Bóng đá Bình Định trên các báo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 26-05-2010, 09:40

Bạn Minh Khương chưa cập nhật, ông Hùng không còn là HLV ở SQC Bình Định mà!

Quảng Nam cũng dữ quá, bợ Max luôn, sao SQC Bình Định mình không mượn anh chàng này về nhỉ!
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Casanova » 26-05-2010, 10:07

Mấy anh nghĩ quá đơn giản

- Long Giang là cầu thủ có tài, nhưng rất lắm tật. Lên tuyển đá hay, nhưng về Tiền Giang trước kia, cầu thủ này làm mình làm mẩy. Về tư tưởng, cầu thủ này hay bị dao động, trước kia vụ lùm xùm bán độ ở U23 thì cũng có nghe tin này nọ. Một cầu thủ có tiền sử ko chịu đá, về Bình Định e rằng chưa chắc đã hay.

- Về hàng hậu vệ, hiện tại đã quá chật chội, trong số những trung vệ, mình biết có cầu thủ ở cảnh "bằng mặt mà ko bằng lòng", nay ko Long Giang về, suất đá chính sẽ bị ảnh hưởng. Chưa nói đến việc khi Toledo, A Huỳnh, Văn Thuận, Long Giang về, sẽ có tình trạng chia phe cánh trong đội. Vì Bình Định giờ ko còn là tập thể của dân bản địa, cầu thủ tứ xứ thì phải chấp nhận chuyện nội bộ có thể xảy ra mâu thuẫn.

Vai trò của HLV trưởng là rất quan trọng.

Về Toledo, anh này bị chấn thương lâu dài. Bữa trước ngồi khán đài nghe mấy cụ nói: "Gia Lai nó ko nuôi báo cô nổi thằng què, nên đem lòng thương vứt cho BĐ". Ko biết ra sao, hy vọng ko vớ phải tình trạng như Anderson hay Carlos Rodrigues trước kia.

A Huỳnh thì vừa từ giải hạng Nhì về Gia Lai, ko biết phong độ nay thế nào

Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3900
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi changtraibien » 26-05-2010, 10:28

Casanova đã viết:Mấy anh nghĩ quá đơn giản

- Long Giang là cầu thủ có tài, nhưng rất lắm tật. Lên tuyển đá hay, nhưng về Tiền Giang trước kia, cầu thủ này làm mình làm mẩy. Về tư tưởng, cầu thủ này hay bị dao động, trước kia vụ lùm xùm bán độ ở U23 thì cũng có nghe tin này nọ. Một cầu thủ có tiền sử ko chịu đá, về Bình Định e rằng chưa chắc đã hay.

- Về hàng hậu vệ, hiện tại đã quá chật chội, trong số những trung vệ, mình biết có cầu thủ ở cảnh "bằng mặt mà ko bằng lòng", nay ko Long Giang về, suất đá chính sẽ bị ảnh hưởng. Chưa nói đến việc khi Toledo, A Huỳnh, Văn Thuận, Long Giang về, sẽ có tình trạng chia phe cánh trong đội. Vì Bình Định giờ ko còn là tập thể của dân bản địa, cầu thủ tứ xứ thì phải chấp nhận chuyện nội bộ có thể xảy ra mâu thuẫn.

Vai trò của HLV trưởng là rất quan trọng.

Về Toledo, anh này bị chấn thương lâu dài. Bữa trước ngồi khán đài nghe mấy cụ nói: "Gia Lai nó ko nuôi báo cô nổi thằng què, nên đem lòng thương vứt cho BĐ". Ko biết ra sao, hy vọng ko vớ phải tình trạng như Anderson hay Carlos Rodrigues trước kia.

A Huỳnh thì vừa từ giải hạng Nhì về Gia Lai, ko biết phong độ nay thế nào


Nhưng dù sao vẫn cứ mừng cái đã, mừng vì lực lượng được tăng cường có chất hơn. Chưa biết họ đá ra sao, nhưng tất cả đều là những cái tên đã từng thể hiện được ở các giải đấu của VN.
Bóng đá chuyên nghiệp phải chấp nhận sự chuyển giao, sự chuyển nhượng cầu thủ mặc cho họ không phải là dân bản địa. Cứ cái tư tưởng chia bè, chia phái thì biết bao giờ mới tiến bộ. Hy vọng các cầu thủ của chúng ta sẽ không như thế, để người hâm mộ được hưởng niềm vui trọn vẹn vào cuối mùa giải năm nay.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com

Các thành viên đã cảm ơn changtraibien về bài viết này: 2
only4u, redshark
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4947
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 27-05-2010, 10:11

SQC Bình Định hy vọng tăng hạng

Ngày 22/05/2010, trên sân Quy Nhơn đã diễn ra trận đấu kết thúc lượt đi Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2010 giữa SQC Bình Định và CLB TP.HCM với chiến thắng ngoạn mục 6-1, nghiêng về đội chủ nhà.

