Bóng đá Bình Định trên các báo

Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 28-04-2010, 09:59

Em xin mở topic này xem như một mục điểm tin tức trên các báo nói về bóng đá Bình Định

Thất vọng ngoại binh
28/04/2010 08:48

Từng chơi cho Bình Định cách nay vài mùa giải, với năng lực được khẳng định nên khi quay lại, Smart không phải trải qua thời gian thử thách để được ký hợp đồng như những ngoại binh khác.
Alain cũng được đánh giá cao sau thời gian thử việc nhưng do “hét” giá quá cao nên Bình Định lắc đầu. Và khi tiền đạo ngoại này chấp nhận hạ giá thì anh mới được khoác áo Đội bóng đất Võ. Tin vào khả năng chuyên môn của bộ đôi ngoại binh này, nên HLV Dương Ngọc Hùng kỳ vọng, họ sẽ “chắp cánh” cho giấc mơ trở lại mái nhà xưa sớm trở thành hiện thực.

Hình ảnh
Chất lượng ngoại binh của Bình Định (phải) rất đáng thất vọng - Ảnh: Hoàng Yến

Xét về con số bàn thắng thì Đội bóng đất Võ đang sở hữu hàng công bùng nổ thuộc loại tốt nhất của hạng Nhất cho đến thời điểm này khi các chân sút của họ đã “giã” đến 18 bàn vào lưới đối phương. Nhưng nếu nhìn vào danh tính cụ thể trong từng bàn thắng, thì sự bùng nổ ấy lại không đến từ những cầu thủ đáng được kỳ vọng.

Sau 9 vòng đấu, Smart mới đóng góp được 3 bàn, Alain thì mới chỉ vỏn vẹn 1 lần. Nhiệm vụ hàng đầu của một tiền đạo là ghi bàn, nhưng ở các CLB không sở hữu nhiều hậu vệ giỏi như hạng Nhất thì con số bàn thắng ấy là nỗi thất vọng lớn đối với HLV Dương Ngọc Hùng. May cho SQC.BĐ là các nhân tố khác biết ghi bàn chứ không thì sức tấn công khó bù đắp cho sự lủng củng ở nơi hàng thủ.

Với cái kiểu “khan hiếm” bàn thắng ấy thì cơ hội để Smart và Alain trụ lại ở SQC.BĐ sau lượt đi là không cao. Chắc hẳn, HLV Dương Ngọc Hùng cũng không muốn giữ lại những chân sút “hữu danh vô thực” như thế. Tìm kiếm tiền đạo ngoại để bổ sung là yêu cầu tất yếu đối với Đội bóng đất Võ đang muốn lên chuyên...

http://baobongda.com.vn/tin-tuc/giai-ha ... 004117259/
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 28-04-2010, 10:02

HN.ACB & phần còn lại
28/04/2010 08:50

Nằm trong Top 3 sau lượt đi chưa đảm bảo cho suất lên chuyên, nhưng ít ra, chỗ đứng ấy sẽ là tiền đề lớn cho một cuộc bứt phá ở lượt về. Khi HN.ACB hầu như không có đối thủ cho ngôi đầu thì đội nào trong phần còn lại có cơ hội đeo bám HN.ACB để hy vọng vào một cuộc lật đổ ở nửa chặng sau?

Thế "Độc cô cầu bại" của HN.ACB...

Vấp phải một vài tai nạn, nhưng HN.ACB ngay tức thì đứng lên một cách mạnh mẽ. Sau hơn 2/3 chặng đường của lượt đi, đội bóng Thủ đô thể hiện phong độ ổn định nhất trong số các ƯCV cho 2,5 suất thăng hạng. Sự ổn định ấy của HN.ACB dựa trên nền lực lượng được đánh giá có năng lực, có chất bậc nhất của hạng Nhất năm nay. Vì thế, ngôi nhất bảng của HN.ACB sau 9 vòng đấu không phải là bất ngờ.

Với phong độ hiện tại, các đối thủ phía sau khó lòng đuổi kịp thầy trò Luis, ít nhất là đến khi lượt đi kết thúc. Trong phần còn lại của lượt đi, HN.ACB có lịch thi đấu khá thuận lợi khi 3/4 trận đấu được chơi trên sân nhà, lại gặp những đối thủ không mạnh như TP.HCM, Fico Tây Ninh và TDC Bình Dương. Trong khi đó, chuyến làm khách còn lại chỉ phải đối mặt với Hải Nhân Tiền Giang. Việc chỉ đối đầu với những đội trung bình yếu là cơ sở để HN.ACB tin rằng, trận thua Cần Thơ chỉ là lần bại trận duy nhất ở lượt đi.

Hình ảnh
Ai cản được HN.ACB (trái) trên con đường trở lại giải chuyên nghiệp? - Ảnh: Minh Tuấn

... và phần còn lại

Nếu đà chạy bon bon về đích của HN.ACB không bị trật đường ray thì dường như câu hỏi cho cuộc chiến thăng hạng bây giờ sẽ là ai sắm vai kép phụ cho 1,5 suất lên chuyên còn lại? Hạng Nhất năm nay không có đại gia thực sự, nhưng có nhiều đội đặt tham vọng lên chuyên hơn. Họ là SQC Bình Định, Cần Thơ, Huda Huế và phần nào là Than Quảng Ninh, TP.HCM.

Nhìn vào BXH, lại có thêm Quảng Nam và Fico Tây Ninh cũng đang chen chân như muốn “nổi loạn”. Nhưng với biểu đồ thi đấu theo kiểu “khôn nhà dại chợ” thì khó có thể trông đợi 1 trong 2 đội sau sẽ sắm vai “kẻ phá bĩnh”. Trong lúc đó, cái tên được điểm mặt có khả năng lên hạng hồi đầu giải là TP.HCM lại đang ngụp lặn ở cuối BXH, nên cũng có thể gạch tên khỏi cuộc đua. Thực ra, việc loại TP.HCM ra khỏi ƯCV thăng hạng không phải bởi vị trí hiện tại của họ mà là vì họ không đủ lực để có thể xếp vào chiếu trên. Những cái tên máu thăng hạng như Than Quảng Ninh, Huda Huế, Cần Thơ đều ít nhiều gặp khó khăn trong phần còn lại của lượt đi, bởi phải giáp mặt với nhau, nên nguy cơ triệt tiêu điểm nhau là rất lớn.

Trong tình cảnh ấy, SQC Bình Định tỏ ra khá thuận lợi khi cũng như HN.ACB, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng được chơi 3 trận trên sân nhà. Đối thủ được coi là khó nhằn nhất của SQC.BĐ là Fico TN. Vượt qua đối thủ này, khả năng Đội bóng đất Võ bứt lên để bám sau HN.ACB là rất lớn, bởi SQC.BĐ chỉ còn gặp những đối thủ không quá “nặng” như TDC.BD (sân khách), HN.TG (sân nhà) và TP.HCM (sân nhà).

http://baobongda.com.vn/tin-tuc/giai-ha ... 004117260/
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 29-04-2010, 13:20

Giải hạng Nhất QG 2010: Mọi ngả đường đều về Thủ đô

HNACB đang một mình dẫn đầu giải hạng Nhất. Hiện giờ họ được mặc định sẽ là đội giành tấm vé đầu tiên để lên V-League.

Đã qua thời “A Cờ Bờ”

HN.ACB đang đứng trên đỉnh V-League với 19 điểm sau 9 lượt đấu (dù chỉ mới đấu 8 trận). Nếu so sánh cùng lượt đấu thứ 9 (mùa 2009), thì HN.ACB của Maucio Luis (6 thắng, 1 hòa và thua 1) đã vượt xa so với người tiền nhiệm Nguyễn Công Vinh chỉ có 13 điểm xếp thứ 7 (sau 4 trận thắng, 1 hòa và 4 bại).

