Bình Định gặp Long An

Moderators: Quy Ninh, Bình Lâm, Casanova

Bình Định gặp Long An

Postby Hai_HuongBinh on Fri Feb 10, 2006 11:06 am

Turbo và Curve có đi LA coi đá banh không?
Anh em binhdinhffc có đi coi không vậy?
Bên này đã chuẩn bị xong đội hình đi coi vào chiều CN này rồi.
Hy vọng cu Mính làm 1 quả coi chơi
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 713
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Bình Định gặp Long An

Postby tiger-dragon on Sat Feb 11, 2006 1:02 am

baoThanhNien wrote:Image
Văn Hùng (trái, GĐTLA) đã ngăn được Văn Hiển (Bình Định) thoát đi mùa rồi. Lần này, liệu GĐTLA có vượt qua đối thủ một lần nữa? Ảnh Giang Lao


Không hiểu mấy anh chị làm báo Thanh Niên nghĩ thế nào mà dám đưa ra lời chú thích bức ảnh không đúng với thực tế như vậy. Các anh nhớ lại coi, mùa giải V-League năm ngoái trên sân Long An, Gạch ĐT- Long An có vượt qua Hoa Lâm Bình Định đâu. Đầu tiên là Gạch mở tỉ số. Sau đó HLBĐ gỡ hòa bằng cú sút phạt cực đẹp của cầu thủ Phan Quý Hoàng Lâm.
vây mong các anh làm báo nhớ tôn trọng sự thật nhé. Đừng để bạn đọc hiểu lầm là nguy hiểm đấy. Giống như mấy tờ báo bên Đan Mạch và một số nước Châu Âu đã làm cho người dân Hồi giáo nổi giận vậy.

Còn vụ đi Long An cổ vũ năm nay có vẻ trầm lắng nhỉ. Không thấy mấy anh ở diễn đàn này nói gì cả. Chắc là chỉ đi tự phát thôi.
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Image
User avatar
tiger-dragon
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 366
Joined: Sat Oct 09, 2004 2:13 am
Location: phố hoa
Blog: View Blog (0)
Top

Postby bin2003 on Sun Feb 12, 2006 2:07 am

Trận này VTV tường thuật trực tiếp. MK, các trận ở miền trung, miền bắc không trực tiếp trận nào. Đá ở xa mới cần chứ!

Trận này đội trưởng curve dẫn anh em xuống Long An đấy, nhưng ít hơn năm rồi! Còn khi nào đá ở Bình Dương thì có em. Hẹn gặp!
User avatar
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1280
Joined: Wed Apr 14, 2004 12:55 am
Blog: View Blog (19)
Top

Postby taysonphuchung on Sun Feb 12, 2006 2:59 pm

Very Happy
Bình Định đã chơi rất tốt và đầy tự tin trong hiệp 1.

Những vị trí chơi tốt trong trận hoà Gạch

Image

Thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã có một chiều thi đấu ấn tượng

Tiền đạo to cao số 24, trong lần đầu tiên được đá chính đã chơi khá tốt khiến cho đội trưởng Văn Giàu của Gạch có một chiều lao động hết sức vất vả khi kèm anh. Tuy nhiên, bên cạnh một thể lực lực sung mãn, một bộ óc tư duy bóng đá tốt và kỷ thuật cá nhân không tồi, anh lại tỏ ra kém trong những pha kết thúc. Thiết nghĩ với những phẩm chất có được, anh chỉ có thể hữu dụng khi đóng vai trò quấy rối, thu hút hậu vệ đối phương. Vậy ai sẽ là người làm nhiệm vụ còn lại, ghi bàn? Sarayoot. Rõ ràng đây là một cặp bổ sung rất lý tưởng. Nhưng chỉ có 3 suất ngoại binh cho mỗi trận, và phải hy sinh vị trí naò đây? Vị trí Nirut thì không thể đụng đến, còn nếu chơi với một dàn tiền vệ toàn nội thì chúng ta không đủ khả năng và tự tin. Khó cho Dương Ngọc Hùng quá!

Thủ môn Tô Vĩnh Lợi: Tuyệt! Chỉ có thể nói một lời như vậy. Khó cho Minh Quang lấy lại vị trí chính thức khi khỏi bệnh. Xem ra đất Bình Định đã có người bảo vệ truyền thống: Đất thủ môn. Có lẽ con đường đến với tuyển quốc gia của Lợi không còn xa lắm.

