Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi xuanphu150 » 28-05-2010, 15:14

Tối qua, HLV Dương Ngọc Hùng khẳng định với TT&VH ông chính thức “gác kiếm”, kể từ nay không dẫn dắt đội bóng nào nữa.

20 năm ấy biết bao nhiêu tình

Dương Ngọc Hùng là HLV tài nhất Bình Định, đấy là điều không phải bàn cãi. Qua 20 năm dấn thân vào nghiệp HLV và gắn bó với bóng đá đất Võ nói riêng, ông là HLV của đất võ được các đồng nghiệp cả nước tín nhiệm nhất. Đấy là lý do khiến mỗi lần rong ruổi cả nước, ông Hùng đều được rất nhiều chiến hữu tiếp đón niềm nở. Không ít lần bóng đá đất Võ tưởng chết rồi, vẫn sống được. Bóng đá thời bao cấp đội nào cũng phải có dây, HLV có uy tín mới tồn tại được. Ông Hùng đáp ứng được điều đó.

Bóng đá Bình Định được đặt biệt mang danh ngựa ô, có dấu ấn của họ Dương từ thời ông còn bay lượn như con báo trong vai trò thủ môn. Sau này, khi ngồi ghế HLV trưởng, ông Hùng nâng cấp thêm để chú ngựa ô Bình Định có bản sắc, cá tính hơn. Cụ thể, là hệ thống chiến thuật vận hành theo kiểu lấy sự chắc chắn của thủ môn và hàng thủ làm căn bản. “Có thể không ghi được bàn thắng, nhưng không nên để thủng lưới”. Bóng đá đất Võ dù nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng năm 2007 đổ về trước, nhiều đội thừa nhận lối đá của Bình Định rất khó chịu. Thời ấy, trong tay ông Hùng có hai lá bài quan trọng: Văn Cường và Minh Quang. Từ khi Quang bên kia đỉnh dốc phong độ, ông Hùng có nỗi đau là không tìm được truyền nhân. Tô Vĩnh Lợi tưởng khỏa lấp được hình bóng hai anh, thì sớm thui chột. Đến bây giờ, coi như thủ môn Bình Định không còn ai để nhớ nữa.
Hình ảnh

HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố gác kiếm vì bóng đá quá bạc bẽo


Ngày ông Hùng rời xa rồi quay trở lại với bóng đá mùa trước cũng là một câu chuyện khó quên. Ông bị trảm và bị xa lánh như thể ông là tội đồ của bóng đá quê hương, đành gạt lệ lên đầu quân cho HA.GL.

Nhưng, đang yên ấm ở đó ông lại quay về cầm lại Bình Định đã rớt hạng, sau lời mời khẩn thiết của đích thân một quan chức của tỉnh. Đấy là lần thứ hai, (sau quyết định chia tay trợ lý ở ĐTQG) ông vì bóng đá quê hương mà về, gác những “ân oán” sang một bên.

Nói về sự trở lại này, tối qua ông bảo mình đã có quyết định sai lầm: “Tôi tưởng mọi thứ sẽ thay đổi tích cực hơn, như những gì được hứa. Tôi tưởng bóng đá Bình Định vẫn còn bình yên, nhưng đã lầm”.

Sao ông lại nói như vậy? “Ừ nhỉ, nói bây giờ không giải quyết được gì lại mang tiếng xấu chơi. Nhưng, không nói ra ấm ức. Tôi quyết định không theo đuổi nghiệp cầm quân nữa vì hai lý do. Thứ nhất, tôi thấy mất niềm tin, khi quá nhiều học trò thiếu lòng trung thực và sự trung thành. Bóng đá chuyên nghiệp đồng tiền quyết định nhưng không có nghĩa là có thể đảo lộn nghĩa thầy trò. Thứ hai, khán giả nhà chửi tôi giữ quá, sau hai trận thua trên sân nhà ở vòng 11 và 12 trước TDC Bình Dương (BD) và Hải Nhân. Tiền Giang (HN.TG). Họ buộc tôi từ chức, nhưng không hiểu rằng đó là những trận đấu bất thường, không thể chấp nhận được sai lầm ở nhiều vị trí. Ngày xưa cảnh khán giả kéo đến nhà xúc phạm thế nào tôi chịu được, nhưng bây giờ tôi đã có tuổi, nhà neo người, tôi không thể chấp nhận nhìn vợ khóc khi chồng không đáng bị đối xử như thế. Mà Bình Định vẫn rất rộng cửa để thăng hạng, vẫn hoàn thành chỉ tiêu tốp 3, như cuộc họp bất thường sau vòng 6 cơ mà”.