Đặt bên cạnh đội bóng dẫn đầu mùa trước sau 9 vòng, đội bóng của bầu Kiên cũng nhỉnh hơn 1 điểm so với V.Ninh Bình (18 điểm).

Chưa hết, sự khác biệt là HN.ACB đang dẫn F.Tây Ninh (thứ nhì) 4 điểm và đang tạo ra được thế thượng phong nhất định trong cuộc đua với những ứng viên SQC.Bình Định, TP.Cần Thơ…

Những con số đôi lúc chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng phải nhìn nhận rằng, HN.ACB mùa này đã thực sự thay da đổi thịt, chứ không còn là cái cảnh lờ đờ nước hến, hay chơi chữ như giới truyền thông để mỉa mai đội bóng bằng cách gọi tên họ là Hà Nội “A Cờ Bờ”.

Tất nhiên, thầy trò Mauricio không phải là những kẻ ngồi chờ sung rụng. Thành quả để “Hà Nội A Cờ Bờ” lột xác là nhờ sự đổi thay của bầu Kiên, dù chỉ sâu sát hơn và chỉ tăng thêm chừng 100 triệu/ trận thắng so với trước.

Hình ảnh
HN ACB cho thấy họ là ứng viên số 1 để thăng hạng

HN.ACB không chi bạo như V.Ninh Bình, hay HP.HN trước đây, bầu Kiên chỉ có mua đúng 4 cầu thủ là thủ môn Quốc Việt đến từ Gia Lai, Thanh Nguyên (An Giang) và Tuấn Anh, Xuân Nam (Than Quảng Ninh), còn lại 23/27 là người cũ. Điều khác biệt ở đây chính là về lương thưởng; lương dù không thay đổi là bao, nhưng thưởng lại có nhích lên đáng kể (dao động từ 200-250 triệu/trận).

Điều đáng nói hơn cả, cách phân chia lao động theo kiểu “làm nhiều được hưởng nhiều” đã tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bởi vậy các cầu thủ luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Có cảm tưởng, HLV Mauricio chỉ cần sắp đội hình, việc còn lại tự cầu thủ biết làm gì để có 3 điểm.

Ai ngăn cúp về Thủ đô?

Có vẻ như cuộc chiến năm nay là chuyện của HN.ACB, SQC.Bình Định và TP.Cần Thơ. Trong đó, nếu xét về con người và tài chính, SQC.Bình Định đang là đội bóng có khả năng cản bước hoặc sẽ sánh vai cùng đội bóng Thủ đô đi cửa chính lên V-League.

Một chút ái ngại cho các học trò của HLV Dương Ngọc Hùng là họ đang gặp phải vấn đề tâm lí thi đấu. Đó cũng là điều nghịch lí bởi phân nữa đội hình của đội bóng đất Võ đã từng trên vài năm chinh chiến tại V-League.

Ngược lại, không có nhiều kinh nghiệm, nhưng TP.Cần Thơ lại mang trong mình dòng máu trẻ. Dưới tay Tuấn “nhím”, đội bóng xứ Tây đô cũng không còn là những tay mơ, không những biết đá bằng chân, mà cái đầu cũng đã được nâng lên tầm cao mới. Bằng chứng là cho đến nay TP.Cần Thơ mới chỉ để thua đúng 1 trận (thua 1-3 trước SQC.Bình Định).

Dĩ nhiên, còn quá sớm để có thể đưa ra đưa ra dự đoán “ngựa” nào sẽ về đích khi giải hạng Nhất mới đi qua 9 khúc cua. Nhưng như những điều đã nói ở trên, có thể chiếc cúp (hay 1 chiếc vé lên chuyên) dù “mọc cánh” cũng khó mà bay khỏi Hà Nội.

http://thethaovanhoa.vn/145N20100429102 ... thu-do.htm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 04-05-2010, 09:46

16h00 ngày 1/5 sân Quy Nhơn, SQC Bình Định - Fico Tây Ninh: 3-1
Công lớn của Thanh Sang


Tiền đạo Thanh Sang đã có một trận đấu tỏa sáng khi góp công lớn trong chiến thắng của SQC.BĐ. Nhưng cũng cần thừa nhận rằng, màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo đất Võ có sự góp sức của những người làm nhiệm vụ bảo vệ khung thành F.TN.

Từ một pha phối hợp trung lộ, Thanh Sang thoát xuống rồi thực hiện động tác ngoặt bóng khéo léo, loại thủ môn Viễn Phương và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi trận đấu khởi đi hơn 16 phút. Bàn phá vỡ thế quân bình của trận đấu phản ánh đúng cục diện trên sân khi SQC.BĐ nắm thế chủ động, có nhiều pha áp sát cầu môn F.TN hơn. Đặc biệt là sau bàn dẫn điểm, Đội bóng đất Võ có thêm những cơ hội ngon ăn để nâng tỷ số lên cao hơn. Nhưng hết Smart đến Thanh Sang hoặc không thắng được thủ môn của đội khách, hoặc thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Chơi phòng ngự phản công, nhưng F.TN cũng đã tạo ra được một vài tình huống sóng gió về phía khung thành SQC.BĐ. Sau cú sút chéo góc liếm xà của Eric ở phút 23 thì những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ của đội khách cũng đã được đền đáp khi hiệp 1 còn 7 phút. Từ một pha hãm thành của F.TN, rừng chân hậu vệ của SQC.BĐ như bị cuống nên đứng như trời trồng để Văn Hùng dễ dàng lao vào đệm bóng ở khoảng cách 1m, đưa trận đấu quay trở lại điểm xuất phát.

Hình ảnh
Thanh Sang góp công lớn trong chiến thắng của SQC Bình Định - Ảnh: Hoàng Yến

Triển khai một thế trận phòng ngự khá an toàn ngay sau khi đưa trận đấu trở về mức khởi điểm, những tưởng thầy trò Phạm Anh Tuấn đã có điểm để rời sân Quy Nhơn. Tuy nhiên, những sai sót trong khâu phòng ngự trong khoảng 15 phút cuối đã làm phá sản cái đích như sắp trở thành hiện thực ấy. Cả 2 bàn thua của F.TN sau đó đều có lỗi của các cầu thủ làm nhiệm vụ bảo vệ cầu môn của đội nhà.

Từ một góc sút rất hẹp lại không có sự hỗ trợ của đồng đội, Thanh Sang quyết định sút bóng, thủ môn Viễn Phương đã đẩy được bóng, nhưng pha cản phá không đủ lực khiến bóng bay thẳng vào lưới, giúp SQC.BĐ lần thứ 2 dẫn điểm ở phút 74. 6 phút sau, hậu vệ của F.TN phá hụt bóng sau đường chuyền bổng của Thanh Sang, tạo điều kiện cho Smart dễ dàng ấn định chiến thắng cho Đội bóng đất Võ.

Bỏ túi trọn 3 điểm, SQC.BĐ đã lấy ngôi nhì từ tay F.TN để làm chỗ đứng cho mình.

Bàn thắng: SQC.BĐ: Thanh Sang (16’, 74’) Smart (80’); F.TN: Văn Hùng (38’)
Thẻ vàng: SQC.BĐ: Smart (45’), Thanh Sang (54’), Thanh Tú (63’), Kim Bình (76’); F.TN: Xuân Quyền (54’), Văn Trí (72’).

