tôi xin chia sẽ cùng các bác 1 câu chuyện : Mấy ngày nay chúng tôi nhóm đồng hương Bình định tại HCM có đi viếng lễ tang của anh Minh ( nguyên là phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định ) sau đó chuyển vào HCM và hiện đang là Phó phòng P37 - Bộ Công an ( phía Nam ) , tôi thấy có rất nhiều anh em công an, doanh nghiệp, tri thức, và cả những vị quan chưc đã lăn lội từ Bình Định vào để đưa tiễn.... Vì khi còn sống anh luôn là 1 con người sống : đức độ, hòa nhả, chân thành, tốt bụng - Nói chung là người tốt mà ai cũng quí trọng nhất là anh em giới tri thức xa quê thi thoảng vẫn ngồi với nhau để đàm đạo chuyện quê nhà....

Cách đây 1 tuần , vào chiếu hôm ấy anh đang ngồi ở nhà và thấy choáng vàng người nhà chuyển anh vào BV. Quận 2, sau đó chuyển theo tuyến lên BV .NDGĐ, tối đó anh em chúng tôi nghe tin, ai cũng nghĩ sự việc đơn giản , nhưng đến hôm sau khi mọi người đến Bv thì thật bất ngờ anh đã hôn mê sâu...Sau đó thì mấy anh em bên Bộ Công an, đồng hương và cả BS. Tuấn đã chạy đi khắp nơi để nhờ vả...Cuối cùng thì cũng mới được 1 ê kíp từ Chợ Rẫy ( gồm cả chuyên gia về Nội thần kinh, Ngoại thần kinh ...)sang Hội chẩn nhưng ai cũng lắc đầu và anh đã ra đi 2 ngày sau đó - Chúng tôi thật sự bất ngờ vì " Sự đời sao sống chết lại dễ dàng đến vậy ? " - Tôi viết ra đây như 1 lời tri ân đến người anh, người bạn mà nhóm anh em chúng tôi luôn trân trọng và quí mến.

Chắc Chị B biết rất rõ câu chuyện này vì anh nhà cũng công tác trong ngành của anh Minh, mới thấy rằng khi còn sống chúng ta nên cố gắng làm ngay những gì có thể làm được vì " Hoàn toàn không biết ngày hôm sau sẽ như thế nào ? " Và A. Minh đã ra đi nhưng giới tri thức chúng tôi và cả những bạn bè đồng nghiệp của anh ấy luôn quí mến, trân trọng, ghi nhớ .... Là điều mà khi sống con người chỉ cần gạt bỏ những suy nghĩ " phù phiếm " thì hoàn toàn có thể làm được

" Quê hương người ta có nhiều nơi để đến - Nhưng chỉ có 1 chốn để quay về "
Chúng tôi những người con xa quê rất mong một sự chuyển biến dù chậm chạp nhưng nên có từ quê nhà

Trân trọng
Dr. Bình Định
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Sat Dec 13, 2008 10:07 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby bundooroo on Sat Dec 13, 2008 1:53 pm

Các bạn bmc, rongreu, qt1811 và troimuabuon thân mến,

Khi các bạn viết những dòng trên thì tôi hình dung rằng các bạn có lẽ chưa đọc kỹ những gì mà admin, cũng là thay lời tất cả những anh em thành viên trong BQT muốn trao đổi, nhắn gửi với tất cả mọi ngừơi, trong đó có lời cảm ơn chân thành, những tâm sự với góc độ của những người làm công tác biên tập và những chia xẻ, nhắn gửi của anh em trong BQT...

Có lẽ sẽ là thừa nếu chúng ta lại lặp lại những gì đã nhắn nhủ trong bài mở đầu của admin. Với tư cách là một diễn đàn của người Bình Định, tiêu chí và phương hướng họat động của anh em là làm sao đó diễn đàn là chiếc cầu nối quê hương với ngừơi Bình Định trên mọi miền đất nước, và thông tin, phản ánh, chia sẻ, tâm sự với ước muốn cháy bỏng là làm sao để quê mình ngày càng đẹp hơn, tốt hơn và luôn là nơi để mọi người con xa quê hướng về. Dẫu không đóng góp bằng vật chất, nhưng tất cả anh em đều dành trọn tình cảm cho quê hương, bằng đóng góp tinh thần xây đắp cho quê hương và cũng chính cái tình cảm sâu nặng với quê hương đó đã khiến chúng ta những người con xứ nẫu ngày càng gắn bó với nhau hơn.