Vừa thay huấn luyện viên trưởng - HLV Phan Tôn Quyền, SQC Bình Định đã có trận mở màn khá tưng bừng và hào hứng khi hạ CLB TP.HCM với tỷ số thắng đậm 6-1 (do công của Cruz ghi 3 bàn, Smart ghi 2 bàn và Khoa Thanh ghi 1 bàn). Ngoài ra, đội bóng đất võ cũng đã leo lên vị trí thứ 3 để tiếp tục có mặt trong nhóm ứng cử viên thăng hạng với tổng số điểm sau 13 lượt đấu là 20.

Có thể nói, sau khi lỡ hẹn tham gia V-League 2010, CLB SQC Bình Định đang quyết tâm giành chiến thắng trong các lượt đấu tại Giải hạng nhất quốc gia bằng nỗ lực tích cực. Qua đó, cuộc “sát hạch” và va chạm mạnh mẽ ở mùa giải này sẽ tạo tiền đề tốt cho Đội có mặt trong mùa giải V-League 2011 sắp tới.

http://www.saigoninvest.com/index.php?o ... 38&lang=vi
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi theanh_hn » 27-05-2010, 10:50

Đừng bàn luận gì cả! Để các cầu thủ đá xem sao?
[*]
NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH
Hình đại diện của thành viên
theanh_hn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 416
Ngày tham gia: 12-03-2009, 22:41
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và SVBĐ - HCM

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi changtraibien » 27-05-2010, 11:21

theanh_hn đã viết:Đừng bàn luận gì cả! Để các cầu thủ đá xem sao?


Mở diễn đàn ra mà không bình luận thằng em? Không bình luận còn gì là diễn đàn bóng đá nữa, có như vậy chắc diễn đàn này die nhanh quá.

Người hâm mộ thương , nên mới bình luận, đưa ra những ý kiến hay biết đâu BHL và các cầu thủ vào xem, thấy hay đá thật thì sao nè :D
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com

Các thành viên đã cảm ơn changtraibien về bài viết này:
theanh_hn
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4947
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 27-05-2010, 15:07

Giai đoạn 2 giải hạng Nhất QG 2010: “Gieo quẻ” cho lượt về

HN.ACB vô địch tuyệt đối lượt đi, SQC Bình Định khẳng định tiếng nói của mình bằng vị thứ 3. Một chút bất ngờ khi ứng cử viên TP.Cần Thơ lại trôi lửng lơ ở khúc giữa. Liệu trật tự có được lặp lại ở lượt về?

Chờ tiếng nói từ Bình Định

Trên lý thuyết, khoảng cách 7 điểm với đội thứ nhì Than Quảng Ninh chẳng có gì bảo đảm để HN.ACB không bị đánh bật ra khỏi vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, nếu thầy trò Mauricio Luis cứ chơi bóng như những“lũ quét” ở lượt đi, một tấm vé thăng hạng chính thức khó mà đi khỏi Thủ đô.

Hình ảnh
HN.ACB (áo xanh) thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở lượt đi


Chắc chắn HN.ACB sẽ phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, bởi trong danh sách bổ sung, đội bóng Thủ đô gần như không có thay đổi. Trong khi, những đối trọng đã có những sự tăng cường ào ạt và chất lượng. Đầu tiên phải kể đến SQC.Bình Định, đội bóng vừa được tiếp máu từ HA.GL với những cái tên như Toledo, Marcelo, Văn Thuận và A Huỳnh. Ngoài ra còn có Long Giang vừa chuyển đến từ người anh em Navibank.SG.

Với lực lượng sẵn có, cộng với những sự bổ sung khá chất lượng nói trên, vấn đề còn lại của SQC Bình Định là khả năng cầm quân của HLV Phan Tôn Quyền. Đấy chính là nghi ngại duy nhất đối với đội bóng đất võ ở chặng đường còn lại của mùa bóng.


Những kẻ thách thức

Vượt qua một loạt những đại biểu ưu tú, Than Quảng Ninh đang chiếm giữ vị trí thứ 2 trong bảng tổng sắp. Với con người hiện tại, nếu quyết tâm phất cờ, thầy trò ông Đinh Cao Nghĩa có thể sẽ làm nên chuyện. Tất nhiên, đó là trường hợp họ nhận được lệnh của cấp trên; còn ngược lại, chẳng ai dám tin rằng đội bóng vùng mỏ sẽ không diễn lại trường đoạn cũ: khi đã trụ hạng an toàn sẽ bắt đầu buông lơi mái chèo.

Dĩ nhiên, không thể bỏ qua TP.Cần Thơ, mặc dù họ tụt dốc một cách đáng kinh ngạc. Song, nếu CLB này “căn chỉnh” lại nhân sự, đặc biệt là những vấn đề ngoài chuyên môn, đội bóng xứ Tây Đô vẫn là kẻ thách thức xứng đáng cho một tấm vé lên chuyên.

“Tử thần” gọi ai?

Chắc chắn không phải là F.Tây Ninh, An Giang, H.Huế, bởi căn cứ theo mặt bằng chung thì những đội bóng này có đủ cơ sở để trụ hạng, thậm chí có thể đóng vai kẻ phá bĩnh.

Điều đó cũng có nghĩa, nguy cơ phải chèo đò về hạng Nhì cho những đội còn lại là ngang nhau. Trong đó, nếu phải nhặt ra, HN.Tiền Giang và TP.HCM chính là 2 cái tên “sáng giá” nhất, sau đó mới đến TDC.BD, Đồng Nai và Viettel.