Đội hình thi đấu
SQC.BĐ: Văn Phúc, Việt Khoa, Văn Thịnh, Thanh Tú, Phương Thời, Thành Tài (Kim Bình, 46’), Cruz, Thanh Phương (Thanh An, 70’) , Khoa Thanh, Thanh Sang, Smart (Alain, 81’).
F.TN: Viễn Phương, Thế Phong, Viễn Đông, Rocha (Văn Trí, 46’), Văn Hùng (Tấn An, 86’), Dương Thái, Hoài Nam (Đình Khang, 65’), Văn Ngoan, Xuân Quyền, Hùng Vũ, Eric.

http://baobongda.com.vn/tin-tuc/giai-ha ... 005117646/
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 04-05-2010, 09:51

Cái hình trên báo bóng đá, Thanh Sang còn mặc áo BOSS. Còn đây là Thanh Sang dưới màu áo SQC BĐ:

Hình ảnh
Thanh Sang (9-SQC Bình Định) mở tỉ số trận đấu trong trận gặp TDC Bình Dương. Ảnh: V.Lưu - Báo Bình Định
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 06-05-2010, 10:06

Giám đốc điều hành SQC Bình Định Phạm Văn Thanh: Mục tiêu duy nhất là lên hạng...

Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định, sau khi nghỉ hưu, ông Phạm Văn Thanh chuyển sang làm GĐ điều hành CLB Bóng đá SQC Bình Định - một việc cũng không quá lạ vì từ nhiều năm nay ông đã gắn bó với bóng đá quê nhà.

Hình ảnh
CLB SQC Bình Định ngày ra mắt

Ngay sau trận SQC Bình Định thắng Tây Ninh 3-1 trên sân Quy Nhơn vào chiều 1.5, ông Phạm Văn Thanh đã có cuộc trò chuyện với P.V Báo Lao Động.

Khi được hỏi về chỉ tiêu của CLB tại mùa giải hạng nhất 2010, ông không ngần ngại tuyên bố là phải lên hạng.

Về thông tin mùa giải 2009 các cầu thủ Bình Định có hiện tượng bán độ, ông Thanh thẳng thừng bác bỏ vì cho rằng đó chỉ là sự suy diễn thiếu cơ sở.

Về câu hỏi: “Điều gì làm ông lo lắng nhất vào thời điểm này?”. Ông Thanh cho biết, “là chuyện chấn thương, chứ tinh thần các cầu thủ hiện rất cao và cũng rất khát khao trở lại V-League - một số cầu thủ như Việt Khoa, Thành Tài, Thanh Sang, Ngọc Thạch, Khoa Thanh hay cầu thủ ngoại như Cruz... làm chúng tôi rất tin tưởng vào khả năng chuyên môn của họ để hy vọng CLB còn tiến xa.

Tuy nhiên, khi vào lượt về, chúng tôi cũng đang chờ có sự bổ sung khoảng 2 cầu thủ nội và 1 cầu thủ ngoại nữa là an tâm.

Ngoài ra, chế độ thưởng cho mỗi trận thắng là 300 triệu đồng cũng làm các cầu thủ thi đấu khá sung và nếu thăng hạng thì tiền thưởng sẽ không nhỏ và điều này chúng tôi đã làm việc khá kỹ với cơ quan chủ quản là SQC và đã có sự thống nhất cao”.

(Theo Báo Lao Động)
Sửa lần cuối bởi redshark vào ngày 17-05-2010, 15:43 với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 06-05-2010, 10:10

Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội U15 Bình Định tham dự giải bóng đá Lứa tuổi 15 Quốc gia – Báo Thiếu Niên Tiền Phong 2010

... Theo đề nghị của Sở VH-TT&DL Bình Định , Trung tâm bóng đá Hải Phòng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chấp thuận cho đội U15 Bình Định và U15 TTBĐ Hải Phòng tham dự giải bóng đá Lứa tuổi 15 Quốc gia – Báo Thiếu Niên Tiền Phong 2010.

Thành phần tham gia thi đấu tại các bảng sau khi thay đổi cụ thể như sau:

Bảng A: Chọn 3 đội vào Vòng chung kết, do CLB bóng đá Viettel nhận đăng cai làm bảng trưởng, gồm 9 đội đăng ký tham dự vòng loại, cụ thể: Viettel, Hà Nội, Megastar Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hoá, Thái Nguyên và Trung tâm bóng đá Hải Phòng.

Bảng B: Chọn 2 đội vào Vòng chung kết, do CLB bóng đá Đà Nẵng nhận đăng cai làm bảng trưởng, gồm 6 đội đăng ký tham dự vòng loại, cụ thể: SHB Đà Nẵng, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Ninh Thuận, Xi Măng Xuân Thành Hà Tĩnh và Bình Định.

Bảng C: Chọn 2 đội vào Vòng chung kết, do Trung tâm TDTT Kiên Giang nhận đăng cai làm bảng trưởng, gồm 5 đội đăng ký tham dự vòng loại, cụ thể: Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, TĐCS Đồng Tháp và Tp.Hồ Chí Minh. ...

http://www.vff.org.vn/default.aspx?mod= ... D=&fMscID=
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Casa làm phóng sự

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 07-05-2010, 09:55

HLV SBĐ DƯƠNG NGỌC HÙNG:
Lên hạng là trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành
Hình ảnh
HLV Dương Ngọc Hùng.

Giải hạng Nhất Quốc gia 2009-2010 đã đi qua 10 vòng đấu. CLB SQC Bình Định (SBĐ) đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Dưới đây là cuộc trao đổi với HLV Dương Ngọc Hùng về tình hình hiện tại của SBĐ.

* SBĐ đang tạm thời xếp thứ 2 tại giải hạng Nhất, nhưng lối chơi của đội chưa thật ổn định. Theo ông, những tồn tại của SQC Bình Định là gì và làm thế nào để khắc phục được những điểm yếu này?

- Vị trí và điểm số hiện nay của SBĐ trên bảng xếp hạng đã phản ảnh đúng thực lực của chúng tôi cũng như cục diện chung của giải hạng Nhất. Việc SBĐ thi đấu chưa ổn định xảy ra ở đầu mùa giải vì đội vắng nhiều cầu thủ quan trọng do thẻ phạt và chấn thương. Mặt khác, một số trận ở sân khách có kết quả không tốt khiến đội mất điểm đáng tiếc. Như trận làm khách trên sân Quảng Nam, tấn công nhiều nhưng không tận dụng được cơ hội nên bị đối phương phản đòn. Nhưng lúc này, SBĐ đã dần ổn định về lối chơi cũng như chiến thuật, điều quan trọng nhất là tránh tình trạng để cầu thủ bị chấn thương hay dính thẻ phạt. Với những cầu thủ có tiền sử bị chấn thương và đang chấn thương, chúng tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách khắc phục.

* Vấn đề thẻ phạt vẫn là đề tài nóng được dư luận quan tâm, liệu đội bóng của ông có đi theo “vết xe đổ” ở mùa giải năm ngoái?

- Hiện nay ở giải hạng Nhất, SBĐ là đội có số thẻ phạt ít xếp thứ 2 (sau CLB TP HCM). Vì thế không thể nói SBĐ là đội có số thẻ phạt cao được. Tất nhiên, giải hạng Nhất còn dài, không thể nói trước được điều gì. Với trách nhiệm là HLV trưởng, tôi sẽ cố gắng động viên các cầu thủ hạn chế dính thẻ ở mùa giải năm nay.

Hình ảnh
SBĐ sẽ thi đấu hết mình để lên hạng ngay trong mùa bóng này.

* Nhiều ý kiến cho rằng, mặt bằng chất lượng ngoại binh năm nay của SBĐ không tốt bằng mùa giải trước. Ông có bình luận gì về lời nhận xét này?

