Tư liệu và Ký ức về đội Bình Định!

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Tư liệu và Ký ức về đội Bình Định!

Postby sang on Mon Apr 26, 2004 2:19 am

turbo wrote:
Image





Tôi là một CĐV Bình Định, từng nín thở, hồi hộp, vui, buồn, sướng, giận... cùng đội suốt hơn 20 năm nay.

Bình Định của chúng ta luôn vậy! Chưa bao giờ có một thực lực đủ để có thể vươn lên tầm đỉnh cao của bóng đá nước nhà. Nhưng lòng hâm mộ của người dân thì luôn ngút trời. Còn nhớ, ngay từ những mùa giải đầu tiên (giải A1 toàn quốc), Bình Định (lúc đó mang tên CN Nghĩa Bình) đã tham dự và là đội không dễ bị bắt nạt tuy vẫn chưa thật sự mạnh lắm. Các trận đấu ngày đó tuy không theo thể thức sân nhà sân đối phương, sân Quy Nhơn vẫn luôn đầy ắp khán giả., cổ vũ vô tư cho ... hai đội khách, và rồi hồi hộp lắng nghe kết quả thi đấu của đội nhà qua Đài tiếng nói Việt Nam mỗi 6 giờ chiều tại các loa phát thanh công cộng ở các ... cột điện đường! Họ reo mừng sau mỗi tin thắng trận và buồn rười rượi sau mỗi thất bại).
Khán giả Bình Định khi đó chỉ có thể coi đội nhà thi đấu qua các trận giao hữu với các CLB Liên Xô cũ, hoặc các đội ở Việt Nam từ những sự kiện như khánh thành dàn đèn chẳng hạn... (Khi đó, để tổ chức một trận đấu ban đêm, một số nơi trong thành phố Quy Nhơn phải "hy sinh" chịu cúp điện, để dồn năng lượng điện cho trân đấu!). Những lúc đó, khán đài không bao giờ còn chỗ trống, người hâm mộ xếp hàng rồng rắn ra đến ngoài đường Lê Hồng Phong, và các cổng khác ở đường Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Câu... Lòng hâm mộ lúc đó sao thật chân thành và đáng yêu!

Rồi nhiều mùa giải tiếp theo, đội Bình Định có lúc thăng, lúc trầm, lúc tận tâm, khi "bán độ"... người hâm mộ vẫn luôn dõi theo từng bước. Họ tập trung trước cổng sân vận động để chờ người của sở TDTT "cập nhật" thông tin trên tấm bảng lớn, và rồi đốt pháo, hò reo rầm trời... sau mỗi bàn thắng, mỗi tin vui... Những ai từng sống ở TPHCM những năm 1990 đều có thể nhận thấy sự hâm mộ của người Bình Định ngay tại sân Thống Nhất, đó là thời điểm Bình Định có một lứa cầu thủ chín mùi nhất.

Rồi "cơm áo gạo tiền", đã vài lần Bình Định rớt hạng, lòng người Bình Định tổ thương, không ai nói ra, nhưng ruột gan luôn đau thắt, họ giận dỗi, đòi "cày sân vận động để trồng mì"... nhưng rồi lại tưng bừng hò reo, mừng đón các "chiến binh thắng trận trở về" mỗi khi Bình Định thăng hạng hoặc có những chiến thắng quan trọng.

Vậy đó, người Bình Định của chúng ta vui đó rồi lại giận đó, "giận mất khôn", rồi lại ngây ngất trong men say với những niềm vui kế tiếp...

Những cơn tam bành của khán giả, vốn đã từng trút lên đầu các HLV, các vị lãnh đạo đội bóng ngày nào, giờ có vẻ như đang tập trung vào HLV Dương Ngọc Hùng và các cầu thủ sau trận đấu chiều qua (hòa Đồng Tháp 1-1). Tôi biết chắc rằng họ giận đấy nhưng trong lòng luôn chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Họ đã, đang và sẽ như vậy, và bóng đá phải như vậy.