Đến thời điểm này, tương lai của TP.HCM vẫn chưa có gì sáng sủa, cho dù cuộc khủng hoảng hàng công ở đội bóng này sẽ bớt chút căng thẳng nhờ sự có mặt của Jackson, người mà họ từng đòi tống đi vì chấn thương và phải đền bù 2 tháng lương. Có Jackson, nhưng tuyến phòng thủ lại mất đi quân bài chủ lực Lưu Ngọc Hùng (về B.BD). Thêm một bài toán đau đầu nữa là một mai Nguyên Chương “hết phép”, TP.HCM sẽ lấy ai ngồi ghế nóng?

Lực lượng của HN.Tiền Giang không tệ, nhưng nếu không thoát khỏi những lùm xùm chuyện nội bộ, chẳng có gì bảo đảm họ sẽ không bị đánh hội đồng, và đó sẽ đoạn kết cay đắng cho đội bóng nằm bên bờ sông Tiền.

http://thethaovanhoa.vn/145N20100527110 ... uot-ve.htm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi theanh_hn » 27-05-2010, 16:38

changtraibien đã viết:
theanh_hn đã viết:Đừng bàn luận gì cả! Để các cầu thủ đá xem sao?


Mở diễn đàn ra mà không bình luận thằng em? Không bình luận còn gì là diễn đàn bóng đá nữa, có như vậy chắc diễn đàn này die nhanh quá.

Người hâm mộ thương , nên mới bình luận, đưa ra những ý kiến hay biết đâu BHL và các cầu thủ vào xem, thấy hay đá thật thì sao nè :D



Bàn run quá anh biển ơi! Đợt này SBD bổ sung nhiều quá thấy sợ! Cứ cắn răng xem từng trận! Hy vọng niềm vui đến ngày cuối cùng!
[*]
NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH
Hình đại diện của thành viên
theanh_hn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 416
Ngày tham gia: 12-03-2009, 22:41
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và SVBĐ - HCM

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi xuanphu150 » 27-05-2010, 19:56

Cần Thơ và Quảng Nam còn bổ sung "nhiệt tình" hơn chúng ta nhiều. Cần Thơ thì bổ sung 3 cầu thủ từ lò đào tạo Inter Milan cộng với Quốc Long (Hoà Phát HN), Văn Nam (LS Thanh Hoá). Quảng Nam thì với 1 loạt cầu thủ cả nội tiếng tăm từ lâu nay (Quốc Vượng, Xuân Hợp, Sỹ Mạnh, Tuấn Vũ, Trọng Bình). (nguồn http://www.bongda.com.vn/HN-Quoc-Gia/10 ... _soc_.aspx)
Như vậy việc lên hạng không phải là dễ dàng như trước mùa giải CĐV Bình Định mình vẫn nghĩ. Nhưng dù sao thì vẫn hi vọng đây là động lực cho anh em cầu thủ phấn đấu hơn. Mong rằng lãnh đạo đội bóng vừa lo lên hạng, vừa chuẩn bị lực lượng cho mùa sau, đừng như 3 năm nay nữa.
Hình ảnh

Bình Định quê tôi!
Hình đại diện của thành viên
xuanphu150
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 596
Ngày tham gia: 27-10-2006, 00:51
Đến từ: Lyon, France
Đã cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 5 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Dinh, Viet Nam, Chelsea
  • Tài khoản Yahoo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi bundooroo » 27-05-2010, 20:39

xuanphu150 đã viết:Cần Thơ và Quảng Nam còn bổ sung "nhiệt tình" hơn chúng ta nhiều. Cần Thơ thì bổ sung 3 cầu thủ từ lò đào tạo Inter Milan cộng với Quốc Long (Hoà Phát HN), Văn Nam (LS Thanh Hoá). Quảng Nam thì với 1 loạt cầu thủ cả nội tiếng tăm từ lâu nay (Quốc Vượng, Xuân Hợp, Sỹ Mạnh, Tuấn Vũ, Trọng Bình). (nguồn http://www.bongda.com.vn/HN-Quoc-Gia/10 ... _soc_.aspx)
Như vậy việc lên hạng không phải là dễ dàng như trước mùa giải CĐV Bình Định mình vẫn nghĩ. Nhưng dù sao thì vẫn hi vọng đây là động lực cho anh em cầu thủ phấn đấu hơn. Mong rằng lãnh đạo đội bóng vừa lo lên hạng, vừa chuẩn bị lực lượng cho mùa sau, đừng như 3 năm nay nữa.