Viết lại một giấc mơ dang dở

Ông Hùng cho biết vừa trở về sau chuyến du lịch ở Lào cùng vợ. Trong 3 tháng tới, ông sẽ tiếp tục rong ruổi du lịch ngắm giang san cùng người vợ thân yêu đã khổ vì ông và bóng đá quá nhiều. “Tôi muốn làm tất cả để bù đắp cho bà xã lúc này. Trong kỳ World Cup, tôi sẽ theo dõi và hoàn thiện giáo trình đào tạo thủ môn một cách chuyên nghiệp nhất. Sau khi ổn định tư tưởng, tôi sẽ mở lò đào tạo thủ môn, dự định khóa 1 có 20 em học cỡ tuổi 14-15, học lớp 9 để vừa tập bóng vừa học tập văn hóa”.

Ông sẽ dạy các em điều gì đầu tiên? “Các em phải đặt việc học văn hóa ngang bằng đam mê bắt bóng. Các em phải làm sao sống cho trung thực, trung thành”. Với độ tuổi đó, tôi tin 5 năm tận lực trau dồi chuyên môn lẫn đạo đức cho các em, sản phẩm của Dương Ngọc Hùng sẽ thành người.

Ông sẽ nghĩ đến ai đầu tiên khi đưa ra quyết định chia tay nghiệp cầm quân? “Văn Cường, Minh Quang, đấy là những người học trò không bao giờ phản bội tôi. Đây là thời điểm thích hợp nhất tôi thỏa nguyện đam mê. Tôi cần mặt bằng cỡ 2000 m2 để mở lò thủ môn. Tất nhiên, cần kinh phí nữa”.

Tóc đã điểm sương, 20 năm gắn bó với bóng đá đất Võ nhưng rốt cuộc HLV họ Dương đã thừa nhận chỉ hai người học trò thực sự tốt với ông. Nhưng cũng hạnh phúc với ông khi vẫn còn gia đình làm điểm tựa.

Chúc ông sẽ sớm có niềm vui với bầy trẻ thơ nếu như thực sự lò đào tạo thủ môn mà ông ấp ủ sớm đi vào hoạt động. Ngả rẽ mới nhưng thực ra mới đúng cái nghiệp của ông- người từ tuổi thanh xuân đã gắn bó với khung thành.

Theo Thể thao & Văn hóa Online

Source: http://thethaovanhoa.vn/128N20100528084 ... %CC%83.htm
Sửa lần cuối bởi xuanphu150 vào ngày 28-05-2010, 15:22 với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình ảnh

Bình Định quê tôi!
Hình đại diện của thành viên
xuanphu150
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51
Đến từ: Lyon, France
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea
  • Tài khoản Yahoo

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi xuanphu150 » 28-05-2010, 15:15

Là 1 người Bình Định tôi nhận ra rằng quả là bóng đá Bình Định đã quá bạc bẽo với ông (và nhiều HLV khác nữa). Từng chứng kiến nhiều trận đấu của đội bóng ngay trên "chảo lửa" Quy Nhơn, cũng như tại Sài Gòn, Hà Nội, tôi biết được khát khao và niềm đam mê của người Bình Định với quả bóng tròn như thế nào, nhất là của HLV Dương Ngọc Hùng. Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc đội bóng thăng hạng sau trận thắng An Giang 9-2 tại QN, cả sân bóng đã thực sự nổ tung với những niềm vui mà các cầu thủ mang đến. Có những cụ già không thể chen lấn nổi trên khán đài để xem trận đấu bị đẩy văng xuống đường piste và bị thương nhưng vẫn nhất định không đi bệnh viện vì không thể bỏ lỡ giây phút thăng hoa của đội nhà.

