by Nguoi ham mo_No 1 on Mon Aug 18, 2008 8:59 am
BÌNH DƯƠNG - BOSS BÌNH ĐỊNH 4-0:
Không có chỗ cho bất ngờ
7:29', 18/8/ 2008 (GMT+7)
Dẫu biết Boss Bình Định (B.BĐ) đến làm khách trên sân Bình Dương sẽ rất khó khăn, nhưng người hâm mộ bóng đá đất Võ vẫn kỳ vọng vào một bất ngờ sẽ xảy ra, ngõ hầu giúp B.BĐ tìm cửa trụ hạng trực tiếp. Nhưng, ở trận đấu chiều qua (17.8), không có bất ngờ nào và cũng chẳng có “phép màu” nào đến với B.BĐ.
Philani (10) người đã ghi 3 bàn thắng vào lưới B.BĐ. Ảnh: H.Hùng
Ngay trước khi trận đấu diễn ra, ở Bình Dương, trời đổ mưa mấy ngày liền, nên dù được đánh giá là sân bóng có mặt cỏ thuộc loại tốt nhất Việt Nam, sân Bình Dương vẫn đầy nước và trơn trợt. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của cả hai đội.
Bình Dương tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trước đội khách, nên đã tung ngay vào sân đội hình mạnh nhất. Trong đó, đáng kể nhất là ba ngoại binh được bố trí chơi khá gần nhau là cặp tiền đạo Kesley - Philani và tiền vệ Lima. Đội hình B.BĐ cũng gồm ba ngoại binh: Nirut thi đấu ở vị trí trung vệ; Cruz tiếp tục dẫn dắt lối chơi của đội bóng đất Võ trong vai trò tiền vệ trung tâm; còn trên hàng tiền đạo là Nildo đá cặp với Kim Bình.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bình Dương đã sớm chủ động đẩy nhịp độ trận đấu lên cao. Các đợt tấn công được triển khai khá đa dạng. Đặc biệt, hàng tiền vệ của Bình Dương do Lima dẫn dắt, với sự hỗ trợ tích cực của Trường Giang, Vũ Phong và Giang Thành Thông, đã giúp đội chủ nhà gần như chiếm ưu thế hoàn toàn khu vực giữa sân và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn.
B.BĐ vẫn chọn lối chơi quen thuộc là phòng ngự - phản công. Dù không phải là đội chiếm ưu thế trên sân, nhưng chính B.BĐ mới là đội có cơ hội mở tỷ số sớm hơn. Phút thứ 12, Nildo có một cơ hội cực tốt khi cả hai hậu vệ đeo bám anh bị trượt chân ngã. Thế nhưng, trong tình thế một mình đối diện với thủ môn Thế Anh đầy thuận lợi, Nildo lại vội vàng tung cú dứt điểm. Bóng ra ngoài.
Khả năng chơi càn lướt trên mặt sân trơn trượt của Philani và Kesley trên hàng tấn công của đội chủ nhà khiến hàng phòng ngự B.BĐ nhiều phen khốn đốn. Phút 41, Văn Thịnh phá bóng không thành công, bóng đến đúng vị trí Kesley. Tiền đạo này đi bóng xuống sát biên, rồi chuyền vào giữa cho Philani, để cầu thủ này mở tỷ số 1-0 cho Bình Dương.
Suốt cả hiệp I, nhìn chung B.BĐ chơi không đến nỗi nào trước một Bình Dương mạnh một cách khá toàn diện. Tuy nhiên, tất cả đã sớm an bài khi hiệp đấu thứ II bắt đầu. Hiệp II vừa trôi qua được đúng một phút, từ một pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi, Philani có một cú dứt điểm ở tầm cao theo kiểu đá cầu mây. Bóng đi thẳng vào góc cao của khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Bình Dương.
Phút 62, Cruz có cơ hội tốt khi có bóng cận thành, nhưng cú tỉa bóng khá nắn nót của Cruz lại đưa bóng ra ngoài. Phút 68, Kesley đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút khá căng, thủ môn Tô Vĩnh Lợi cản phá được; nhưng rồi đến cú sút bồi của Quang Thanh thì Tô Vĩnh Lợi cũng đành bó tay. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Bình Dương. Chưa dừng lại ở đó, phút 88, Philani lại ghi thêm một bàn thắng nữa, hoàn thành cú hattrick cho mình ở trận đấu này và giúp Bình Dương ấn định chiến thắng 4-0.
Giành chiến thắng đậm trước B.BĐ, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hải Phòng thất thủ 2-0 trên sân Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương đã bảo vệ thành công ngôi vô địch trước một vòng đấu với 47 điểm. Trong khi đó, trên lý thuyết tuy hy vọng trụ hạng trực tiếp vẫn còn, nhưng có lẽ phương án tốt nhất lúc này mà B.BĐ cần tính đến là nghiên cứu lối chơi của đội Đồng Tháp - đội sẽ gặp B.BĐ ở trận play-off sắp tới. Thắng Đồng Tháp mới chính là con đường duy nhất để B.BĐ tiếp tục ở lại với V-League 2009.
Kết quả các trận đấu khác vòng 25 V-League 2008:
Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng 2-0
Đồng Tâm Long An - Hòa Phát Hà Nội 2-0
Hà Nội ACB - Nam Định 1-2
Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn - Thể Công 1-0
Khánh Hòa - Thanh Hóa 1-1
Sông Lam Nghệ An - Đà Nẵng 2-0