Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Tôi đã rơi nước mắt

Re: Tôi đã rơi nước mắt !

Gửi bàibởi Quy Ninh » 31-08-2008, 11:03

Black_Power đã viết:Thôi thôi, đừng có mà bi lụy nữa !
Chuyện đội bóng cứ để đấy. Có các Pác lãnh đạo lo rồi.
Anh em khóc là vì cái tình yêu tha thiết.
Còn với các Pác nó là chén cơm manh áo, là công cụ kiếm tiền, là cái kho bạc khổng lồ, tiền tỉ hàng năm chứ có phải ít đâu. Lo đấu đá nhau để tranh giành miếng ăn còn thời gian đâu mà lo cho tập thể.
Mùa sau hạng nhất, mùa sau nữa hạng nhì, mùa sau và những mùa sau nữa ....ai đâu biết được.
Anh em yêu quê hương thì cũng phải chấp nhận - "Yêu là chết" mà.

Nói như bạn thì làm thành viên BinhDinhFFC để làm gì ?
Bóng đá Bình Định và BinhDinhFFC luôn luôn gắn chặt nhau mãi mãi .
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi nghiabinh » 31-08-2008, 13:09

Quy Ninh đã viết:
Black_Power đã viết:Thôi thôi, đừng có mà bi lụy nữa !
Chuyện đội bóng cứ để đấy. Có các Pác lãnh đạo lo rồi.
Anh em khóc là vì cái tình yêu tha thiết.
Còn với các Pác nó là chén cơm manh áo, là công cụ kiếm tiền, là cái kho bạc khổng lồ, tiền tỉ hàng năm chứ có phải ít đâu. Lo đấu đá nhau để tranh giành miếng ăn còn thời gian đâu mà lo cho tập thể.
Mùa sau hạng nhất, mùa sau nữa hạng nhì, mùa sau và những mùa sau nữa ....ai đâu biết được.
Anh em yêu quê hương thì cũng phải chấp nhận - "Yêu là chết" mà.

Nói như bạn thì làm thành viên BinhDinhFFC để làm gì ?
Bóng đá Bình Định và BinhDinhFFC luôn luôn gắn chặt nhau mãi mãi .

là những ng con đất võ,trong lúc này chúng ta cần phải làm một cái ghì đó
là thành viên của binhdinhffc,chúng ta cần phải lên tiếng khi đội bóng thua trận
nghiabinh
Thành viên
 
Bài viết: 37
Ngày tham gia: 28-08-2008, 20:17
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi Black_Power » 31-08-2008, 23:49

nghiabinh đã viết:
Quy Ninh đã viết:
Black_Power đã viết:Thôi thôi, đừng có mà bi lụy nữa !
Chuyện đội bóng cứ để đấy. Có các Pác lãnh đạo lo rồi.
Anh em khóc là vì cái tình yêu tha thiết.
Còn với các Pác nó là chén cơm manh áo, là công cụ kiếm tiền, là cái kho bạc khổng lồ, tiền tỉ hàng năm chứ có phải ít đâu. Lo đấu đá nhau để tranh giành miếng ăn còn thời gian đâu mà lo cho tập thể.
Mùa sau hạng nhất, mùa sau nữa hạng nhì, mùa sau và những mùa sau nữa ....ai đâu biết được.
Anh em yêu quê hương thì cũng phải chấp nhận - "Yêu là chết" mà.

Nói như bạn thì làm thành viên BinhDinhFFC để làm gì ?
Bóng đá Bình Định và BinhDinhFFC luôn luôn gắn chặt nhau mãi mãi .

là những ng con đất võ,trong lúc này chúng ta cần phải làm một cái ghì đó
là thành viên của binhdinhffc,chúng ta cần phải lên tiếng khi đội bóng thua trận


Thực ra tui nói vậy chứ lòng tui đau lắm, tui là người có phải đá phải sỏi gì đâu, chẳng qua là muốn bớt đi cái không khí u uất vốn chất chồng trong những ngày này thôi ! khóc hay cười chỉ là cái nhìn thấy được thôi mà.
Khó vì lòng người ngại núi e sông !
Black_Power
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 28-08-2008, 18:33
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi CHIỀU TÂY ĐÔ » 01-09-2008, 09:19

