Thất vọng!

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Thất vọng!

Postby batcongcuocdoi on Fri Aug 29, 2008 2:53 pm

Lúc trước, nghe đội Bình Định trẻ hóa đội bóng, tôi rất mừng và tự hào, bởi bóng đá trẻ BĐ được đầu tư, tin tưởng dựa trên một nền tảng tốt. Hàng loạt báo chí đều đưa tin...
Rồi hôm nay, tôi nghe được tin từ 1 cổ động viên cuồng nhiệt nhất: làm gì có chuyện đó, chỉ là lục đục nội bộ, các anh lớn tuổi chịu không nổi đi hết...nói là nói cho hay vậy thôi, hay gọi là dùng "nghệ thuật" để che giấu cũng đúng...
Vậy nhưng lâu nay không thấy 1 ai dám nói lên chuyện này, thật đáng buồn thay!
Buồn cho nhiều thứ lắm.
batcongcuocdoi
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Fri Aug 29, 2008 9:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby bundooroo on Fri Aug 29, 2008 3:03 pm

Mình hiểu tâm tâm tư của bạn, và cũng cảm thấy chạnh lòng lắm. Chuyện này những người có trách nhiệm phải làm rõ và dũng cảm nhận trách nhiệm với đội bóng, với gần hai triệu con người Bình Định. Một sự nhận lỗi với người hâm mộ sẽ là đúng hơn nếu tôi dùng từ "tội", mới đủ, và xứng đáng.

Tuy nhiên, để lên án, quy trách nhiệm cho ai đó cũng cần có thông tin chính xác và có thể kiểm chứng. Anh em sẽ mở một topic về mổ xẻ thất bại và xác định trách nhiệm về thất bại của đội Bình Định trong 1-2 ngày tới, sau khi cái buồn đã lắng đọng và chúng ta đủ bình tĩnh để đánh giá, bình luận thật đúng, bạn nhớ tham gia nhé.
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby KLy on Fri Aug 29, 2008 3:13 pm

batcongcuocdoi wrote:Lúc trước, nghe đội Bình Định trẻ hóa đội bóng, tôi rất mừng và tự hào, bởi bóng đá trẻ BĐ được đầu tư, tin tưởng dựa trên một nền tảng tốt. Hàng loạt báo chí đều đưa tin...
Rồi hôm nay, tôi nghe được tin từ 1 cổ động viên cuồng nhiệt nhất: làm gì có chuyện đó, chỉ là lục đục nội bộ, các anh lớn tuổi chịu không nổi đi hết...nói là nói cho hay vậy thôi, hay gọi là dùng "nghệ thuật" để che giấu cũng đúng...
Vậy nhưng lâu nay không thấy 1 ai dám nói lên chuyện này, thật đáng buồn thay!
Buồn cho nhiều thứ lắm.

bundooroo wrote:Mình hiểu tâm tâm tư của bạn, và cũng cảm thấy chạnh lòng lắm. Chuyện này những người có trách nhiệm phải làm rõ và dũng cảm nhận trách nhiệm với đội bóng, với gần hai triệu con người Bình Định. Một sự nhận lỗi với người hâm mộ sẽ là đúng hơn nếu tôi dùng từ "tội", mới đủ, và xứng đáng.

Tuy nhiên, để lên án, quy trách nhiệm cho ai đó cũng cần có thông tin chính xác và có thể kiểm chứng. Anh em sẽ mở một topic về mổ xẻ thất bại và xác định trách nhiệm về thất bại của đội Bình Định trong 1-2 ngày tới, sau khi cái buồn đã lắng đọng và chúng ta đủ bình tĩnh để đánh giá, bình luận thật đúng, bạn nhớ tham gia nhé.