Kỳ này nhiều anh cũng bộc lộ tham vọng, vì suy nghĩ biết đâu cờ đến tay mình? Kiểu như năm ngoái cứ tưởng cờ vào tay Bình Định rầu, ai ngờ nó bỏ.
Cần Thơ chưa cho thấy sức mạnh thật sự, thậm chí họ khởi đầu còn kém hơn năm ngoái.
Quảng Nam đang muốn thu hẹp khoảng cách với người anh em Đà Nẵng chăng. Năm ngoái họ đã nổ phát súng cho scandal bóng đá Việt Nam.
Nhưng đối thủ lớn nhất tới giờ theo mình là Quảng Ninh. Chưa rõ tham vọng thật sự và tiềm năng đến đâu nhưng sự thể hiện quả là ấn tượng. Đó mới là đối thủ đáng ngại nhất!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5811
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 289 lần
Được cảm ơn: 140 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 28-05-2010, 08:37

Quảng Nam còn có Đinh Hoàng Max nữa, biết đâu BLĐ đội này đang muốn chiếc vé thứ 2.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi theanh_hn » 28-05-2010, 12:33

Hạng nhất ba awts đầu đáng xem rồi đây! Phải có cố cạnh tranh mới có sự máy lửa! Hiện tại hàng công Bình Định với hiệu suất ghi bàng tốt! Vấn đề ở hàng thủ! Việc bổ sung Long Giang là hợp lý! Đôi khi tiền không phải quyết định tất cả ( Minh chứng ở Rean Madrit). Quan trọng là tinh thần của các cầu thủ! Nếu có khát khao và không để rơi điểm một cách vô lý! Bình Định sẽ lên hạng vào cuối mùa!
[*]
NIỀM TIN BÌNH ĐỊNH
Hình đại diện của thành viên
theanh_hn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 416
Ngày tham gia: 12-03-2009, 22:41
Đã cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và SVBĐ - HCM

HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố 'gác kiếm'

Gửi bàibởi redshark » 28-05-2010, 14:27

HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố “gác kiếm”: Một mảnh trăng vỡ

Tối qua, HLV Dương Ngọc Hùng khẳng định với TT&VH ông chính thức “gác kiếm”, kể từ nay không dẫn dắt đội bóng nào nữa.

20 năm ấy biết bao nhiêu tình

Dương Ngọc Hùng là HLV tài nhất Bình Định, đấy là điều không phải bàn cãi. Qua 20 năm dấn thân vào nghiệp HLV và gắn bó với bóng đá đất Võ nói riêng, ông là HLV của đất võ được các đồng nghiệp cả nước tín nhiệm nhất. Đấy là lý do khiến mỗi lần rong ruổi cả nước, ông Hùng đều được rất nhiều chiến hữu tiếp đón niềm nở. Không ít lần bóng đá đất Võ tưởng chết rồi, vẫn sống được. Bóng đá thời bao cấp đội nào cũng phải có dây, HLV có uy tín mới tồn tại được. Ông Hùng đáp ứng được điều đó.

Bóng đá Bình Định được đặt biệt mang danh ngựa ô, có dấu ấn của họ Dương từ thời ông còn bay lượn như con báo trong vai trò thủ môn. Sau này, khi ngồi ghế HLV trưởng, ông Hùng nâng cấp thêm để chú ngựa ô Bình Định có bản sắc, cá tính hơn. Cụ thể, là hệ thống chiến thuật vận hành theo kiểu lấy sự chắc chắn của thủ môn và hàng thủ làm căn bản. “Có thể không ghi được bàn thắng, nhưng không nên để thủng lưới”. Bóng đá đất Võ dù nhiều giai đoạn thăng trầm, nhưng năm 2007 đổ về trước, nhiều đội thừa nhận lối đá của Bình Định rất khó chịu. Thời ấy, trong tay ông Hùng có hai lá bài quan trọng: Văn Cường và Minh Quang. Từ khi Quang bên kia đỉnh dốc phong độ, ông Hùng có nỗi đau là không tìm được truyền nhân. Tô Vĩnh Lợi tưởng khỏa lấp được hình bóng hai anh, thì sớm thui chột. Đến bây giờ, coi như thủ môn Bình Định không còn ai để nhớ nữa.

Hình ảnh
HLV Dương Ngọc Hùng tuyên bố gác kiếm vì bóng đá quá bạc bẽo


Ngày ông Hùng rời xa rồi quay trở lại với bóng đá mùa trước cũng là một câu chuyện khó quên. Ông bị trảm và bị xa lánh như thể ông là tội đồ của bóng đá quê hương, đành gạt lệ lên đầu quân cho HA.GL.

Nhưng, đang yên ấm ở đó ông lại quay về cầm lại Bình Định đã rớt hạng, sau lời mời khẩn thiết của đích thân một quan chức của tỉnh. Đấy là lần thứ hai, (sau quyết định chia tay trợ lý ở ĐTQG) ông vì bóng đá quê hương mà về, gác những “ân oán” sang một bên.

Nói về sự trở lại này, tối qua ông bảo mình đã có quyết định sai lầm: “Tôi tưởng mọi thứ sẽ thay đổi tích cực hơn, như những gì được hứa. Tôi tưởng bóng đá Bình Định vẫn còn bình yên, nhưng đã lầm”.

