lehavu
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 225
Joined: Mon May 17, 2004 4:23 pm
Location: đắklắk
Blog: View Blog (2)
Archives
- June 2008
Nói chuyện dõ
   Sun Jun 01, 2008 6:51 pm
Chào bà con
   Sun Jun 01, 2008 5:44 pm

Nói chuyện dõ

Permanent Linkby lehavu on Sun Jun 01, 2008 6:51 pm

Nói chiện dõ thực vào thời này thì quả là quài niệm, muốn tâm sự mấy lời nhưng pót quài kia sợ người ta ...cừ.
Như tui đây, mang trong mình dòng máu quơ hương, rất tự hào dìa những gì quê mình có, đặc biệt là Quang Trung-Nguyễn Huệ (diết tên Cụ theo kiểu chính thống, nói dứ ngừ lớn ...bớt dỡn :)), đặc sản dõ, rụ Bầu đá, bánh tráng, bánh ít lá gai...(cái dụ bánh ít lá gai có nơi dành rầu đó, còn Nguyễn Huệ thì dân Họ Hồ gốc Nghợ An cũng dành luôn rầu-với giai thoại ngừ họ Hồ đẩu họ thì làm dua :roll:). Bi dờ nói chiện dõ. Mình rất ý thức đã là con dân BĐ thì phải có chút dõ lận lưng, ngoài lý do tăng cường sức phẻ, tự dợ thì cái chính là đở mọi ngừ biết "dân B Đ là dậy đó :D), nhưng rất đáng tiếc là mình không được thọ giáo chút nào dõ Bình Định. Thở nhỏ còn ở quơ, thấy xóm diềng tập dõ cũng nhiều, cách tập là cho đấm bao cát rầu bắt cặp mà bụp, thầy cũng chỉ dạy cho mấy miếng như đấm đá, dựt chỏ, lên gấu, bắt cẳng...Nói chung là hữu dụng nhưng rất không bài bản (mình hầu đó còn nhỏ nên chỉ đứng nhìn, không nhớ chi tiết dà cũng không tham gia học). Sau khi tập dõ 3 tháng là đã thấy bắt đầu đi đấu dõ đài, mang tiếng là dõ nghợ đầy mình?! Đến thời SV, có cơ hội học dõ hơn dì sân tập ở ngay trong trường ĐH, nhưng lại là bắt đầu bằng Teakwondo rồi sau chiển sang Karate do. Khi mình đã đeo đai xanh thì có một lứa SV mới nhập trường dà nhập CLB, trong số đó có 1 cậu rất nhanh nhẹn phẻ mạnh quê ở Tây Sơn hay Phù Cát gì đó, lũ SV kháo nhau là cậu này ở nhà đã từng nhiều lần thượng đài. Một hôm đấu tập, HLV bắt mình đấu dứ cậu này, trời quơi nghe toát mồ hâu, nhưng rồi cũng phải đấu, hắn trắng mình xanh làm sao chấu được. Thế nhưng lâm trận thì cũng chẳng có gì ghê gớm, trong trận đấu, mình rất nhiều ưu thế. Rầu sau đó, đẩu màu đai, tiếp các em môn sinh mới (đã từng học dõ), mình có lúc phải 1 chọi 2, rầu chọi 3 nhưng nói chung là cũng đã chơi được :roll:(đây là tui nói thiệt đó nghen, tâm sự thâu, anh em B Đ đừng tức mình mà gửi "chiến bài" là tui không chơi đâu :P). Thớ đó, khi đang học dõ, cũng nghe ông thầy dạy sân cạnh (Tứ đẳng Teakwondo, cũng chiên dạy dõ B Đ) có thể công phá đứt đâu hòn gạch bằng 1 ngón tay, rầu bao nhiêu dai thoại dìa dõ B Đ nghe mà phái lỗ nhĩ mà chẳng được chứng kiến hay thọ giáo. À lúc nhỏ có được chứng kiến 1 ông võ sư trong xã giựt chỏ nghe phừn phựt, nay mình cũng giựt được ;). Còn võ thuật B Đ đương thời thì ngoài mấy lão võ sư đi biểu diễn, thế hệ võ sĩ hiện tại chẳng để lại được dấu ấn già đáng kể. Thâu, dù sao thì chúng ta cũng đã đang và mãi sẽ là người B Đ, mỗi người bằng khả năng của mình, bằng cách này hay cách khác hãy thể hiện và quảng bá những gì tốt đẹp của quê hương.
(Bài này chỉ dành cho nội bộ người B Đ nha)

0 Comments Viewed 1320 times

Who is online

Registered users: Alexa [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]