Tin V.League 2008

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Mon Jul 21, 2008 2:38 pm

Thua đậm Bình Dương, HLV Đồng Tâm bức xúc nội bộ

"Tôi đến Việt Nam chỉ mong muốn mình được làm việc. Nhưng ở Đồng Tâm tôi không được toàn quyền chỉ đạo, bởi ban lãnh đạo đội bóng xen quá nhiều vào công việc của HLV", ông Patricio phát biểu trước báo giới sau khi đội nhà thua Bình Dương 2-4 ngay trên sân nhà Long An, chiều chủ nhật.

HLV người Brazil này cho biết, sau trận thua một ngày, ông sẽ yêu cầu ban lãnh đạo và toàn thể cầu thủ có một buổi họp khẩn cấp để mổ xẻ những thất bại liên tiếp gần đây. "Có nhiều vấn đề cần phải làm rõ ở nội bộ CLB. Tôi sẽ thẳng thắn trình bày quan điểm của mình lên lãnh đạo đội bóng. Nếu không được tiếp nhận thì tôi sẽ ra đi".
Image
HLV Patrico ra sức chỉ đạo các học trò của mình. Ảnh: An Nhơn.


Ông Patrico phản ứng thêm: "Tôi là một HLV giỏi, đã có thành tích, đến từ một nền bóng đá phát triển (Brazil). Tôi đến Việt Nam không phải vì tiền, bởi ở Đồng Tâm tôi chưa được gì cả, mà chỉ mong muốn mình được làm việc, được góp phần nhỏ của mình vào phát triển bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở Đồng Tâm, tôi không được toàn quyền chỉ đạo, bởi ban lãnh đạo đội bóng xen quá nhiều vào công việc của HLV".

Đến Đồng Tâm thay thế cho HLV Calisto từ vòng đấu 14, sau 7 trận cầm quân, ông Patrico mang về cho Đồng Tâm 3 thắng, 1 hoà và 4 thất bại. Trong đó, ba trận thua gần đây (CSG 0-1, SLNA 1-4, Bình Dương 2-4) khiến họ bị đẩy từ vị trí thứ 3 xuống đứng thứ 9 (kém CLB đầu bảng Thể Công 7 điểm). Nguyên nhân của những thất bại này, theo HLV Patricio, chính là vì đội bóng đã thi đấu không được đoàn kết.

"Trận thua Bình Dương, tôi cho rằng, một đội bóng thi đấu bình thường thì các hậu vệ đã không thể hiện như thế. Tôi đến Việt Nam làm việc có một mình, nhưng không ai hỗ trợ tôi cả. Một số người còn chống đối lại tôi nữa. Những người đó là ai có thể tôi sẽ nói rõ hơn khi tôi rời khỏi Đồng Tâm", HLV Patrico cho biết.

An Nhơn
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby MyLang on Tue Jul 22, 2008 3:40 am

Chuyện mỗi ngày: Luật ngậm miệng

(TNTT)- Kể từ khi làng bóng đá Việt Nam xuất hiện cái tên Đồng Tâm-Long An đến nay, đây là lần đầu tiên giới truyền thông có cơ hội “soi” chuyện nội tình của họ. Dưới triều đại HLV Calisto, mọi thứ kín kẽ đến “bất thường”. Không một thông tin nào có thể rò rỉ ra cho báo giới. Một cách quản lý quá tuyệt. Nhưng đến khi ông thầy người Bồ ra đi và một ông thầy mới về thay thì nó vỡ. Tự vỡ và vỡ từ bên trong.

Khởi đầu cho sự bất ổn đó là từ trận thua TMN.CSG trên sân Thống Nhất. Giới truyền thông đã “xỉa” vào sự mâu thuẫn giữa các cầu thủ và HLV Patricio. Lãnh đạo đội hoàn toàn im tiếng trước dư luận và lặng lẽ làm một cuộc chỉnh đốn.

Sân Tự Do 1 tuần sau đó, ĐT.LA thua không kịp vuốt mặt đến 1-4 trước TCDK.SLNA. Người ta cho là ĐT.LA “kỵ-rơ” khi lượt đi cũng thua SLNA 0-3 trên sân nhà. Nhưng những người am hiểu nội tình đội bóng thì không cho là thế. Kịch bản không có gì khác. Nhưng mọi việc vẫn chìm trong yên lặng. Và đến trận gặp “đại kình địch” B. Bình Dương chiều 20-7 thì nó vỡ nặng. Ngay sau trận đấu, vị HLV trưởng Brazil đã tung bom. Đại ý, ông cô độc trong đội bóng. Bị can thiệp chuyên môn từ lãnh đạo. Bị cầu thủ phá... Chuyện này làm nhiều người giật mình bởi lâu nay, ĐT.LA luôn được xem là đội gương mẫu trong chuyện quản quân và quản tướng.

Quân không có chuyện “xì” tin tức, không có chuyện nghi kỵ, tị nạnh. Tướng không có quyền muốn nói thế nào thì nói.

Tất cả thông tin phải chạy về lãnh đạo đội.

Ông Patricio đã phạm vào luật “ngậm miệng” vốn vô hình nhưng hiển nhiên ai cũng hiểu. Lẽ ra Patricio phải đặt mọi thứ lên bàn lãnh đạo đội trước hết. Đằng này, ông lại phát pháo cho giới truyền thông trong cơn tức giận. Và ông đã bị “trói” vào luật nằm trong hợp đồng. Ông đã vi phạm luật. Chắc chắn, ông sẽ khó thoát tội nhưng xử lý như thế nào thì còn chờ thái độ “hối lỗi” và kết quả trận gặp Hải Phòng 1 tuần nữa.

Thật ra, 3 trận thua liên tiếp của ĐT-LA có thấm gì so với 7 trận thua liên tiếp hồi mùa giải 2007 của Calisto. Nhưng vấn đề khác nhau là nó không nằm ở chuyên môn mà là ở nội tình, điều tối kỵ với ĐT.LA vốn rất hãnh diện về sự “trong lành” của mình.

Một sự thật mà dư luận đã cảnh báo từ trước khi HLV Patricio về nắm đội đó chính là cái bóng quá lớn của Calisto. Ông đã dẫn dắt họ từ ngày chập chững bước vào làng bóng đá Việt Nam. 7 năm qua ông như một người cha.

điều quan trọng là ông hiểu luật “ngậm miệng” ở đây.

Cái khác nhau giữa Calisto và Patricio là ở chỗ đó.