- Về ngoại binh, Cruz vẫn giữ được phong độ tốt như các mùa giải qua. Tiền đạo Smart khi mới đến còn hơi bỡ ngỡ nhưng rất tích cực trong thi đấu và tập luyện. Về góc độ cá nhân, tôi đánh giá cao Smart hơn Nildo. Chỉ có riêng Alain là thi đấu không đúng sức. Nhìn chung, ngoại binh của SBĐ chưa thật nổi trội, nhưng không hề kém nếu so sánh với mặt bằng chung với các đội ở giải hạng Nhất.

* Có thông tin ở giai đoạn 2 của mùa bóng, SBĐ sẽ tuyển mộ bộ đôi Marcelo và Toledo của HAGL. Ngoài họ ra, SBĐ sẽ bổ sung thêm những ai, thưa ông?

- Theo danh sách đăng ký SBĐ đã có đủ ba ngoại binh. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng mở cửa để tìm những ngoại binh có chất lượng tốt hơn và phù hợp với đội. Tiền đạo Toledo đang thử việc ở Bình Định trong hai tuần. Việc Toledo có được ký hợp đồng ở giai đoạn 2 hay không còn phải chờ cách anh ta thể hiện trong những ngày tới. SBĐ cũng đang liên hệ với các đội bóng khác để tuyển mộ thêm 2-3 cầu thủ nữa.

* Năm nay, SQC Bình Định tỏ ra khá thuận lợi tại giải hạng Nhất, ông suy nghĩ gì về cơ hội lên V-League của SBĐ?

- Rất nhiều đội bóng đặt mục tiêu lên hạng từ đầu giải, và cũng có nhiều CLB đến thời điểm này đã gây bất ngờ. Khoảng cách điểm giữa các đội không quá lớn, và giải hạng Nhất chỉ đi được non nửa chặng đường. Năm nay, chỉ có 1 đội phải rớt hạng nên các đội sẽ thoải mái tâm lý thi đấu. Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết sức và tuyệt đối không chủ quan. Không chỉ riêng người hâm mộ, tất cả thành viên trong đội bóng, từ lãnh đạo, ban huấn luyện đến các cầu thủ đều khát khao và mong muốn lên V-League. Tôi không hề cảm thấy áp lực mà việc phấn đấu lên hạng là trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành. Hy vọng khán giả nhà sẽ luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi.

* Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Thiên Trúc (Thực hiện)
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 07-05-2010, 10:05

Cơ hội bứt tốp
07/05/2010 08:27
Chỉ phải gặp những đối thủ không thực sự mạnh, vòng 11 là cơ hội cho các đội đang dẫn đầu gia tăng khoảng cách để tạo nên một nhóm riêng trong cuộc đua thăng hạng.
Hơn đội đứng ở vị trí play-off đến 7 điểm, HN.ACB đã quá thoải mái trên con đường chinh phục tấm vé thăng hạng. Rõ ràng, với phong độ ổn định như hiện tại thì giấc mơ tìm về chốn xưa của đội bóng Thủ đô đang rất gần hiện thực. Tất nhiên, như thế cũng không có nghĩa là HN.ACB tỏ ra chủ quan, bởi chặng đường phía trước còn rất dài.
Chiến thắng là mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Luis để trở lại V.League. Một khi đối thủ đang khát thắng đến thế thì cực khó cho Hải Nhân Tiền Giang, dù đội bóng bên bờ sông Tiền được chơi trên sân nhà. Trong lần cầm quân đầu tiên trên sân nhà, HLV Đỗ Văn Minh giúp HN.TG đè bẹp Huda Huế đến 4-0. Nhưng nếu tân HLV Phạm Văn Rạng mơ một chiến thắng tương tự trong ngày ra mắt của mình, e rằng, đó là một sự viển vông. Bởi phong độ giữa HN.ACB và HN.TG lại ở hai thái cực khác nhau.
HN.ACB có cơ hội để ít nhất, giữ vững khoảng cách hiện tại, thì trên sân Bình Dương, nếu SQC Bình Định cũng bỏ túi trọn 3 điểm, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng cũng sẽ chắc chắn đảm bảo được vị trí thứ Hai của mình. Mặt khác, SQC.BĐ còn có cơ may để nới rộng thêm khoảng cách so với nhóm sau khi trong 2 lượt trận cuối lượt đi, họ được chơi trên sân nhà. Hiện, Đội bóng đất Võ đã trở lại quỹ đạo chiến thắng, nên mục tiêu giành 3 điểm trước một TDC.BD đang phải ngụp lặn ở cuối BXH không phải là quá tầm.

Nếu HN.ACB, SQC.BĐ gặp đôi chút khó khăn nhất định bởi phải ra sân với vị thế của đội khách, thì hy vọng lại đến nhiều hơn đối với Than Quảng Ninh cũng như Fico Tây Ninh khi bộ đôi này chơi trên sân nhà và tiếp đối thủ không phải là mạnh. Rõ ràng, một đội bóng đang phải vùng vẫy ở khu vực nguy hiểm như Đồng Nai Berjaya thì khó lòng so với một đội chủ nhà đang có phong độ khá ổn định như Fico TN. Trong lúc đó, Quảng Nam thường yếu bóng vía mỗi khi làm khách lại là thời cơ cho Than Quảng Ninh giữ vững vị trí thứ Ba hiện tại.

Nếu bộ tứ đầu bảng đều giành chiến thắng thì rất có thể, cục diện của BXH sẽ có những thay đổi nhất định sau vòng đấu thứ 11. Ở đó, ít nhất một khoảng cách sẽ được tạo ra để ngăn cách giữa các đối thủ trong cuộc đua. Bởi 2 đội đang bám phía sau là An Giang và Cần Thơ phải đối đầu với Viettel, Huda Huế đang rất khát điểm. Không mạnh trong những chuyến làm khách, nên khả năng An Giang và Cần Thơ bị nhóm phía trên bứt tốp rất dễ xảy ra...

Danh sách treo giò

Quang Long (HN.ACB); Smart, Thanh Sang (SQC.BĐ); Văn Việt (Than QN); Xuân Quyền (Fico TN); Doãn Bắc, Abbey (TDC.BD); Duy Hoàng, Thanh Thắng (ĐN.Berjaya); Thành Trung, Đức Trung (An Giang).

Chân sút hàng đầu
6 bàn: Thanh Sang (SQC.BĐ)
, Thành Lương, Xuân Thành (HN.ACB).

5 bàn: Okechukwu Onyema (Huda Huế)

Hồng Thủy
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Casa làm phóng sự

Gửi bàibởi only4u » 07-05-2010, 12:18

Hai_HuongBinh đã viết:HLV SBĐ DƯƠNG NGỌC HÙNG:
Lên hạng là trách nhiệm và nghĩa vụ phải hoàn thành
...

Nguyễn Thiên Trúc (Thực hiện)

Thanks
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1084
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 83 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 07-05-2010, 21:15

Vòng 11 giải bóng đá hạng nhất 2010: cơ hội nhóm dẫn đầu
TTO - Lịch thi đấu của vòng 11 vô tình đưa nhóm dẫn đầu gặp các đội bóng nhóm dưới vào chiều 8-5. Cơ hội để Hà Nội ACB, Bình Định, Than Quảng Ninh tiếp tục duy trì ưu thế của mình là rất lớn.
Bỏ xa đội nhì bảng Bình Định đến 5 điểm, Hà Nội ACB (22 điểm) ung dung đến làm khách ở Mỹ Tho trước Tiền Giang đang đội sổ bảng tổng sắp với một tư thế hoàn toàn thoải mái. Đơn giản vì nếu chẳng may bại trận, ngôi nhất bảng vẫn nằm gọn trong tay của họ thêm vòng đấu nữa.
Nhẹ gánh lo tâm lý, thoải mái về tinh thần trước chủ nhà Tiền Giang đang gặp cảnh khủng hoảng về HLV: lần thứ ba trong mùa giải, Tiền Giang vừa thay HLV trưởng; ông Đỗ Văn Minh vừa rút lui để nhường chỗ cho trợ lý HLV Phạm Văn Rạng lên nắm quyền vào đầu tuần này.

