CÓ thể nói điểm sáng nhất trong đội hình Bình Định mùa giải vừa qua chính là tiền vệ Thái Dương. Tiền vệ này đã góp phần không nhỏ vào những gì mà Bình Định đã thể hiện.
Xuất thân từ lò đào tạo trẻ Gia Lai, Thái Dương được xem như là một tài năng của bóng đá Phố núi. Nhưng ít ai biết rằng, gốc của Thái Dương lại là Bình Định ( gia đình Thái Dương chuyển lên Gia Lai khi anh còn khá nhỏ). Nổi đình, nổi đám ở các giải đấu Nhi đồng, thiếu niên, sau này là U15,U17, Thái Dương đã được đôn lên đội 1 GL khá sớm. đầu mùa giải năm nay, HAGL đã có quá nhiều sự lựa chọn ở vị trí tiền vệ nên Thái Dương được cử xuống để tăng cường cho Bình Định. Anh đã không phụ lòng nguời hâm mộ, đã cống hiến hểt vì Bình Định.
Ảnh: giọt nước mắt rớt hạng đã rơi trên mắt Thái Dương.
Mỗi lần thi đấu tạị Quy Nhơn, người mẹ yêu quý của anh luôn có mặt trên khán đài A sân Quy Nhơn để ủng hộ Dương, Dương lấy đó làm động lực và đã giúp cho Bình Định rất nhiều. Niềm vui đầu tiên trong đời cầu thủ của Thái Dương chính là việc được tập trung lên tuyển. Nhưng trời đã phụ lòng nguời, ngay lúc gút danh sách, Thái Dương đã bị cảm cúm nên không thể theo đội lên đường tham dự giải.
Trở lại Quy Nhơn với mục tiêu giúp đội bóng trụ hạng, Thái Dương đã thể hiện rất nhiều. Anh xứng đáng được người hâm mộ đất võ tôn vinh dù tuổi đời của anh còn khá trẻ. Giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Thái Dương khi không thể giúp đội nhà trụ hạng thành công. Chúng tôi, những người có mặt tại sân Thống Nhất ngày 28/08/2008 sẽ không bao giờ quên được hình ảnh đó. Có lẽ mùa này Thái Dương sẽ chia tay với bóng đá Bình Định, nhưng với người hâm mộ, anh vẫn là một thần tượng, một điểm sáng đáng để CĐV Quy Nhơn phải lưu luyến.
Chia tay anh, chúng tôi xin chúc Thái Dương luôn thi đấu tốt và gặt hái nhiều thành công với đội bóng tiếp theo của mình.