Khán giả chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng qua các biến cố, các cầu thủ và BHL đội Bình Định chúng ta sẽ lại cố gắng, củng cố và vươn lên. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, một phần sức mạnh của đội bóng ở ngay sau lưng các bạn: các cổ động viên chân chính Bình Định.
Last edited by sang on Thu Jun 10, 2004 1:17 am, edited 1 time in total.
sang
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Mon Apr 19, 2004 11:40 am
Location: Long An
Blog: View Blog (0)
Top

Postby Guest on Mon Apr 26, 2004 8:38 am

Chào sang,
That vui voi bai viet... qua dai cua ban! Ban ham mo qua muc! Sao giong minh qua vay???

Nhung hay nghi, co dong vien minh cung chi vi doi bong, nhung that su doi bong chang vi tui minh... That bat cong! Phai khong?
Guest
 
Top

Postby Pang on Sat May 15, 2004 8:57 am

Binh Dinh that may man khi co nhung co dong vien cuong nhiet nhu Sang va khach vieng tham da post bai . Cung khong the noi doi bong khong vi chung ta . Do co the chi la thieu so thoi , khong phai ai trong doi bong cung vay . Mong moi nguoi hay co gang co vu cho doi nha , dung mat long tin vao doi bong ...
Chan rak mueng Thai mak mak ka , proh wah fan pen kong Thai ka , cheu Soonthorn Pornsommai ka ...
Pang
Thành viên
 
Posts: 3
Joined: Fri May 14, 2004 3:38 pm
Location: Thailand
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định cố lên!

Postby LOWEN on Mon May 17, 2004 2:10 am

sang wrote:Tôi là một CĐV Bình Định, từng nín thở, hồi hộp, vui, buồn, sướng, giận... cùng đội suốt hơn 20 năm nay.

Bình Định của chúng ta luôn vậy! Chưa bao giờ có một thực lực đủ để có thể vươn lên tầm đỉnh cao của bóng đá nước nhà. Nhưng lòng hâm mộ của người dân thì luôn ngút trời. Còn nhớ, ngay từ những mùa giải đầu tiên (giải A1 toàn quốc), Bình Định (lúc đó mang tên CN Nghĩa Bình) đã tham dự và là đội không dễ bị bắt nạt tuy vẫn chưa thật sự mạnh lắm. Các trận đấu ngày đó tuy không theo thể thức sân nhà sân đối phương, sân Quy Nhơn vẫn luôn đầy ắp khán giả., cổ vũ vô tư cho ... hai đội khách, và rồi hồi hộp lắng nghe kết quả thi đấu của đội nhà qua Đài tiếng nói Việt Nam mỗi 6 giờ chiều tại các loa phát thanh công cộng ở các ... cột điện đường! Họ reo mừng sau mỗi tin thắng trận và buồn rười rượi sau mỗi thất bại).
Khán giả Bình Định khi đó chỉ có thể coi đội nhà thi đấu qua các trận giao hữu với các CLB Liên Xô cũ, hoặc các đội ở Việt Nam từ những sự kiện như khánh thành dàn đèn chẳng hạn... (Khi đó, để tổ chức một trận đấu ban đêm, một số nơi trong thành phố Quy Nhơn phải "hy sinh" chịu cúp điện, để dồn năng lượng điện cho trân đấu!). Những lúc đó, khán đài không bao giờ còn chỗ trống, người hâm mộ xếp hàng rồng rắn ra đến ngoài đường Lê Hồng Phong, và các cổng khác ở đường Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Câu... Lòng hâm mộ lúc đó sao thật chân thành và đáng yêu!

Rồi nhiều mùa giải tiếp theo, đội Bình Định có lúc thăng, lúc trầm, lúc tận tâm, khi "bán độ"... người hâm mộ vẫn luôn dõi theo từng bước. Họ tập trung trước cổng sân vận động để chờ người của sở TDTT "cập nhật" thông tin trên tấm bảng lớn, và rồi đốt pháo, hò reo rầm trời... sau mỗi bàn thắng, mỗi tin vui... Những ai từng sống ở TPHCM những năm 1990 đều có thể nhận thấy sự hâm mộ của người Bình Định ngay tại sân Thống Nhất, đó là thời điểm Bình Định có một lứa cầu thủ chín mùi nhất.