Thành Phương

Trông người mà ngẫm đến đội B.Bình Định , các thông tin ko được công bố dù có chỉ thị vẫn cứ được tung tin và tin theo chiều hương xấu đi .
Đội bóng nào tôn trọng Luật Im lặng sẽ còn có thể tốt hơn (như Đà Năng gần đây ), còn nếu ko sẽ ngày càng lụn bại
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby bundooroo on Tue Jul 22, 2008 3:56 am

Đà Nẵng có thể là một ví dụ về sự can thiệp chuyên môn của lãnh đạo cao cấp. Cách đây mấy ngày tui có đọc 1 bài báo có đoạn chủ tịch Nguyễn Bá Thanh đã gặp gỡ với đội bóng sông Hàn, trong đó có đoạn viết đ/c chủ tịch đã chỉ đạo HLV Huỳnh Đức phải chú trọng khâu ghi bàn này nọ... Tui nghĩ chuyện đó ở Việt Nam không phải là hiếm. Ở Bình Định, sự chỉ đạo của các quan chức lãnh đạo cũng là một vấn đề. Ngoài chuyên môn hạn chế của các cầu thủ, nhiều khi sự chỉ đạo đó có thể làm tình hình xấu đi.
Tui yêu hai tiếng "CHU CHA"

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1503
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Wed Jul 23, 2008 3:48 am

V-League 2008: Ngoại binh quan trọng hơn bao giờ hết


(TT&VH Online) - Ngoại binh là cứu cánh với nhiều đội từ đầu mùa và càng gần về đến đích thì các "ông Tây" tiếp tục là chỗ dựa cho các nhà cầm quân.

Những con số nói lên tất cả


Vòng 21 đã chứng kiến sự bùng nổ cơn mưa bàn thắng (29 bàn, số bàn thắng nhiều nhất trong 1 vòng từ đầu mùa), trong đó các ngoại binh tiếp tục là những nhân vật nổi bật nhất khi họ ghi đến 22/29 bàn thắng của vòng đấu.

Từ Lạch Tray, Mỹ Đình, qua Chi Lăng, đến Long An, các cầu thủ ngoại đã đồng loạt "nhảy múa" và gây ấn tượng mạnh. Phong độ ấn tượng của dàn "lính lê dương" chất lượng cao ở Ximăng.HP, rồi Raphael lạnh lùng mà hiệu quả ở Thể Công, hay Almeida đang dũng mãnh thắng tiến phá mọi kỷ lục ghi bàn ở V-League, đến những màn quyết đấu của các cầu thủ ngoại ở trận đại chiến "Gạch"-B.BD, vai trò của các ngoại binh giờ đây càng trở nên cực kỳ quan trọng trong những tính toán của các nhà cầm quân ở chặng đua nước rút.
Quân số của các ngoại binh chỉ chiếm chưa đến 17% lực lượng dự V-League (theo điều lệ, các đội được đăng kí tối đa 30 cầu thủ, trong đó có 5 ngoại binh). Nhưng vai trò của các ngoại binh đã và đang đóng có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với tương quan tỷ lệ lực lượng nội-ngoại trên sân.

Tính đến vòng 21, các cầu thủ ngoại đã ghi 202/373 bàn (tỷ lệ chiếm 54,6%). Trên danh sách ghi bàn, sự áp đảo của các ngoại binh còn "khủng khiếp" hơn khi Almeida (23 bàn), Trindade (16 bàn), Antonio (15 bàn) luôn cho các chân sút nội hàng đầu như Ngọc Thanh, Công Vinh "ngửi khói". Số bàn thắng của "sát thủ" số 1 Almeida (23 bàn) hiện còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của 6 đội ở V-League, trong đó có đội đầu bảng Thể Công và dàn sao của B.BD.

Vẫn còn "bi kịch"?

Vai trò, tầm ảnh hưởng của các ngoại binh ở các CLB V-League đang chập chững lên chuyên là điều đã được khẳng định từ lâu bởi ngay khi thuê cầu thủ ngoại các HLV đều đã xác định "một ngoại binh phải đá bằng 2-3 cầu thủ nội". Nhưng việc các ngoại binh đang là cứu cánh của các đội trong những toan tính cuối mùa đang đặt ra những vấn đề trong nội bộ cũng như sự chuẩn bị đường dài của các HLV.

Trên thực tế, khi gần về đến đích các cầu thủ nội của một số đội đã và đang tỏ dấu hiệu đuối cả về thể lực lẫn tinh thần, đặc biệt với nhóm đã đạt điểm trụ hạng. Do đó, lối chơi của các đội bóng sẽ phụ thuộc rất lớn vào bộ khung ngoại. Ở giai đoạn cuối giải, các ông Tây dường như đang phải cày gấp đôi thường lệ. Với trường hợp HP.HN, cảnh chi có 3 ngoại binh cày nhiều trận được xem là bình thường khi những vẫn đề âm ỉ ở đội bóng này là... chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng với một đội được xem là chuyên nghiệp nhất nhì V-League như ĐT.LA cũng vướng phải những bất đồng giữa HLV và cầu thủ, giữa tân binh ngoại và các cựu binh nội thì kết quả họ bị "bầm giập" ở 2 trận thua thảm bại trước TCDK.SLNA, B.BD như vừa qua khiến người ta thất vọng.
"Nồi cơm" của các HLV, các cầu thủ nội "đầy" hay "vơi" giờ đây đang phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của các ngoại binh. Có thể thực lực của họ yếu nên "lực bất tòng tâm", hoặc có thể đã có những kế hoạch chủ động phó thác cho ngoại binh đá, rồi nếu có chuyện thì dễ vin ngay lời giải thích "phong độ ngoại kém". Xu thế thứ nhất xảy ra dễ nhận được sự cảm thông nào đó, nhưng nếu xu thể thứ hai áp đảo thì thực sự là bi kịch với chất "chuyên" của V-League!

Tuấn Đức
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Thu Jul 24, 2008 11:14 am

KHATOCO KHÁNH HOÀ
Ngổ ngáo quá hóa rối

24/07/2008 06:00
K.Khánh Hòa đã không giữ được sự bình tĩnh trước Đội bóng phố Núi.

Đánh giá về trận đấu này, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho rằng các cầu thủ của mình chơi “không đến nỗi nào, ép sân đối thủ, nhiều cơ hội hơn nhưng thiếu may mắn”. Thật ra mọi việc không hoàn toàn do ở chuyện may mắn. Được kỳ vọng nhiều, K.KH chịu áp lực phải thắng trên sân khách. Họ tấn công nhiều nhưng gặp HAGL chơi tập trung đã cản phá đáng kể.

Tâm lý nóng vội của các cầu thủ K.KH thể hiện rõ nhất trong tình huống đội trưởng Tấn Tài có cử chỉ khiếm nhã với khán giả để bị la ó, phản đối. Trong tình hình sân Pleiku khá xấu, không có đường piste quanh sân, khán đài ở rất gần nên sức ép từ khán giả đã làm các cầu thủ K.KH bị rối. Sự thiếu bình tĩnh và hấp tấp cũng khiến các chân sút K.KH để lỡ những cơ hội về cuối trận.