Bạn batcongcuocdoi đã nói đúng , ko sai đâu .Nếu bundooroo đọc lại những tin tức năm 2007 khoảng thời gian chuẩn bị trước V. League 2008 ,thời điểm cận kề sắp khai mạc Giải sẽ hiểu .
Có lẽ đã đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc chiến :ĐẠI PHẨU THUẬT , nhưng các anh em chúng ta cần phải bình tĩnh đừng để Điều hành viển phải làm việc nhiều , mất công chúng ta tâm huyết post bài mà bị xóa
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 87
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby batcongcuocdoi on Fri Aug 29, 2008 3:17 pm

Nhưng có giống như những lần khác không? Khi nhận lỗi rồi là xong hết, để rồi lần sau...nhận lỗi tiếp. Hình ảnh này ở Việt Nam nhiều lắm và cũng được bình thường hoá rồi. Nhưng mình cứ hy vọng, hết lần này đến lần khác.
batcongcuocdoi
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Fri Aug 29, 2008 9:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby bundooroo on Fri Aug 29, 2008 3:17 pm

Mình có nói là batcongcuocdoi nói sai đâu, cái nick của bạn chắc chắn thể hiện sự bức xúc của bạn. Chỉ có điều là chúng ta nên để thêm một hai hôm nữa chăng? Khi đó chắc chắn là sẽ là những chủ đề nóng bỏng đây. Mình cũng bức xúc, và có nhiều ý tưởng lắm chứ.
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby bundooroo on Fri Aug 29, 2008 3:19 pm

Đồng ý với bạn, về bức xúc tôi có lẽ cũng không kém gì bạn đâu. Tôi sẽ đề nghị mở ngay mục này trong ngày mai thôi.
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby KLy on Fri Aug 29, 2008 3:43 pm

batcongcuocdoi wrote:Nhưng có giống như những lần khác không? Khi nhận lỗi rồi là xong hết, để rồi lần sau...nhận lỗi tiếp. Hình ảnh này ở Việt Nam nhiều lắm và cũng được bình thường hoá rồi. Nhưng mình cứ hy vọng, hết lần này đến lần khác.

Đồng ý , "trụ hạng được thì ....đại cải tổ " , còn nếu không thì sẽ...đại ... .[size=200]
Trưởng đoàn bóng đá B.Bình Định, Đinh Khắc Diện:
Trụ hạng được sẽ… đại cải tổ


(TT&VH) - B.Bình Định dường như khó thoát khỏi tấm vé đi play-off khi quá bất lợi trong hai vòng đấu cuối. Thế mà ông Diện rất tự tin đội mình sẽ thoát hiểm.
Image

* Sau trận thắng vừa qua, B.BĐ có gì mới không, thưa ông?

- Mấy ngày nay ngày nào cũng họp, triển khai cho đội bóng cả. Nói chung không khí của đội rất tự tin, phấn khởi sau hai trận thắng vô cùng quan trọng vừa qua. Thắng Sông Lam, được thưởng 400 triệu đồng. Hai trận tới nếu hoàn thành việc trụ hạng thì thưởng hơi lớn đấy.
* Cụ thể là bao nhiêu, thưa ông? Nghe bảo mấy tỷ…
- Tôi xin không tiết lộ nhưng mấy tỷ thì chẳng có đâu. Chắc chắn là thưởng lớn.

- Ông có thể cho biết chiến dịch trụ hạng sẽ bắt đầu ở “khâu” nào?

* Chúng tôi chỉ nhắm đến cạnh tranh với XMCT.Thanh Hóa thôi, còn ĐPM.Nam Định, họ rộng cửa quá. Vòng tới ĐPM. NĐ gặp HN.ACB, trận cuối giải chơi trên sân nhà trước HA.GL.Trong khi XMCT.Thanh Hóa dù được gặp HP.HN trên sân nhà trận cuối, nhưng tuần này họ sẽ phải vào Nha Trang gặp K.Khánh Hoà. Gặp đối thủ đang có tham vọng vào tốp 5, XMCT. Thanh Hoá sẽ dễ thua.

* Nghĩa là không còn cách nào khác, B.BĐ phải thắng cả hai trận còn lại trước B.BD, XM.HP trên sân khách. Một điệp vụ quá khó khả thi.