Hình ảnh
Hàng thủ TDC Bình Dương (xanh) khó lòng đứng vững trước sức công phá dữ dội của Bình Định - Ảnh: Dương Minh

Trên sân Bình Dương, đội nhì bảng Bình Định (17 điểm) sẽ đối đầu cùng TDC Bình Dương, đội đang đứng áp chót bảng tổng sắp nhờ hơn Tiền Giang hiệu số bàn thắng bại và thắng ở trận đối đầu trực tiếp.
Vừa hạ đo ván đối thủ khó chơi Tây Ninh 3-1 cuối tuần trước, tuần này gặp đối thủ không thật xứng tầm là TDC Bình Dương, cửa thắng đang rộng mở với đội bóng đất võ. Chơi với ba mũi nhọn trên hàng tấn công là Smart, Cruz và Thanh Sang, “hỏa lực” tấn công của Bình Định thật đáng gờm.

Nhà báo này nói láo ăn tiền thiệt, chả có cập nhật tin tức gì hết, hai chú tiền đạo thì được nghỉ đá hết cả hai

Kể từ đầu giải tới nay, sân Cửa Ông được xem là nơi bất khả xâm phạm của chủ nhà Than Quảng Ninh (15 điểm). Tuần này, họ thừa cơ hội để duy trì chuỗi trận bất bại trên sân nhà khi tiếp đón Quảng Nam. Rời khỏi sân nhà Tam Kỳ, Quảng Nam hiếm khi giành được chiến thắng bởi lối chơi nhạt nhòa đến khó hiểu.

Không có nhiều tham vọng vươn xa mà chỉ mong tìm đường trụ hạng, Quảng Nam góp mặt ở giải hạng nhất mùa này với chỉ tiêu hết sức khiêm tốn, do vậy họ chỉ dồn sức đá và thắng tại Tam Kỳ rồi phó mặc cho đối thủ mặc tình làm mưa làm gió khi chơi trên sân đối phương.

Nếu nhóm dẫn đầu với Hà Nội ACB, Bình Định, Than Quảng Ninh tràn trề hi vọng có được chiến thắng ở vòng đấu này thì Cần Thơ (15 điểm, xếp hạng tư ở bảng tổng sắp), đang đối mặt với chuyến đi “lành ít dữ nhiều” trên sân Tự Do khi đội chủ nhà Huda Huế đang vấp phải phản ứng dữ dội từ phía người hâm mộ sau hàng loạt trận thi đấu quá kém.

Không được phép thua, đó là mệnh lệnh được lãnh đạo địa phương và người hâm mộ xứ Huế đặt ra với đội nhà. Nếu Huda Huế “cương” lên thi đấu hết sức mình, cửa thắng cho Cần Thơ gần như là không có.

MAI HÀ
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 08-05-2010, 08:45

CHIỀU 8.5, SBĐ LÀM KHÁCH TRÊN SÂN GÒ ĐẬU (BÌNH DƯƠNG):
Tăng tốc được không?
21:48', 7/5/ 2010 (GMT+7)
Chiều 8.5, SQC Bình Định (SBĐ) có chuyến làm khách trước đội TDC Bình Dương. Đây có thể xem là một cơ hội tốt để SBĐ tăng tốc thoát khỏi sự đeo bám của các đội phía sau, đồng thời cũng là điều kiện để đội bóng đất Võ tiếp cận với đội đang xếp nhất bảng là Hà Nội ACB…
Hình ảnh
Thiếu vắng Smart (11) nhưng SQC Bình Định vẫn hy vọng có một chiến thắng trên sân Gò Đậu (Bình Dương). Ảnh: V.Lưu
Đội TDC Bình Dương đang “lặn ngụp” nơi cuối bảng xếp hạng và được “điểm mặt chỉ tên” là ứng cử viên cho một suất xuống hạng. Sau 10 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng chỉ thắng có 2 trận và thua đến 7 trận. Lực lượng của TDC Bình Dương không phải là yếu, bởi đội bóng này nhận được sự chi viện về lực lượng từ đội bóng đàn anh là Becamex Bình Dương, trong đó đáng kể là: Ngọc Hùng, Trọng Phú, Viết Đàn… và các ngoại binh như: Lima, Mbabazi và Abbey. Trong số này, đáng ngại nhất là Abbey - cầu thủ từng thi đấu rất thành công trong màu áo Becamex Bình Dương, Khánh Hòa… và anh cũng là một trong những ngoại binh thi đấu tại Việt Nam rất lâu và vẫn giữ được phong độ tốt. Trước đây, khi chơi cho Becamex Bình Dương, Abbey thường được bố trí như một trung vệ. Tuy nhiên, khi về TDC Bình Dương thì Abbey thường được bố trí chơi trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Có thể nói, Abbey sẽ là “chướng ngại vật” rất lớn cho các chân sút đất Võ muốn tiếp cận khung thành của TDC Bình Dương. Tuy nhiên, may mắn cho SBĐ là trong trận đấu chiều nay, anh sẽ vắng mặt do thẻ phạt. Tuy vậy, phần còn lại của đội chủ nhà không phải là kém. Thành tích của TDC Bình Dương còn thấp, chơi trận được trận dở có lẽ là do họ chưa tìm được lối chơi thích hợp.
Đội SBĐ đến làm khách trước TDC Bình Dương chiều nay cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi vắng cả 2 chân sút chủ lực Thanh Sang và Smart (bị 3 thẻ vàng, phải nghỉ 1 trận). Ngoài ra, Quốc Trung vẫn chưa lành chấn thương nên sẽ tiếp tục vắng mặt ở trận này. (Cho phép không có cũng được, không ảnh hưởng gì hết). Không có Quốc Trung, hàng phòng ngự của SBĐ cũng chưa đến mức khó khăn bởi Thanh Tú, Sa My hoặc Văn Thịnh vẫn đủ sức đảm nhiệm vai trò mà Quốc Trung để lại. Nhưng việc vắng cùng lúc đến 2 chân sút Thanh Sang và Smart thì quả thật là đáng lo ngại (quá ngại đi chứ). Rõ ràng không có bộ đôi này, SBĐ không có “mũi nhọn” đủ sức khoan thủng hàng phòng ngự của chủ nhà nếu họ quyết tâm chơi phòng ngự để chia điểm.
Có lẽ HLV Dương Ngọc Hùng đành phải bố trí Thanh An hoặc Kim Bình, thậm chí là Mậu Thìn để đá cặp với Alain (chơi luôn cặp tiền đạo nội luôn: Kim Bình với Mậu Thìn hoặc Thanh An). Bên cạnh đó, tuyến tiền vệ sẽ giao cho Khoa Thanh, Thanh Phương, Phương Thời quán xuyến để đẩy Cruz lên cao chơi như một tiền vệ tấn công hoặc một tiền đạo thứ 3. Với cách này, có thể hy vọng SBĐ sẽ tìm được một chiến thắng.
Công Tâm
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 08-05-2010, 08:57

Vòng 11 giải hạng nhất Cúp tôn Hoa Sen 2010: Nhẹ gánh cho Hà Nội ACB, Bình Định

TT - Hà Nội ACB đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 22 điểm, khá thảnh thơi trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Tho trước chủ nhà Tiền Giang đang đứng chót bảng tổng sắp. Dù bại trận, Hà Nội ACB vẫn giữ vững ngôi đầu bảng thêm vòng nữa.

Trong khi đó, đội nhì bảng Bình Định (17 điểm) cũng không gặp nhiều khó khăn khi đến làm khách trên sân TDC Bình Dương - đứng áp chót bảng tổng sắp với 7 điểm. Gay go nhất là trường hợp của Đồng Nai, nhiều khả năng họ sẽ trở lại với vị trí chót bảng nếu bại trận trên sân Tây Ninh.

Lịch thi đấu vòng 11: TDC Bình Dương - Bình Định, Tiền Giang - Hà Nội ACB (THTG THTT 16g30), Than Quảng Ninh - Quảng Nam, Tây Ninh - Đồng Nai (THTN THTT 15g30), Huda Huế - Cần Thơ, Viettel - An Giang. Đội TP.HCM nghỉ vòng đấu này.

http://chuyentrang.tuoitre.vn/TheThao/I ... nnelID=246
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 11-05-2010, 13:33

Kết quả vòng 11 giải hạng Nhất Quốc gia: TDC Bình Dương quật ngã ứng viên vô địch SQC Bình Định

Bất ngờ lớn đã xảy ra ở vòng 11, khi đội bóng đang xếp áp chót bảng xếp hạng đã quật ngã ứng viên vô địch Bình Định với tỉ số 2-1. Càng bất ngờ hơn khi biết rằng TDC Bình Dương (7 điểm, hạng 12) đã thắng đối thủ bằng đội hình toàn cầu thủ nội, trong khi đội nhì bảng Bình Định (17 điểm) đá với 2 “ tây” chơi khá hay là hộ công Cruz Jorgeluiz (10) và tiền đạo hộ pháp Alain Michel (18) cùng hàng loạt ngôi sao từng chinh chiến ở giải V-League, như Thành Tài (8), Phương Thời (12), Kim Bình (21), Trần Đoàn Khoa Thanh (27)…

Bình Định ép sân liên tục, nhưng TDC Bình Dương lại là đội mở tỉ số trước, sau khi tiền vệ Nguyễn Văn Thọ dứt điểm quyết đoán trong tình huống đối mặt với thủ môn Văn Phúc ở phút 25. Nếu tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn từ những tình huống phản công nhanh, TDC Bình Dương đã có thể kết liễu số phận trận đấu, nhưng tiếc là các chân sút của chủ nhà là Văn Đàn, Đức Tài đều bỏ lỡ. Đến phút 78, tỉ số trận đấu được cân bằng 1-1 sau khi hậu vệ Trần Thanh An (26) đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng đi sát cột dọc. Lên tinh thần sau bàn thắng này, Bình Định tiếp tục đẩy cao đội hình để quyết tìm chiến thắng ngay trên sân khách, trước đội chủ nhà không được đánh giá cao. Tuy nhiên, bi kịch của đội bóng đất võ đã xảy ra đúng vào phút bù giờ 90+2, khi tiền đạo Đức Tài của TDC Bình Dương cầm bóng đột phá mạnh mẽ, buộc hai hậu vệ Bình Định phải truy cản trái phép, dẫn đến quả phạt 11m. Trung vệ trẻ Viết Mẫn (6) đã dứt điểm chuẩn xác pha đá phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1, trong khi các cầu thủ đất võ đổ gục trên sân vì tiếc nuối.

Với chiến thắng nghẹt thở này, TDC Bình Dương đã vươn lên xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 10 điểm sau 11 trận đã đấu, tạm thời vượt qua cơn nguy hiểm.

Báo Bình Dương
http://www.baobinhduong.org.vn/newsdeta ... ewsid=9231
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 11-05-2010, 14:41

Lực bất tòng tâm
15:26', 9/5/ 2010 (GMT+7)
Gặp một đối thủ yếu, những tưởng SQC Bình Định (SBĐ) sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này và thực tế các cầu thủ của đội bóng đất Võ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng trong một trận đấu với sự thiếu vắng quá nhiều trụ cột, SBĐ đã “lực bất tòng tâm” và đành ngậm ngùi “phơi áo” trên sân Gò Đậu trong trận chiều qua (8.5).

Đội SBĐ đến làm khách trên sân Gò Đậu trước TDC Bình Dương mà không có bộ đôi tiền đạo Thanh Sang và Smart, vì bị 3 thẻ vàng ở các vòng đấu trước. Cùng lúc đó, tuyến phòng ngự cũng không có sự phục vụ của Quốc Trung, do anh bị chấn thương. Trước tình cảnh như vậy, HLV Dương Ngọc Hùng đành bố trí Kim Bình chơi cặp với Alian ngay từ đầu trên hàng tiền đạo, đồng thời bố trí Cruz chơi hộ công để “tiếp đạn” cho Kim Bình và Alian. Về phía đội chủ nhà, cũng không có ngoại binh Abbey.

Với kết quả quá bết bát từ những vòng đấu trước, nên trong trận này với lợi thế sân nhà, TDC Bình Dương quyết tâm phải lấy điểm bằng lối chơi tấn công, ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và đội bóng đất Thủ Dầu Một đã sớm tạo lợi thế về tỉ số ở phút thứ 25 của trận đấu. Văn Thọ có được cơ hội đối diện với thủ môn Văn Phúc để thực hiện cú sút chéo góc hiểm hóc mở tỉ số 1-0 cho TDC Bình Dương. Sau khi bị dẫn bàn, SBĐ bắt đầu dâng cao đội hình và tấn công liên tục, nhưng mọi con đường dẫn đến khung thành của TDC Bình Dương đều được hàng phòng ngự của đội chủ nhà bọc lót khá kín kẽ, thêm vào đó, SBĐ cũng không có được những chân sút tốt nên tỉ số 1-0 nghiêng về TDC Bình Dương được giữ nguyên cho đến hết hiệp I.

Sang hiệp II, SBĐ có một số thay đổi trong đội hình khi HLV Dương Ngọc Hùng quyết định tung Thanh An và Mậu Thìn vào sân. Phút thứ 75, các cổ động viên của đội khách SBĐ có dịp ăn mừng khi Thanh An nhận đường chuyền của đồng đội và thực hiện cú đánh đầu, đưa bóng đi sạt cột dọc và vào luôn trong lưới, san bằng cách biệt về tỉ số 1-1 cho SBĐ. Có được bàn thắng, đội khách SBĐ quyết định chơi tấn công để mong lấy trọn 3 điểm, chứ không phòng ngự để cầu hòa. Thực tế cho thấy, SBĐ đã lấn lướt chủ nhà hơn ở những phút cuối cùng của trận đấu, tuy nhiên, rất nhiều cơ hội ăn bàn đã không được các chân sút của đội khách tận dụng. Mải mê tấn công, SBĐ lại không chú trọng việc phòng ngự nên đã phải trả giá ở những phút bù giờ của trận đấu. Từ một tình huống phản công nhanh của Đức Tài khiến các hậu vệ của SBĐ lúng túng để phạm lỗi với anh trong vòng cấm địa. TDC Bình Dương được hưởng quả đá phạt đền và Viết Mẫn đã không phạm một chút sai lầm nào trong lúc thực hiện quả đá phạt này để ấn định chiến thắng 2-1 cho TDC Bình Dương.

Công Tâm
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 11-05-2010, 15:26

SQC Bình Định "nâng cấp" hàng tiền đạo

Quyết tâm thăng hạng, đội bóng đất Võ quyết định đẩy nhanh quá trình bổ sung lực lượng. Ngay sau khi ký HĐ có thời hạn 1 năm với chân sút Toledo, lãnh đạo đội bóng quyết định quay lại với kế hoạch xin nhập tịch...