Sao ông lại nói như vậy? “Ừ nhỉ, nói bây giờ không giải quyết được gì lại mang tiếng xấu chơi. Nhưng, không nói ra ấm ức. Tôi quyết định không theo đuổi nghiệp cầm quân nữa vì hai lý do. Thứ nhất, tôi thấy mất niềm tin, khi quá nhiều học trò thiếu lòng trung thực và sự trung thành. Bóng đá chuyên nghiệp đồng tiền quyết định nhưng không có nghĩa là có thể đảo lộn nghĩa thầy trò. Thứ hai, khán giả nhà chửi tôi giữ quá, sau hai trận thua trên sân nhà ở vòng 11 và 12 trước TDC Bình Dương (BD) và Hải Nhân. Tiền Giang (HN.TG). Họ buộc tôi từ chức, nhưng không hiểu rằng đó là những trận đấu bất thường, không thể chấp nhận được sai lầm ở nhiều vị trí. Ngày xưa cảnh khán giả kéo đến nhà xúc phạm thế nào tôi chịu được, nhưng bây giờ tôi đã có tuổi, nhà neo người, tôi không thể chấp nhận nhìn vợ khóc khi chồng không đáng bị đối xử như thế. Mà Bình Định vẫn rất rộng cửa để thăng hạng, vẫn hoàn thành chỉ tiêu tốp 3, như cuộc họp bất thường sau vòng 6 cơ mà”.

Viết lại một giấc mơ dang dở

Ông Hùng cho biết vừa trở về sau chuyến du lịch ở Lào cùng vợ. Trong 3 tháng tới, ông sẽ tiếp tục rong ruổi du lịch ngắm giang san cùng người vợ thân yêu đã khổ vì ông và bóng đá quá nhiều. “Tôi muốn làm tất cả để bù đắp cho bà xã lúc này. Trong kỳ World Cup, tôi sẽ theo dõi và hoàn thiện giáo trình đào tạo thủ môn một cách chuyên nghiệp nhất. Sau khi ổn định tư tưởng, tôi sẽ mở lò đào tạo thủ môn, dự định khóa 1 có 20 em học cỡ tuổi 14-15, học lớp 9 để vừa tập bóng vừa học tập văn hóa”.

Ông sẽ dạy các em điều gì đầu tiên? “Các em phải đặt việc học văn hóa ngang bằng đam mê bắt bóng. Các em phải làm sao sống cho trung thực, trung thành”. Với độ tuổi đó, tôi tin 5 năm tận lực trau dồi chuyên môn lẫn đạo đức cho các em, sản phẩm của Dương Ngọc Hùng sẽ thành người.

Ông sẽ nghĩ đến ai đầu tiên khi đưa ra quyết định chia tay nghiệp cầm quân? “Văn Cường, Minh Quang, đấy là những người học trò không bao giờ phản bội tôi. Đây là thời điểm thích hợp nhất tôi thỏa nguyện đam mê. Tôi cần mặt bằng cỡ 2000 m2 để mở lò thủ môn. Tất nhiên, cần kinh phí nữa”.

Tóc đã điểm sương, 20 năm gắn bó với bóng đá đất Võ nhưng rốt cuộc HLV họ Dương đã thừa nhận chỉ hai người học trò thực sự tốt với ông. Nhưng cũng hạnh phúc với ông khi vẫn còn gia đình làm điểm tựa.

Chúc ông sẽ sớm có niềm vui với bầy trẻ thơ nếu như thực sự lò đào tạo thủ môn mà ông ấp ủ sớm đi vào hoạt động. Ngả rẽ mới nhưng thực ra mới đúng cái nghiệp của ông- người từ tuổi thanh xuân đã gắn bó với khung thành.

http://thethaovanhoa.vn/145N20100528084 ... %CC%83.htm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Câu chuyện của Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) bây giờ cũng “na

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 05-06-2010, 08:01

Giải hạng Nhất Quốc Gia 2010: Thù trong giặc ngoài
Câu chuyện của Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) bây giờ cũng “na ná” như của Bình Định năm 2008. Đội bóng “nát” không chỉ vì chuyên môn, mà còn những câu chuyện… trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

* Chuyện của đất Võ
V-League năm 2008, sau những trận đấu Pisico Bình Định (P.Bình Định) ngụp lặn ở đáy bảng, HLV Dương Ngọc Hùng đã bị trảm không thương tiếc. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc ông Hùng bị cho... nghỉ. Người ta quy kết cho ông cái tội bật đèn xanh và xúi giục gần một chục trụ cột của P.Bình Định bỏ xứ ra đi. Thêm cái tội nữa là ông dám “tay đôi” với một sếp trong sở. Sau cú “sốc” đó, HLV họ Dương phải đắng cay “thượng sơn” làm HLV thủ môn cho Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL).
Người được bổ nhiệm lên thay là HLV đội U.21, ông Nguyễn Ngọc Thiện. Ông Thiện là người lành tính, bởi ông khởi nghiệp từ nghề gõ đầu trẻ. Nay bỗng dưng được nhấc lên đánh trận ở mảnh đất lắm đạn, nhiều bom như V-League đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Kết quả, P.Bình Định dưới thời thầy Thiện chỉ thắng được 2/11 trận sân Quy Nhơn.
6 vòng đấu cuối cùng thầy Thiện như ngồi trên đống lửa; không những chống lại cả V-League, mà còn phải chống lại cả người nhà, chống lại những kẻ xấu, những người “vạch áo cho người xem lưng” làm đội bóng rối như canh hẹ.
Năm ấy, cũng chưa ở đâu chuyện “thượng tầng” lại thay đổi như P.Bình Định. Đầu giải, ông Đinh Khắc Diện (phó GĐ Sở TDTT) được chỉ đạo làm đầu lĩnh. Đùng một cái lại thay bằng giám đốc Lê Văn Minh. Gần cuối lượt đi, ông Minh lại đẩy ghế cho một phó khác là ông Nguyễn Văn Minh. Cuối cùng chẳng biết thế nào, chiếc ghế như “có ma” này lại quay về ông Diện.
Thù trong, giặc ngoài, bất ổn thượng tầng, hệ lụy mùa 2008, P.Bình Định bị Đồng Tháp đá bại trong trận “playof” rồi xuôi đò xuống hạng Nhất.