- Chúng tôi nói vui, đang ở thế cưỡi hổ thì phải đánh chết hổ mới xuống được. Khó nhưng không phải chẳng làm được. Cầu thủ chúng tôi đang hưng phấn, đang sung sau 2 trận thắng vừa rồi. B.Bình Dương lượt đi thắng B.Bình Định chỉ 1 bàn, vất vả, XM.Hải Phòng thì thua chúng tôi. Nói có vẻ duy tâm, bây giờ còn nhờ… trời nữa. Tôi linh cảm trời sẽ ủng hộ để Bình Định thắng 2 trận còn lại ( cười!).

* Thực ra đi play-off không phải đã hết với bóng đá Bình Định? Quan trọng, nếu trụ hạng thành công các ông sẽ làm gì để vực dậy đội bóng?

- Đúng vậy, có phải đá play-off thì tôi vẫn tin chắc B.Bình Định sẽ thắng. Chúng tôi sẽ có cuộc đại cải tổ đội bóng khi hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng. Trước hết, là tìm Mạnh Thường Quân thực sự có tiềm lực và tâm huyết với bóng đá Bình Định. Sang năm, các em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều sau mùa giải khốc liệt. Do đó, chỉ cần chọn được ngoại binh thật sự xuất sắc sẽ xốc được toàn đội. Việc củng cố lại thành phần BHL với những người uy tín, khả năng chuyên môn là điều cần thiết,. Cuối cùng, phải tranh thủ được sự ủng hộ của khán giả nhà.

* Cảm ơn ông và chúc B.Bình Định “vượt cạn” thành công.

HỮU QUÝ ( thực hiện)
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 87
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby batcongcuocdoi on Sat Aug 30, 2008 1:33 pm

Dù cho chúng ta muốn làm điều gì đó, nhưng mình nghĩ những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta có làm nổi điều gì không? Hay là để ai đó trong chúng ta lại "mang hoạ". Thời đại nào chống tiêu cực cũng "ớn" lắm, có mấy ai dũng cảm như thầy Đỗ Việt Khoa bên giáo dục :|
batcongcuocdoi
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Fri Aug 29, 2008 9:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby Quy Ninh on Sun Aug 31, 2008 2:03 am

batcongcuocdoi wrote:Dù cho chúng ta muốn làm điều gì đó, nhưng mình nghĩ những kẻ thấp cổ bé họng như chúng ta có làm nổi điều gì không? Hay là để ai đó trong chúng ta lại "mang hoạ". Thời đại nào chống tiêu cực cũng "ớn" lắm, có mấy ai dũng cảm như thầy Đỗ Việt Khoa bên giáo dục :|

"Mỗi người hãy đốt lên một que diêm ,
Còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm ."
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby batcongcuocdoi on Sun Aug 31, 2008 4:18 am

Cảm ơn Quy Ninh, nhưng chúng ta đốt lên những que diêm bằng cách nào đây. Ngày trước bên nước ngoài thì em thấy người dân có thể làm nên chuyện gì đó, chứ bên này sao em thấy khó quá. Em nghĩ chúng ta đã thực sự bình tĩnh sau vài ngày vừa rồi. Đã đến lúc chúng ta phải hành động thực sự.
batcongcuocdoi
Thành viên
 
Posts: 9
Joined: Fri Aug 29, 2008 9:09 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby songnhanclub on Sun Aug 31, 2008 4:42 am