Tiền vệ phải Lê Minh Mính: Mính đã có một chiều thi đấu thành công. Anh kiên tục biến hậu vệ trái số 21 (Đoàn Thạch Bảo Hùng) của Gạch thành gã khờ bằng những pha đi bóng đầy tốc độ, tự tin đến thuần thục. Sự linh hoạt của Mính cộng với sự tận tuỵ và máu lửa của Ngọc Bảo khiến cho khả năng tấn công cánh phải của Bình Định sắc sảo hơn hẳn.

Libero Nirút: Có thể thừa khi nói đến tài năng của cầu thủ mang áo số 7 này. Nhưng vẫn phải nói. Anh quá xuất sắc. Đẳng cấp của anh lẽ ra phải thi đấu ở Nhật Bản.

Trung vệ Lương Trung Tuấn: Dáng chạy lêu nghêu với cặp chân cò, nhưng Trung Tuấn, rõ ràng là một hậu vệ cừ khôi. Anh hợp cùng Nirut đánh bật hầu hết các pha tấn công trung lộ, cũng như các pha rót bóng rất nguy hiểm vào trung lộ từ hai biên của Gạch, góp phần giữ cho mành lưới của Bình Định tiếp trục trinh nguyên.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby Hai_HuongBinh on Sun Feb 12, 2006 3:54 pm

Tiền đạo to cao số 24, trong lần đầu tiên được đá chính đã chơi khá tốt khiến cho đội trưởng Văn Giàu của Gạch có một chiều lao động hết sức vất vả khi kèm anh. Tuy nhiên, bên cạnh một thể lực lực sung mãn, một bộ óc tư duy bóng đá tốt và kỷ thuật cá nhân không tồi, anh lại tỏ ra kém trong những pha kết thúc. Thiết nghĩ với những phẩm chất có được, anh chỉ có thể hữu dụng khi đóng vai trò quấy rối, thu hút hậu vệ đối phương. Vậy ai sẽ là người làm nhiệm vụ còn lại, ghi bàn? Sarayoot. Rõ ràng đây là một cặp bổ sung rất lý tưởng. Nhưng chỉ có 3 suất ngoại binh cho mỗi trận, và phải hy sinh vị trí naò đây? Vị trí Nirut thì không thể đụng đến, còn nếu chơi với một dàn tiền vệ toàn nội thì chúng ta không đủ khả năng và tự tin. Khó cho Dương Ngọc Hùng quá!

Thủ môn Tô Vĩnh Lợi: Tuyệt! Chỉ có thể nói một lời như vậy. Khó cho Minh Quang lấy lại vị trí chính thức khi khỏi bệnh. Xem ra đất Bình Định đã có người bảo vệ truyền thống: Đất thủ môn. Có lẽ con đường đến với tuyển quốc gia của Lợi không còn xa lắm.

Không biết taysonphuchung chiều nay có đi coi đá banh không? chứ theo ý kiến của tôi thì Bình Định đã mua lầm hàng cầu thủ số 24 rồi. Luôn luôn bị mắc lỗi việt vị và không dứt khoát trong các sút bóng. Nếu chiều nay mà là Sarayoot thì Bình Định phải có 1 bàn rồi. TM Santos chỉ được cái to cao chứ phản xạ thì phải kêu Tô Vĩnh Lợi bằng sư phụ. Cò cu Mính thì mãi mãi là tiềm năng, không có kỹ thuật giữ bóng gì hết, từ đầu đến cuối rất là vật vờ, chỉ có một quả sút cuối cùng, nếu vào thì là đẳng cấp Châu Âu, nhưng ..... mãi mãi là cu Mính.
Biết bao giờ Bình Định mới có một tiền đạo đúng nghĩa là biết ghi bàn hả trời.
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 713
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

P.BĐ thủ hòa theo cách đá của Gạch: thủ chặt,

Postby longevityqn on Mon Feb 13, 2006 12:41 am

Chào anh em BĐ Fc

Tậht lòng chúc mừng đội bóng chúng ta tiếp tục giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng sau trận hòa Gạch, tuy nhiên kết quả trung bình gần 220 phút mới ghi 1 bàn thắng mà vẫn đứng ngôi đầu thì quả là đội bóng chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều ở hàng tiền đạo. Mình rất đồng ý những nhận xét của Tâysơn về cầu thủ trong trận đấu vừa qua, mình góp ý thêm nha:
1. Lương Trung Tuấn: xứng đáng để Nirut ngồi dự bị để tăng suất tiền vệ ngoại.
2. HLV Dương Ngọc Hùng: đấu pháp vối trận Gạch quá dỡ, nếu chỉ cần công mạnh 1 chút vào đầu hiệp 1, chúng ta có thể thắng. Nhưng Dương Ngọc Hùng quá thận trọng. Đó là sai lầm thường thấy của những HLV mà trước đây là thủ môn, như Dasaez, zoss.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định


User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 246
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Postby taysonphuchung on Mon Feb 13, 2006 5:02 am

Tôi hỏi lại: Haihuongbinh có đi coi không?