Image
Liệu HLV Hoàng Anh Tuấn có nóng bỏng như trận lượt đi với Bình Định (Ảnh: Đức Anh)

Trận thua tai hại trước HAGL đã đẩy thày trò ông Hoàng Anh Tuấn tụt 4 hạng. Mọi hy vọng cạnh tranh thứ hạng của họ đành đổ dồn vào trận tới với Boss Bình Định. Tất nhiên, đấy không chỉ là cuộc đối đầu quan trọng với 2 bên khi Boss Bình Định đang ở thế dựa chân tường. Tính chất nóng bỏng của cuộc đối đầu này còn ở chỗ cầu thủ K.KH rất mong muốn đòi nợ sau trận đấu ầm ĩ trên sân Quy Nhơn ở lượt đi.

Trong một trận đấu mà K.KH dẫn bàn trước và 1 quả 11m ở cuối trận, trung vệ Hoàng Đức bị đuổi khỏi sân, Quang Hải bị khán giả ném vật lạ trúng người. Đấy là chưa kể cái án phạt cấm chỉ đạo 2 trận dành cho HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó .

Truyền thống cạnh tranh giữa Khánh Hoà và Bình Định cũng gần giống như những cuộc đối đầu giữa Thể Công gặp CAHN hoặc Đà Nẵng gặp Huế trước kia, nghĩa là những diễn biến ngoài sân khiến không khí trận đấu luôn sôi sục.

K.KH sẽ đánh mất hy vọng đua tranh một khi sơ suất trong cuộc đối đấu với Boss Bình Định. Phía sau họ là 2 trận đấu khó khăn hơn khi tiếp SHB.ĐN và Thể Công. Đấy không hoàn toàn là những đối thủ hơn hẳn K.KH về trình độ, đẳng cấp, nhưng động lực cạnh tranh của họ đang rất lớn.
K.Khánh Hòa vấp phải những vấn đề về bản lĩnh, độ quái trên sân và đó là điều rất cần với họ trong chặng nước rút cuối.
Trương Quốc Minh
http://baobongda.com.vn/tin-tuc/v-league/24080756927/
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby MyLang on Sun Jul 27, 2008 1:42 am

Vòng 22 V - League 2008 :Loại bớt “địch thủ”

(Dân trí) - Chiều hôm nay, sự chú ý sẽ lại dồn về sân Mỹ Đình và Long An, nơi có sự góp mặt của 2 ứng cử viên cho chức vô địch là Thể Công, XM Hải Phòng. Một thời cơ để “tướng” Dũng, cùng HLV Galhidi loại bỏ bớt đối thủ bám đuổi, rộng đường tính những vòng cuối.

Lịch thi đấu vòng 22 V - League 2008
16giờ
Sân Thiên Trường: ĐPM Nam Định - CT Thanh Hoá
Sân Mỹ Đình: Thể Công - SHB Đà Nẵng
Sân Nha Trang: K. Khánh Hoà - B. Bình Định

17 giờ
Sân Long An: ĐTLA - XM Hải Phòng
Sân Bình Dương: B. Bình Dương - Hoà Phát HN
Sân Thống Nhất: TMN. CSG - HAGL

Thể Công đang trải qua một chuỗi ngày tươi đẹp, cơ hội giành lại “ngôi vua” 10 năm trước đang ở rất gần. Nhưng trước khi mơ đến ngày đăng quang, chiều nay HLV Galhidi và các học trò sẽ phải sống trong 90 phút đầy thử thách khi đối đầu với SHB Đà Nẵng trên sân Mỹ Đình.

SHB Đà Nẵng chính là đội bóng thi đấu ấn tượng, có những bước tiến “thần tốc” nhất ở những vòng đấu vừa qua. Mạch thắng như chẻ tre đã đưa đội bóng sông Hàn từ chỗ ngoi ngóp trong vùng “nguy hiểm”, trở lại với vị thế của “đại gia”. Đây sẽ là cuộc thư hùng đầy hấp dẫn, bởi thế và lực của chủ nhà khách đều tương đương nhau.

Nếu như Thể Công mạnh về các đợt phản công nhanh dựa vào sức trẻ, thì SHB Đà Nẵng lại có lối chơi tấn công đầy biến hoá trên đôi chân của những cầu thủ có trình độ kỹ thuật cao như Thanh Phúc, Quốc Anh và những pha uy hiếp từ mọi vị trí của “sát thủ” Almeida.

Trong cuộc đối đầu này, SHB Đà Nẵng có được thuận lợi hơn về tâm lý, theo như khẳng định của HLV Lê Huỳnh Đức trước trận đấu “SHB Đà Nẵng chẳng phải toan tính gì về thành tích, điều BHL đề ra là tất cả các cầu thủ hãy thể hiện tất cả những tố chất mình có…”. Nếu đội bóng sông Hàn làm được điều này, họ có thể tạo ra được nhiều bất ngờ trong cuộc đối đầu với Thể Công chiều nay.

Thể Công đang đứng trước cơ hội cạnh tranh chức vô địch, nhưng cơ hội chỉ còn tồn tại và rộng mở nếu ngày hôm nay đội chủ sân Mỹ Đình đánh bại được SHB Đà Nẵng. Vòng sau HLV Gahidi sẽ phải dẫn các cầu thủ tới làm khách trên sân XMCT Thanh Hóa, đội bóng đang vùng vẫy để ra khỏi cơn “nguy khốn”, nên giành 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc trong trận đấu này.

Nhưng trong bóng đá, đâu phải lúc nào đội được đánh giá cao hơn sẽ giành chiến thắng. Thể Công vẫn bất bại tại Mỹ Đình, nhưng để nối tiếp mạch thắng lại chẳng mấy dễ dàng, nhất là khi SHB Đà Nẵng cũng đang có được điểm rơi phong độ tốt. Dù khó khăn, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức vẫn có quyền nghĩ tới việc giành điểm ngay tại Mỹ Đình.

Không “nóng” bằng Mỹ Đình, nhưng sân Long An cũng là tâm điểm đáng chú ý ở vòng 22. Ngoài chuyên môn, cuộc đối đầu ĐTLA - XM Hải Phòng còn hấp dẫn ở chỗ đội bóng này vừa sa thải HLV Patricio. Người ta muốn thấy tài thao lược của "tướng" trẻ Trần Công Minh trong cuộc đối đầu với XM Hải Phòng đang hừng hực khí thế sau trận đại thắng ĐPM Nam Định.

Thường ở các CLB, việc thay "tướng” sẽ phát huy ngay tác dụng. Nhưng có thể ở ĐTLA lại xảy ra điều ngược lại, không phải vì HLV Trần Công Minh kém tài mà nhiều cầu thủ khác đội chủ sân Long An đang mất dần niềm tin, bản lĩnh “lội ngược dòng” vốn là đặc trưng trong quá khứ đã cùn trông thấy.