Sau 2 ngày dài bất tận để nén giấu nỗi buồn, giờ cảm giác đã quen hơn với việc Bình Định xuống hạng. 28/08/2008 được xem là một cộc mốc buồn đánh dấu sự suỵ đổ của ngôi nhà Bóng Đá Bình Định tại đấu trường V-Leaguea. 28/08 chứng kiến cảnh tượng bi luỵ của tất cả cầu thủ, Huấn Luyện Viên, trường đoàn và tất cả người hâm mộ có mặt tại sân Thống Nhất. Cũng như những CĐV khác, mình khép nép ở cạnh khu vực thành sắt của SVĐ để vừa úp mặt xuống, đôi khi ngẩn lên để tận hưởng những giây phút cuối cùng của bóng đá Bình Định tại V- League. Nhìn những Thanh Sang, Thái Dương, Thành Tài, Phương Thời, Văn Thịnh gục đầu xuống khi trọng tại nổi còi kết thúc trận đấu, thì lúc đó mình đã biết, và đã chấp nhận một thực tế rằng Bình Định đã xuống hạng. Có lẽ không riêng gì tôi, toàn thể các CĐV Bình Định đều chết lặng, khi Quý Sữu sút tung lưới Tô Vĩnh Lợi, rồi sau đó là những lần nóng ruột khi Bình Định tổ chức hãm thành Đồng Tháp. Nhưng cuối cùng, ty số đã được san bằng 1-1, mọi người đã vui sướng, nhưng đó là một bàn thằng không được công nhận. Tiếc, tiếc, tiếc nhiều lắm. 28/08 Bình Định đã chơi một trận cầu tệ hại, dưới sức, thua là xứng đáng. Nhưng thần may mắn đã không đứng về phía Bình Định khi liên tục cuối trận, Cruz, Thanh Sang có những pha đối mặt không thể tốt hơn, nhưng lại sút ra ngoài.
ngồi trên chuyến xe gấp về Quy Nhơn, khuôn mặt chủ xe buồn đượm đượm, chú Sáu_thu nghẹn ngào nói không nên lời, xen lẫn đó là những hoài nghi về việc " mua - bán độ" của một số ít CĐV. Tạm biệt Bình Định, Tạm biệt Thống Nhất. Hẹn gặp tại Quy Nhơn vào mùa sau khi Bình Định chơi ở giải Hạng Nhất.
songnhanclub
Thành viên
 
Posts: 18
Joined: Sun Aug 31, 2008 4:29 am
Location: Quy Nhơn - Bình ĐỊnh
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby Quy Ninh on Tue Sep 02, 2008 6:13 pm

batcongcuocdoi wrote:Cảm ơn Quy Ninh, nhưng chúng ta đốt lên những que diêm bằng cách nào đây. Ngày trước bên nước ngoài thì em thấy người dân có thể làm nên chuyện gì đó, chứ bên này sao em thấy khó quá. Em nghĩ chúng ta đã thực sự bình tĩnh sau vài ngày vừa rồi. Đã đến lúc chúng ta phải hành động thực sự.

"Mỗi người hãy đốt lên một que diêm ,
Còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng đêm ."
[/quote]
Chúng ta cùng nhau đóng góp cho bóng đá Bình Định bằng những gì mình có - diễn đàn BinhDinhFFC , sao lại nghĩ đến chuyện gì to tát làm chi . Góp ý cho bóng đá vì đó là đứa con tinh thần của chúng ta ,vì đó là niềm tin yêu giận hờn thù ghét ... Góp ý để phát triễn , tranh luận để hiểu rõ lẫn nhau và nâng tầm nhận thức trong mỗi chúng ta.
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby nguoiquen on Wed Sep 03, 2008 7:07 am

Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 500
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby bundooroo on Wed Sep 03, 2008 1:15 pm

nguoiquen wrote:Nếu không có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân


Hết cơn bĩ cực, tới hồi thái lai!
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thất vọng!

Postby buctuonglua_qn on Thu Sep 04, 2008 6:24 am

Sao mấy bác cứ ngồi chỉa nhau hoài vậy.Bây giờ chuyện đã qua rầu mình nên lên kế hoạch gì đó chẳng hạng là làm thế nào để Binhdinhfc ngày càng lớn mạnh và nhiều người biết đến k0 hay sao?Xây dựng thành viên Binhdinhfc đoàn kết với nhau.Như vậy mình mới đủ sức mạnh để đón sự trở lại của Bình Định mình vào năm 2010 chứ.Đây là lời chân thành em muốn gửi đến mấy Bác nếu có gì mong bỏ qua cho.
buctuonglua_qn
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 102
Joined: Wed Apr 30, 2008 2:25 am
Blog: View Blog (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Never_Die_FPT, only4u, Taipro, ton and 6 guests