by laodurockqn on Mon Aug 18, 2008 3:15 pm
Nỗi đau có hình & niềm vui khôn tả
11/08/2008 05:48
Thiên đường đang vẫy gọi đội bóng “vô danh” QK4. Thành công bất ngờ của đội bóng này thực sự là câu chuyện cổ tích ở mùa giải 2008. Và chính sự thăng hoa của các cầu thủ mặc áo lính có thể đẩy đội bóng lắm ngôi sao CS Đồng Tháp xuống vực thẳm. Ở cuối BXH, cuộc chiến trụ hạng lại bước sang một giai đoạn khó đoán định.
Nhà giàu cũng khóc
Kết thúc trận đấu, các cầu thủ QK4 vốn nhận mức lương hẻo “cười tươi ăn ảnh”. Khuôn mặt họ rạng ngời niềm hạnh phúc. Đối lập với các cầu thủ QK4, những ngôi sao CS Đồng Tháp, trong đó nhiều người từng là thành viên của ĐTQG, ĐT U23 QG mang khuôn mặt đưa đám. Họ đã thua đối thủ yếu hơn. Nhưng hậu quả của trận thua này không chỉ là mất 3 điểm. Nó có thể khiến các cầu thủ CS Đồng Tháp rơi vào cảnh trắng tay. Nếu chỉ giành vé đi dự trận playoff, CS Đồng Tháp có thể mất tất. Mất cơ hội chơi ở giải chuyên nghiệp. Mất nhà tài trợ vốn làm đổi thay đội bóng nghèo khó. Mất các cầu thủ trụ cột đang nhận được rất nhiều lời đề nghị. Và cuối cùng là mất tương lai, bởi khi đã chảy máu cầu thủ, thiếu Mạnh Thường Quân, CS Đồng Tháp sẽ rất khó để tìm lại ánh hào quang xưa.
Ở mùa giải này, CS Đồng Tháp có mọi tiền đề để thành công. Họ có dàn cầu thủ mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng mơ ước. Rất nhiều tuyển thủ có mặt ở đội bóng này. Khoản tiền lớn mà Tập đoàn Cao su đầu rót vào bóng đá Đồng Tháp khiến nhiều người kinh ngạc. Thế nhưng, tiền bạc và con người đã không được đổi bằng thành công. Đội bóng này đã lãng phí quá nhiều cơ hội, và khi những trận thua, hòa đã trở thành quen thuộc thì thật khó để thay đổi tình thế.
Và giờ, khi phải xếp sau QK4 và T&T HN, CS Đồng Tháp mới hiểu thế nào là cay đắng. Mọi thứ đang vỡ vụn trước mắt các cầu thủ CS Đồng Tháp. Nếu họ không thắng ở vòng đấu tới và đối thủ T&T HN không ngã ngựa thì một kịch bản tồi tệ cho bóng đá Đồng Tháp sẽ đến. Nhưng một câu hỏi đặt ra, khi chìm trong sức ép, sự khủng hoảng về tâm lý lên đến tột đỉnh, không hiểu CS Đồng Tháp có tìm lại chính mình trong giai đoạn quyết định? Mà ngay cả khi họ vùng lên dữ dội, thì sự thành bại không còn nằm trong tay đội bóng này nữa. Bi kịch là ở chỗ đó!
Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp
Chiến thắng trước Than QN giúp QK5 sống dậy hy vọng trụ hạng. Điều này có nghĩa cuộc chiến trụ hạng ở hai vòng đấu cuối sẽ hết sức căng thẳng và quyết liệt. Cơ hội và rủi ro chia đều cho các đội bóng SHS.TG, GTC.TN, TN.TB.QN và QK5. Tất nhiên là cơ hội của QK5 ít hơn bởi họ đang thua thiệt về điểm số. Tuy nhiên, thu hẹp được khoảng cách, không bị đẩy vào thế đường cùng đã là niềm hạnh phúc của các cầu thủ mặc áo lính. Và với đà thăng tiến hiện tại, đặc biệt là sự xuất hiện của chuyên gia Trần Vũ trên băng ghế chỉ đạo, QK5 hoàn toàn có thể mơ đến việc trụ hạng. Khó khăn còn nhiều, nhưng hiện tại, QK5 đang bừng dậy niềm vui, bởi ít ra, họ vẫn được sống trong hy vọng.
Cơ hội mở ra cho QK5 đồng nghĩa với việc rủi ro sẽ lớn hơn với các đối thủ còn lại. Đơn giản bởi hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, khi phần của QK5 nhiều hơn thì người khác sẽ lo rét. Và biết đâu, khi QK5 xông lên phía trước, có may mắn tìm cho mình hơi ấm thì đó là thảm họa của một trong số các đối thủ còn lại.
Và trong thời gian ngắn ngủi còn lại của giải đấu, dư luận sẽ được chứng kiến màn chạy điểm căng thẳng giữa các đội bóng nhà nghèo. Sự vận động của các đội bóng này có thể mang đến cho sân chơi nhiều dư vị. Hơn thế nữa, chiếc vé xuống hạng mùa này chưa thể đóng khung vào đội bóng nào làm người ta phải chờ đợi vào những bùng nổ trong hai vòng đấu cuối. Chỉ cần một sai lầm, bất cứ đội bóng nào cũng phải trả giá. Thế nhưng, với những người cẩn trọng, theo đuổi thứ bóng đá trung thực thì đây là thời điểm để căng mọi giác quan nhằm nghe ngóng tình hình. Những diễn biến dù là nhỏ nhất trong hậu trường cũng có thể đe dọa đến tính công bằng của cuộc chơi. Vừa đá, vừa ngóng; vừa xem, vừa hy vọng vào thứ bóng đá trong sạch là phản ứng thường thấy ở hai vòng đấu cuối. Chỉ hy vọng niềm tin ấy không bị sụp đổ.
Tổng hợp số liệu vòng 24
Tổng số bàn thắng: 13 bàn thắng, trung bình: 1,85 bàn/trận.
Tổng số thẻ vàng: 29 thẻ, trung bình: 4,14 thẻ/trận.
Tổng số thẻ đỏ: 01 trung bình: 0,14 thẻ/trận.
Tổng số khán giả: 21.700 người, trung bình: 3.100 người/trận.
LÃO DỰ