Đầu tư đâu rồi?

"Ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định múa roi đi quyền"

Moderator: lehavu

Đầu tư đâu rồi?

Postby Trần Nguyên Vũ on Sun Sep 16, 2007 2:30 am

Người Bình Định đi đâu cũng được kính nể bởi võ cổ truyền. Nhưng có mấy ai đến BĐ mà được tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của võ thuật nơi đây?
Nét đẹp người khác xem là đặc biệt mà sao chúng ta hờ hững vậy?
Trần Nguyên Vũ
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 61
Joined: Fri Sep 29, 2006 1:42 am
Location: Phù Mỹ
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đầu tư đâu rồi?

Postby changtraibien on Sun Sep 16, 2007 3:57 am

Sao lại hờ hững hả bạn???
http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2007/9/47582/

http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2007/9/47801/

http://www.baobinhdinh.com.vn/thethao/2007/9/48091/

.................
Image
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3348
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Re: Đầu tư đâu rồi?

Postby lehavu on Sat Oct 06, 2007 3:54 pm

Quả thật thành tích võ thuật của các võ sĩ tỉnh nhà khá khiêm tốn gần đây và các hoạt động võ thuật cũng thưa thớt đã làm cho danh xưng võ bình định "giờ chỉ như là huyền thoại" :cry:
lehavu
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 225
Joined: Mon May 17, 2004 4:23 pm
Location: đắklắk
Blog: View Blog (2)
Top

Re: Đầu tư đâu rồi?

Postby thanhnha on Thu Aug 07, 2008 11:30 am

Theo em sở dĩ võ Bình Định hiện nay ít người thấy là vì xưa nay đã... ít người thấy rồi mà. Người Bình Định mình học võ rất kín, nhiều khi còn kín hơn con gái tắm nữa. Ra đường ai hỏi có võ hông? Trả lời: Em hông có học võ. Dù rằng trước đó mới vừa thấy người ta đánh bao cát, múa roi ngút trời. Thầy em cũng dạy như thế, người học võ cốt để biết đường mà... chạy khi người ta đánh mình. Bởi lẽ, đánh thắng người ta thì công an hỏi thăm, rồi nuôi cơm thuốc, đánh thua người ta thì lại bị nằm... bệnh viện. Học võ tốt nhứt là chạy để bảo vệ mình và bảo vệ... đối thủ. Hôm nọ, có anh nhà báo từ Sài Gòn ra viết bài về võ Bình Định. Anh ấy ra An Thái đến nhà bác Bảy Phú (võ sư Lâm Ngọc Phú, chưởng môn Võ đường Bình Sơn)để phỏng vấn. Bác Bảy chỉ mời uống rượu mà không kể gì chuyện võ nghệ. Em đã biết trước tình huống này nên vô tư lai rai cùng bác Bảy. Anh nhà báo kia tiu nghỉu quá trời.
thanhnha
Thành viên
 
Posts: 29
Joined: Thu Aug 07, 2008 11:14 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Đầu tư đâu rồi?

Postby daiho09 on Sat Aug 09, 2008 3:21 am

Khi đi bất cứ đâu, hễ nói là người BÌnh Định thì ai cũng bảo chắc là giỏi võ lắm. Thế nhưng, có vẻ như tất cả chỉ là hư danh vì chẳng mấy người biết rõ uy danh, nét đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định. Tôi là người BÌnh Định, hiện đang ở TPHCM và cũng rất muốn tìm người truyền dạy võ cổ truyền BÌnh Định đặc trưng thực thụ. Và tôi cũng rất mong muốn đưa võ BÌnh Định phổ biến trên cả nước, mà trước tiên là ở TPHCM, nơi tôi đang sống. Tôi yêu võ, gặp bạn, khi nói về võ, tôi đều quảng bá rất nhiều về võ BÌnh Định, nhưng thực chất chỉ là những kiến thức sơ sài mà tôi lượm lặt được thôi, tôi chưa học võ Bình Định bao giờ.

Rất mong tìm thầy thọ giáo võ cổ truyền Bình Định đặc trưng thực thụ.
daiho09
Thành viên
 
Posts: 34
Joined: Sat Aug 09, 2008 3:11 am
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Võ thuật và võ nhân Bình Định

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests