Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Tôi đã rơi nước mắt

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi chix » 29-08-2008, 14:08

Thứ Sáu, 29/8/2008, 10:5 (GMT+7)
Dư âm trận play-off: Đừng khóc cho Boss.Bình Định em35

(TT&VH) - Khuôn mặt rất tươi của Thanh Sang ngày có tin bị loại khỏi ĐTQG vài tháng trước, hay vẻ ngoài “lí lắc” của Thành Tài ở giải U21 năm ngoái và cả nét mặt đầy hóm hỉnh của già Thiện nữa, đã không còn. Thay vào đó chỉ là nỗi thất vọng cùng cực của họ sau hơn 90 phút tranh tài với CS.ĐT…

1. Trước trận đấu, dù vẫn đánh giá đối thủ đầy thận trọng nhưng rất ít người Bình Định có thể nghĩ rằng CS.ĐT sẽ thế chỗ của mình ở V-League. Có rất nhiều niềm tin, bởi sau chặng đường dài đầy cay đắng suốt mùa bóng qua chưa khi nào người đất Võ hay đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Thiện đoàn kết như thế.

Tất cả đã gạt bỏ những bất đồng để chung sức cho mục tiêu cuối cùng - trụ hạng. Sự tự tin hay nói cách khác chính những thay đổi từ trong lòng đội bóng đã đem lại cho những người Bình Định ở thành phố mang tên Bác, và không thiếu những chuyến xe chạy xuyên đêm từ quê nhà tới hội ngộ tại sân Thống Nhất nhằm tiếp lửa cho thầy trò “già” Thiện. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ, khi đội nhà chơi dưới cơ so với đối thủ, và trả giá bằng bàn thua ở phút 63. Thế là hết, những mức tiền thưởng bạc tỷ, những kế hoạch hứa hẹn ở tương lai đã vụn vỡ. Vạn trái tim đã cùng chung một nỗi buồn ở chiều 29/8 trên sân Thống Nhất, và ai đó đã bật khóc khi nhìn đoàn quân đất Võ lầm lũi ra xe trở về nhà.

Sau thất bại, liệu B.BĐ có gượng dậy được?

2. Mùa giải đầu tiên được đọ sức ở sân chơi cao nhất bóng đá nước nhà, những Thành Tài, Thanh Sang…hay nói cách khác là những “cậu bé” đi đá bóng đã phải nhận một nỗi buồn khó nguôi. Có lẽ sẽ rất lâu nữa, những kỷ niệm buồn này mới xoá trong ký ức của họ. Tất cả đã nỗ lực hết mình, nhưng khi đối thủ mạnh hơn hay hơn thì khó có thể tránh khỏi thất bại.

Người Bình Định có thể tự hào về những nỗ lực của các cầu thủ của mình. Nhưng, giờ đây nhìn lại thất bại ở mùa giải qua, rất nhiều người đã ước giá như đất Võ không có chuyện “đổi ngôi” khi “tướng” Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị bãi nhiệm ngay đầu mùa bóng. Giá như người lớn không đấu đá để tranh giành ảnh hưởng, và giá như những pha kết thúc ở tư thế thuận lợi của Thanh Sang, của Cruz đi vào lưới thì mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc đời không là câu chuyện cổ tích để có thể biến những lời ước đó thành hiện thực. Và bởi thế, B.BĐ đã thua ngay khi giải đấu khởi tranh với những bất ổn trong lòng đội bóng. Trận thua CS.ĐT chiều qua (29/8) chỉ là dấu chấm hết cho những sai lầm, những bất ổn của một đội bóng còn sống nhờ “bầu sữa” bao cấp.

Thế nên, đừng tiếc nuối làm gì và thất bại của B.BĐ chiều qua chưa hẳn đã là dấu chấm hết. Nhưng từ thất bại này, liệu đội bóng đất Võ có tự gượng dậy được hay không lại là một câu hỏi khó giải đáp.

Duy Anh
QUANG TRUNG THẦN TỐC
http://www.dtvt42.com/forum/
Hình đại diện của thành viên
chix
Thành viên
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: 25-01-2006, 16:30
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi chukme » 29-08-2008, 14:35

Đến giờ phút này mà trong đầu tôi vẫn chưa có ý nghĩ BĐ rớt hạng, cứ như vừa kết thúc trận đấu cuối VL và năm sau ta vẫn tiếp tục chơi VL. Một cảm giác rất khó tả. Hôm qua coi xong trận đấu buồn thúi ruột cứ hết nằm lại đi ra đi vào, không muốn làm bất cứ gì. Buồn quá BĐ ơi.
chukme
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 572
Ngày tham gia: 17-03-2007, 18:46
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 4 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi vutien » 29-08-2008, 14:51

Chưa bao giờ tôi biết khóc,chưa bao giờ vật vả vì thất bại nhưng tôi đã nghẹn ngào khi đội bóng đã thua trong trận đấu quyết định này.Suốt 1 năm sát cách cùng đội bóng ,sau những trận thua,tôi chỉ lặng lẽ chạy tới và ôm những đứa nhỏ vào lòng và thủ thỉ:"Cố gắng lên mấy em,bóng đá không chỉ là 1 trận đấu".Và giờ đây,cũng chỉ là 1 trận đấu nhưng sao chua chát quá. :cry:Mong sao đây sẽ là bài học để đời để tụi nhỏ lớn khôn hơn.Buồn!Khóc!Nhưng phải gạt nước mắt thôi,để cùng đội bóng đi tiếp những chặng đường xa hơn!
Binh Dinh Vo Dich
Hình đại diện của thành viên
vutien
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 176
Ngày tham gia: 17-09-2006, 16:31
Đến từ: Binh Dinh
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi xichlo » 29-08-2008, 15:53

rợt hạng ko fải là hết. chúng ta vẫn tồn tại. chúng ta sẽ làm lại từ đầu.cố gắng lên. Anh em binhdinhffc luôn sát cánh bên đội bóng!
Hình đại diện của thành viên
xichlo
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 08-12-2007, 18:26
Đến từ: TP.HCM
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: MU, SQC.BĐ

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi bundooroo » 29-08-2008, 16:08

Buồn quá Vỹ hé, hôm qua hai anh em mình tung hứng làm xôm xôm khúc đầu. Đến lúc sau càng lúc càng chùng xuống, nhiều lúc hô hoán mà lửa nhiệt nó giảm đi dần. Thôi, chuyện qua rồi, anh em còn trên diễn đàn cùng vui với nhau và cùng sát cánh bên BInh Dinh FFC nhé. Mình xuống rồi mình lại lên thôi mà!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi changtraibien » 29-08-2008, 16:40

Tâm trạng của anh em cầu thủ cũng đã thoải mái hơn nhiều sao một đêm, một ngày bị tra tấn, đóng cửa trong phòng một mình.
Tâm trạng của anh em Binhdinhffc cũng đã giản ra khi topic Quỷ Đỏ MU và Quỷ Nga Zenit đã thu được ít nhất là 75 K cho đội bóng.
Chúc mừng Bìnhdinhffc.
Chúc mừng Bóng Đá Bình Định đã làm lại từ đầu. Bắt đầu từ ngày 4/9 này. Lứa U21 vàng son của Bóng Đá Bình Định sẽ lại lên tiếng ở đấu trường danh giá nhất dành cho lứa trẻ.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4955
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi ilove8x » 29-08-2008, 17:07

ủa Bình Định rớt hạng rùi ah!!!

Chua chát quá
em26

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://HoaiNhon.Vn
Hình đại diện của thành viên
ilove8x
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 578
Ngày tham gia: 27-11-2007, 10:24
Đến từ: Hoài Nhơn - Sai Gon
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi Mekong » 29-08-2008, 17:12

ilove8x đã viết:ủa Bình Định rớt hạng rùi ah!!!

Chua chát quá em26

Câu nói dô diên nhất trong ngày .
Mekong
Thành viên
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: 05-08-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi curchi » 29-08-2008, 17:24

Từ hôm qua tới giờ, tâm trạng đậu trưởng buồn buồn khó tả:

Hôm nay buồn quá anh em ơi!
Đồng Tháp mấy nẻo đã yên đời
Bình Định nay sầu cùng Hạng nhất
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn chiếu rơi !

Ta chẳng hiểu nữa anh em ơi
Tại sao không được cảnh thảnh thơi ?
Tại sao không vui cùng V-League ?
Bình Định ơi là Bình Định ơi !

Nhìn cảnh người ta vui thắng trận
Lòng ta không ngớt chạnh đáy lòng
Ước gì chúng ta cũng như họ
Để không cay đắng lệ nghẹn rơi.
...
Thôi kệ cứ cười trong nước mắt
Man mác, vu vơ chẳng được gì
Quyết chí từ đây sẽ lấy lại
Bình Định cũng là Bình Định thôi !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2303
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi only4u » 29-08-2008, 17:26

hic, cảm ơn đậu trưởng
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1089
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi bundooroo » 29-08-2008, 17:43

ilove8x Spam quá nhé!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi bundooroo » 29-08-2008, 17:45

Xứng danh tên anh là Đội trưởng! Cảm ơn anh và mọi người!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi ngocviendesign » 29-08-2008, 18:10

Cám ơn tất cả!
Thật buồn và ứa nước mắt...
Thế đấy, đau hơn cả cái lần đầu bị ngừơi yêu bỏ...
Chúng ta đành chấp nhận thôi. Chúng ta thua toàn diện.
Muốn viết ra đây, nhưng nghẹn ngào quá. Bùôn quá. Edit rồi lại edit lại.... Không muốn nói hơn. Dường như mình còn cái gì đó nối tiếc.... Buồn lắm.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi bundooroo » 29-08-2008, 18:20

Tui cũng có cái buồn này giống như hồi mình lên hạng rồi xuống hạng ngay năm đó, năm 1999 và bỏ qua dịp góp mặt với giải chuyên nghiệp Việt Nam lần đầu tiên. Hồi đó cũng là một lứa cầu thủ trẻ và được kỳ vọng!

Thôi, cũng bớt buồn. Ta sẽ làm lại! Người Bình Định vốn bất khuất, luôn vượt qua khó khăn để đi tới. Nhất định chúng ta không cam chịu ở Hạng Nhất đâu.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5837
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 299 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi Taipro » 29-08-2008, 18:41

hết trận đấu lòng bùn rười rượi,ko thể nói nên lời,khi lên xe với hội để vế qn có thì nghe bàn tán xôn xao về chuyện đội bóng mình, mình thấy nỗi buồn càng nhân lên và lòng đau quặn thắt lai,không thể ngủ đc khi nhớ lại cảnh 1 số khán giả đồng tháp ít hơn khán giả của mình mà họ lại chung vui như ngày hội.ko buồn sao đc khi đội bóng thân yêu chúng ta phải trở về hạng nhất sau bao nhiêu năm có mặt ớ giải cao nhất của bóng đá VN.nhưng như vậy chưa phải đã hết,lùi 1 bước để tiến 10 bước,BĐịnh thân yêu chúng ta sẽ xây dưng lại đội bóng đá để trở lại hạng cao nhất bóng đá VN vào năm sau.CHÚC BĐ SẼ CÓ ĐC NHÀ TÀI TRỢ MỚI VÀ THÀNH CÔNG MÙA BÓNG TỚI ĐỂ TRỞ LẠI MÁI NHÀ XƯA.CHÚNG TÔI,CĐV THÂN THIẾT NHẤT SẼ MÃI Ở BÊN VÀ KO RỜI XA CÁC BẠN,LUÔN ỦNG HỘ CÁC BẠN.
Hình đại diện của thành viên
Taipro
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 480
Ngày tham gia: 15-02-2008, 18:10
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi Never_Die_FPT » 29-08-2008, 19:32

Thực sự Nev hok thể nào kiềm chế những nỗi buồn trong lòng mình nữa rồi sau khi đọc qua những lời tâm sự của anh em.......hic hic.........ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.........Nev đã chợt đứng im một lúc và trong đầu luôn suy nghĩ là Bình Định đã thất bại trong trận playoff rồi sao..........và vẫn chưa tin vào điều đó trước mắt mình ........trong khi bao nhiêu anh em CĐV của Bình Định cũng cùng chung nỗi buồn........hichic.........và Nev đã cố nén đi những giọt nước mắt để có thể cùng anh em binhdinhffc thu dọn lại hiện trường lúc đó.......... em35Nev đã có những câu nói vui vui để giúp anh em đỡ buồn........nhưng thực ra Nev buồn lắm............