Chào các bạn,
Tôi mới biết diễn đàn 2 ngày nay,xuyên qua 1 bài báo.
Điều tôi nhận định đầu tiên,là rất quý tinh thần CHƠI ĐẸP của người BÌNH ĐỊNH.
Từ HUẤN LUYỆN VIÊN,CẦU THỦ cho tới gần như tất cả các CỔ ĐỘNG VIÊN.
Đó là CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG của NGƯỜI CON ĐẤT VÕ.
THẮNG VINH QUANG mà CHƯA THẮNG cũng QUANG VINH, bởi vì ta không tìm CHIẾN THẮNG bằng mọi cách và CÁCH BIẾT THUA còn QUAN TRỌNG hơn CHIẾN THẮNG!
TẤT CẢ là THỬ THÁCH và CHẤT LƯỢNG hay ĐẶC TÍNH CON NGƯỜI ĐẤT VÕ mới là QUAN TRỌNG.
Không thắng 1 trận chiến không có nghĩa là THUA CUỘC CHIẾN.
Đôi lúc PHẢI BIẾT LÙI để TIẾN,đó là điều cần thiết mà cũng là KHÚC RẼ của 1 đoạn đường, 1 giai đoạn...
Biến BUỒN BÃ thành CHẤT LIỆU,NĂNG LỰC,SỨC ĐẨY cho 1 hành trình CHIẾN THẮNG MỚI...
@Chúc tất cả NGƯỜI CON ĐẤT VÕ LUÔN TỰ TIN và THÀNH CÔNG trên những CHẶN ĐƯỜNG TƯƠNG LAI sắp đến...
Hãy biến sự TỰ HÀO của TINH THẦN BÌNH ĐỊNH trở thành TINH THẦN cho 1 VIỆT NAM MỚI:"THẮNG VINH QUANG MÀ BẠI CŨNG RẤT ANH HÀO".
CHIỀU TÂY ĐÔ
Thành viên
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: 01-09-2008, 08:39
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi phamanh2905 » 01-09-2008, 11:11

Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Plack_power.
Bây nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Nổi đau, buồn bả, thất vọng với những tình cảm to lớn dành cho đội bóng, cho quê hương mấy ngày nay mình nói quá nhiều rồi, ai cũng biết, cũng hiểu cả rồi. Giờ có nói nữa cũng chẳng để làm gì? Dù có khó nuốt trôi mọi người cũng hãy cố gắng nuốt ngược nó vào tim đi để còn làm những gì mình có thể làm tiếp theo cho đội bóng.
Theo những gì mọi người đã nói thì dù ít dù nhiều chúng ta cũng có thể nhận ra nguyên nhân thất bại của bóng đá Bình Định. Vậy bây giờ quan trọng là làm sao những người yêu bóng đá bằng con tim như chúng ta có thể góp lên tiếng nói với những người có trách nhiệm đây.
0987124295
Hình đại diện của thành viên
phamanh2905
Thành viên
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 27-08-2008, 00:09
Đến từ: Hoài Nhơn
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi changtraibien » 18-05-2010, 16:05

Lần đó là khóc thật, khóc cho những nổ lực của các em nó.
Còn lần này thì không khóc, mà chửi luôn
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4955
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi thanhnhathoaian » 18-05-2010, 22:54

vâng ai mà chẳng vậy. tôi không trực tiếp xem trận thua ở quy nhơn, người con bình định mà các bác.
thanhnhathoaian
Thành viên
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: 18-05-2010, 00:28
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: SQC Bình Định

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi tuyetmai » 20-05-2010, 19:50

vậy bây giờ có còn yêu nữa không......................???????????????????????????/sao mà mâu thuẫn quá
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 603
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 34 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi ilove8x » 20-05-2010, 23:08

khóc bi giờ mỗi ngày 1 ít đi..... đến cuối mùa khỏi mắc công khóc 1 lần... :bye:

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://HoaiNhon.Vn
Hình đại diện của thành viên
ilove8x
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 578
Ngày tham gia: 27-11-2007, 10:24
Đến từ: Hoài Nhơn - Sai Gon
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website

Re: Tôi đã rơi nước mắt

Gửi bàibởi ngocviendesign » 21-05-2010, 08:31

changtraibien đã viết:Lần đó là khóc thật, khóc cho những nổ lực của các em nó.
Còn lần này thì không khóc, mà chửi luôn


Đồng ý với changtraibien, giờ thì chửi luôn....
Ngày đó thương tụi nhỏ lắm, giờ thì tụi nó phụ mình quá, dù đá dỡ thua cũng đành, đằng này nó đứng trên sân mà éo chịu đá.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1025
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Trang vừa xem

Quay về Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: xichlo và 3 khách