Cả 3 thủ môn nỗi tiếng của Bình Định (Dương Ngọc Hùng, Văn Cường, Minh Quang) đều nổi tiếng với nhưng pha bắt bóng lì lợm, gan dạ. Họ đã cắn răng chịu đựng cơn đau do những chấn thương vai hành hạ để thi đấu vì đội bóng. Thế nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là lời hứa suông và những nỗi đau thể xác vì chấn thương cũ.

HLV Dương Ngọc Hùng thuộc diện tiếng tăm trong cả nước. Trước đây ông thuộc diện có mặt hiển nhiên trong thành phần BHL tuyển QG, nhưng vì đội bóng quê nhà ông đã hi sinh nhiệm vụ quôc gia, để rồi bây giờ ông nhận được gì? Sự bạc bẽo. Quyết định trở lại từ HAGL chắc chắc còn khó khăn hơn lần xin miễn nhiệm vụ QG, nhưng kết quả còn bạc hơn, mà chính xác hơn là quá bất nhân.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải diễn ra, hi vọng với những kinh nghiệm có được từ thực tế và tài liệu sưu tầm trong những chuyến du đẫu nước ngoài ông sẽ thành công với lò đào tạo thủ môn của mình. Hi vọng các trợ lí thủ môn Văn Cường, Minh Quang sẽ cùng hợp tác với ông để cho ra đời những thủ môn mang thương hiệu đất võ như ngày nào. Hi vọng người con nuôi Thạch Bảo Khanh cũng sẽ đứng bên ông trong trung tâm này. Với thực lực, đam mê và kiến thức của mình, HLV Dương Ngọc Hùng sẽ thành công với các đồng sự. Đến bây giờ tôi vẫn còn nể tinh thần tự học của HLV này, ông luôn cố gắng tìm tòi tài liệu nước ngoài rồi dịch ra để hoàn thành giáo án huấn luyện thủ môn, thay vì mua sẵm những thứ xa xỉ phẩm như các cầu thủ và HLV khác trong các chuyến xuất ngoại. Đội ngũ HLV nội hiện nay của VN (trừ các trợ lý ngôn ngữ) ngoại trừ Dương Ngọc Hùng và Lê Huỳnh Đức, có lẽ không còn ai có thể nói lưu loát tiếng Anh.

Cuối cùng xin chúc ông có những ngày nghỉ vui vẻ bên gia đỉnh và thành công với trung tâm huấn luyện thủ môn sau này.
Hình ảnh

Bình Định quê tôi!

Các thành viên đã cảm ơn xuanphu150 về bài viết này: 2
bundooroo, changtraibien
Hình đại diện của thành viên
xuanphu150
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51
Đến từ: Lyon, France
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea
  • Tài khoản Yahoo

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi longevityqn » 28-05-2010, 15:48

Nhưng nói gì thì nói, bóng đá là vậy, rất khắc nghiệt! Xuanphu có biết trước đây để vào được đội hình 1 thì phải như thế nào? tại sao cựu cầu thủ Lê Thanh Huy có con đá rất hay nhưng vẫn cương quyết không cho con đi nghề bóng đá?..thôi thì bỏ qua hết.công tội phân minh, nhưng người như HLV Hùng, Quang, hay Văn Cường khi có công với bóng đá quốc gia thì về tỉnh cung được ưu đãi như cấp đất, lương bổng...nếu nhìn xuống 1 tý thì nhiều cựu cầu thủ cùng thời như ông Hùng cũng sống cuộc sống rất khó khăn đấy sao. Tuy nhiên, quan trọng là cách hành xử có " văn hóa" khi chia tay, không cùng hợp tác nhau giữa SQC, cầu thủ và cả khán giả với Ông Hùng. Nếu so sánh cách hành xử bóng đá của bóng đá Bình Định với Ông Thiện thì cách hành xử nào chua cay hơn?