Rồi "cơm áo gạo tiền", đã vài lần Bình Định rớt hạng, lòng người Bình Định tổ thương, không ai nói ra, nhưng ruột gan luôn đau thắt, họ giận dỗi, đòi "cày sân vận động để trồng mì"... nhưng rồi lại tưng bừng hò reo, mừng đón các "chiến binh thắng trận trở về" mỗi khi Bình Định thăng hạng hoặc có những chiến thắng quan trọng.

Vậy đó, người Bình Định của chúng ta vui đó rồi lại giận đó, "giận mất khôn", rồi lại ngây ngất trong men say với những niềm vui kế tiếp...

Những cơn tam bành của khán giả, vốn đã từng trút lên đầu các HLV, các vị lãnh đạo đội bóng ngày nào, giờ có vẻ như đang tập trung vào HLV Dương Ngọc Hùng và các cầu thủ sau trận đấu chiều qua. Tôi biết chắc rằng họ giận đấy nhưng trong lòng luôn chan chứa niềm tin yêu và hy vọng. Họ đã, đang và sẽ như vậy, và bóng đá phải như vậy.

Khán giả chúng tôi vẫn luôn hy vọng rằng qua các biến cố, các cầu thủ và BHL đội Bình Định chúng ta sẽ lại cố gắng, củng cố và vươn lên. Các bạn hãy luôn nhớ rằng, một phần sức mạnh của đội bóng ở ngay sau lưng các bạn: các cổ động viên chân chính Bình Định.


Đọc bài của bạn tôi đây cũng thêm vài điều cá nhân tôi, người BD mê bóng đá lắm bay giờ vẫn thế. Ngày nhỏ tôi vẫn thường theo Ba đến SVD xem bóng dá. Đội BD lúc trước như bạn đã đề cập còn có cái tên rất đời thường Công nhân Nghĩa Bình, lúc ấy rất ít khi được xem đội nhà đá trên sân QN ngoại trừ giao hữu. Vẫn còn nhớ như in trong đầu những cái tên một thời mà tôi từng được xem: Phan kim Lan đội trưởng, Thôi (tiền đạo), Sỹ, Đường ( bộ ba này sau khi tách tỉnh về với Quãng nGãi) bây giờ đang làm ở STDTT quãng ngãi, những Tống Anh Hoàng ( thường gọi A), dương ngọc hùng, Còn nhớ sau trận đá với Sở Công nghiệp TpHCM Anh bị gãy tay, báo chí đã viết rất nhiều về Anh một thủ môn tài ba của VN từng sang Liên xô bắt cho đội bạn ( không biết bắt cho CLB nào hihihi), sau đấy minh còn nhớ có bài báo DNHung tạm rời sân cỏ Võ Tấn Ngọc trấn giữ khung thành ( mà người QN gọi ANh này là Ngọc thủ môn giấy hihihi). Anh này mỗi khi ra sân hay có màn khởi động cho banh lòn qua háng rồi bay ngược lại chụp mà người dân QN gọi là chiêu "ỉa Chụp" hihihi Laughing . Còn nhiều lắm những cái tên gắn liền với bóng đá tỉnh nhà nào là Thiện có chiếu là hãm ngược rồi sút ghi bàn, nào là Sơn địa, Huy (lê thanh huy một time nắm đội BD bây giờ đang là HLV đội trẻ). Lê văn minh ( bây giờ đang là GDốc đấy). Nhiều lắm sau này có Kim đức, huy lai, Thái tay cán giá tiền đạo cánh cực hay và có tốc độ (MMinh bây giờ cũng gần giống thế nhưng không bằng với lại Mính đá cánh phải còn Thái đá cánh trái), văn cường.... Thôi đến đây mệt và hết ý rồi hẹn các bạn bài sau nhé hihihi

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 972
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Postby vitico_113 on Mon May 17, 2004 4:01 am

