Để thua Tiền Giang trên sân nhà là hồi chuông báo hiệu rằng Bóng đá Bình Định cần phải có 1 cuộc cách mạng thực sự. Bước đầu tiên của cuộc cách mạng này là Thay Tướng.
Những người Bình Định (nói riêng) và những người hâm mộ bóng đá cả nước (nói chung) không ai có thể phủ nhận sự đóng góp của anh Dương Ngọc Hùng cho nền bóng đá tỉnh nhà (và kể cả cho quốc gia). Thế nhưng việc cầm quân của anh lại là chuyện khác. Chúng ta nhìn lại quá khứ khoản 10 năm trở lại. Dưới sự dẫn dắt của anh Hùng, Bình Định chỉ trồi lên rồi tụt xuống, rất thăng trầm. Những lúc Bình Định còn chơi ở V-leage cũng chỉ xoàng xoàng. Tôi cảm giác rằng dưới sự chỉ đạo của anh Hùng, các cầu thủ BĐ rất ít khi có 1 tinh thần chiến đấu cao.
Ngay ở giải hạng nhất cũng vậy. Tính không ổn định trong lối chơi, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng không được khá mấy.
Hãy nhìn người hangf xóm của BĐ là Đà Nẵng mà ngẫm nghĩ. Đã có thời điểm, Đà Nẵng là miếng mồi ngon của BĐ để kiếm điểm. Thế nhưng hiện nay thì sao? Theo tôi anh Hùng chỉ giữ chức HLV thủ môn là hợp lý nhất. Còn chức HLV trưởng nên giao cho 1 qi đó có chiến thuật tốt hơn, kỹ luật mạnh hơn với các cầu thủ không vì màu cờ sắc áo của CLB.
Cơ hội của BĐ lên chơi V-leage mùa sau vẫn còn, nhưng!!!