Số 24 Bình Định đã chơi tốt, như tôi đã nói, anh chỉ có mỗi yếu điểm: dứt điểm. Còn với Minh Mính, chiều qua là trận đấu tốt nhất của anh trong các trận mà tôi trực tiếp chứng kiến trên sân. Anh liên tục khoét sâu xuống biên trái của Gạch và phối hợp rất tốt với các vị trí còn lại. Cả trận, anh không mất bóng lần nào. Cầu thủ kèm Mính là Bảo Hùng của Gạch đã không hoàn thành nhiệm vụ nên đã được ông Calisto rút ra. Ngay cả khán giả Long An trên khán đài A3 cũng trầm trồ khen Mính. Họ nói: "Số 9 của Bình Định quá hay!".

Còn việc Longervity bảo rằng Trung Tuấn có thể thay thế Nirut thì tôi không đồng ý. Dù Tuấn chơi rất tốt, nhưng chính Nirut với cái đầu tỉnh táo và một khả năng phán đón tình huống cực tốt chính là người sửa sai cho Thành lợi và Trung Tuấn. Nếu không có khả năng phòng thủ tuyệt vời của Nirut, Bình Định khó lòng giữ được lưới trong hiệp 2 với Gạch chiều qua. Nirut là bất khả xâm phạm. Anh là bộ óc của hàng phòng ngự, còn Trung Tuấn và Thành Lợi (Cao Dũng) xét cho cùng cũng chỉ là những cánh tay khoẻ của cơ thể phòng thủ của hàng phòng ngự Bình Định mà thôi. Tất nhiên, cơ thể ấy khó mà hoạt động tốt nếu mất đi bộ não dù có khoẻ mạnh tới đâu.

Còn với nhận xét của bạn về HLV DNH, tôi e rằng có gì đó hơi nặng từ xuất phát điểm của tâm lý. Tôi không nghĩ DNH có một đấu sách tồi trong trận hoà chiều qua. Rõ ràng trong hiệp một chúng ta đã chơi rất tốt, những pha phối hợp nhuần nhuyễn từ hai biên và cả trung lộ đã làm cho hàng thủ Gạch mất phương hưóng, vấn đề là ở chỗ khả năng dứt điểm quá ẹ của các chân sút Bình Định mà thôi. Nói một câu đơn giản như thế này: lối tấn công của Bình Định dưới thời DNH đã tỏ ra sáng sủa hơn dưới thời ông Ajiharn nhiều.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby taysonphuchung on Mon Feb 13, 2006 5:50 am

Cuộc chơi cân não

Điều gì làm ông Dương Ngọc Hùng hài lòng nhất sau trận hòa trên sân Long An trước nhà vô địch GĐT.LA: “Chúng tôi đã chơi lối chơi mà Gạch đã từng thành công và đã thành công”.

Đối với một nhà cầm binh, không gì “đã” bằng dùng sở trường của đối thủ để trị đối thủ. Ở hoàn cảnh thiếu đến 6 vị trí chính thức, vậy mà ông Dương Ngọc Hùng vẫn khiến đối thủ phải chấp nhận chia điểm trên sân nhà thì hiểu theo một cách nào đó, ông đã thắng. Trong cuộc chơi cân não trên băng ghế huấn luyện, ông Hùng đã thắng ông Calisto rồi!

...
Đứng ở góc độ nào đó, trận cầu tại Long An không hấp dẫn về mặt diễn biến nhưng là biểu hiện của một cuộc chơi đúng nghĩa trong bóng đá. Đấy là cuộc đọ sức về chiến thuật, là cuộc cạnh tranh sòng phẳng từng vị trí trên sân và nỗ lực ghê gớm của các cầu thủ trong bối cảnh khó khăn về lực lượng.