Tui cũng góp thêm vài ý cho vui! Tui không còn nhớ rõ, các bạn còn nhớ không, cùng thời với Thái "cán giá", Phan Tôn Quyền... có một cầu thủ... nghiệp dư cũng được tung vào sân nhiều lần. Lúc đó CĐV rất théc méc là sao cầu thủ này ẹ quá mà vẫn được đá? Hóa ra anh ta là ... con của GĐ sở TDTT lúc đó. Hình như bây giờ anh ta là trọng tài Lê Quốc Ân (?) tại Vlít2004 (con của Cựu GĐ Lê Thì)
Những ngày đó, mỗi khi anh ta vào, cứ lóng nga lóng ngóng khiến khán giả cười ngất (nhưng trong lòng không còn giận!)
Thời Dương Ngọc Hùng bị gãy tay là lúc anh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu bên Liên Xô (ngoài DNHùng ra còn có cầu thủ Tạ Mạnh Thôi, một lơ xe chính hiệu, lầm lì ít nói nhưng rất ... cộc). Dương Ngọc Hùng không phải qua Liên Xô bắt cho đội nào cả! (Lúc đó VN làm gì có quy chế chuyển nhượng!)

Một kỷ niệm nhỏ và buồn nữa là trận Bình Định gặp Sông Bé (Bình Dương bây giờ) cũng trên sân Gò Đậu vừa rồi khoảng năm 1993-94 gì đó, tui có coi cùng với một số anh em sinh viên khác. Lúc đó Bình Định mạnh lắm và Sông Bé không còn mạnh vậy mà họ cũng... giã BĐịnh đến... 5-1! Tụi tui ra về mà... thật áy náy!
vitico_113
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 56
Joined: Mon May 17, 2004 2:55 am
Location: Sài Gòn - Hoài Nhơn
Blog: View Blog (0)
Top

Postby LOWEN on Mon May 17, 2004 5:01 am

vitico_113 wrote:Tui cũng góp thêm vài ý cho vui! Tui không còn nhớ rõ, các bạn còn nhớ không, cùng thời với Thái "cán giá", Phan Tôn Quyền... có một cầu thủ... nghiệp dư cũng được tung vào sân nhiều lần. Lúc đó CĐV rất théc méc là sao cầu thủ này ẹ quá mà vẫn được đá? Hóa ra anh ta là ... con của GĐ sở TDTT lúc đó. Hình như bây giờ anh ta là trọng tài Lê Quốc Ân (?) tại Vlít2004 (con của Cựu GĐ Lê Thì)
Những ngày đó, mỗi khi anh ta vào, cứ lóng nga lóng ngóng khiến khán giả cười ngất (nhưng trong lòng không còn giận!)
Thời Dương Ngọc Hùng bị gãy tay là lúc anh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu giao hữu bên Liên Xô (ngoài DNHùng ra còn có cầu thủ Tạ Mạnh Thôi, một lơ xe chính hiệu, lầm lì ít nói nhưng rất ... cộc). Dương Ngọc Hùng không phải qua Liên Xô bắt cho đội nào cả! (Lúc đó VN làm gì có quy chế chuyển nhượng!)

Một kỷ niệm nhỏ và buồn nữa là trận Bình Định gặp Sông Bé (Bình Dương bây giờ) cũng trên sân Gò Đậu vừa rồi khoảng năm 1993-94 gì đó, tui có coi cùng với một số anh em sinh viên khác. Lúc đó Bình Định mạnh lắm và Sông Bé không còn mạnh vậy mà họ cũng... giã BĐịnh đến... 5-1! Tụi tui ra về mà... thật áy náy!