Mọi khó khăn đều đeo bám lấy ĐTLA, trong khi đối thủ XM Hải Phòng lại là đội bóng chẳng dễ bị bắt nạt. Sau chiến thắng trước đội bóng thành Nam, HLV Vương Tiến Dũng hiểu rõ đã đến phúc phải “phất cờ” về đích. ĐTLA có lợi thế sân nhà, nhưng XM Hải Phòng vẫn có những điều kiện để nghĩ tới việc giành 1- 3 điểm trong trận đấu này.

Cùng với cuộc so kè “ngôi vua”, cuộc chiến trụ hạng chiều nay sẽ chứa đựng nhiều bất ngờ khó lường. Việc SLNA “vứt phao" cho Hà Nội ACB ở trận đấu sớm đã vô tình đẩy XMCT Thanh Hóa vào chân tường. Nhưng cửa thắng của đội bóng xứ Thanh lại chẳng hề có, đầu tiên HLV Trần Văn Phúc sẽ thiếu 3 miếng ghép ở hàng phòng ngự, kế tiếp chiếc ghế của Nguyễn Ngọc Hảo cũng đang gặp rất nhiều sức ép. Cửa thắng đang nghiêng về cho đội chủ sân Thiên Trường.

Ngọc Cương
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby KLy on Tue Aug 05, 2008 4:04 am

V-League: Miền đất dữ của thày ngoại

(VietNamNet) - Có lẽ khó có thể đếm hết những ông thày ngoại đã phải nói lời chia tay V-League kể từ khi giải đấu này ra đời, và sự kiện Patricio "đứt gánh giữa đường" với ĐT.LA mới đây nhất cũng không phải là điều gì quá mới mẻ.

Ngoài trừ duy nhất ông Calisto khi có thâm niên dẫn dắt ĐT.LA suốt 8 mùa bóng liên tiếp, số còn lại đều "đứt" rất nhanh chóng. Có rất nhiều lý do, nhưng tựu trung lại đều bắt nguồn từ một nền bóng đá chuyên nghiệp nửa mùa...

Khi học trò "bẻ" ghế

Nhậm chức sau khi người tiền nhiệm Calisto lên nắm quyền ở ĐTVN, HLV người Brazil Patricio đã khởi đầu công việc của mình một cách khá suôn sẻ. Thế nhưng sau giai đoạn nghỉ EURO mọi chuyện đã đi theo chiều hướng ngược lại.

ĐT.LA liên tiếp thua, và cho tới khi không thể chịu đựng nổi HLV từng hành nghề khá thành công ở U.A.E đã phải buột miệng thốt lên với báo giới với đại ý rằng: "các cầu thủ đã phản bội và lãnh đạo can thiệp quá sâu vào chuyên môn".

Patricio nói hoàn toàn không phải không có cơ sở, bởi những gì mà các cầu thủ ĐT.LA thể hiện trước đó và với trận đấu mới nhất sau khi ông ra đi là hai bộ mặt trái ngược hoàn toàn.

Không còn lối chơi hời hợt của hàng hậu vệ, cũng không còn kiểu nửa chuyền nửa sút với Gustavo (cùng với đồng đội Ivan được coi là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới mối bất hoà trong nội bộ ĐT.LA). Kết quả, đội bóng của bầu Thắng đã có chiến thắng không quá khó trước XM.HP.

Ở mùa bóng 2004, với việc đầu tư rất lớn Bình Dương cũng không ngại thuê thêm thày ngoại để đưa đội nhà vươn cao tại V-League khi mời HLV Nam Dae Shik người Hàn Quốc đến dẫn dắt.

Nhưng chỉ được vài vòng đấu, HLV đến từ xứ sở kim chi đã phải xuống làm phó tướng cho HLV nội Mai Ngọc Khoa, và cũng không lâu sau chính HLV Nam Dae Shik đã quay trở lại ghế HLV trưởng.

Tuy nhiên, ở mùa bóng đó Bình Dương đã không thể làm được điều mình mong muốn đó là tốp 3, khi đá trận hay, trận dở. Và sau mùa bóng đó nhiều người lý giải nguyên nhân lớn nhất khiến HLV Nam Dae Shik thất bại chính là việc đụng với công thần Văn Dũ, cũng như quá ưu ái cho 3 ngoại binh đồng hương của mình.

Nên nhớ, vào thời điểm đó dù phong độ không còn tốt, nhưng Văn Dũ vẫn là đội trưởng, và là công thần số 1 của bóng đá đất Thủ, việc không được lòng nội binh và cảm thấy bất an cho chiếc ghế HLV trưởng, kết thúc mùa bóng 2004, ông Nam Dae Shik đã phải ra đi không kèn không trống.

Đối với cựu HLV ĐTVN A.Riedl, có lẽ thời gian đáng thất vọng nhất của HLV người Áo ở dải đất hình chữ S có lẽ không phải việc ra đi tại SEA Games 24 mà chính là quãng thời gian làm việc tại K.KH ở mùa bóng 2001.

Dù có thể hiểu, quãng thời gian đó được ấn định dẫn dắt K.KH 4 tháng còn lại của mùa giải, nhưng việc để đội bóng phố Biển rớt hạng cũng có phần trách nhiệm rất lớn từ HLV người Áo.

A.Riedl không phải bất tài, nhưng vào thời điểm nắm K.KH vị HLV này đã không thể gắn kết được đội bóng của mình thành một khối, thậm chí không muốn nói đội bóng phố Biển lúc đó nội bộ "nát như tương".

Một bên là những nội binh với các ngoại binh người Hàn Quốc biết chơi nhiều hơn biết đá bóng, một bên là các trợ lý người địa phương với HLV A.Riedl. Chính vì điều đó, kết thúc mùa bóng K.KH đã rớt hạng sau rất nhiều năm được mệnh danh "Vua trụ hạng".

Ngoài ra, danh sách những ông thày ngoại "đứt" ở chiến trường V-League, hay nói chung ở bóng đá Việt là rất nhiều từ những cái tên trên danh sách còn kéo dài như Dominique Fernandez (Hải Phòng), Gary Phillips, Kenneth Morton (Đà Nẵng), Vital (NH.ĐÁ cũ)...

Đến những nguyên nhân ngoài chuyên môn

HLV Calisto trụ lại với BĐVN lâu nhờ ông có được một thời gian nhất định để tìm hiểu, và học cũng như thích nghi với lối sống của đất nước mình làm việc.

Và bản thân Calisto phải mất 3 năm kể từ khi dẫn dắt ĐT.LA từ hạng Nhất lên đến chuyên nghiệp mới nhận được thành quả đó là chức VĐ lần đầu tiên ở mùa bóng năm 2005.

Trong khi đó, những HLV thất nghiệp tại V-League đã không được như thế. Tất cả đến và bắt tay ngay vào việc huấn luyện, và gần như không có thời gian để tìm hiểu môi trường làm việc của mình.