Khi giải hạng nhất gần kết thúc, hàng công SQC Bình Định tạm đứng thứ hai sau Hà Nội QCB trong danh sách ghi bàn. Chân sút Thanh Sang vẫn là chân sút chủ lực với 6 bàn ghi được. Bên cạnh đó, số cầu thủ ngoại như Smart, Cruz cũng thay nhau ghi bàn. Khá hài lòng về phong độ của đội nhà nhưng huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng không thể không lo lắng khi Thanh Sang hay một chân sút nào dính chấn thương hay suy giảm phong độ. Hệ quả ấy là một điều tối kỵ với một đội bóng đang quyết tâm thăng hạng sau 2 năm rời xa V-League.

SQC Bình Định quyết định đẩy nhanh quá trình mua lại HĐ chân sút Rodrigo Toledo từ Hoàng Anh Gia Lai. Ngay sau khi có mặt tại Quy Nhơn, Toledo mong mỏi BLĐ đội bóng tiếp tục làm đơn nhập tịch cho mình thành cầu thủ Việt. Bởi giấy tờ xin nhập tịch của tiền đạo người Brazil gần như hoàn tất nhưng không được thông qua vì HA.GL đã có 2 cầu thủ nhập tịch. Nên SQC Bình Định xin nhập tịch thì tỷ lệ thành công cao hơn.

Tuyến tiền vệ đội bóng đất võ cũng có sự bổ sung đáng kể bằng tiền vệ trẻ Duy Thanh. Tuy chưa thực sự có tiếng nhưng Duy Thanh từng nổi lên ở Vòng chung kết giải U19 Quốc gia 2009 với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Nhãn quan chiến thuật và khả năng hoạt động độc lập, Thanh "đen" nhận được đánh giá cao từ phía thầy Dương Ngọc Hùng. Còn nhớ 2 năm trước, đội chủ sân Quy Nhơn cũng mượn tiền vệ trẻ HA.GL là Thái Dương và Dương có 2 mùa giải thành công trước khi trở lại Pleiku. Nên HLV Dương Ngọc Hùng tin tưởng Duy Thanh sẽ phát triển ở SQC BìnH Định sau khi chứng kiến tiền vệ gốc Ninh Thuận ghi 2 bàn thắng trong trận giao hữu giữa 2 đội gần 1 tháng trước.

http://www8.vnmedia.vn/home/the+thao/tin+tuc/EEGBNBNMC/
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi black_rose07 » 15-05-2010, 12:35

Kim Đan - Báo Bóng đá đã viết:SQC.BĐ ngã ngựa tại Bình Dương. Đây không phải là cú sốc lớn ở giải hạng Nhất, bởi sự thất thường đã trở nên quen thuộc với đội bóng đất Võ. Bất ngờ lớn nhất chính là việc, Than Quảng Ninh (Than QN) trở lại nhóm có khả năng giành vé thăng hạng.


Không biết lãnh đạo đội bóng và cầu thủ có thấy nhột không khi để báo chí nhìn nhận mình như vậy.
Xem thêm ở đây
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn.
Nếu tuổi trẻ chằng hai lần thắm lại!

Hình đại diện của thành viên
black_rose07
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1366
Ngày tham gia: 08-03-2008, 09:06
Đến từ: Tuy Phước - Bình Định.
Đã cảm ơn: 26 lần
Được cảm ơn: 22 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định - Việt Nam
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 17-05-2010, 15:45

Vòng 12 Giải vô địch bóng đá hạng nhất quốc gia 2010: Bình Định gây sốc

Trước Tiền Giang đang ở cuối bảng xếp hạng, ít ai tin rằng Bình Định lại không giành được tối thiểu một trận hòa. Vậy mà dù có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng đất Võ lại thua, thậm chí thua đậm tới 1-4.

Hiệp 1 trở thành hiệp đấu tồi tệ nhất của Bình Định từ đầu mùa khi để Tiền Giang dẫn tới 4-0 (ghi bàn: Alain 23', 38'; Đinh Cường 34', 43'). Phải đến phút 86 nỗ lực ghi bàn của Bình Định mới được đền đáp bằng bàn thắng của Ejife (86') nhưng từng ấy không giúp Bình Định tránh được trận thua bẽ bàng.

Không giống Bình Định, con tàu Hà Nội ACB vẫn băng băng trên con đường giành vé lên hạng. Vòng này, trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội ACB thắng đậm Tây Ninh tới 5-0 trong đó có cú đúp bàn thắng (16', 38') của Quả bóng vàng 2009 Phạm Thành Lương. Các bàn thắng khác được ghi bởi Đức Sang (9'), Xuân Thành (62'), Genlatini (79').

Vòng đấu này có thể coi là "vòng đấu của thẻ đỏ" khi các trọng tài phải rút ra 5 thẻ đỏ.

Các trận khác: Đồng Nai - TP Hồ Chí Minh 1-0, Cần Thơ - Than Quảng Ninh 1-1, Quảng Nam - Viettel 0-1, An Giang - Huế 3-0.
Xếp hạng: 1. Hà Nội ACB (28đ); 2. An Giang (20đ); 3. Than Quảng Ninh (19đ)… 12. Tiền Giang (10đ); 13. TP Hồ Chí Minh (9đ).

http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/bong_ ... ay-soc.htm
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Re: Bóng đá Bình Định trên các báo

Gửi bàibởi redshark » 19-05-2010, 09:01

Giấc mơ dang dở

“Tôi xin lỗi NHM bởi đã không thể đóng góp hơn nữa cho mục tiêu lên hạng của SQC.BĐ”, HLV Dương Ngọc Hùng gửi đến NHM Đội bóng đất Võ lời chia tay ấy khi từ chức trong lúc giấc mơ trở lại V.League của SQC.BĐ còn dang dở.

Lẽ ra, HLV Dương Ngọc Hùng đã ngồi vào ghế HLV trưởng của HAGL từ đầu mùa giải 2009, nhưng vì tiếng gọi của quê hương, ông đồng ý trở lại dẫn dắt SQC.BĐ, dù biết rằng, thử thách và khó khăn sẽ lớn hơn nhiều nếu ông nắm Đội bóng phố Núi. Quay về ngồi lại ghế cũng với thời hạn trong 3 năm, mục tiêu của ông Hùng là đưa Bình Định trở lại V.League. Nhưng như một định mệnh, mùa trước, Quảng Ngãi bỏ cuộc ở chặng nước rút khiến cho Đội bóng đất Võ mất toi 6 điểm (bởi 2 trận thắng đội bỏ cuộc không được tính), và thế là giấc mơ ấy trong năm đầu tiên của HLV Dương Ngọc Hùng đành phải khất lại.

Hình ảnh
HLV Dương Ngọc Hùng đã nói lời chia tay sau chuỗi trận thất bại của SQC.BĐ – Ảnh: Đức Anh


Ở mùa giải này, không chỉ là lời hứa xuông sẽ rót gần 20 tỷ đồng rồi biến mất của một doanh nhân như hồi đầu mùa bóng 2009, tiền đã đến tận tay khi SQC đỡ đầu, giúp bóng đá Bình Định tậu được một số cầu thủ có chuyên môn tốt. Lực lượng chất hơn, tiền không phải quá lo và hơn hết khi mà mùa bóng không có nhiều đại gia như HP.HN hay V.NB mùa trước, thì cái đích lên chuyên không phải quá khó đối với thày trò HLV Dương Ngọc Hùng. Không tự tin thái quá, nhưng ông Hùng từng cảm nhận, Đội bóng đất Võ đủ sức để không phải thêm một lần lỡ chuyến đò.