Thật ra, trận đấy với Tiền Giang là 1 trận thua đau, đau vì là trận thứ 2 thua đội cuối bảng, đau vì họ chỉ đi có 13 người có thể đá, đau vì họ không có HLV trưởng chính thức trong trận đấu, đau vì cùng đội hình của Tiền Giang vào giải năm 2007 U21 tổ chức trên sân Quy Nhơn, Bình Định đã thắng Tiền Giang với tỷ số 4-1, bây giờ lại thua 1-4. Điều đọng lại sau bài phỏng vấn là tôi không nghĩ ông Hùng đánh giá ngược lại các học trò ruột của mình như vậy, nếu nhìn vào cầu thủ ra sân Bình Định trong trận đấu đó.

Thôi thì 1 cuộc chia tay và chuyển giao thế hệ, tôi nghĩ tốt nhất lúc này nên mọi thứ nên để vào im lặng và bình thường. Ông Hùng đã đề cử Ông Quyền vào ghế HLV trưởng Bình Định thì cứ để ông Quyền làm tốt điều ông đang làm! Còn cái nghĩa bóng đá Bình Định cần làm lúc này là tạo điều kiện cho ông Hùng được mở lò đạo tạo HLV trên mảnh quê hương.
Sửa lần cuối bởi longevityqn vào ngày 28-05-2010, 16:02 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định

Các thành viên đã cảm ơn longevityqn về bài viết này: 3
bundooroo, Restive Horse, romakorom
Hình đại diện của thành viên
longevityqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 781
Ngày tham gia: 05-10-2005, 13:51
Đến từ: Nguoi Nha nuoc
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 39 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Binhdinh, Chelsea, Real Madrid
  • Tài khoản Yahoo

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi xuanphu150 » 28-05-2010, 15:56

longevityqn đã viết: Còn cái nghĩa bóng đá Bình Định cần làm lúc này là tạo điều kiện cho ông Hùng được mở lò đạo tạo HLV trên mảnh quê hương.]

Tót nhất là ông chọn 1 vùng đất có tâm và có tiền thì cơ hội thành công sẽ cao hơn. Gia Lai cũng được, Bình Dương cũng được, miễn sao người ta đối xử với ông theo tình người và tạo điều kiện tối đa cho trung tâm huấn luyện thủ môn. Cũng thẳng thắng mà nhìn nhận là rất nhiều người Bình Định thành công khi làm việc xa xứ, điển hình là các đại gia của VN (Dũng "lò vôi", Ba Đức, Diệp Bạch Dương, bà Hường, Trường Thành...), có lẽ ông Hùng cũng không phải là ngoại lệ. Dù rất muốn trung tâm này đặt tại Bình Định, nhưng vấn đề chất lượng là trên hết. Nếu ra đi có lẽ ông sẽ dễ thành công hơn khi vứt bỏ được mọi dây dưa vốn làm khó ông tại quê nhà.
Hình ảnh

Bình Định quê tôi!
Hình đại diện của thành viên
xuanphu150
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 597
Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51
Đến từ: Lyon, France
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea
  • Tài khoản Yahoo

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi theanh_hn » 29-05-2010, 02:10

Thế Anh không bất ngờ trước quyết định " giả từ sự nghiệp cầm quân của chú Hùng". Vì hôm Bình Định đá với TPHCM thì Thế Anh có nhắn tin nói chuyện với chú Hùng. Và hai chú cháu nhắn tin nói chuyện cũng khá lâu! Qua những dòng tin nhắn của chú Thế Anh nhận thấy được cảm giác đượm buồn.

Đúng là cái nghiệp quần đùi áo số bạc nhược thật! "Thắng thì tung hô, thua thì chửi"! Cách đây hai mùa giải, khi Bình Định còn đá ở V - League. Thế Anh còn nhớ như in hai hành động trái ngược cũa lảnh đạo đội bóng ở đầu và cuối mà giải

+ Đầu mùa: Đẩy hàng loạt các cầu thủ trụ cột ( Văn Hiển, Minh Mính...) đi một cách không thương tiếc đẫy một số cầu thủ ở U21 lên lấp chổ trống. Lực lượng thiếu nghiêm trọng, nhưng chú Hùng vẫn cố gắng huấn luyện đội bóng, rồi đùng một cái ra quyết định luân chuyển chú Hùng lên Gia Lai chú Nguyễn Ngọc Thiện lên thay.