Chưa kể, phong cách làm việc của một số đội bóng "nói vậy mà không phải vậy". Nghĩa là tự bản thân bên trong của nó có những zích zắc mà có lẽ chỉ người... Việt Nam hiểu!

Bản thân A.Riedl, người đã có 3 năm trước khi dẫn dắt K.KH cũng không thể ngờ hết được những zích zắc, những cái "quyền lực" mơ mơ thực. Và bản thân A.Riedl cũng đã là nạn nhân của một trong những người cộng sự của mình tại đội bóng 7 năm về trước.

Nói bóng đá VN chuyên mà chưa chuyên là thế.

Các thày ngoài đến với BĐVN và ra đi một cách vội vã có lẽ đều thấu hiểu ở nơi đây, các cầu thủ đa phần chưa học cách chơi bóng một cách nghiêm túc nhất do "ngán" giáo án nặng của thày ngoại.

Và khi sợ rồi, các học trò liên minh chống đối thày, nhẹ thì tìm cách trốn tập, nặng thì quay sang "bẻ" ghế, và hầu như tất cả các HLV bị đá văng khỏi môi trường làm việc tại bóng đá Việt Nam đều bắt nguồn từ nguyên nhân này.

Không những bị cầu thủ chống đối, có rất nhiều trường hợp mất việc sớm bởi lí do rất bóng đá "chuyên môn không phù hơp", nhưng đằng sau đó là gì? Không được lòng các ông chủ, và thích bật lại các "boss" mỗi khi họ thích làm công việc thay cho HLV.

Những nguyên nhân về khí hậu, văn hoá... chỉ là những thứ yếu hoàn toàn có thể khắc phục. Nhưng xem ra muốn tới làm việc tại bóng đá Việt Nam, các thày ngoại nên nhìn vào những tấm gương như Patricio, Vital..

Và trước khi tới làm việc, nên hỏi Calisto những bài, những chiêu đối phó với cầu thủ, với lãnh đạo đội bóng và có lẽ nên tìm tới một đội bóng nào đó mà ông chủ thực sự biết làm bóng đá. Còn không, có lẽ chuyện mất việc sẽ chỉ là một sớm, một chiều.

D.L
User avatar
KLy
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 87
Joined: Mon Jul 07, 2008 2:02 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Tue Aug 12, 2008 11:07 am

V-League 2008 chỉ còn 2 vòng: Phao…play-off

(TT&VH) - V-League chỉ còn hai vòng, hai đội rớt hạng đã có tên, cục diện tốp trên cũng đã rõ ràng. Khó có thế lực nào có thể lập trình cái Cúp vô địch sẽ về anh A hay đội B. Bởi B.Bình Dương đã chiếm thế chủ động, vòng tới họ lại được gặp B.Bình Định trên sân nhà, việc vô địch hay không, do họ là chính.

Nhưng chiếc vé đi play-off sẽ vào tay ai, mới phức tạp. Lý do bộ ba: XMCT.TH, B.BĐ, ĐPM.NĐ, đều không thể tự quyết lấy số phận của mình.

Thế nên, những trợ lực từ khách quan ( đội khác) sẽ quyết định đến số phận của những anh này. Bóng đá ta đấy không phải là nỗi lo, mà là thực tế. Thậm chí, không chỉ đội A lỏng chân cho đội B, mà còn cả dây sẽ hiệp lực với nhau để tìm đường máu cho chiến hữu.

Đại biểu miền Trung, B.BĐ đang bất lợi, đấy là điều hiển nhiên. Thầy trò HLV Ngọc Thiện sẽ phải xăm mình đi làm khách trước hai đối thủ đang đua cháy phanh đến ngôi vô địch- B.BD và XM.HP. Ngược lại, trong hai trận còn lại thì ĐPM.NĐ, XMCT.TH, mỗi anh được gặp một đội đã “chết rồi”. Trước khi đến Pleiku, vòng tới đội bóng thành Nam sẽ lên Hàng Đẫy diện kiến HN.ACB. Thầy trò tướng Phúc vòng chót đá với HP.HN ngay trên sân xứ Thanh.

Image
Thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đang là đội yếu thế nhất

Thời khắc này, B. Bình Định và khán giả cả nước muốn cuộc chơi play-off được công tâm, hẳn nhiên rồi.

Mong mỏi là vậy, còn thực tế có được như ý hay không lại là chuyện khác. Nói thẳng, khó có sự công bằng, trừ khi hai đại biểu thủ đô đã rớt hạng sẽ vào sân với tư cách… trọng tài. Xét logic tâm lý, chẳng có đội bóng nào đã rớt hạng sẽ chơi toàn tâm toàn ý những trận còn lại. Thì đấy, HP.HN đã chơi như đá tập trước ĐPM.NĐ chiều Chủ nhật rồi, có ai làm được gì họ đâu?

Bây giờ, còn biết gửi gắm niềm tin sự công bằng vào ai, ngoài BTC giải? Thực ra, BTC giải năm nào cũng rành đường đi nước bước của V-League hơn “người thường”. Còn nhớ mùa giải 2000-2001, họ đã từng tự tin đưa cái Cúp ra Vinh vì “ngửi” được mùi xứ Nghệ sẽ vô địch. Nhưng lạ ở chỗ, khi trận cầu nào bị dư luận lên án ầm ầm có biểu hiện tiêu cực, là khét thì họ dường như bị nghẹt mũi!

Cú trảm thị uy Sông Lam, đã xua tan được bóng đen ở những vòng kế tiếp đâu.

HP.HN lẫn HN.ACB do vậy ngoài quyền năng rất lớn với các đội bóng đang trong diện trốn đi play-off, họ còn có thể “đánh đu” với BTC cho đỡ hận!.

Xin hỏi BTC, nếu tuần này HN.ACB buông cho ĐPM.NĐ, tuần sau HP.HN thả XMCT.TH, sếp Bàng sẽ xử trí thế nào khi không có bằng chứng cụ thể?

NGỌC HÒA
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Thu Aug 14, 2008 4:44 am

V-League 2008: Ai sẽ phải đá trận play – off ?

(TT&VH) - Đi play-off, cũng chưa hẳn đã là tai họa với một anh chuyên nghiệp. Họ tin rằng, cơ hội chiến thắng trước đội hạng Nhất vẫn lớn hơn, trừ khi bị “trời hành”, kiểu như Hải Phòng năm 2006.

Vấn đề, sau chiến thắng kia ai sẽ vui? Chắc chắn chỉ là thiểu số, đấy là kẻ chiến thắng, và fan của họ. Còn VFF, những ai khát khao thứ bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa, sẽ nhẹ tênh bởi chẳng hy vọng gì mùa giải năm sau, những anh này sẽ lột xác, cả chuyên môn lẫn diện mạo.

Sau khi tiêu cực bị đánh mạnh, chúng ta dễ dàng nhận thấy một điều, sự phân hóa giàu- nghèo, mạnh- yếu ở V-League đã trở nên sâu sắc, do cuộc chơi đã có sự sòng phẳng tương đối.