Trong bối cảnh ấy diễn đàn đón nhận những xẻ chia của mọi người qua chủ đề Bác sĩ Phạm Tỵ và những chuyện ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định với sự vui mừng, cảm thông và tin tưởng rằng nó sẽ đưa đến một sức sống mới cho diễn đàn, đưa diễn đàn vượt qua khuôn khổ của một diễn đàn thuần túy bóng đá để vươn xa hơn nữa theo đúng tinh thần và tiêu chí họat động của anh em sáng lập. Ẩn chứa trong đó còn là niềm tin và mong mỏi những hiện thực xã hội được phản ánh qua chủ đề sẽ góp phần làm cho bệnh viện sẽ đổi thay và hòan thiện, đẩy lùi tiêu cực, dẹp bỏ cái xấu và chuyển mình theo hướng tốt đẹp hơn. Vài tuần qua, cùng với cái nóng của những bài viết trên diễn đàn là những đêm mất ngủ, những phút căng thẳng và những phen bàn luận, trao đổi giữa anh em điều hành viên với nhau.

Trong tâm sự của mình, admin đã thay lời anh em để nói lên ý rằng, chủ đề này tự thân nó rất tốt và có giá trị thực tiễn cũng như ý nghĩa nhân văn. Tuy nhiên, bất kỳ một cuộc chơi nào, bất kỳ một chủ đề nào dù hay và có giá trị đến đâu thì cũng phải có lúc phải dừng lại. Dừng lại khi nó không còn đáp ứng mục tiêu ban đầu, dừng lại vì những gì cần nói và bàn đã tạm coi là đủ, và quan trọng là dừng lại không có nghĩa là chấm dứt và bước tiếp lên một tầm cao mới, một hứơng đi mới. Chúng ta có thể nói, có thể tiếp tục tâm sự, tiếp tục chia xẻ, tiếp tục đàm luận, thậm chí xả stress, nhưng điều quan trọng như admon đã nói, việc đánh động dư luận là việc mà một diễn đàn đã làm rất tốt, nhưng để giải quyết vấn đề đã nêu thì tự thân diễn đàn sẽ không thể làm tốt hơn được. Thử nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục, sẽ kéo dài chủ đề đến một lúc nào đó nữa thì ai sẽ vào đọc và chia xẻ với chúng ta nếu không nói là chính chúng ta mà thôi, và nói mà không làm thì sẽ giải quyết được gì hay chỉ để giải sầu, giải trí, giải khuây?

Chính vì thế, chúng ta phải thấy rằng, việc tiếp theo sẽ là việc của báo chí, của các cơ quan thông tin đại chúng, và sau đó là của các cơ quan chức năng và chúng ta, diễn đàn binhdinhffc sẽ tiếp tục đồng hành cùng tất cả những người có trách nhiệm, vì mục tiêu tốt đẹp của chúng ta.

Các bạn có quá lời chăng khi nói rằng BQT đã bị một áp lực nào đó? Một khi anh em đã xác định tiêu chí và phương thức họat động của mình thì không một sức ép nào, một thế lực nào có thể buộc BQT phải làm điều đó cả. Chính vì thế, cũng rất mong các bạn hãy dành chút thời gian để xem lại những tâm tình của BQT, và mong các bạn hãy hiểu cho anh em ở điểm này. Những gì các bạn nói ra ở đây, dẫu mọi ngừơi có thể xem đó là sự trách móc của những người có trách nhiệm, nhưng nói như vậy quả thực khiến anh em trong BQT không khỏi chạnh lòng và cảm thấy mình chưa được hiểu đúng!

Bản thân tôi và tất cả những anh em khác trong diễn đàn đều mong muốn và hy vọng được tiếp tục gặp gỡ các bạn trong thời gian tới, và cùng chung tay làm cho diễn đàn này ngày một hay hơn, lớn mạnh hơn và hòan thiện hơn.

Trân trọng.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 4997
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 100 time
Have thanks: 56 time
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby bin2003 on Sat Dec 13, 2008 4:58 pm

Dr. Bình Định wrote:" Quê hương người ta có nhiều nơi để đến - Nhưng chỉ có 1 chốn để quay về "

Xin phép được lấy câu này làm chữ ký. Thank
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1991
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Has thanked: 28 time
Have thanks: 15 time
Blog: View Blog (19)
Fan of: Bình Định, Chelsea, Real Madrid
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby Mekong on Tue Dec 16, 2008 3:02 am

Liên tục "vỡ" quỹ bảo hiểm y tế

(LĐ_ 15/12/2008) - Theo Bảo hiểm xã hội Bình Định (ngày 14.12): Bội chi Quỹ khám - chữa bệnh BHYT ở tỉnh này đã liên tục tăng mạnh trong 3 năm qua.