+ Đến cuối mùa: Khi Bình Định rớt hạng lại liên hệ với HAGL đem chú Hùng về Bình Định ( Khi đó chú Hùng đang khá thành công với những thuận lợi bước đầu mà HAGL tạo cho chú để thực hiện ước mơ). Vì tình cảm với quê hương mà chú về Bình Định tiếp tục chèo lái con thuyền bóng đá quê hương và nhận mức lương thấp hơn mức lương chú được nhận ở Gia Lai rất nhiều ---> cái tâm với bóng đá Bình Định

Nhưng rồi cái tâm đó được gì? Được cái kết quả mà phải ra đi một cách tức tưởi chăng? Thôi thì bóng đá bạc nhược quá! Nghĩ! Không huấn luyện cầu thủ về mở lò thủ môn cho xứng danh Bình Định

===> Đây là suy nghĩ của Thế Anh về vấn đề này! Có gì sai xót mọi người bỏ qua cho!
[*]
NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH

Các thành viên đã cảm ơn theanh_hn về bài viết này:
xuanphu150
Hình đại diện của thành viên
theanh_hn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 427
Ngày tham gia: 12-03-2009, 22:41
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và SVBĐ - HCM

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi vinh hy » 29-05-2010, 10:37

@ theanh-hn: Em có vẻ còn mơ mộng và nhớ về cái thời còn quan liêu bao cấp quá nhỉ. Chuyên nghiệp tí đi, nếu muốn hưởng niềm vui chiến thắng !
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2835
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi chix » 29-05-2010, 11:57

Gửi lời chia buồn với HLV Dương Ngọc Hùng, 1 người con quê hương ĐẤT VÕ, luôn mang trong người tinh thần THƯỢNG VÕ

Gừi lời chia buồn đến Bóng đã Bình Định nơi: " NHÀ DỘT TỪ NÓC"
và xin chỉnh sửa một chút câu nói nổi tiếng của 1 người con Đất Võ: "Mặt bằng LĐBĐ Bình Định thấp hơn mặt bằng xã hội"

em32em32em32
QUANG TRUNG THẦN TỐC
http://www.dtvt42.com/forum/
Hình đại diện của thành viên
chix
Thành viên
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 25-01-2006, 16:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 29-05-2010, 14:21

Tôi nghĩ câu chuyện học trò đá bay thầy hiện nay đã thành bình thường trong môi trường bóng đá của Việt Nam. Nhìn các đội bóng mà xem, đội nào chưa xảy ra? Đầu tiên ông thầy phải ngồi nhìn lại mình, những con người mà mình đem về đã thực sự tin tưởng chưa, có đá vì màu áo hay là đá vì tiền. Cách hành xử của mình đối với các cầu thủ như thế nào. ... vâng rất là nhiều lý do dẫn đến cớ sự ngày hôm nay. Hồi trước thời ông Thiện cầu thủ nhỏ đá hết mình, thua không ai ghét, xuống hạng không ai kéo đến nhà chửi. Nhưng thời ông Hùng thì chỉ mới thua có 02 trận không bình thường đã xảy ra chuyện. Mọi thứ điều có mặt trái và mặt phải của nó.
Cầu thủ bây giờ khác hồi trước nhiều, đem việc đi nghĩa vụ ra dọa hoặc áp lực gì đó thì không được, nói ngọt cũng chưa chắc đã tốt. HLV bây giờ phải qua 1 lớp học về tâm lý nữa.
Mong rằng HLV DNH sẽ thành công trong môi trường đào tạo thủ môn, vừa thỏa chí đam mê, vừa kinh doanh cầu thủ. Tạo nên thương hiệu lò thủ môn Bình Định. Việc của ông Hùng hiện nay ở Việt Nam chưa có, khả năng thành công rất là cao. Mong ông Hùng chân cứng đá mềm trong công việc mới.
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!