Theo SGGP-TT
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Postby changtraibien on Mon Feb 13, 2006 8:28 am

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Haihuongbinh đó là tiền đạo 24 quá tồi, còn cu Mính vẫn mãi là tiềm năng, trận hay trận dở.
trận chiều qua tôi không có dịp xem tận mắt trên sân nhưng cũng xem qua Tivi. Và công thêm những trận đấu mà Bình Định thi đấu trên sân Quy Nhơn tôi đều xem. tôi có một nhận định là: Bình Định đã mua Hố hàng số 24. Có thể nói 24 còn thua xa Blessing ngày còn chơi cho Bình Định và cũng không thể sánh bằng pipat thời đỉnh cao. Còn đối với sayrayoot thì khỏi nói... 24 sẽ mãi dự bị mỗi khi Sayrayoot bình phục hoàn toàn và không bị thẻ phạt. Hàng phòng ngự thì xem ra khá yên tâm. Cu lợi ngày càng tiến bộ có thể sẽ bắt chính thay cho Minh Quang ở mùa giải này rồi. Hàng phòng ngự khỏi phải nói. Nhưng có điều 2 cánh của Bình Định quá tồi, chẳng có một quả tạt bóng nào cho ra hồn, cái thì thấp quá, cái thì cao quá, có lẻ DNH nên cho các cầu thủ chạy cánh tập thêm bài tạt cánh đánh đầu của châu âu.
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Postby Hai_HuongBinh on Mon Feb 13, 2006 9:12 am

Số 24 Bình Định đã chơi tốt, như tôi đã nói, anh chỉ có mỗi yếu điểm: dứt điểm. ?????
taysonphuchung ơi vậy là sao. Tiền đạo mà không dứt điểm được thì cho nó đi chăn bò còn hơn mua về.Còn tui ngồi bên khán đài A3 coi cu Mính đá thì chỉ có một từ là tệ hơn vợ thằng Đậu. Ngay lúc mà hai đội bắt đầu ra nhìn thấy cu Mính mang băng đội trưởng thì tui nói hết cửa thay cu Mính rồi. Tui là người rất khoái sự năng nổ và tận tụy của cu Mính ở trên sân, nhưng lối đá của Mính không thể hiện là lối đá kỹ thuật và có đầu óc. Cứ có banh là chạy sau đó tạt lên trời hoặc đưa banh cho đội bạn là sao nhỉ. Vậy thì cố dốc banh xuống làm gì ?????
User avatar
Hai_HuongBinh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 713
Joined: Sat Jan 29, 2005 7:52 am
Location: Lòng nhiệt tình với bóng đá Bình Định
Blog: View Blog (0)
Top

Trời ơi, DNH mà hay đấu pháp trận Gạch hả tr

Postby longevityqn on Tue Feb 14, 2006 4:27 am

Tui nói thiệt nha, tâysơnphuchung bênh DNH trận Gạch về đấu pháp hả, vậy hậu vệ Thanh Bình thay Bảo được 15 phút, sao bị thay ra? Liên lạc tuyến tiền vệ với 24 bị cắt, thành ra số 24 chỉ biết tự dẫn banh đi rồi suýt tùm lum, sao không có phương án hỗ trợ? hàng hậu vệ lúc nào cũng giăng ngang 5 người, đá vậy mà cũng gọi là đấu pháp sao? bạn thử hình dung toàn các đợi tại VL mà đá như Bình Định, tui thà đi câu cá thư giản chơi cuối tuần còn hơn là đi coi thứ đá banh như vậy.
Có thể tui thông cảm cho DNH vì áp lực thành tích đội bóng nên tui còn chấp nhận, chứ nói kiểu tâysơnphuchung thành công về đấu pháp thì tui thua, miễn nói nữa.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định


User avatar
longevityqn
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 246
Joined: Wed Oct 05, 2005 6:51 am
Location: Nguoi Nha nuoc
Blog: View Blog (0)
Top

Postby taysonphuchung on Tue Feb 14, 2006 4:40 am

Ha ha ha...
Đánh già về một cầu thủ không thể bằng một cách nhìn thiển cận như ông anh được. Nếu cứ nhăm nhăm về khâu dứt điểm như thế biết chừng ông anh đánh giá Batistuta cao hơn Maradona à.
Rõ ràng trong trận hoà Gạch, số 24 bằng lối di chuyển rất hợp lý, đã luôn gây áp lực lên hàng phòng ngự đội Gạch, điều đó góp phần giảm áp lực cho lối chơi phòng ngự trong tình hình đội nhà thiếu vắng quá nửa đội hình chính.
Còn với Mính, rõ ràng là một trận đấu rất sáng sủa của anh. Trong hiệp một, những pha phối hợp tam giác giữa Bảo, Mính và số 24 (hoặc tiền vệ da màu), cộng với những pha lật cánh rất hợp lý đã gây nhiều khó khăn cho Gạch. Theo tôi, hiệp một là một hiệp đấu hay của Bình Định, mà Mính là nhân tố chính góp phần tạo nên sự sinh động hiếm có trong các pha tấn công ấy.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Trời ơi, DNH mà hay đấu pháp trận Gạch hả

