Đồng Tháp càng về cuối giải hạng nhất - giải hạng nhì quốc gia - càng đuối, và đột quỵ! Hơn 20 vòng đầu, có bao nhiêu % CĐV Đồng Tháp không tin khả năng lên hạng của Đồng Tháp? Dám chắc rằng các bạn CĐV Đồng Tháp vào đây mấy ngày nay không ai ngờ rằng lại có lúc Đồng Tháp lại lâm vào cảnh bi đát thế này: Playoff cùng Bình Định, 1 đội thuộc đẳng cấp cao hơn, để phải âm thầm chịu đựng 1 thực tế là khả năng chờ thêm 1 mùa giải hạng nhất nữa lên đến hơn 90%!
Hành động mua 3000 vé khán đài B hóa ra chỉ là phung phí. Tui dám cá là khán đài B ngày 28/08 không có tới 1000 CĐV Đồng Tháp! Không phải vì Đồng Tháp không mê bóng đá, mà vì đa số CĐV Đồng Tháp đều đã hiểu và biết rõ khả năng của đội mình. Bóng đá là cuộc vui, nhưng "khi phần nào biết trước kết cục, việc vào quán bar có lẽ thú vị hơn" - đó là suy nghĩ của 1 CĐV Đồng Tháp bạn tui.
Phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp thì Bình Định hơn hẳn. Vấn đề là Bình Định sẽ thắng cách biệt bao nhiêu bàn mà thâu!