* Chuyện của sông Tiền
Tưởng chừng như HN.TG đã có một mùa bóng yên ổn để tạo cú hích cho tham vọng lên chuyên năm 2011, nhưng rốt cuộc giấc mơ đổi đời ấy bỗng chốc đổ hết ra sông Tiền.
Sóng gió bắt đầu nổi lên từ “Nghi án tin nhắn bán độ” liên quan đến 4 cầu thủ Nhật Tân, Phúc Hiệp, Quốc Anh, Thanh Hải trong trận đấu với TDC.Bình Dương, vòng 4 giải hạng Nhất.

Sự việc lên đến hồi cao trào khi HLV Nguyễn Văn Thịnh nộp đơn từ chức, quay về xứ Nghệ. Chưa hết, ngay sau đó trên một số phương tiện truyền thông, ông Thịnh không ngần ngại “tố” một số học trò có biểu hiện tiêu cực. Thêm nữa, một thời gian dài, thiên hạ đã tốn nước bọt và giấy mực để dõi theo “thực-hư” chuyện con trai ông Lê Thanh Sơn (chủ tịch CLB) không có tài, nhưng lại được “o bế” để đưa vào danh sách thi đấu và lĩnh lương cao…
Trước cơn sóng dữ, để trấn an dư luận và cái đầu của các cầu thủ, UBND tỉnh Tiền Giang buộc phải ra tay dẹp loạn. Và ông Sơn chính là người phải ra đi đầu tiên. Tiếp theo là việc bổ nhiệm HLV Đỗ Văn Minh vốn là thầy của lứa cầu thủ: Long Giang, Quốc Anh, Phúc Hiệp Nhật Tân VĐ U.21 Báo Thanh Niên 2007, lên ngồi ghế trống. Nhưng chẳng ăn thua, HN.TG vẫn cứ “một, hai… đi lùi bước”.
Tai hại, trong lúc tiền đồ đang tối như mực, bỗng dưng “nghi án tin nhắn bán độ” lại được khui trở lại và làm hoang mang cho một số cầu thủ. Đến nỗi GĐ điều hành Nguyễn Nam Hùng phải thốt lên rằng: “Bây giờ HN.TG nhìn từ trong ra ngoài, ở đâu cũng có đối thủ”.
Bóng đá đất Võ từng phải “chết” vì “thích khách” và "sự mục ruỗng" ở thượng tầng. Bây giờ, bóng đá Tiền Giang đang cầm cái kịch bản “na ná” đó trên tay. Cái khác là HN.TG còn có rất nhiều thời gian để sửa sai. Liệu có kịp không?
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 06-06-2010, 09:39

Không chỉ là 3 điểm
Ở lượt đi, dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Ngọc Hùng, SQC Bình Định (SBĐ) thắng đội bóng Cố Đô 4-2 ngay trên sân Tự Do. Trước trận lượt về, đã râm ran tin đồn “vay – trả”, ông Hùng đã ra đi, liệu tân HLV Phan Tôn Quyền và các học trò sẽ chứng minh đó chỉ là tin đồn vô căn cứ như thế nào…
Tại mùa giải năm 2009, sau khi thua trên sân Tự Do, đội bóng đất Võ tuột dốc thảm hại liền một mạch để rồi không thể giành quyền đá play-off. Mùa giải năm nay, sau khi thắng được Huda Huế 4-2 trên sân Tự Do, SBĐ đã tạo nên một bước đột phá tốt. Trận lượt về chiều nay là cơ hội để SBĐ bứt tốp nếu vượt qua Huda Huế.

Mùa giải 2010, HLV Đoàn Phùng đã nhường quyền cầm chịch đội bóng cho người kế nhiệm là HLV Nguyễn Đức Dũng, nhưng với tư cách là người cố vấn cho đội bóng, HLV Đoàn Phùng vẫn là người có nhiều ảnh hưởng đến lối chơi khó chịu của Huda Huế. Do gặp khó khăn về tài chính nên ít khi họ đặt mục tiêu thăng hạng nhưng Huda Huế là đối thủ được kiêng nể. Sức mạnh của Huda Huế nằm ở sức trẻ và lối chơi quyết liệt. Cầu thủ đang chơi cho Huda Huế phần nhiều được đôn lên từ tuyến trẻ và họ “chín dần” qua từng trận đấu. Thành tích gần đây nhất mà Huda Huế có được là việc cầm hòa đội Quảng Nam trên sân Tự Do.