Đến tối khi đá bóng cùng anh em tại sân Kỳ Hoà.....Nev cũng đã cố gắng thật vui vẻ cùng anh em để làm vơi bớt đi nỗi buồn và luôn hỏi thăm anh em.......hic hic...... Nev không hiểu tại sao lúc đó anh em lại cố gắng vui như vậy.......nhưng Nev biết ai cũng đang rất buồn và đều giống Nev cố quên đi nỗi buồn bằng cách đá bóng hết mình và nhiệt tình ........... em35em35em35em35em35

Thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi..........anh em hãy vững tin vào ngày mai tươi sáng hơn nha.......

Bình ĐỊnh luôn là no.1 của chúng ta..........
Cung cấp nhạc beat (nhạc nền).......trao đổi hoặc bán với giá rẽ
Yahoo : super_neverdie
mail : superneverdie@gmail.com
Tel : 0905.141186

Hình đại diện của thành viên
Never_Die_FPT
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 514
Ngày tham gia: 15-05-2008, 22:01
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi nghiabinh » 29-08-2008, 20:14

cho đến bây giờ,vẫn kg tin chyện gì đã xảy ra
nghiabinh
Thành viên
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 28-08-2008, 20:17
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi nghiabinh » 29-08-2008, 21:50

nước mắt của tôi đã rơi nhiều rồi,bây giờ gạt hết để cùng nhau nhìn về phía trước
nghiabinh
Thành viên
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 28-08-2008, 20:17
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi nghiabinh » 30-08-2008, 14:00

mấy hôm nay,tôi chưa cảm nhận hết với nỗi buồn thua trận
trận đấu kết thúc,có lẽ tôi là ng sau cùng rời khỏi sân,hình như còn một vài ae đang thu dọn đồ đạc,tâm trạng của mọi ng thật nặng nề,trái hẳn với ko khí ban đầu,khi tt nổi còi kết thúc trận đấu,tôi như ngồi chết lặng trên sân,tâm trạng như ng mất hồn,ko còn quan tâm đến nhửng ghì đang xảy ra xung quanh vì ko tin nổi mọi chuyện vừa mới xảy ra,tôi cứ ngồi đó mặc cho mọi ng kêu về,có ai đó đi qua vỗ vai an ủi < thôi đùng buồn nũa,về đi,mọi chuyện đã kết thúc rồi....> tôi cũng ko buồn nghó lên,đâu đó bên tai tôi văng vẳng những lời nói tức giận xen lẫn với những lời nói nghẹn ngào ,hình như họ đã khóc và tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình cay cay ,tôi cũng khóc theo họ
nghiabinh
Thành viên
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 28-08-2008, 20:17
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt !

Gửi bàibởi Black_Power » 30-08-2008, 14:17

Thôi thôi, đừng có mà bi lụy nữa !
Chuyện đội bóng cứ để đấy. Có các Pác lãnh đạo lo rồi.
Anh em khóc là vì cái tình yêu tha thiết.
Còn với các Pác nó là chén cơm manh áo, là công cụ kiếm tiền, là cái kho bạc khổng lồ, tiền tỉ hàng năm chứ có phải ít đâu. Lo đấu đá nhau để tranh giành miếng ăn còn thời gian đâu mà lo cho tập thể.
Mùa sau hạng nhất, mùa sau nữa hạng nhì, mùa sau và những mùa sau nữa ....ai đâu biết được.
Anh em yêu quê hương thì cũng phải chấp nhận - "Yêu là chết" mà.
Khó vì lòng người ngại núi e sông !
Black_Power
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 28-08-2008, 18:33
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: MSNbot Media và 2 khách