Postby taysonphuchung on Tue Feb 14, 2006 4:57 am

longevityqn wrote:Tui nói thiệt nha, tâysơnphuchung bênh DNH trận Gạch về đấu pháp hả, vậy hậu vệ Thanh Bình thay Bảo được 15 phút, sao bị thay ra? Liên lạc tuyến tiền vệ với 24 bị cắt, thành ra số 24 chỉ biết tự dẫn banh đi rồi suýt tùm lum, sao không có phương án hỗ trợ? hàng hậu vệ lúc nào cũng giăng ngang 5 người, đá vậy mà cũng gọi là đấu pháp sao? bạn thử hình dung toàn các đợi tại VL mà đá như Bình Định, tui thà đi câu cá thư giản chơi cuối tuần còn hơn là đi coi thứ đá banh như vậy.
Có thể tui thông cảm cho DNH vì áp lực thành tích đội bóng nên tui còn chấp nhận, chứ nói kiểu tâysơnphuchung thành công về đấu pháp thì tui thua, miễn nói nữa.


điều trước tiên bạn phải lưu ý là chúng ta làm khách trong bối cảnh thiếu vắng quá nửa đội hình chính, nên nhiều khi phát hiện lỗ hổng trong lối chơi HLV cũng đành: lực bất tòng tâm. Mà việc Bình thay Bảo rồi lại bị rút ra là một ví dụ.
Chắc bạn cũng biết việc thay Ngọc Bảo là bắt buộc vì anh đã bị chấn thương khi va chạm với Phi Thường và không thể thi đấu được nữa. Gần cả hiệp một có mặt trên sân Bảo đã chơi tốt.
Còn việc Bình thay Bảo là hiển hiển nhiên với bất kỳ HLV nào. Chắc bạn cũng rõ Thanh Bình là sự lựa chọn thứ hai(sau Bảo) cho vị trí HV phải trong trận này chứ. Tôi rất chú ý cầu thủ số 13 này, vì được biết anh có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, nhưng rất tiếc trong thời gian có mặt trên sân Bình không thể hiện được gì. Anh hầu như không phối hơp được với Minh Mính, kết quả là cánh phải Bình Định bị gãy. Và tất nhiên DNH rút anh ra là không sai.

Còn việc bạn thắc mắc về cách vận hành của hàng phòng ngự, nói thật, bạn làm tôi cười chảy nước mắt mất.
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Ảnh nhìn từ khán đài A3 Sân Long an trận ngày 1

Postby NQTrung on Tue Feb 14, 2006 5:25 am

Chào anh em BinhDinhFFC

Có vài tấm hình chụp tại sân Long an ngày 12/02/2006 mời anh em xem.

Nhận xét chung: trận này hai đội thiếu quân đá như vậy là coi được. Rất hồi hộp trong hiệp 2 khi đội bạn thay người, thay đấu pháp quyết thắng P.Bình định.


Ưu thế của P.Bình định đầu hiệp 1


Cổ động viên P.Bình định xuất hiện trên sân Long an


Cám ơn Taysonphuchung hướng dẫn cách Post lên.
Last edited by NQTrung on Tue Feb 14, 2006 6:29 am, edited 2 times in total.
NQTrung
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 54
Joined: Mon Apr 25, 2005 4:40 am
Location: Bình định
Blog: View Blog (0)
Top

Postby changtraibien on Tue Feb 14, 2006 5:41 am

Post hình chẳng thấy gì cả?
Image
Quyết đè Đồng Tháp ở lại Hạng Nhất mùa bóng 2009, để người dân Cao Lãnh đi xem bóng đá cho gần ( các sân Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang...). Cao Su Đồng Tháp ? Hãy ở lại hạng nhất! !
User avatar
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3319
Joined: Sun Apr 11, 2004 3:10 pm
Location: Tru dien - Goc me city
Blog: View Blog (8)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bóng đá, dự đoán và bình... loạn

Who is online

Users browsing this forum: 77L7*7777, Alexa [Bot], Black_Power, black_rose07, bundooroo, Google [Bot], gà kon, haogreaves, kaspersky, lalala, leduyluan, Never_Die_FPT, ngoctoan007, ngocviendesign, nguyenducthinh, only4u, phamanh2905, ptv_ptv, Yahoo [Bot] and 18 guests