Nói như thế không có nghĩa, SQC.BĐ sẽ vô đối, còn HLV Dương Ngọc Hùng cũng chỉ là người trần chứ không phải phù thủy để có thể dễ dàng hạ gục mọi đối thủ mỗi khi xung trận. Nhưng cái cách mà SQC.BĐ thua 2 trận liên tiếp trước những đối thủ đang phải ngụp lặn ở đáy BXH khiến người ta phải giật mình. Không băn khoăn sao được khi chơi trên sân nhà, SQC.BĐ lại để đội bét bảng Hải Nhân Tiền Giang giã đến 4 bàn vào lưới chỉ trong hiệp đầu tiên!

HLV Dương Ngọc Hùng cũng thừa nhận, đó là một thất bại không thể tưởng tượng được, nên khi phải nhận liên tiếp 2 trận thua “muối mặt” ấy, ông cảm thấy sốc thật sự. Lựa chọn gần như ngay tức khắc sau 2 lần trắng tay bất ngờ ấy là lá đơn từ chức. Với tư cách là người thầy, ông Hùng lý giải, những trận thua ấy đơn thuần đến từ chuyên môn bởi tư tưởng xem thường đối thủ.

Hai trận thua liên tiếp không phải là thảm họa khi phía trước còn đến 13 trận đấu và khoảng cách giữa SQC.BĐ và đội đứng thứ Nhì chỉ đúng bằng điểm số của một trận thắng, nên cơ hội để HLV Dương Ngọc Hùng sửa sai vẫn còn nhiều. Thế nên, lý do mà ông Hùng đưa ra để giải thích cho 2 trận thua chỉ đơn thuần về chuyên môn và cuối cùng, ông phải ra đi có vẻ chỉ là bề nổi của tảng băng trong nội bộ của Đội bóng đất Võ.

Nhưng dẫu sao, ông Hùng cũng đã ra đi, để lại một giấc mơ trở lại mái nhà xưa đang còn dang dở ở SQC.BĐ. Một sự dang dở mà có lẽ trong ngày từ Gia Lai trở về, ông Hùng cũng không thể ngờ đến!

http://baobongda.com.vn/tin-tuc/giai-ha ... 005119912/
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2732
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đến từ: Tuy Phước, Tp. HCM
Đã cảm ơn: 297 lần
Được cảm ơn: 141 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: TNG
  • Website

Phân tích một bài báo

Gửi bàibởi Hai_HuongBinh » 19-05-2010, 10:08

Vì sao HLV Dương Ngọc Hùng từ chức?

Ngày hôm qua, HLV Dương Ngọc Hùng (SQC Bình Định - BĐ) bất ngờ nộp đơn từ chức. Nhiều người hiểu chuyện nói rằng, ông Hùng phải ngậm ngùi ra đi vì không quản được học trò của mình.
Những trận thua khó hiểu
Điểm mặt những ứng viên thăng hạng V-League ở giải hạng Nhất năm nay, thật tình chỉ có duy nhất Hà Nội ACB (HN.ACB) và SQC Bình Định (BĐ) là hai đội bóng nặng ký nhất bởi cả HN.ACB và BĐ đều có tiềm lực cả về tài chính lẫn con người. Trong khi đó, các đối thủ khác như An Giang, Than Quảng Ninh, Xi-măng Fico Tây Ninh, Cần Thơ, Huda Huế… đều chưa thật sự đủ sức để thăng hạng.

Thế nhưng, trong khi HN.ACB đang băng băng về đích, đội bóng đất võ bị khựng lại bởi những trận thua khó hiểu. Đó là hai trận thua bất thường trước TDC Bình Dương (BD) 1-2 ở vòng 11 và thua Hải Nhân Tiền Giang (HN.TG) 1-4 ở vòng 12 ngay trên thánh địa Quy Nhơn. Nói bất ngờ, bởi vì trước đó BĐ đã chơi rất hay khi thắng các ứng viên thăng hạng như An Giang 3-0 ngay trên sân khách ở vòng 9 và hạ Xi-măng Fico Tây Ninh 3-1 ở vòng 10. Một đội BĐ có khát vọng thăng hạng với hàng loạt cầu thủ tên tuổi đã khẳng định mình như Thanh Sang, Thành Tài, Khoa Thanh, Tô Vĩnh Lợi, Phương Thời… bỗng dưng gục ngã trước hai đội bóng cuối bảng, khiến khán giả đất võ đặt ra nhiều nghi hoặc. Trên thực tế, BĐ đã tự thua, khi hàng thủ của họ mở rộng cửa cho các đối thủ có lực lượng yếu hơn thoải mái ghi bàn.

Trước khi bất ngờ thắng BĐ để thoát ngôi cuối bảng, HN.TG đã thua 7 trận khiến lần lượt HLV Nguyễn Văn Thịnh rồi sau đó là Đỗ Văn Minh phải từ chức. Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của trợ lý Phạm Văn Rạng, HN.TG lại đè bẹp BĐ đến 4-1 ngay trên sân Quy Nhơn, một trận thắng mà ngay cả cầu thủ của đội bóng sông Tiền cũng không hiểu… vì sao mình thắng!

Nỗi lòng người đi

Trao đổi với TNTT&GT, HLV Dương Ngọc Hùng chua xót khi nói về quyết định của mình: “Tôi phải ra đi bởi hai trận thua quá bất thường. Ngay cả tôi cũng không thể hiểu tại sao đội bóng của mình lại thua trước hai đội bóng yếu như vậy. Bóng đá nhiều bất ngờ đến không thể hiểu được”. Ông Dương Ngọc Hùng nói rằng cửa thăng hạng của BĐ vẫn rất sáng vì chỉ thua An Giang – đội đang đứng nhì bảng 3 điểm, nên không có gì phải lo ngại. Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận rằng, chỉ khi nào ông ra đi thì đội mới thăng hạng được. Dù ông Hùng không tiện nói ra, nhưng rõ ràng cầu thủ đã nghe theo lời một thế lực nào đó để đá văng người thầy của mình. Chắc vậy rồi, hay là do cầu thủ bất mãn với thầy
Đây không phải là lần đầu tiên ông Dương Ngọc Hùng nói lời chia tay với đội bóng đất võ. Dù là công thần của bóng đá BĐ, nhưng trước đây, do bất mãn với cách điều hành đội bóng của lãnh đạo, ông Hùng đã rời BĐ lên làm trợ lý HLV thủ môn cho HA.GL. Đến khi BĐ rớt hạng ở mùa giải 2008 – 2009, ông Hùng được đích thân Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hoàng Hà mời trở lại để đưa BĐ thăng hạng. [color=#000000]Thế nhưng, đến bây giờ tượng đài của bóng đá BĐ lại không thể gắn bó với đội bóng, bởi chính những học trò mà ông góp công đào tạo [/color] Trong đội hình đang đá dưới thời của DNH có ai là đệ tử ruột của DNH không? Đem cu Mính về thì quá quờ quạng, Quốc Trung ... mấy cầu thủ đem từ các đội khác về thì đá không còn bén nữa. Còn các cầu thủ trẻ thì ít khi dùng, chắc cả đám cầu thủ Bình Định còn lại hè nhau núm 04 chân ghế lật luôn. Sau khi HLV Dương Ngọc Hùng từ chức, lãnh đạo đội bóng đã quyết định đưa trợ lý Phan Tôn Quyền lên làm HLV trưởng BĐ.

Quang Huy
Rầu, Bình Định mãi mãi là người đến sau !!!
Hình đại diện của thành viên
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1234
Ngày tham gia: 29-01-2005, 14:52
Đến từ: Nơi tôi sinh ra
Đã cảm ơn: 9 lần
Được cảm ơn: 21 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định và Việt Nam

Trang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: MSNbot Media và 7 khách