Có điều, sự phân hóa ấy không làm cho chất lượng của giải chuyên nghiệp được cải thiện, thậm chí ngược lại.

Nghịch lý ấy phải chăng do V-League đang phình ra về số lượng tham dự, khiến cho chất lượng không tăng mà sắc thái của giải cũng loãng ra? Có cần duy trì đến 14 đội bóng như hiện nay, hay chỉ 10 đội như trước đây. Có cần tồn tại các trận play-off? Cũng như Cúp QG, nhiều người đã đề nghị khai tử khi các đội đều coi đấy là gánh nặng thực sự, chẳng bổ ích gì về chuyên môn, lại dễ gây ra các phản ứng tiêu cực vì ai cũng muốn chạy trốn nó.

Chúng ta đều biết, số lượng CLB có thể tự cung tự cấp về lực lượng, chỉ chiếm thiểu số. Cảnh khan hiếm cầu thủ có khả năng khiến cho thị trường chuyển nhượng mùa nào cũng ảo. BTC định chế CLB nào không đủ 10 tỷ thì nghỉ chơi, nhưng anh nào chưa đủ tầm (thực lực) để tham dự V-League thì chẳng ai đụng đến. Rốt cuộc, nhiều đội mang danh chuyên nghiệp nhưng thực chất lực lượng chỉ đủ tầm đá hạng Nhất.

Việc lên xuống –xuống lên với một số đội bóng ở ta đã là chuyện thường ngày, chẳng đánh động được lòng tự trọng.

Như HP.HN năm ngoái thắng An Giang ở trận play-off, năm nay có sự thay đổi gì dáng kể đâu? H.Huế “ăn rùa” trước Hải Phòng năm 2006 thì ngay mùa sau rớt hạng.

Đội bóng của bầu Kiên năm 2001 đá play-off hạ Huế, 2005 thắng Cần Thơ, suốt năm tháng dài vẫn bạc nhược. Nay họ lại chết, như từng rớt hạng năm 2003. Hãy nghe bầu Kiên nói: “Trong bóng đá chuyện lên xuống hạng là điều rất bình thường. Có khi xuống hạng như thế lại là cơ hội để chúng tôi củng cố lại đội ngũ nhằm hướng tới mục tiêu đoạt vé trở lại hạng chuyên nghiệp ngay mùa giải năm sau”. Sự tồn tại để cho có, đấy là tâm lý chung, không chỉ riêng bầu Kiên. Nếu hỏi tiếp ông Kiên, rằng tỷ như HN.ACB trở lại chuyên nghiệp ngay mùa sau, liệu có mạnh hơn hay vẫn nát như vốn có? Hẳn bầu Kiên sẽ khó trả lời.

Ngay cả 3 đội bóng đang ngấp nghé lên Chuyên như QK4, T&T.HN, Đồng Tháp, nếu năm sau có mặt ở V-League, trụ được đã khó, nói gì ước mộng thăng hoa kiểu như Thể Công hay XM.HP mùa này.

Bóng đá chuyên nghiệp phải giàu khát vọng, phải đẻ ra tiền. Ở ta thì khác, gánh nặng mà bóng đá để lại cho các địa phương, ông bầu cùng khán giả, nói rộng ra là với tiến trình chuyên nghiệp hóa môn thể thao vua, là rất lớn.

NGỌC HÒA
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quy Ninh on Sat Aug 16, 2008 3:40 pm

Thứ Bảy, 16/8/2008, 14:0 (GMT+7)
Tiêu điểm vòng 25 V-League: Cá tính

(TT&VH Cuối tuần) - Bạn phải công nhận thế này, HLV Calisto là người tài và đầy cá tính. Gạch dưới thời Calisto mang đậm dấu ấn về cá tính của ông thầy Bồ. Nhiệt huyết, ương ngạnh, không chịu số phận khuất phục. Điều đó thấy rõ khi ông “Tô” ra Tuyển, Gạch bị đánh giá là đánh mất cá tính.

Bạn cũng phải công nhận, HLV Lê Thụy Hải cũng là người tài và đầy cá tính. Chỉ có ông mới đưa được B.B vô địch, và đang có “nguy cơ” giành vòng nguyệt quế lần 2. Năm 2005 ông thầy Hà Đông đến Đà Nẵng, với cá tính dữ dội của mình, ông Hải đã phá vỡ được rất nhiều cái tiêu cực, trong thành trì bao cấp bậc nhất tồn tại nơi đội bóng sông Hàn.

Huỳnh Đức có cá tính không? Hẳn nhiên là có. Rõ nhất, là ông thầy 7X đã làm được quân nhà nể và hãi! Người viết từng nghe Phúc “gà”, một cầu thủ có tài và rất cá tính thừa nhận thế này: “em không vừa, nhưng đụng phải anh Đức là vãi linh hồn”.

Image
Một cầu thủ có tài và rất cá tính của Đà Nẵng thừa nhận
thế này: “em không vừa, nhưng đụng phải anh Đức là vãi linh hồn”.

Thế HLV Vương Tiến Dũng, Công Minh, Hoàng Anh Tuấn có cá tính không? Hẳn bạn sẽ rất băn khoăn, thậm chí bảo không, vì họ đều rất lành tính và chuẩn mực.

Thế mà cả 3 đang là hiện tượng.Công Minh sống “tròn vo”, tiếp quản ghế Patricio ai cũng lo, nhưng đã có “ 3 quả” thắng liên tục. Hoàng Anh Tuấn lúc nào cũng khiêm tốn, luôn cười nhưng chỉ có ông mới làm cho K.KH có cá tính. Và ông Dũng “béo”, hiền lành, lúc nào cũng thủ thỉ, bao nhiêu lần ôm hận vì người ta bảo ông thiếu cá tính, lại đang nhào nặn nên một Hải Phòng cá tính đến bất ngờ.

Còn nhớ lúc dẫn dắt B.BD năm 2005, lượt đi đội bóng đất Thủ thắng như chẻ tre, ngự ngôi đầu, ông tuyên bố cố gắng thắng 11 trận còn lại để vô địch. Cá tính quá đi chứ! Vậy mà, ông bị “vạ miệng” vì câu nói lẽ ra rất chuyên nghiệp, rất bình thường với bóng đá Tây.

Lâu nay, chúng ta đã đánh đồng HLV giỏi phải có cá tính, phô ra qua động thái hoăc cử chỉ rất “thị tài”, kiểu như Calisto, Lê Thụy Hải. Còn lại, những HLV hướng nội, bị cho là không có cá tính.

Suy cho cùng, đã là con người, chẳng có ai không có cá tính cả. Vấn đề là do cách thể hiện, chẳng có câu “chân nhân bất lộ tướng” đó sao?

Nhưng có một điều mà ai cũng nằm lòng, tính cách, cá tính mỗi cá nhân, do hoàn cảnh và môi trường quy định.