Các thành viên đã cảm ơn Hai_HuongBinh về bài viết này:
xuanphu150
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Nỗi lòng Dương Ngọc Hùng

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 04-06-2010, 21:24

Tuyên bố nghỉ làm HLV nhưng ông vẫn khao khát được mở một trường dạy nghề đặc biệt để đào tạo thủ mônCái tin HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “rửa tay gác kiếm”, không muốn làm HLV cho bất cứ đội bóng nào nữa đang trở thành đề tài bàn luận xôn xao trong làng bóng đá Việt. Không sốc sao được bởi sau 20 năm gắn bó với nghiệp cầm quân, niềm tự hào của bóng đá Bình Định bỗng nói lời giải nghệ một cách nhẹ nhàng, thanh thản đến mức... khó hiểu.

Trong giới HLV lão làng ở VN, HLV Dương Ngọc Hùng là người kiệm lời nhưng rất sắc sảo và hóm hỉnh. Trên bàn nhậu, những câu pha trò của ông khiến nhiều người cười nghiêng ngả, nhưng đôi lúc cũng phải giật mình vì ẩn ý đằng sau.

Vì thế, không tự dưng ông Hùng lại tuyên bố “gác kiếm” khi mà thương hiệu lẫn tay nghề của ông vẫn có uy tín thuộc loại hàng đầu VN. Những người hiểu rõ gia cảnh ông biết rằng lời tuyên bố chia tay cái nghề HLV bạc bẽo có thể là kết quả của những lần chứng kiến vợ ông bật khóc khi nghe các CĐV đất võ kêu tên chồng mình ra hăm dọa, chửi bới khi đội nhà thua trận.
Hình ảnh
HLV Dương Ngọc Hùng (phải) trên băng ghế huấn luyện của
SQC Bình Định ở lượt đi giải hạng nhất 2010. Ảnh: Quang Liêm

Mùa này, Bình Định khởi đầu không tệ nhưng càng đá càng khiến người ta nghi ngờ về tham vọng thăng hạng V-League. Hợp đồng giữa HLV Dương Ngọc Hùng với đội bóng quê hương còn hơn một năm rưỡi nhưng sau 2 trận thua khó hiểu trước 2 đội cuối bảng Tiền Giang và TDC Bình Dương, “tướng” Hùng biết rằng chính trong nội bộ đội bóng, tư tưởng đã có vấn đề.

Lá đơn xin từ chức mà HLV Dương Ngọc Hùng nộp cho lãnh đạo CLB được duyệt nhanh cấp tốc có thể đối với ông là bình thường nhưng với vợ ông, đó là một sự bất công bởi chỉ cách đây 2 năm, chính những con người đó đã đánh xe lên tận Gia Lai nài nỉ ông trở về giúp đội sau khi bị rớt khỏi V-League.
Trước đây, HLV Đặng Trần Chỉnh từng tuyên bố gác kiếm nhưng sau một thời gian đào tạo cầu thủ trẻ, ông lại trở lại sân chơi V-League. Trường hợp của HLV Dương Ngọc Hùng, nhiều người hy vọng ông sẽ nghĩ lại. Tuy nhiên, lúc này ông chỉ muốn được cùng vợ tận hưởng những tháng ngày không bóng đá, đi du lịch khắp nơi.

Trước mắt, “tướng” Hùng đang dự tính đền bù cho vợ bằng một chuyến đi Hồng Kông. Sau đó, ông sẽ làm bình luận cho một số tờ báo thể thao trong nước nhân sự kiện World Cup 2010. Cuối cùng, ông muốn bắt tay thực hiện ước mơ lớn nhất của mình là mở một trường đào tạo thủ môn ngay tại TP Quy Nhơn.
Xem ra “thầy” Hùng vẫn khó lòng chia xa bóng đá. Đó cũng là một điều tốt cho bóng đá VN!
Hà Phương
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1237
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam


Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 7 khách