Sự tăng cường đáng kể nhất cho Huda Huế ở giai đoạn II này là 2 cầu thủ Flavio (Navi bank Sài Gòn) và Nguyễn Huỳnh Điệp (Than Quảng Ninh), các cầu thủ còn lại như: Anh Hoàng, Văn Dũng, Hữu Vân đều được đôn lên từ đội U21 Huda Huế. Việc Huda Huế buộc Quảng Nam phải chia điểm thật sự là một thành công của đội bóng cố đô, bởi khi bước vào giai đoạn II, Quảng Nam có sự tăng cường rất mạnh, thậm chí được xem là mạnh nhất trong số các đội đang chơi ở giải hạng Nhất năm nay.

Người hâm mộ Bình Định mong đợi rất nhiều vào đội bóng con cưng ở trận đấu chiều nay. Sự mong đợi không chỉ nằm ở một chiến thắng mà khán giả còn muốn xem các tân binh mà SBĐ tăng cường sẽ thi đấu ra sao. Nhiều khả năng Toledo sẽ kịp bình phục chấn thương và có mặt trong trận chiều nay. Đáng tiếc cho HLV Phan Tôn Quyền ở trận có tính then chốt này lại không có sự tham gia của tiền vệ Khoa Thanh (bị 3 thẻ vàng), người đã góp công lớn vào trận SBĐ thắng 4-2 trên sân Tự Do ở lượt đi.

Chủ nhà đang cần điểm để tiếp tục ổn định vị trí ở tốp dẫn đầu, cùng lúc đó đội khách Huda Huế cũng muốn có điểm để tránh tình trạng tuột sâu xuống cuối bảng xếp hạng. Điều này sẽ hứa hẹn một trận cầu kịch tính và quyết liệt.

Công Tâm
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 06-06-2010, 09:41

An Giang và Bình Định bám đuổi Hà Nội ACB

Hà Nội ACB (HN ACB) tiếp tục bị cầm chân khi để Than Quảng Ninh (TQN) thủ hòa 0-0. Đội chủ nhà chơi ép sân và có khá nhiều cơ hội ăn bàn, đáng tiếc các pha dứt điểm của Thành Lương, Gelatini đều đi không chính xác.
Hòa trận này, HN ACB không còn chiếm thế độc tôn khi đã bị các đội phía sau bám đuổi. Hài lòng với một điểm quý giá trên sân khách, nhưng TQN đã mất ngôi nhì bảng vào tay SQC Bình Định (BĐ). BĐ đã tận dụng ưu thế hơn người từ phút thứ 9 (Flavio - Huda Huế bị thẻ đỏ), để giành 3 điểm trên sân Quy Nhơn với chiến thắng 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Cruz thực hiện từ chấm 11m đã giúp BĐ vươn lên nhì bảng với 24 điểm (bằng điểm với AG nhưng BĐ tạm xếp trên do thắng đối đầu), chỉ còn thua HN ACB 6 điểm.

Trong khi đó, Quảng Nam Xuân Thành (QN) vui mừng với chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai Berjaya (ĐN). HLV Jose Luis đã có màn ra mắt không thể tốt hơn với việc giúp đội nhà chiến thắng bằng lối chơi ấn tượng. Tân binh Rafael lập công lớn với hai bàn ghi được. Bàn còn lại của QN do Nguyên Quang ghi. Dù rất nỗ lực, nhưng ĐN chỉ ghi được một bàn duy nhất với pha lập công của Nguyễn Tuấn Anh. Chiến thắng trước ĐN đã giúp QN mở ra hy vọng thăng hạng.

Sau một loạt trận không thành công, Xi măng Fico Tây Ninh (TN) đã có thể vui mừng với chiến thắng 2-1 trước đội cuối bảng TP.HCM. Đây là một trận thắng vất vả khi phải chờ đến pha lập công của Thế Phong từ cú sút xa ở phút 82, đội chủ nhà mới có thể lấy trọn 3 điểm. Trước đó, Mendez mở tỷ số cho TN ở phút 32, Jackson gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM ở phút 46. Điều đáng nói ở trận cầu này là hai đội chơi khá thô bạo, từ giữa hiệp 2, với những pha vào bóng ác ý, nhưng trọng tài chính Trần Xuân Nguyện có phần nhẹ tay.

XSKT Cần Thơ (CT) tiếp tục sa sút khi không thể tận dụng ưu thế sân nhà để vượt qua TDC Bình Dương (BD). Hòa 0-0 với đội yếu hơn, CT chính thức từ giã giấc mơ thăng hạng. Đang lặn hụp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, thế nhưng Hải Nhân Tiền Giang (HNTG) không thể tận dụng được ưu thế để cải thiện điểm số của mình khi để thua đội khách An Giang 2-3. Thua trận này, HNTG tiếp tục gặp nguy khốn vì có thể bị TP.HCM vượt mặt bất cứ lúc nào.