Năm 2006, bội chi hơn 60,8 tỉ đồng; 2007: Hơn 91 tỉ đồng; 2008; riêng 9 tháng đầu năm, chỉ số bội chi đã hơn 100 tỉ đồng. Các đơn vị có tỉ lệ bội chi cao là BV Đa khoa tỉnh (363%), BV tư nhân Hoà Bình (349%), Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ tỉnh (274%)... Hồi đầu tháng, trong báo cáo gửi UBND tỉnh, BHXH Bình Định giải thích: Một trong những lý do làm tăng chi phí khám - chữa bệnh là xu hướng xã hội hoá việc đầu tư trang thiết bị y tế tại các BV công lập.

X.N
http://www.laodong.com.vn/Home/Lien-tuc ... 73.laodong
Mekong
Thành viên
 
Posts: 56
Joined: Tue Aug 05, 2008 4:43 am
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby My Lăng on Tue Dec 16, 2008 3:25 am


Phần bài viết của My Lăng đã được chuyển tạm vào mục "bàn tròn".

Bạn My Lăng có thể sửa lại bài viết của mình cho ngắn gọn hoặc thể hiện dưới hình thức thống kê, bảng biểu hay có thể phân tích bình luận chút ít được không? Như vậy sẽ cô đọng và chuyển tải nội dung mà bạn muốn nói trong bài viết này.
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 990
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Has thanked: 21 time
Have thanks: 10 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby bsquaidi on Tue Dec 16, 2008 6:53 pm

Là một người sinh ra và lớn lên ở qui nhơn, mặc dù đang sống và làm việc tại sg nhưng mỗi năm vẫn đều đều về qui nhơn vài lần, cùng là trong nghề nên cũng nghe được nhiều chuyện về vị BS TS này, không những từ những người công tác tại BV mà còn là những đàn anh của ngành Ngoại thần kinh (BV Chợ Rẫy). Người viết (NV) không ngạc nhiên về những gì đọc được trên forum, nhưng cảm thấy rất sảng khoái, những comment của các thành viên rất dài và chi tiết, chứa đựng nhiều bức xúc và tâm tư tình cảm. Rất cảm ơn forum, mặc dù vô tình nhưng đã tạo nên một làn sóng nho nhỏ khơi dậy được đúng tâm tư và suy nghĩ của số đông người làm ngành Y của tỉnh nhà. Một chủ đề sẽ nóng bỏng nếu như có nhiều tranh luận, ý kiến đối lập nhau, nhưng riêng đây là 1 trường hợp ngoại lệ, phe đối lập chống đối yếu ớt quá, nên việc admin đóng chủ đề cũng xem như là tạm đủ và kịp thời.
Người trong ngành thì không ai lạ về những câu chuyện đấy, chỉ mong những người ngoại đạo có 1 cái nhìn tỉnh táo và đúng đắn hơn về tình hình hiện tại, và tại BV cũng còn nhiều người có tâm với nghề nhưng nhiều lý do mà không ra đi hay lên tiếng. Hy vọng ở thread này sẽ được đọc những ý kiến của các member khác, những người không phải ngành Y và không chỉ yêu bóng đá :) em29
Nhân đây cũng xin gửi đến các đồng nghiệp và mọi người câu nói mà dân ngoại khoa luôn thuộc nằm lòng và được các thầy nhắc đi nhắc lại: chỉ cần 4 năm thì BS có thể mổ được mọi thứ, nhưng phải mất 40 năm để biết cách không phải mổ.
bsquaidi
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Tue Dec 16, 2008 6:25 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby lê thìn on Fri Dec 19, 2008 1:43 pm

Ban quản trị diễn đàn, các bạn thành viên và những ai quan tâm đề tài này trong suốt thời gian vừa qua thân mến!

Dù gì thì diễn đàn cũng đã đóng rồi, điều gì cần nói cũng đã nói hết rồi, nói thêm, nói dài , nói dai đâm ra hóa dại nên việc đóng diễn đàn dù có chịu tác động hay không chịu tác động từ thế lực nào đi nữa thì cũng là đúng thời điểm!

Theo tôi cái được của diễn đàn này trong thời gian vừa qua là đánh thức được sự quan tâm của công luận, còn hiệu quả của nó đến đâu thì đúng là phải chờ rồi! Có điều cái giá phải trả cho sự chờ đợi có quá đắt không và ai là người phải trả mà thôi! Nói dại mồm, cũng mong anh em mình ở đây không ai có thân nhân mình phải vào BV trong lúc này, đặc biệt là đi xe phải đội mũ bảo hiểm hàng xịn và đúng quy cách để tránh chấn thương sọ não đấy!

