Bình Định quyết tâm trở lại V-League
Niềm vui chiến thắng tại V-League sẽ sớm trở lại với bóng đá Bình Định vào cuối mùa sau? Ảnh: H.Anh
(NLĐ. 05-09-2008)_18 tỉ đồng quả thực là nguồn lực lớn cho bóng đá Bình Định, nhưng liệu với cơ chế còn chưa thông thoáng, chưa ai chắc đội sẽ thành công!
Người Bình Định rất mê bóng đá, cuồng nhiệt không thua kém gì người Đà Nẵng. Vì thế, họ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi buồn sau khi đội nhà gục ngã 0-1 trước Đồng Tháp trên sân Thống Nhất (TPHCM) cách đây một tuần, chính thức chia tay sân chơi V-League sau 7 năm dài gắn bó.
Tái thiết từ trên xuống dưới
Sau một mùa giải có kết cục thất vọng, một cuộc cải tổ đã lập tức được thực hiện dưới sự chỉ đạo gắt gao của lãnh đạo tỉnh. HLV Nguyễn Ngọc Thiện đã phải ra đi, nhà tài trợ Boss cũng bị người làm bóng đá đất võ ngoảnh mặt làm ngơ cho dù họ vẫn muốn tiếp tục được gắn bó với đội bóng thêm 2 năm nữa theo đúng hợp đồng đã ký. Kiện tụng giữa nhà tài trợ và lãnh đạo đội bóng chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi, tuy nhiên, xem ra đội bóng đất võ quyết tâm chia tay tất cả những con người cũ để chuẩn bị cho kế hoạch làm mới mình.
Lúc này, Bình Định đang chờ đợi một vị HLV trưởng mới sẵn sàng lèo lái đội bóng ở giải hạng nhất. HLV phó Phan Tôn Quyền đang tạm thời dẫn dắt Bình Định nhưng ban lãnh đạo đội đã đưa ra những cái tên ứng viên đầy sáng giá như Dương Ngọc Hùng (HLV phó Hoàng Anh Gia Lai), Trần Kim Đức (HLV U21 Bình Định)... Với tuyên bố mới đây của các vị lãnh đạo tỉnh về số tiền 18 tỉ đồng mà một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh khoáng sản sẽ bỏ ra cho bóng đá Bình Định trong kế hoạch thăng hạng V-League mùa bóng 2010, “ngựa ô” đã có đủ thực lực để chiêu mộ nhân tài cho kế hoạch làm mới đội bóng. Hàng loạt cầu thủ và HLV từng có nhiều đóng góp cho bóng đá Bình Định đã được đánh tiếng và nếu trở về giúp đội bóng quê hương, họ sẽ nhận được những ưu đãi.
Vẫn là nỗi lo cơ chế
Làm mới đội bóng đồng nghĩa phải lo cho cả tuyến trẻ. Có lẽ vì thế mà sau khi tuyên bố bóng đá Bình Định có hợp đồng tài trợ 18 tỉ đồng/năm, các vị lãnh đạo đã đến động viên đội U21 Bình Định trước lúc tham dự giải U21 toàn quốc. Đồng thời, ông Vũ Hoàng Hà, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cũng treo thưởng chức vô địch U21 là 500 triệu đồng và mỗi trận thắng nhận 50 triệu đồng, một phần thưởng khích lệ cho bóng đá trẻ Bình Định mà lần đầu tiên sau nhiều năm, họ mới được nhận nhiều đến vậy. Mừng vì lãnh đạo Bình Định đã bắt tay ngay vào việc tái thiết đội bóng, tuy nhiên, vẫn có những lo lắng nhất định về cơ chế hoạt động của đội bóng.
Trước Boss, bóng đá Bình Định có nhiều nhà tài trợ khác như Pisico, Hoa Lâm... Dù mang tiếng có nhà tài trợ nhưng xét cho cùng, đội Bình Định vẫn trực thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nên vẫn chịu sự quản lý trực tiếp từ lãnh đạo sở. Kể từ ngày lên chuyên nghiệp năm 2001, bóng đá Bình Định hoàn toàn nằm dưới cái bóng của người đứng đầu Sở TDTT. Dù cho trải qua bất cứ thời HLV nào, từ Dương Ngọc Hùng, Arjharn Songamsak, Nguyễn Ngọc Thiện..., vị lãnh đạo này vẫn có quyền can thiệp vào vấn đề chuyên môn của đội bóng. Không thể phủ nhận công lao của vị nguyên giám đốc Sở TDTT và nay vừa chuyển sang phó giám đốc Sở Nội vụ này, tuy nhiên, dưới thời của ông, vẫn còn quá nhiều vấn đề bất cập trong chuyện lương thưởng, chế độ đãi ngộ, ưu ái quá mức một số cá nhân dẫn đến bất đồng nội bộ đội bóng...
Giờ đây, bóng đá Bình Định quyết tâm làm lại nhưng liệu chăng họ có thể thoát được cơ chế quản lý như trước đây hay không khi mà thành viên chủ chốt của nhà tài trợ cũng vẫn là “người nhà” của một số lãnh đạo?
Anh Dũng