Xếp hạng sau 15 vòng đấu: 1/ Hà Nội ACB 30 điểm; 2/ SQC Bình Định 24 điểm; 3/ An Giang 24 điểm; 4/ Than Quảng Ninh 23 điểm; 5/ Quảng Nam 21 điểm (+2); 6/ Tây Ninh 21 điểm (-6); 7/ Cần Thơ 18 điểm (+1); 8/ Viettel 18 điểm (-3); 9/ TDC Bình Dương 15 điểm; 10/ Huda Huế 14 điểm; 11/ Tiền Giang 13 điểm (-3); 12/ Đồng Nai 13 điểm (-3); 13/ TP.HCM 12 điểm.

Q.Huy - Thành Thắng - Khả Hòa -
Dương Thu - Nam Vương
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 06-06-2010, 10:53

Vòng 15 hạng Nhất: Bình Định trở lại nhì bảng
Chiến thắng tối thiểu trước Huế trên sân nhà Quy Nhơn đã giúp đoàn quân của HLV Phan Tôn Quyền lấy lại ngôi nhì bảng từ tay Than.QN, bất chấp đội bóng này đã có trận đấu khá tốt và cầm hoà HN.ACB trên sân Hàng Đẫy chiều 5/6
Chiến thắng thứ 2 kể từ khi thay HLV Dương Ngọc Hùng đã giúp cho đội bóng đất Võ duy trì được chuỗi trận đấu bất bại lên con số 3, đồng thời trở lại với cuộc đua thăng hạng với vị trí nhì bảng sau 15 vòng đấu.
Phong độ ấn tượng đó nhiều khả năng chưa dừng lại, và thậm chí nếu không có biến Bình Định hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc đua của chính mình, nhất là khi rất nhiều đối thủ tiềm năng khác đều đã chơi rất tệ ở những vòng đấu gần đây.
Cùng lúc với chiến thắng của Bình Định trước Huế, tại Hàng Đẫy cuộc thư hùng giữa HN.ACB và Than.QN đã diễn ra khá hấp dẫn. Tuy nhiên trong 1 chiều không may mắn, các chân sút của đôi bên đều không thể toả sáng để rồi trận đấu kết thúc với tỉ số hoà không bàn thắng.
Kết quả đó, vẫn giúp HN.ACB giữ ngôi đầu bảng, trong khi Than.QN đã để Bình Định vươn lên, không những thế đội bóng vùng Mỏ còn tụt lại so với An Giang khi đối thủ này có cuộc lội ngược dòng thành công tại sông Tiền với chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà.
Ở các trận đấu khác, Quảng Nam dưới thời HLV Jose Luis đã có màn ra mắt thành công khi đánh bại Đồng Nai với tỉ số 3-1 trên sân Tam Kỳ với cú đúp của tân binh Rafael và cựu cầu thủ Bình Dương là Nguyên Quang.
Trong khi đó, tại sân Tây Ninh thày trò HLV Nguyên Chương đã không thể làm nên điều kỳ diệu khi thất thủ trước đội chủ nhà với tỉ số 1-2, kết quả đó tiếp tục giữ TP.HCM ở vị trí chót bảng sau 15 trận đấu.
Dù vậy, rất may cho TP.HCM khi vòng đấu thứ 15 này cả Đồng Nai, Tiền Giang đều không có điểm, chính vì thế khoảng cách mong manh bằng 1 trận hoà vẫn được duy trì, và cơ hội "đào thoát" vẫn còn cho thày trò HLV Nguyên Chương khi giải còn hơn 10 trận đấu nữa...
Sau vòng đấu này, các đội bóng hạng Nhất và V-League sẽ tạm nghỉ gần 1 tháng nhường chỗ cho World Cup và sẽ trở lại vào ngày 29/6 tới...
Kết quả vòng 15:
Sân Tam Kỳ: Quảng Nam - Đồng Nai: 3-1
Sân Cần Thơ: Cần Thơ - TDC.Bình Dương: 0-0
Sân Tây Ninh: Tây Ninh - TP.HCM: 2-1
Sân Quy Nhơn: Bình Định - Huế: 1-0
Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - Than.Quảng Ninh: 0-0
Sân Tiền Giang: Tiền Giang - An Giang: 2-3
Tập tin đính kèm
Book1.jpg
Book1.jpg (200.17 KiB) Đã xem 1020 lần
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 08-06-2010, 08:16

Chưa chắc HN ACB lên hạng à, có thể SQC BĐ vô địch rồi lên cái dút luôn. Hai trận nữa là = điểm chứ mấy. Haha.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi CANVEDO » 08-06-2010, 10:16

Đội thứ 6 cách đội thứ 2 chỉ có 3 điểm, SQC BD đứng hạng 2 nhưng quá mong manh, ngựa ô chưa chắc là ngựa hay.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Đã nhậu lại được.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 653
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 381 lần
Được cảm ơn: 66 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 09-06-2010, 08:32

Huda Huế bị bác đơn kiện

(HNM) - Xung quanh việc Huda Huế khiếu nại về những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Văn Đông ở trận SQC Bình Định - H.Huế ở vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2010, chiều 8-6, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cho biết, khi ông trao đổi với giám sát trọng tài Nguyễn Ngọc Vinh, ông Vinh khẳng định trọng tài Đông đã xử lý hoàn toàn chính xác.

Vì thế, khiếu kiện của H.Huế là không có căn cứ.

http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/t ... n-kien.htm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 7 khách