đÚNG VẬY, Anh ấy đúng là Lê quốc Ân hồi ấy làm cầu thủ bóng đá tiền thì không biết có nhiều không nhưng rất nổi tiếng và được nhiều quan tâm, đặc biệt là các em rất khoái có người yêu là cầu thủ nên ông Lê Thì mới cho cậu ấm Ân vào đá, nhưng chỉ đá vài phút trước khi hết trận và trận đấu đã an bài thôi Laughing . Nhân bạn nhắc đến ông Lê Thì cũng xin bổ sung thêm ít thông tin, Ông là một giám đốc rất mát tay. Đội bóng dưới tay Ông đá rất lì, thường lượt đi đá rất tốt thường nằm trong tốp trên, nhưng lượt về chỉ từ thua tới thua mà thôi. Giống như Sông lam và Đà Nẵng mấy mùa gần đây. Nhưng chẳng ngáng đội nào cả thường đá rất tốt trước các đội mạnh nhưng lại thua những đội được đánh giá yếu hơn hihiih nên có biệt danh NGỰa Ô từ thời đó.
Có một việc là hồi ấy Quảng Nam Đà Nẵng đá cũng rất máu và có vô Địch nữa cơ nhưng rất ngại gặp Nghĩa Bình ( Bình Định bây gờ). Thường trận đơ bi này LE^ THì ra lện quyết chiến đến cùng dù có chấn thương ( đây là trận đơ bi rất máu và ngoài bóng đá còn nhiều vấn đề danh dự và niềm tự hào hihihi giống như kiểu Bacelona gặp Real Madrid, thường dân bacelona có thể không vô địch nhưng phải thắng Real thì mới hả giận hihi). Thời ấy LÊ THÌ rất giỏi ngoại giao với các đội khác nên mới thế. Dù sao Ông là người rất giỏi lãnh đạo đội bóng chưa một lần xuống hạng. Sau khi ông về hưu giám đốc mới lên thay chỉ sau vài mùa bóng đá rất máu (cái này kế thừa từ thời Lê Thì) rồi xuống hạng. sau đó lên xuống mấy vòng và lên trở lại và nằm ở Vlegua như bây giờ.
Cũng xin nói thêm là thời đó Lê Thì rất qui tín với các nhà lãnh đạo bội bóng và lãnh đạo bóng đá VN nên sau khi ông Trần Bảy và Lê bửu tổng thư ký và ủy ban thể dục thể thao về huư có đề bạt ông lên thay nhưng ông từ chối cơ bản là hồi đó chưc vụ này không có màu mè gì nên chẳng thèm hihihi ( chổ này ông hơi chảnh hhihi) chính vì thế mà cách đây vài năm khi BĐịnh trở lại hạng chuyên nghiệp Sở TDTT có mời ông quay lại làm lá bùa hộ mệnh hihii. Nhưng bây giờ BĐ đã vững vàng nên thôi hihihi. Còn nhiều tin khác hẹn lần sau vậy.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 972
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Postby Guest on Mon May 17, 2004 12:21 pm

Ơ , sao không ai nhắc đến Lê Trọng Tuấn ( số 12 ) hết vậy ? Question
Guest
 
Top

Postby Guest on Tue May 18, 2004 2:02 am

Anonymous wrote:Ơ , sao không ai nhắc đến Lê Trọng Tuấn ( số 12 ) hết vậy ? Question



Có phải bạn đang nhắc đến Tuấn - chủ càfe 360 không ihhihihih Laughing
Guest
 
Top

Postby turbo on Tue May 18, 2004 2:11 am

À, đúng đấy! Tuấn 12 là nhân vật không thể thiếu của đội CNNB khi ấy: một tài năng bóng đá lẫn... kinh doanh! (chủ quán cafe 360 Bạch Đằng nổi tiếng Quy Nhơn một thời)
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1871
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Postby LOWEN on Tue May 18, 2004 3:19 am

turbo wrote:À, đúng đấy! Tuấn 12 là nhân vật không thể thiếu của đội CNNB khi ấy: một tài năng bóng đá lẫn... kinh doanh! (chủ quán cafe 360 Bạch Đằng nổi tiếng Quy Nhơn một thời)


TUẤN này thì mình ít được xem vì Anh này dường như giã từ sân cỏ hơi bị sớm có lẽ vì chấn thương. Nhưng cũng bổ sung tí về Anh là một tiền vệ có thể gọi là tài hoa (giống gọi Hồng Sơn quá nhỉ hihihi) Anh là mẫu tiền vệ tổ chức rất năng động và sắc sảo. Cũng xin bổ sung thêm CNNB còn có Mẫn lùn Laughing ( Đặng gia mẫn cha của Đặng phương nam và Thanh phương của TC bây giờ) Ông là một tiền đạo cánh cực nhanh và hay. Ông thuộc thế hệ trước của CNNB. Bây giờ vẫn thường thấy ông trên VTV3 Bình luận bóng đá đấy.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 972
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blog (0)
Top