Bóng đá nước ta chỉ có cái danh Chuyên mà thôi. Do đó, cá tính trội nhất là chất...nghiệp dư đậm đặc.


Nghiêp dư từ hành xử, đến ý thức nghề nghiệp, của những người tham gia bóng banh.

Thế nên, một HLV cá tính ở ta ngoài thực tài, thường bị đánh đồng là phải nóng nảy, dữ dội về mặt hình thức. Chưa hết, còn phải..."hầm hố” một chút, mới đứng vững được trước vô số nhiễu nhương.

Kể cũng buồn nhỉ?

NGỌC HÒA
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1571
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby Quydautheofpt on Sun Aug 17, 2008 2:33 am

Cầu thủ TMN.CSG bị đồng đội đánh bất tỉnh

Hậu vệ Lưu Ngọc Hùng phải vào viện trong tình trạng bất tỉnh, sau khi bị đồng đội người Nigeria - John Wole dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu sáng qua (16/8), trong khuôn viên của CLB.
Ngọc Hùng đã được đưa vào bệnh viện Pháp Việt (quận 7, TP HCM) trong tình trạng vỡ xương gò má, xương hốc mắt phía bên phải, chân tay bị nhiều vết trầy xước. Sau vài giờ được chăm sóc, Hùng tỉnh lại và được ra viện. Nhưng theo các bác sĩ, đến thứ ba tuần sau, Hùng phải qua phẫu thuật để sắp xương lại.

Ngọc Hùng tại bệnh viện Pháp Việt. Ảnh: An Nhơn.

Ngọc Hùng cho biết, sự việc xảy ra lúc 8h thứ bảy. Anh dùng xe gắn máy chở đồng đội Dương Lâm Vũ đi ăn sáng thì bất ngờ, John Wole đi xe ôm nhảy xuống, không nói gì hết ập vào dùng mũ bảo hiểm đánh thẳng vào mặt làm anh té xuống đường, bất tỉnh. "Tôi đang quay lại phía sau để nói chuyện với Vũ thì John Wole xông vào dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt làm tôi gục xuống đường", Hùng kể.

Những người tại căng tin của đội bóng chứng kiến sự việc cho biết, sau khi thấy Hùng bất tỉnh, John Wole tiếp tục rượt đánh Vũ, nhưng cầu thủ này kịp chạy thoát. Sau đó, John Wole thản nhiên cùng người đồng hương Aniekan dùng xe gắn máy rời khỏi đội.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận Tây, Quận 7, đã mời John Wole, Aniekan và cả BHL đội bóng lên lấy lời khai. Tại trụ sở Công an, John Wole nhấn mạnh rằng anh có nhảy xuống nhưng chưa đánh và chấn thương của Ngọc Hùng là do ngã xe.

Theo Hùng, có thể cầu thủ John Wole hiểu lầm anh vấn đề gì đó. "Vào buổi tập chiều ngày hôm trước (15/8), John Wole và Aniekan có cãi vã với một số cầu thủ nội. Lúc đó, tôi đang ngồi trình bày với Ban huấn luyện về việc mình sắp ra đi, nên không có liên quan gì. Nhưng có thể John Wole thấy tôi ngồi chung với lãnh đạo nên nghĩ tôi thọc mạch điều gì đó về anh ấy nên dẫn đến hiểu lầm".

HLV Lư Đình Tuấn thì cho biết, trước mắt, công an yêu cầu đội bảo lãnh cầu thủ John Wole về và giữ hộ chiếu để tiếp tục điều tra. Còn về phía đội bóng, John Wole sẽ bị kỷ luật bằng cách không được đăng ký thi đấu hai trận cuối của V-League 2008. "Lãnh đạo đội bóng khẳng định, John Wole sẽ bị trừ lương", ông Tuấn nói.

Công an phường Tân Thuận Tây cho biết, mọi sự việc đã báo cáo lên quận để tiếp tục điều tra làm rõ.


Ngọc Hùng và John Wole (bên trái) từng sát cánh trong màu áo CSG ở mùa giải năm nay. Ảnh: An Nhơn.

Ngọc Hùng là đội phó của CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn. Nhưng khi giải năm nay kết thúc, cầu thủ gốc TP HCM này sẽ rời khỏi đội để gia nhập đội bóng hạng Nhất Ninh Bình với phí chuyển nhượng khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, trung vệ người Nigeria gia nhập Cảng Sài Gòn hồi đầu mùa giải 2008 với bản họp đồng hai năm.

Cũng trong ngày 16/8, chân sút chủ lực của Cảng Sài Gòn là Martin Trindade nhận tin buồn khi mẹ ở Brazil mất. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải đá nốt trận đấu với Thể Công vào chiều 17/8 rồi mới trở về nước chịu tang mẹ.

Thế Nhơn
080808 ngày đẹp nhất trong năm
280808 chỉ đẹp sau một ngày.
Đó lại là ngày ...của tôi.

@Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1863
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Sự thật về vụ đánh nhau của John Wole

Postby shootandshout on Thu Aug 21, 2008 9:29 am

John Wole có buổi đối thoại gây cấn với các fan hâm mộ và những người quan tâm, sự thật đã sáng tỏa http://webthethao.vn/?wtt=livechat&act=chat&i=3
shootandshout
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Tue Aug 19, 2008 5:13 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby MyLang on Fri Aug 22, 2008 1:02 am


Tổng quan trước vòng đấu: Hồi kết 26

21/08/2008 07:23
Những biến cố phức tạp của V.League đã sớm hạ màn. B.BD đăng quang ngôi vô địch. Hai đại diện Thủ đô xuống hạng và đến 99,9% Boss BĐ sẽ đi play-off. Phần phụ lục cuối cùng mang tên hồi kết 26 chỉ còn mang tính điểm xuyết cho một mùa giải giàu tính cống hiến và nhiều diễn biến ly kỳ.

Không có cuộc “đại chiến Xích Bích” nào ở vòng đấu này. Chỉ còn những trận đánh nhỏ lẻ mang tính thủ tục. Nhưng không vì thế mà vòng đấu cuối cùng của V.Leaguetrở nên nhàm chán. Vẫn có những trận thư hùng có thể xảy ra nếu SHB.ĐN và B.BD quyết giữ danh tiếng.

Nhưng trước hết, vẫn phải trở lại với những trận đấu còn mang tính chất quan trọng. Đại diện Thanh Hóa gần như chắc chắn trụ hạng bởi Boss BĐ khó có thể làm nên bất ngờ trên sân Lạch Tray. Tuy nhiên, để an toàn hơn, tốt nhất XMCT.TH phải có điểm trước tân binh hạng Nhất HP.HN. Mà về điều này, thì HLV Trần Văn Phúc thừa tự tin để đạt được điều đó. Ngay cả khi còn động lực thi đấu, HP.HN cũng khó có thể giành thắng lợi trên sân Thanh Hóa trước một đối thủ vượt trội về thể lực.

Huống chi… Còn với Boss BĐ, họ đã sớm xác định tư tưởng cho trận đấu với CS Đồng Tháp tới đây nên nhiều khả năng sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. XM.HP không phải quá cố gắng cũng gần như có sẵn 3 điểm. Nhưng ngay cả khi có được trận thắng, XM.HP cũng khó giành lại vị trí thứ 2 bởi ĐT.LA chỉ phải gặp HN.ACB ở lượt đấu cuối. Ba vị trí đầu bảng gần như sẽ không thay đổi.

Image
XMCT.TH nhiều khả năng có chiến thắng trước HP.HN - Ảnh: Minh Tuấn


Chỉ còn một trận thư hùng thực sự trên sân Chi Lăng. Trận đấu SHB.ĐN không muốn thua trên sân nhà, trong khi B.BD cũng chẳng muốn là kẻ bại trận ở ngày nhận Cúp. Mùa giải năm ngoái, ngay sau khi chính thức đang quang ngôi vô địch, B.BD bất ngờ thất bại trên sân Thiên Trường. Nhưng điều đó sẽ khó lặp lại ở mùa giải này khi đây gần như là trận đấu cuối cùng của HLV Lê Thụy Hải trên cương vị HLV trưởng B.BD nếu cả 2 bên không có ý định kéo dài hợp đồng. SHB.ĐN vừa bị chặn lại chuỗi trận bất bại, nhưng hầu như ai cũng nhìn nhận rằng đó là vì cái tình hơn là một trận đấu sòng phẳng. Vì thế, không thể đánh giá phong độ SHB.ĐN bằng trận đấu ấy. Họ vẫn đang trên đà hưng phấn như chuỗi trận thắng liên tiếp vừa qua.

Hồi kết vòng 26 có thực sự trọn vẹn phụ thuộc phần lớn vào cặp đấu được đánh giá là chất lượng cao giữa SHB.ĐN và B.BD. Trận chiến sông Hàn không làm ảnh hưởng tới thứ hạng BXH, nhưng sẽ là thước đo để đánh giá 2 đội trước khi bước vào mùa giải mới năm sau. SHB.ĐN có mạnh thực sự và trên đường trở lại là một đại gia, hay họ vẫn chỉ là cái bóng phập phù như phần lớn giai đoạn ở mùa giải năm nay?
NHỮNG CẦU THỦ PHẢI NGHỈ VÌ THẺ PHẠT

Boss BĐ: Văn Thịnh

HP.HN: Foiani, Tiến Dũng, Văn Hiển

XMCT.TH: Rodgers

TMN.CSG: A Vỹ

Thể Công: Khánh Lâm, Phước Tứ, Nguyễn Quốc Long

TCDK.SLNA: Marcello, Quang Tình

HAGL: Kone, Văn Nhiên, Trung Tuấn
Duy Quý
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby MyLang on Fri Aug 22, 2008 1:41 am

Trước trận XMCT.TH - HP.HN
HP.HN không "buông"!

22/08/2008 07:32
Cửa thoát hiểm đối với XMCT.TH là rất “sáng”. Tuy nhiên, “tai nạn” vẫn có thể xảy ra nếu Boss BĐ thắng, và đội bóng xứ Thanh bại trận… Khả năng đó khó có thể xảy đến, song trong bóng đá, chẳng ai dám nói trước…

Hôm qua (21/8) trao đổi với Bóng đá, HLV Nghiêm Xuân Mạnh khẳng định: “Vì thương hiệu và tính chuyên nghiệp của bóng đá, HP.HN quyết thi đấu hết mình, không “buông” và quyết giành lấy 300 triệu mà nhà tài trợ treo, nếu chúng tôi thắng trận”.

Có thể sẽ không mấy người cho là thực tế, bởi lực lượng của HP.HN đã sứt mẻ (Foiani, Tiến Dũng, Văn Hiển bị treo giò) và động lực của đội bóng Thủ đô đã giảm sút sau khi xuống hạng. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết.
Image
HP.HN không phải kẻ lót đường của XMCT.TH - Ảnh: Đức Anh


Xét về nhiều yếu tố, đội bóng Thủ đô đang rất mong một chiến thắng. Thứ nhất, ông Mạnh đang muốn chứng tỏ khả năng và tài cầm quân của mình. Ông không muốn thua, càng không muốn dẫn dắt một đội bóng thiếu ý chí, dù cũng biết lực HP.HN quá yếu. Thứ hai, phần thưởng 300 triệu, cùng danh dự của một doanh nghiệp lớn như HP.HN không thể bị tổn thất, nếu người khác nhìn vào HP.HN yếu ớt, rệu rã và buông xuôi khi đã xuống hạng Nhất.

“Chúng tôi coi trận đấu này như một lời chia tay của Hòa Phát. Tất nhiên, thua thắng ở trận này sẽ chẳng còn ý nghĩa về thành tích. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chơi hết khả năng có thể để không phụ lòng NHM”, ông Mạnh nói.

Chiều qua, XMCT.TH dưới sự chỉ đạo của ông Trần Văn Phúc đã có buổi tập nhẹ. Ngoài Rodgers, họ sẽ không có sự thiếu vắng nào đáng tiếc. Mục tiêu của XMCT.TH cũng khá nhẹ nhàng. Có nghĩa là chỉ cần hòa, họ sẽ chính thức trụ lại V.League. Tuy vậy, thầy trò ông Phúc cũng không muốn chỉ làm được như vậy. Họ muốn chiến thắng để chứng minh năng lực thực sự, chiến thắng để “đòi” tiền thưởng từ nhà tài trợ… Do vậy, “dù HP.HN có chơi hết mình, chưa chắc họ đã đạt được mục đích”- Xuân Hợp nói.

Ông Mạnh đang muốn chứng minh khả năng và tài cầm quân của mình, song ông Phúc và các học trò lại cũng muốn điều đó. XMCT.TH chiến thắng dễ dàng hay một “tai nạn” xảy ra… Chúng ta hãy chờ câu trả lời của họ trong cuộc đối đầu chiều nay.
Quang Dương
Ông lái vần say trăng, đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng

MyLang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 237
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Tin V.League 2008

Postby only4u on Fri Aug 22, 2008 2:06 am

Hổng lẽ ổng phát biểu với PV là HP.HN sẽ buông??? Hông buông nhưng không có động lực thi đấu, cầu thủ lên sân đứng cho có tụ thì cũng vậy ah. Mấy câu này nghe nhàm rồi
Biết đâu hông buông nhưng sẽ buôn :geek:
Football's just not a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 665
Joined: Thu Apr 15, 2004 6:46 am
Blog: View Blog (0)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], black_rose07, Dilangthang, Google [Bot], Never_Die_FPT, only4u, putin, ton and 7 guests