Nếu như mà mọi cái xấu, cái ác đều có thể hoàn lương chỉ qua góp ý phê bình thì chắc chắn xã hội quá tốt đẹp rồi, và sẽ không cần những trại cải tạo, giáo dục nhân phẩm gì xấc! Không biết các bạn nghĩ gì chứ bản thân tôi nghĩ nếu không có biện pháp gì mà chỉ nói xuông cho sướng cái mồm thì 10 diễn đàn như vầy cũng chẳng ăn thua nữa chứ đừng nói là 1! Có công thì thưởng có tội phải xử thì mới nghiêm, chứ lằng nhằng công tội thì huề cả làng thôi! Các bạn hãy đợi mà xem!
lê thìn
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Tue Nov 25, 2008 10:45 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby zizou on Fri Dec 19, 2008 6:14 pm

thì nó vẫn huề cả làng đấy thôi, ai xử và xử ai !?
ông chủ tịch tỉnh xử ông giám đốc bv ? còn lâu, đừng có mà mơ.

Nói chung cái diễn đàn này, mấy anh em bs dzô đây xả cống được là vui rồi, chứ nói xử ông giám đốc thì không khả thi chút nào. Cũng mong là ông giám đốc biết lùi vài bước mà không tiến thêm mấy bước nữa. Chứ kiểu dư luận xong, đâu dzô đấy thì càng nguy hơn nữa, ông GĐ tung thêm vài chiêu hiểm hơn nữa thì khóc rồng dân tình.
Image
zizou
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1336
Joined: Tue Apr 03, 2007 12:56 pm
Location: Quy Nhon
Has thanked: 13 time
Have thanks: 15 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby khocrong on Tue Dec 23, 2008 1:12 am

BH XH Việt Nam

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra
và hướng dẫn nghiệp vụ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

TRÍCH nguyên văn ngày: 20/12/2008:

Image

1. Tại BVĐK Tỉnh Bình Định
Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra trên 100 phơi thanh toán ra viện và trên 50 bện án ra viện tại BV ĐK Tỉnh BĐ đã có một số ý kiến về việc tổ chức khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT như sau:
1.1. Về hồ sơ bệnh án BHYT:
- Việc đánh giá tình trạng bệnh lý hằng ngày trên hồ sơ bệnh án còn sơ sài, chỉ định sử dụng DV KT giúp cho chẩn đoán theo dõi diễn biến quá trình điều trị còn thiếu logic, nhiều hồ sơ bác sĩ điều trị không ghi chỉ định cận lâm sàng nhưng lại được bác sĩ khác chỉ định cận lâm sàng, mặc dù không có đề nghị xin ý kiến của BS điều trị trực tiếp. Hồ sơ bệnh án còn tẩy xóa, sửa chữa.
- Việc ghi phiếu hội chẩn theo chế độ mang tính hình thức: không ghi đủ thành phần, thời gian hội chẩn, ... phiếu ghi nhiều nét chữ, màu mực khác nhau; 1 số bệnh án mặc dù bệnh nhân đã được ra viện cách vài tháng, nhưng phiếu hội chẩn mới được dán vào bệnh án, hồ còn chưa khô nên đã tự rơi ra.
- Có tình trạng sửa chửa tờ điều trị của nhiều hồ sơ bệnh án về chỉ định CLS: bác sĩ điều trị không chỉ định CLS nhưng được ghi thêm chỉ định cận lâm sàng đè lên chữ lý BS điều trị, không đảm bảo thực hiện theo đúng quy chế chuyên môn cũng như theo những quy định về chứng từ thanh toán.
- Không có phiếu công khai chi phí đã sử dụng được bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân xác nhận, lưu hồ sơ bệnh án.

....................
Image

Image
Image
Image

Thông tin chi tiết có thể xem nguyên văn tại: http://picasaweb.google.com/bhyt.vn/Text



No comment,
khocrong
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Mon Dec 22, 2008 4:22 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby songkhoe2050 on Tue Dec 23, 2008 3:26 pm

khocrong quả là hay. Thật là chính xác. tôi yêu khocrong.
songkhoe2050
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Wed Dec 03, 2008 3:52 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đôi điều đọng lại từ chủ đề "Bác sĩ 2 lần đoạt giải thưởng"

Postby qt1811 on Tue Dec 23, 2008 4:35 pm

xxx
qt1811
Thành viên
 
Posts: 2
Joined: Fri Dec 12, 2008 3:08 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Người Bình Định bốn phương

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Mustang and 11 guests