Các bạn! Chúng ta đang đứng ngay ngưỡng cửa bước vào trận play-off với một chân đã đặt vào trong. Dù khả năng rút chân ra vẫn còn qua lượt cuối V-League nhưng chúng ta nên tạm gác cái hy vọng mong manh đó để chuẩn bị tinh thần cho “trận cầu sống còn” gặp Đồng Tháp sắp tới.
Mới hôm qua, hình ảnh nhóm CĐV mang dụng cụ cổ động từ Quy Nhơn vào Thủ Dầu Một, đội mưa cổ vũ nhiệt tình rồi lập tức bắt xe buýt ngay sau tiếng còi kết thúc trận để kịp chuyến tốc hành về Quy Nhơn ngay trong đêm, đã khiến không ít CĐV Bình Định phía Nam áy náy, nghẹn ngào. Điều gì đã khiến họ lặn lội đường xa, bất kể gió mưa, bất kể các dự báo khách quan trước trận đấu về một kết quả lành ít dữ nhiều…?
Không ít lần trong mùa V-League năm nay các bạn đã nhìn thấy điều đó. Các bạn đã nghe tiếng hô vang “Bình Định! Bình Định”, tiếng còi giục giã từ khán đài Gò Đậu ngay cả khi tỷ số đã là 0-4 dưới trời mưa tầm tả, và đã thi đấu hết sức mình. Dù thua, nhưng chính thái độ thi đấu của các bạn đã và sẽ truyền lửa giữ ấm mãi trái tim các CĐV thân yêu bên mình.
Còn hôm nay, chỉ một ngày sau trận đấu, trước trận cầu sinh tử, các CĐV Bình Định lại đang nắm tay nhau, tất bật chuẩn bị… Tất cả vì mục tiêu ở lại V-League!
“Chúng ta đã thua, nhưng chưa phải đã hết!”. Đó là tiêu đề một bài viết ngay sau trận đấu trên diễn đàn Binhdinhffc.com của bạn Bundooroo. Đúng. Bằng sự cố gắng, lòng quyết tâm, vì truyền thống và hội nhập của bóng đá Bình Định, chúng ta sẽ không bao giờ thất bại!
Bình Định chiến thắng!