Postby Đặng Hoàng on Tue May 18, 2004 3:39 am

Chào các bạn, mình ở Quy Nhơn. Nhắc tới Đặng Gia Mẫn lùn mình còn nhớ như in hình ảnh một cầu thủ Liên Xô (hình như là Bông lúa thì phải) trong trận giao hữu với CNNB đã nhảy lên tranh bóng... qua đầu Mẫn lùn luôn! Đúng là lùn thiệt phải không các bạn, nhưng bù lại, Mẫn lùn có một kỹ thuật tuyệt vời, nhỏ con nhưng luồn lách khéo, và thật sự là cầu thủ không thể thiếu lúc đó.
Bây giờ ngồi trước màn hình VTV, mình chưa bao giờ nghe chú Mẫn nhà ta ngày nào bình luận sâu và ca ngợi về đội Bình Định cả!
Đặng Hoàng
 
Top

Postby Guest on Tue May 18, 2004 7:06 am

Đặng Hoàng wrote:Chào các bạn, mình ở Quy Nhơn. Nhắc tới Đặng Gia Mẫn lùn mình còn nhớ như in hình ảnh một cầu thủ Liên Xô (hình như là Bông lúa thì phải) trong trận giao hữu với CNNB đã nhảy lên tranh bóng... qua đầu Mẫn lùn luôn! Đúng là lùn thiệt phải không các bạn, nhưng bù lại, Mẫn lùn có một kỹ thuật tuyệt vời, nhỏ con nhưng luồn lách khéo, và thật sự là cầu thủ không thể thiếu lúc đó.
Bây giờ ngồi trước màn hình VTV, mình chưa bao giờ nghe chú Mẫn nhà ta ngày nào bình luận sâu và ca ngợi về đội Bình Định cả!


Có lẽ lúc ấy Mẫn lùn đá cho CNNB chỉ thời gian ngắn thôi còn lại gắn bó với thể công nhiều hơn chăng hay là đang có hai con đá ở đấy cũng đôi lời ca ngợi TC chứ hihihi còn BĐ nếu ca thì chẳng khác nào chửi lại TC nhỉ hihihi
Guest
 
Top

Postby turbo on Thu May 27, 2004 2:34 am

Không phải đâu các bạn ạ!
Dù sao Bình Định cũng là nơi gắn liền với bao kỷ niệm bóng đá đối với "Mẫn lùn". Nếu bạn tinh ý một chút vẫn thấy chú Mẫn nhà ta có những lời lẽ thật ... tế nhị khi bình luận về Bình Định đấy chứ!
Chúng ta đâu tự hào gì khi nghe chú ấy "ca" đội Bình Định (mà thật sự bây giờ Bình Định chưa có gì để ca). Những lời chê bai của chú ấy, theo mình, giá trị hơn!!!
User avatar
turbo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1871
Joined: Fri Apr 02, 2004 2:09 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (3)
Top

Postby Guest on Thu Jun 10, 2004 5:48 am

Có ai còn nhớ cái trận CNNB gặp Long An trên sân Hà Nội mùa giải A1 năm 198 mươi... mấy không? Trận đấu mà đến phút 85 Long An dẫn 2-1, vậy mà chỉ 5 phút cuối CNNB ghi liền 2 bàn lật ngược tỷ số. Báo chí lúc ấy có tít là "Năm phút lật ngược thế cờ"
Ai sưu tầm được cho tui nhớ coi!
Guest
 
Top

Postby thaonhit on Fri Jul 02, 2004 10:05 am

Mấy anh ơi, nhắc lại các thông tin gần gần chút! Xa quá nhớ hông nổi đâu! cái mùa Vliegue đầu tiên của Bình định ấy
User avatar
thaonhit
Thành viên
 
Posts: 17
Joined: Thu Apr 15, 2004 3:14 am
Location: tphcm
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], black_rose07, bundooroo, dihatti, Google [Bot], Restive Horse and 6 guests